chị chưa chịu ngủ thì em sao ngủ được nè? hehe. Em chờ chị mà, chờ hoài thấy chị cũng cặm cụi làm... em lại dậy. hí hí... Bỉ thua VN 5 tiếng, nghĩa là chị dậy em đi ngủ hén. khà khà,,,
Chị ơi, chị sắp vắng nhà ... mult rồi hả chị?? chị đi chơi vui, tụi em buồn vì nhớ chị đó vì ngày nào em cũng được chị ghé thăm nhà, quen rồi, bây giờ vằng chị chắc nhớ ơi là nhớ !!!!! hic!
Đến khi hai chị (Chị Hai ) thức dậy thấy hai chị em mình quậy tưng thế nào cũng bị đòn cho xem, hihi. Nhân dịp này chị em mình tung hoành nhé 1,2,3 bắt đầu nha Moon.
hỏng cho Moon theo thì cũng phải cho chị theo chứ, đàng này chị cũng im re hok được Chị Y réo, huhu ở nhà buồn lắm chị Y ơi! Cho Moon ỡ nhà, cho em theo nha chị
Làm chị lẽ ra xin chị Hai cho em theo, ai ngờ kêu Hai cho em ở nhà hả? hic... Giận luôn rùi. Hai ơi, Hai à, cho cả hai ở nhà luôn nha chị. Em ở nhà tắm ở rạch này cho sướng.
Nhỏ Moon có sợ Chi Hai đánh đòn không vậy? đang ngủ thấy hai chị em mình lục đục thế nào chị cũng rượt hai chị em mình chạy cho xem, hihi. Sợ quá, chị xách dép chạy trước nhỏ đây, chị vốn nhát đòn lắm, nhỏ ở lại nhé...
Úi, chị ấy xuất hiện rùi kìa. Chị ấy la chị "sai" khi bỏ em nhỏ chạy trước kìa. Em nhỏ cười với chị Hai nên Hai kg nói gì kìa. Hai đừng la em Hai hén. hihi.....
Chị ơi, Moon ơi, chàng len lén lại bên em, đọc một hồi, kí em một cái, phát biểu một câu: quậy quá, hihi. Em chào chị, bye Moon nhé, em theo chàng vào dinh ... hihi
Cái này là len lén xem em có đi lang thang trên không với ai đây í mà, phải không NY. Hihi, do đó phải công khai mời chàng vào chung với cuộc vui thôi @
Ừ thì sóng vẫn ngàn đời là sóng...
Trả lờiXóaQN hả chị ?
Trả lờiXóawow, ava này chụp lúc nào mà trẻ đẹp quá chị ui?
Trả lờiXóaNhưng thật ra chưa quen như hai ava trước... hihi...
NTrang hay đâu chị thế?
Lại biển hả chị nhớ cho em đu theo dzới nha heheeeee
Trả lờiXóaỪ, biển QN. Hôm tết, trước lúc về lại SG đó em.
Trả lờiXóaVậy đi chơi biển vui, nhớ chụp nhiều hình về nhé!
Trả lờiXóaAi cũng có cái biển, có ngọn núi ngọn đồi riêng để mà nhớ nhỉ! Nhớ thường lên Mul mà thăm chị em nhé
Sao nói đi ngủ rồi, mà còn ngồi đó?
Trả lờiXóaKhoảng đầu tháng nhé.
Trả lờiXóaem ước được đu theo chị về lại nơi đó
Trả lờiXóa:(
chị chưa chịu ngủ thì em sao ngủ được nè? hehe. Em chờ chị mà, chờ hoài thấy chị cũng cặm cụi làm... em lại dậy. hí hí...
Trả lờiXóaBỉ thua VN 5 tiếng, nghĩa là chị dậy em đi ngủ hén. khà khà,,,
Vâng, em để ý rồi, sát bên cạnh chỗ ở ngoài ấy là một tiệm...net chị ạ. Hì hì hì.
Trả lờiXóaThương.
Trả lờiXóanhưng dù sao em cũng mong chuyến đi tớ of chị mọi việc ok nghen chị
Trả lờiXóara đó nếu có time off chị hug anh Gà, anh Phùng và em Tồ giùm em phát nghen
nhớ !
Chị ơi, chị sắp vắng nhà ... mult rồi hả chị?? chị đi chơi vui, tụi em buồn vì nhớ chị đó vì ngày nào em cũng được chị ghé thăm nhà, quen rồi, bây giờ vằng chị chắc nhớ ơi là nhớ !!!!! hic!
Trả lờiXóaeo dân blog nên đi đâu cũng để í đến nét :D
Trả lờiXóaCô sắp đi QN... Cô nhớ chụp nhiều thật nhiều hình về nha...
Trả lờiXóaCon thích biển QN lắm cô ạ! Đến rồi không muốn rời...
Trả lờiXóaWoa, biển. Thích quá, hihi
Trả lờiXóaBệnh chung em ạ.
Trả lờiXóaKhông lâu đâu em, giờ rảnh là ...chạy vào net ngay mà.. Hì hì.
Trả lờiXóaem đu theo KTD, heheeee
Trả lờiXóaChắc thế nào cũng có. Em yên tâm nhé.
Trả lờiXóaNhớ rồi, nhóc ạ.
Trả lờiXóaChơi luôn.
Trả lờiXóaEm rất nhớ QN chị để cái hình làm em nhớ quá!
Trả lờiXóanhớ cho em đi với nha chị, kg cho giận đó hén.
Trả lờiXóaCái nhỏ Mun này, ai đi đâu cũng đòi theo !
Trả lờiXóaCho Bống đu theo nhé
Trả lờiXóaQuê chồng hả Yến , hay quê mình ,
Trả lờiXóaĐúng ra là quê của ba mình, Mỹ ạ.
Trả lờiXóaBống và CPB là mình mời trước tiên đó.
Trả lờiXóaLanh chanh chị há. Đến lúc kéo theo thì...em chả, em chả. Ghét.
Trả lờiXóaGhét thật./.
Trả lờiXóaEm có thích bài biển tình này không? Chị hồi nhỏ xíu hay hát bài này lắm, vì nhà ngay sát biển mà.
em đâu xin theo qua CPC mà cứ la em hoài, em xin đi QN mà chị.
Trả lờiXóaChị Yến ui chị Yến à, cho em đi nha...hic hic
hí hí... chưa kéo em đi mà nói trước kìa. Hai chị của em ăn hiếp em, giận ghia...huhu.....
Trả lờiXóaChị ơi, em biết rồi, chị đi ăn giổ phải không chị? em đang làm thầy bói không biết có... sai không, hihi. Cho em theo với em sẽ phụ chị ăn, hihi.
Trả lờiXóakhà khà... thêm chị bảo ngủ mà vẫn khoái 8. Còn hai chị kia chắc ngủ thật rùi. Mình tranh thủ rảnh sẽ quậy entry này cho coi. hí hí...
Trả lờiXóathích quá, chúc chị tha hồ vui với biển. hix...thèm quá trời.
Trả lờiXóaĐến khi hai chị (Chị Hai ) thức dậy thấy hai chị em mình quậy tưng thế nào cũng bị đòn cho xem, hihi. Nhân dịp này chị em mình tung hoành nhé 1,2,3 bắt đầu nha Moon.
Trả lờiXóachị ui, chị Hai ngủ rùi. Chị hai mệt nên ngủ sớm, mình quậy vui chị hén. Xin chị hai đi QN mà kg cho. Bùn ghia, giận ghia... hic
Trả lờiXóahỏng cho Moon theo thì cũng phải cho chị theo chứ, đàng này chị cũng im re hok được Chị Y réo, huhu ở nhà buồn lắm chị Y ơi! Cho Moon ỡ nhà, cho em theo nha chị
Trả lờiXóaLàm chị lẽ ra xin chị Hai cho em theo, ai ngờ kêu Hai cho em ở nhà hả? hic... Giận luôn rùi.
Trả lờiXóaHai ơi, Hai à, cho cả hai ở nhà luôn nha chị. Em ở nhà tắm ở rạch này cho sướng.
Mấy nhỏ này quậy gớm.
Trả lờiXóaNhỏ Moon có sợ Chi Hai đánh đòn không vậy? đang ngủ thấy hai chị em mình lục đục thế nào chị cũng rượt hai chị em mình chạy cho xem, hihi.
Trả lờiXóaSợ quá, chị xách dép chạy trước nhỏ đây, chị vốn nhát đòn lắm, nhỏ ở lại nhé...
Sai rồi nhỏ ơi.
Trả lờiXóahì hí, Chị ơi, em chạy trốn rùi, chị chưa ngủ sao? Tụi em hok có quậy đâu, chẳng qua 2 đứa tụi em nhớ chị đó mà
Trả lờiXóaÚi, chị ấy xuất hiện rùi kìa. Chị ấy la chị "sai" khi bỏ em nhỏ chạy trước kìa. Em nhỏ cười với chị Hai nên Hai kg nói gì kìa.
Trả lờiXóaHai đừng la em Hai hén. hihi.....
em nói trúng mà chị. Em có nói là em nói .. sai, hihihi. Vậy thì đúng hay sai chị hé.
Trả lờiXóacâu này hay nhất nè chị. hehe.......
Trả lờiXóaNhỏ Moon đuổi kịp chị chưa? Chị Hai xuất hiện đó
Trả lờiXóathật vui nơi ấy chị nhé
Trả lờiXóaChị ơi, Moon ơi, chàng len lén lại bên em, đọc một hồi, kí em một cái, phát biểu một câu: quậy quá, hihi.
Trả lờiXóaEm chào chị, bye Moon nhé, em theo chàng vào dinh ... hihi
Cám ơn em.
Trả lờiXóaChị sẽ giữ cho em một ít nước biển nhé.
Trả lờiXóaCái này là len lén xem em có đi lang thang trên không với ai đây í mà, phải không NY.
Trả lờiXóaHihi, do đó phải công khai mời chàng vào chung với cuộc vui thôi @
Tình hình là dạo này nhiều cá mập quá, biển chắc bớt đông như hồi Tết, Y ơi...
Trả lờiXóawow, chàng đã về, phia rùi chị Yến ui. Dậy coi đá banh kìa chị, người phia đã về. hí hí...
Trả lờiXóaVậy là vui rồi chị nhỉ!
Trả lờiXóa:)
Xanh, thanh bình, u ảo
Trả lờiXóaBiển đẹp nè chị ui.
Trả lờiXóaVề đó rước thêm một thành viên nữa vào nhà , phải không ?
Trả lờiXóa