Bên chị thì tối,còn bên em 16 giờ trưa (tính ra cũng đồng thời gian thôi ).Trưa nay em đi dạo, tắm nắng với Mập sớm chút síu để về xem đá banh, Hồm rày em đi hàng ngày cho khỏe đó chị.
Em cũng không chăm chú vào ti vi suốt đâu chị, lúc nào căng thẳng quá thì quay qua multi, khi nghe mấy đứa nhỏ la to, vỗ tay hò hét thì quay lại …la theo. Mấy đứa nó cười em quá trời.
sáng nay em ngủ dậy lúc 9h nè chị , bắt đầu tối nay ngày ngủ đêm thức .em khoái vô vòng trong xem lắm , những trận bóng loại trực tiếp em thích mà , nhất là đá luân lưu 11m đó hiiiiiiiiiiiiii , ko gì vui nhất là cùng ox và bọn trẻ thời nay xem bóng đá tụi nó cuồng nhiệt lắm chị ơi! làm em cũng nổi máu anh hùng rơm lên luôn hiiiiiiiiiiiiiiii
Hehe. Da, em cung xem khi nghe ong binh luan la to, binh thuong lam cong viec kg mat thoi gian chi hen. Toi nay xem thoai mai ngay mai ngu bu chi hen. Em chieu va toi lai di tiec, kg biet o nha anh chi mo tran 1g30 kg day? Hehe. Di dau ma cung ngong tivi het chi ui. Lau lau coi ti so cung ok, ve xem lai may pha da hay sau. Dang lam ha chi? Thu 7 la cung di lam luon a chi? Hugs. 3 tieng nua ve roi hen chi! Hehe.
Hì hì, chị đang làm, chiếu thứ bảy thời gian trôi chậm như rùa ấy. Nếu không có mul để chút chút liếc ngó thì buồn chết được đó. Tối đi tiệc tùng thật vui rồi về nhanh nghe.
Tại các fan trong nhà cứ hò hét bên tai , nên ghiền hồi nào cũng không biết nữa. Mà phụ nữ thời nay cũng hay thiệt. Vào công ty, con gái bàn luận bóng đá vanh vách, chẳng thua gì đàn ông con trai cả đấy.
wow, dạ, câu này ngọt lắm chị ui-ngọt cả ngày đêm nay luôn. Hug chị cái cho đụng xương còi và lây còi xương của chị. hí hí... Kiểu này hôm nay em khỏi ăn chocotat à nha! Dạ, em tranh thủ đi về sớm coi cho sướng chị hén.
Thân này chắc xẻ làm đôi, một cho blogging và một cho World cup. Nhớ giữ sức khỏe nhá. Chị thì cũng ké hò hét với Bim tí tí thôi, chứ không thức khuya. Bóng đá làm cho mình sảng khoái và niềm vui vỡ òa khi bóng lăn vào lưới... hihihii...
Đúng đấy chị, mỗi lần tay xướng ngôn viên la lên “ Vào rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..” đúng đội mình ưa thích, là mình cũng reo lên theo phản xạ, vui lắm chứ.
+++Uruguay+++ Uruguay vs Süd Korea = 2 : 1 Uruguay phút thứ 8. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn Hiệp 1: Uruguay vs Süd Korea = 1 : 0 Süd Korea Phút 68. Lee Chung Yong phá lưới Uruguay. Uruguay phút thứ 80. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn lần thứ nhì Hiệp 2: Uruguay vs Süd Korea = 2 : 1
có lẽ nên chỉ để ở mức 'hồi hộp' thôi chứ 'căng thẳng' hại nhiều thứ lắm, enjoy trận Anh-Đức tối nay nhé...(tôi ủng hộ đội Anh nhưng e rằng sẽ rơi vào 'căng thẳng'...)
Bên chị thì tối,còn bên em 16 giờ trưa (tính ra cũng đồng thời gian thôi ).Trưa nay em đi dạo, tắm nắng với Mập sớm chút síu để về xem đá banh, Hồm rày em đi hàng ngày cho khỏe đó chị.
Trả lờiXóaChị xem thì đau tim lắm, nên chỉ ghé vào xem tí rồi lại đi ra ngay, nếu có xem thì chỉ xem phút cuối thôi.
Trả lờiXóaXem nhưng phải giữ sức khỏe chị nhé.
Trả lờiXóaCuối tuần vui cho chị yêu nè!
Mấy nhóc Nam Phi dễ thương làm sao ấy.
Trả lờiXóaEm cũng không chăm chú vào ti vi suốt đâu chị, lúc nào căng thẳng quá thì quay qua multi, khi nghe mấy đứa nhỏ la to, vỗ tay hò hét thì quay lại …la theo. Mấy đứa nó cười em quá trời.
Trả lờiXóaChỉ rảnh được tối nay để xem thoải mái thôi em ạ.
Trả lờiXóaNụ cười là ngàn thang thuốc bổ, cười cho vui cái ổ ấm ...
Trả lờiXóaVâng.
Trả lờiXóasáng nay em ngủ dậy lúc 9h nè chị , bắt đầu tối nay ngày ngủ đêm thức .em khoái vô vòng trong xem lắm , những trận bóng loại trực tiếp em thích mà , nhất là đá luân lưu 11m đó hiiiiiiiiiiiiii , ko gì vui nhất là cùng ox và bọn trẻ thời nay xem bóng đá tụi nó cuồng nhiệt lắm chị ơi! làm em cũng nổi máu anh hùng rơm lên luôn hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChính cái không khí đó chị mới thích ...hùa theo WC em ạ.
Trả lờiXóakekeeee..em sẽ đi buôn thuốc trợ tim
Trả lờiXóalanh gớm. Con của papa có khác. Cha nào con nấy.
Trả lờiXóaĐội nào bị loại cũng tiếc chị ơi!
Trả lờiXóaỪ, tiếc quá đi chứ. Mình xem còn thấy đứng tim huống gì người trong cuộc ấy.
Trả lờiXóaHehe. Da, em cung xem khi nghe ong binh luan la to, binh thuong lam cong viec kg mat thoi gian chi hen. Toi nay xem thoai mai ngay mai ngu bu chi hen. Em chieu va toi lai di tiec, kg biet o nha anh chi mo tran 1g30 kg day? Hehe. Di dau ma cung ngong tivi het chi ui. Lau lau coi ti so cung ok, ve xem lai may pha da hay sau.
Trả lờiXóaDang lam ha chi? Thu 7 la cung di lam luon a chi? Hugs. 3 tieng nua ve roi hen chi! Hehe.
Hì hì, chị đang làm, chiếu thứ bảy thời gian trôi chậm như rùa ấy.
Trả lờiXóaNếu không có mul để chút chút liếc ngó thì buồn chết được đó. Tối đi tiệc tùng thật vui rồi về nhanh nghe.
Sang đây mới thấy, nói xấu tui há.
Trả lờiXóaAnh thì lại ghiền Mul hơn đá banh em ơi
Trả lờiXóahé hé.
Mul có nhiều em gái hơn. Hì hì.
Trả lờiXóaVậy mới tréo ngoe, các em gái thì hô hào cá độ um sùm, còn mấy anh trai trốn đâu mất tiêu hết.
Thừa cơ hội hahaha dịp may hiếm có ...4 năm một lần .....bỏ uổng lắm hihihi
Trả lờiXóaỦa ? Bộ anh là papa nhỏ Khúc à ? Sao nghe cứ ông ông, bà bà vậy?
Trả lờiXóaTừ đây, trận nào cũng tóe lửa, coi sướng mắt chị hén.
Trả lờiXóa:D
Chắc chắn vậy rồi.
Trả lờiXóachị mê WC quá xá rồi heng
Trả lờiXóaTại các fan trong nhà cứ hò hét bên tai , nên ghiền hồi nào cũng không biết nữa. Mà phụ nữ thời nay cũng hay thiệt. Vào công ty, con gái bàn luận bóng đá vanh vách, chẳng thua gì đàn ông con trai cả đấy.
Trả lờiXóaTối nay chị ủng hộ ai vậy? Cho em đu theo lấy hên hén. hehe....
Trả lờiXóaEm theo Mỹ à, vì Mỹ tiến bộ nhiều quá, em đang mong mấy ổng vào vòng trong ạ.
Trả lờiXóaTối nay chị xem thôi, đội nào hay thì ủng hộ. Nhưng chắc sẽ ủng hộ đội Mỹ, vì em Ngáo và em Moon cùng thích. Hì hì.
Trả lờiXóawow, dạ, câu này ngọt lắm chị ui-ngọt cả ngày đêm nay luôn. Hug chị cái cho đụng xương còi và lây còi xương của chị. hí hí... Kiểu này hôm nay em khỏi ăn chocotat à nha!
Trả lờiXóaDạ, em tranh thủ đi về sớm coi cho sướng chị hén.
Thân này chắc xẻ làm đôi, một cho blogging và một cho World cup. Nhớ giữ sức khỏe nhá. Chị thì cũng ké hò hét với Bim tí tí thôi, chứ không thức khuya. Bóng đá làm cho mình sảng khoái và niềm vui vỡ òa khi bóng lăn vào lưới... hihihii...
Trả lờiXóaĐúng đấy chị, mỗi lần tay xướng ngôn viên la lên “ Vào rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..” đúng đội mình ưa thích, là mình cũng reo lên theo phản xạ, vui lắm chứ.
Trả lờiXóaMình cùng cổ vũ như thế này chị hén. hehe.......
Trả lờiXóaChị có cá độ kg mà căng thẳng dữ vậy ah? từ giờ trở đi xem mới thích chị nhỉ!
Trả lờiXóaRòm cùng cổ vũ như thế này
Trả lờiXóaChị không có cá độ em ạ. Vui theo các fan trong nhà thôi.
Trả lờiXóaHà hà...chỉ có miệng cười thả ga hết cỡ là giống thôi.
Trả lờiXóaMình cũng mệt theo bạn Y nhỉ!
Trả lờiXóahihihi, thi xong rồi nên con cũng thoải mái coi!!!
Trả lờiXóabà chị cũng theo sát dữ a .. :))
Trả lờiXóaKiu tùm lum hết em ơi, lúc tui với pà, lúc thì papa nhỏ...có lúc lại anh, em
Trả lờiXóahé hé.
Uruguay phút thứ 8. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn
Trả lờiXóaHiệp 1: Uruguay vs Süd Korea = 1 : 0
Y. giỏi thật. Mình chịu thua thôi. Chả có thì giờ nào xem đá banh cả. Mù tịt hà. Vào nhà Y. xem ké chút chút cũng vui rồi nè.
Trả lờiXóaPhút 68. Lee Chung Yong phá lưới Uruguay.
Trả lờiXóaUruguay vs Süd Korea = 1 : 1
Uruguay phút thứ 80. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn lần thứ nhì
Trả lờiXóaHiệp 2: Uruguay vs Süd Korea = 2 : 1
Thôi, Hàn Quốc về nước rồi, thua nhưng rất ngoan cường.
Trả lờiXóaVâng, mệt nhưng vui, anh Vũ hén.
Trả lờiXóaHì hì, cũng rành lắm à nghen.
Trả lờiXóaVậy hả con ? Các bạn sinh viên thì thôi khỏi nói, hò hét chắc dữ lắm đây.
Trả lờiXóaBọn Pắc Chung Hy xách vali về nước ròi!
Trả lờiXóaĐành vậy thôi.
Trả lờiXóa+++Uruguay+++
Trả lờiXóaUruguay vs Süd Korea = 2 : 1
Uruguay phút thứ 8. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn
Hiệp 1: Uruguay vs Süd Korea = 1 : 0
Süd Korea Phút 68. Lee Chung Yong phá lưới Uruguay.
Uruguay phút thứ 80. Luis Suarez (9) phá lưới Nam Hàn lần thứ nhì
Hiệp 2: Uruguay vs Süd Korea = 2 : 1
Em Nam nhanh ghê. Ảnh đẹp quá. Thanks em nhé.
Trả lờiXóaCông nhận những ống kính xứ người nó sao mà điệu nghệ, nhìn rõ ràng, sắc nét và đẹp quá đi mất!
Trả lờiXóa+++Ghana +++
Trả lờiXóa26. Juni
USA - Ghana 2:1 - Die Bilder zum Spiel "Ghana siegt für Afrika"
0:1 Boateng (5.)
1:1 Donovan (62.)
2:1 Gyan (93.)
Mỹ thua rồi. Cầu thủ Ghana nhìn khỏe thật.
Trả lờiXóaTăng cuối ,lúc đấu thêm 30 phút Mỹ chạy hết nổi .
Trả lờiXóaEm thích mấy cô cổ động viên hơn chị ơi, họ đẹp quá ! hihi
Trả lờiXóacó lẽ nên chỉ để ở mức 'hồi hộp' thôi chứ 'căng thẳng' hại nhiều thứ lắm, enjoy trận Anh-Đức tối nay nhé...(tôi ủng hộ đội Anh nhưng e rằng sẽ rơi vào 'căng thẳng'...)
Trả lờiXóaHì hì, bạn Li cũng công nhận là sẽ có căng thẳng mà.
Trả lờiXóaTối nay chị có xem không? Có chú đại bàng ở nhà cùng xem thì sẽ vui chị nhỉ!
Trả lờiXóaChúc chị vui với mùa WC nha, em năm nay hầu như ko xem trận nào
Hôm nay em về, đúng lúc bắt đầu vòng loại trực tiếp, coi hay lắm đó. Tối nay chị coi một mình, với bạn blog, cũng vui vậy.
Trả lờiXóasao lại gọi chị và mà kêu chú đại bàng thía PNC ui? hí hí.....
Trả lờiXóaquá vui chị hén, chị em mình cổ vũ cả hai đội luôn chị hén! hehe...... Vậy cho đỡ hồi hộp, hổng bị thua nữa. hí hí...
Trả lờiXóaChị là chị, và chú là chú, vậy mà cũng thắc mắc, nhỏ này kỳ ghê.
Trả lờiXóahic hic... "kỳ ghê" mà kg có cười là Moon bị chị la gồi. huhu....... Théc méc chi cho bị la nè.
Trả lờiXóaHiệp 1.
Trả lờiXóaDeutschland - England 2:1
3-1, chết Anh! hic
Trả lờiXóa4-1 rồi, hết gỡ.
Trả lờiXóaAnh thế này thì sao đá với Đức . Mỹ mà cá độ thì ăn rùi
Trả lờiXóa