Có những đám cưới chuẩn bị trước cả năm, tổ chức lễ nghi kiểu cách, sang trọng, thì cũng có những đám cưới thật là nhanh, gọn, không tốn kém nhiều thời gian và tiền của. Cô dâu là nhỏ “đệ tử“ của mình, họ hàng hai bên đều ở quê xa, nên tiệc cưới đãi buổi trưa để họ kịp về trong ngày.
Hàng ngày nhỏ không xinh như vầy đâu. Làm cô dâu tự nhiên đẹp ra.
Hôm nay chủ nhật, phải làm bù cho ngày những cúp điện, nên bọn mình đâu có thì giờ trang điểm, diện váy áo cho đẹp, cho sang. Buổi sáng chúi đầu vào làm, đến giờ, chỉ kịp quệt sơ cái mặt một chút rồi chạy vội ra taxi đến nhà hàng cho kịp giờ.
Đến giờ đi ăn cưới rồi, vẫn còn ráng làm thêm chút nữa…
Tranh thủ lúc đợi taxi.
Cũng may hôm nay trời dịu, cái nắng không làm cô dâu chú rể mệt ngất ngư khi đứng ngoài sân đón khách. Nhỏ này hôm qua vẫn còn đi làm, hôm kia bị ngất vì lo lắng quá. Hôm nay thì cười thật tươi, đúng điệu cười của cô dâu.
Bọn mình ăn cưới như chạy nước lụt, đánh nhanh, rút gọn, vì công việc vẫn còn chờ ở công ty.
Mình cảm thấy vui lây bên những hồn nhiên của bọn trẻ.
Cả bọn lúc ra về. Vậy cũng đầm ấm và vui vẻ lắm rồi.
Bây giờ thì mình làm việc tiếp đây. Ngưng tay post hình một lát cho dịu cơn …buồn ngủ ấy mà.
Đám cưới như thế vui, ấm cúng thật chị ah! Em nhớ có lần em làm chỗ cty cũ cũng vậy, đang ngồi làm việc rồi lục đục chạy đi dự đám cưới đồng nghiệp công ty, mà mấy anh chị cty chị còn mặc đồ đẹp đi, lúc em làm công ty Dệt May Thắng Lợi ấy, mặc đồng phục màu xanh y chang công nhân vậy đó, lục đục kéo nhau đi ăn cưới, chứ chẳng được đẹp như chị!
đi ăn cưới đơn giản thế vui chị hén. thật ra em cũng khoái cưới đơn giản, thích là tổ chức ngay à. hihi... chị đi làm nên ăn cưới cũng kg sửa soan gì, em thích mộc mạc thế.
Đám cưới vầy cũng còn chưa giản dị như ngoài em đâu chị ơi, thay tới hai ba váy liền trong một buổi, ngoài em mặc đúng một bộ duy nhất cho buổi đãi tiệc. Lại nhớ tới đám cưới, đám cưới em tự may váy chỗ bạn, tự lên phương án trang trí, cũng đỡ tốn :D
Nếu hiểu được hoàn cảnh cô dâu chú rể là công nhân ba cọc ba đồng mới thấy lo được đám cưới chẳng hề đơn giản. Mong hai bạn trăm năm hạnh phúc và nhớ mãi kỷ niệm ngày cưới hôm nay.
Chị về rồi đây em ạ. Nghe em kể chuyện ăn cưới ở công ty, chị hình dung ra ngay, rất ư là chộn rộn, ồn ào, nhưng vui thiệt là vui . Một buổi tối an lành em nhé.
Thương quá hả Yến ... Gió cũng hay chạnh lòng với những đám cưới của những người trẻ xa quê như thế .. Gió tin Yến là vòng tay mà họ cần như vòng tay người mẹ .. Bỗng thấy nao lòng . Chúc mừng hạnh phúc nhé hai em
Đám cưới thế cũng được rồi chị ạ , cơ bản là họ thương yêu nhau thật lòng ! Chị của em trẻ trung xinh đẹp lắm đấy mà dáng dấp thì còn ăn đứt mấy em trẻ nữa đó chị ạ !
Đám cưới của bọn trẻ mà nhìn chị cứ như là cùng trang lứa vậy...Một đám cưới tuy đơn sơ bình dị nhưng quan trọng là sự chân thành...và tình cảm khi đôi trẻ sống với nhau chị nhỉ.
Đám cưới zậy nó mới zui ! Quần áo xúng xính bây giờ lỗi mốt rồi. Hihi em nói cho vui vậy chứ , hồi em có nhỏ bạn làm công nhân tụi em đi đám cưới mặc đồng phục đi làm kg à zậy mà vui lắm chị quậy tưng luôn.Em thấy chị vậy là tươm rồi còn qua loa gì nữa hehe!
Cũng thương cho cuộc sống công nhân chị nhỉ , lấy tiền đâu ra mà rình rang rồi lại phải mang công mắc nợ . Em ủng hộ cái đám cưới này . Mới đây em có đi đám cưới con 1 chị làm chung , hôm sau chị tồ tồ điểm danh xem ai đi có ...200.000 đ . Tụi em mới bảo người ta đi là quý rồi , những chị về hưu lấy tiền đâu ra mà đi nhìu . Nhìu người kì cục lắm chị ơi . Mừng hai bạn trẻ hạnh phúc ...hì hì...
cô dâu chú rể rất đẹp đôi, mong hai bạn trẻ hạnh phúc chị nhỉ ? hồi em cưới chồng cũng làm đơn giản nhất có thể, em không thik rườm rà kiểu cách ngya cả chụp ảnh cưới ở Studio em cũng không chụp quan trọng là sống với nhau thế nào, nhưng đó chỉ là quan điểm of em thôi...hihi
Có những đám cưới chuẩn bị trước cả năm, tổ chức lễ nghi kiểu cách, sang trọng, thì cũng có những đám cưới thật là nhanh, gọn, không tốn kém nhiều thời gian và tiền của.
Trả lờiXóaCô dâu là nhỏ “đệ tử“ của mình, họ hàng hai bên đều ở quê xa, nên tiệc cưới đãi buổi trưa để họ kịp về trong ngày.
Hàng ngày nhỏ không xinh như vầy đâu. Làm cô dâu tự nhiên đẹp ra.
Hôm nay chủ nhật, phải làm bù cho ngày những cúp điện, nên bọn mình đâu có thì giờ trang điểm, diện váy áo cho đẹp, cho sang. Buổi sáng chúi đầu vào làm, đến giờ, chỉ kịp quệt sơ cái mặt một chút rồi chạy vội ra taxi đến nhà hàng cho kịp giờ.
Đến giờ đi ăn cưới rồi, vẫn còn ráng làm thêm chút nữa…
Tranh thủ lúc đợi taxi.
Cũng may hôm nay trời dịu, cái nắng không làm cô dâu chú rể mệt ngất ngư khi đứng ngoài sân đón khách. Nhỏ này hôm qua vẫn còn đi làm, hôm kia bị ngất vì lo lắng quá. Hôm nay thì cười thật tươi, đúng điệu cười của cô dâu.
Bọn mình ăn cưới như chạy nước lụt, đánh nhanh, rút gọn, vì công việc vẫn còn chờ ở công ty.
Mình cảm thấy vui lây bên những hồn nhiên của bọn trẻ.
Cả bọn lúc ra về. Vậy cũng đầm ấm và vui vẻ lắm rồi.
Bây giờ thì mình làm việc tiếp đây.
Ngưng tay post hình một lát cho dịu cơn …buồn ngủ ấy mà.
nhưng mà cái bánh kem cũng rất hoành tráng mà chị.
Trả lờiXóaEm cũng thống nhất làm rẹt rẹt như vầy cho lẹ, miễn là đôi trẻ có thật sự yêu thương nhau.
Trả lờiXóa:D
Nhìn đám cưới tự dưng muốn... he he
Trả lờiXóaBây giờ thì chị hiểu hết ý nghĩa của cái notes “ Bỗng dưng muốn…” hôm qua của nhỏ rồi. Hehehe.
Trả lờiXóaChị là Sếp phải hôn? Ai cũng tươi tắn, chúc đôi uyên ương hạnh phúc!
Trả lờiXóaNghề của nàng có khác, thấy ngay ổ bánh nhiều tầng cao nghệu kia. Hì hì.
Trả lờiXóaĐám cưới bây giờ mang tính cách thủ tục nhiều hơn, gọn, nhẹ, cũng hay.
Trả lờiXóaCám ơn em. Chị cũng chỉ là nhân viên thôi.
Trả lờiXóaVẫn ấm cúng chị nhỉ!
Trả lờiXóaĐám cưới như thế vui, ấm cúng thật chị ah! Em nhớ có lần em làm chỗ cty cũ cũng vậy, đang ngồi làm việc rồi lục đục chạy đi dự đám cưới đồng nghiệp công ty, mà mấy anh chị cty chị còn mặc đồ đẹp đi, lúc em làm công ty Dệt May Thắng Lợi ấy, mặc đồng phục màu xanh y chang công nhân vậy đó, lục đục kéo nhau đi ăn cưới, chứ chẳng được đẹp như chị!
Trả lờiXóaLàm mau rồi về nhà chị nhé!
Tấm hình " Tranh thủ lúc đợi xe taxi " người mặc áo bông đen, mang kính là nổi bật nhất ? Mời người nổi bật một ly sinh tố dâu
Trả lờiXóađi ăn cưới đơn giản thế vui chị hén. thật ra em cũng khoái cưới đơn giản, thích là tổ chức ngay à. hihi...
Trả lờiXóachị đi làm nên ăn cưới cũng kg sửa soan gì, em thích mộc mạc thế.
Đám cưới vầy cũng còn chưa giản dị như ngoài em đâu chị ơi, thay tới hai ba váy liền trong một buổi, ngoài em mặc đúng một bộ duy nhất cho buổi đãi tiệc. Lại nhớ tới đám cưới, đám cưới em tự may váy chỗ bạn, tự lên phương án trang trí, cũng đỡ tốn :D
Trả lờiXóaNếu hiểu được hoàn cảnh cô dâu chú rể là công nhân ba cọc ba đồng mới thấy lo được đám cưới chẳng hề đơn giản. Mong hai bạn trăm năm hạnh phúc và nhớ mãi kỷ niệm ngày cưới hôm nay.
Trả lờiXóaChúc 2 bạn trẻ thăm năm hạnh phúc!
Trả lờiXóachị yến rất trẻ trung vô tư lự giữa các bạn trẻ ở công ty .... trong blog cũng thế :D
Trả lờiXóaMột đám cưới ấm áp, nhìn hình thích quá chị ạ.
Trả lờiXóaKhông phô trương, không linh đình, nhưng ấm áp quá, chị nhỉ!!! Mong Cô Dâu, Chú Rễ mãi hạnh phúc, mãi cười tươi như trong hình cưới!!!
Trả lờiXóaVui, em ạ. Không kiểu cách. chỉ có cụng ly ào ào thôi.
Trả lờiXóaChị về rồi đây em ạ.
Trả lờiXóaNghe em kể chuyện ăn cưới ở công ty, chị hình dung ra ngay, rất ư là chộn rộn, ồn ào, nhưng vui thiệt là vui .
Một buổi tối an lành em nhé.
E thấy giờ đám cưới chủ yếu vui vẻ đơn giản nhưng chân tình là okie chị hén
Trả lờiXóaTrông ngừoi lại ngẫm đến ta , không biết sắp tới sẽ tổ chức theo kiểu nào đây ?
Trả lờiXóaNổi bật vì...tuổi đời hả anh?
Trả lờiXóaĐồng nghiệp của mình trẻ lắm, nhìn các em cười đùa, mình cũng lây nhiễm cái trẻ trung ấy luôn.
À, cái này hay nè.
Trả lờiXóaVậy hả em? Em giỏi quá đấy. Chắc là cũng có thời gian.
Trả lờiXóaỞ đây, thường thì giao cho dịch vụ trọn gói luôn.
" Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên"...
Trả lờiXóaCám ơn đst nhé.
Trả lờiXóaHai em này là sinh viên mới ra trường, vừa có việc làm, xây dụng gia đình kể ra cũng còn sớm. Nhưng có vậy, mới lo phấn đấu.
Bù lại ở thực tế bên ngoài em ạ.
Trả lờiXóaThanks em. Hình chụp cũng vội, các em không chê là mừng rồi.
Trả lờiXóaCám ơn em. Hy vọng hai em ấy sẽ sống vui vẻ với nhau đến suốt cuộc đời.
Trả lờiXóaCòn em thì sao nè?
Trả lờiXóathế cũng vui rồi chị nhỉ
Trả lờiXóaCho ai ? Con gái hả anh ?
Trả lờiXóaChị thấy vậy là tốt rồi, ít tốn kém, và gọn gàng.
Trả lờiXóaHaiza !!!
Khi nào gặp chị E nói chị biết hén
Trả lờiXóaOK, ngoéo tay nhé.
Trả lờiXóaThương quá hả Yến ... Gió cũng hay chạnh lòng với những đám cưới của những người trẻ xa quê như thế .. Gió tin Yến là vòng tay mà họ cần như vòng tay người mẹ .. Bỗng thấy nao lòng . Chúc mừng hạnh phúc nhé hai em
Trả lờiXóaMừng hạnh phúc một đôi trẻ và mong họ sẽ vượt qua những khó khăn để đến khi có con cháu vẫn giữ nụ cười ấm áp như chị Yến!
Trả lờiXóaVui nhỉ
Trả lờiXóaNói như người lớn !
Trả lờiXóakaka
Lúc đầu cứ tưởng cô dâu là người mang kính...Phải xem kỹ lại!
Trả lờiXóakaka
Có mặt con nhỏ Hồng nữa hả chị !
Trả lờiXóaTrang phục Yến mặc rất đẹp trông bạn trẻ trung lắm.
Trả lờiXóaCám ơn Gió, hai đứa sẽ hạnh phúc, mình thấy vậy đó.
Trả lờiXóaCho Quỳnh loan và gã đạo sĩ trước đã nhé. Thanks em.
Trả lờiXóaỜ há.
Trả lờiXóaQuỷ thiệt. Chắc lúc ấy chim để cặp kính ở đâu rồi.
Trả lờiXóaNhỏ Hồng và bạn trai nhỏ nữa.
Trả lờiXóaDạ cám ơn chị. Trang phục bình thường chị ạ. Chưa ...lên khuôn đó.
Trả lờiXóaTrong máy của mình có hàng chữ như thế này:
Trả lờiXóaby Ngọc, your friend Đinh 's fiancée
Không biết có đúng lắm không, nếu vậy thì chúc mừng
ngocyen054 và Đinh công tử
Đám cưới thế cũng được rồi chị ạ , cơ bản là họ thương yêu nhau thật lòng ! Chị của em trẻ trung xinh đẹp lắm đấy mà dáng dấp thì còn ăn đứt mấy em trẻ nữa đó chị ạ !
Trả lờiXóaĐám cưới của bọn trẻ mà nhìn chị cứ như là cùng trang lứa vậy...Một đám cưới tuy đơn sơ bình dị nhưng quan trọng là sự chân thành...và tình cảm khi đôi trẻ sống với nhau chị nhỉ.
Trả lờiXóavậy là bữa hổm em còm đúng ý của nhỏ này rồi há!hihi
Trả lờiXóaHạnh phúc là đủ chị Yến nhỉ. :)
Trả lờiXóaĐám cưới zậy nó mới zui ! Quần áo xúng xính bây giờ lỗi mốt rồi. Hihi em nói cho vui vậy chứ , hồi em có nhỏ bạn làm công nhân tụi em đi đám cưới mặc đồng phục đi làm kg à zậy mà vui lắm chị quậy tưng luôn.Em thấy chị vậy là tươm rồi còn qua loa gì nữa hehe!
Trả lờiXóaMình là friend của Đinhcôngtử bạn ạ, cám ơn bạn đã ghé thăm.
Trả lờiXóaÔi, thật vậy hả em, sung sướng thật đấy, được khen ấy mà.
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ rằng hai bạn trẻ này sẽ sống vui vẻ bên nhau thật dài lâu, vì hai đứa là bạn học cùng nhau, hiểu nhau lắm.
Trả lờiXóaCám ơn em.
Đúng đứt đuôi con nòng nọc rồi em há.
Trả lờiXóaThì chỉ mong điều ấy thôi.
Trả lờiXóamung` hanh phuc 2 nguoi` ban tre .
Trả lờiXóaco^ dau6 va chu re6 nhin` giong^ giong^' nhau , chij Y nhi.:)
đám cưới tổ chức ngày thường hả chị,vào buổi trưa thì ai cũng vội về đi làm chắc vèo cái là xong
Trả lờiXóaHồi năm nhất con cũng đi dự một đám cưới nhanh gọn kiểu này ở quận 12.
Trả lờiXóaCon thấy vui lắm!
Cũng thương cho cuộc sống công nhân chị nhỉ , lấy tiền đâu ra mà rình rang rồi lại phải mang công mắc nợ . Em ủng hộ cái đám cưới này . Mới đây em có đi đám cưới con 1 chị làm chung , hôm sau chị tồ tồ điểm danh xem ai đi có ...200.000 đ . Tụi em mới bảo người ta đi là quý rồi , những chị về hưu lấy tiền đâu ra mà đi nhìu . Nhìu người kì cục lắm chị ơi . Mừng hai bạn trẻ hạnh phúc ...hì hì...
Trả lờiXóaChắc vậy em ạ.
Trả lờiXóaTổ chức buổi trưa em ạ, "ăn cưới" xong về làm việc tiếp, mấy đứa nhóc xỉn mất có làm được gì đâu. Hì hì.
Trả lờiXóaBạn con lấy...chồng sớm vậy à ?
Trả lờiXóaKỳ thiệt em há.
Trả lờiXóaHe he , thấy bọn nhỏ cưới Yến Khánh cũng muốn cưới lại xem có dơn giản không nhé .
Trả lờiXóacô dâu chú rể rất đẹp đôi, mong hai bạn trẻ hạnh phúc chị nhỉ ?
Trả lờiXóahồi em cưới chồng cũng làm đơn giản nhất có thể, em không thik rườm rà kiểu cách
ngya cả chụp ảnh cưới ở Studio em cũng không chụp
quan trọng là sống với nhau thế nào, nhưng đó chỉ là quan điểm of em thôi...hihi
Đám cưới thời công nghiệp vẫn ấm cúng, thân mật và vui vẻ là được rồi.
Trả lờiXóaPhù hợp túi tiền mà vẫn đúng lễ nghĩa vậy thì không sợ ai trách cả.
Hì hì, cám ơn chị.
Trả lờiXóachi cang ngay cang tre ra....
Trả lờiXóa