Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Mùa phượng qua ve sầu rồi rũ cánh...

37 nhận xét:

  1. Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Học trò chỉ mới khép lại năm học mà dường như mùa hạ đã qua.
    Mình lang thang trên net, gặp những hình ảnh đằm thắm này, thấy yêu quá đỗi. Liền chép vào đây lưu dấu một mùa qua.










































    Hoa điệp vàng.

    Trả lờiXóa
  2. đẹp quá cô ơi! nhìn mà cứ muốn quay lại thời cấp 3.

    Trả lờiXóa
  3. Chưa hết hè mà chị.Con em cuối tháng này mới nghỉ hè ( 6 tuần)

    Trả lờiXóa
  4. wow, đẹp quá chị ui, nhớ thời học sinh quá đi mất. hic...
    Nhạc ai hát vậy chị? Nghe cứ như đang quay về kỷ niệm ngày nào...
    Bên em thì nghỉ hè kg như VN, nên mùa này tụi nhỏ vẫn đi học chị ơi, còn người đi làm thì chuẩn bị du lịch hè.
    Mùa hè tuy nắng nhưng hồi còn ở VN cũng như ở bên này em vẫn thích nhất. Còn mùa mưa mát mà bị ngập em sợ lắm.
    Còn chị, SG có hai mùa chị thích mùa nào? Nếu 4 mùa thì mùa nào chị mê nhất? Mùa thu lãng mạn đẹp lắm chị ui.

    Trả lờiXóa
  5. Nếu có 4 mùa , chị sẽ thích mùa thu.
    Nó hợp với cái tạng của chị,em ạ.
    Bài này Thanh lan hát đấy.
    Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
  6. Thật thích chị ạ. Hôm nay em bận quá nên ngắm chút thôi, bữa nào rảnh, em sang cóp vể hết.

    Trả lờiXóa
  7. Chiêc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu

    Trả lờiXóa
  8. Mấy hình ảnh đẹp quá cô à...
    Con nhớ tới thời còn đi học!

    Trả lờiXóa
  9. Thích quá chị ơi ! Hoa học trò .

    Trả lờiXóa
  10. nhìn hình điệp vàng em nhớ 1 kỉ niệm với bài gì có câu " cây điệp vàng trước nhà ai mỗi tối "

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mấy hình ảnh này nhớ nhiều đến thời đi học chị à. Bây giờ, mỗi lần thấy cây phượng vẫn reo lên "Phượng kìa" như ngày xưa

    Trả lờiXóa
  12. Mỹ chưa biết cóp , nếu không Mỹ rinh hết rồi . Mỹ thấy tụi mình tuổi quá chồng chất nhưng tâm hồn vẫn còn mơ mộng như ngày nào Yến nhỉ . Nhất là Yến Khánh dó he he.

    Trả lờiXóa
  13. Những hình ảnh gợi nhớ thời áo trắng.
    Có lẽ, thời ấy của ai cũng có nhiều kỉ niệm đẹp!

    Trả lờiXóa
  14. qua những bức hình em biết được chị Yến là người có tâm hồn cực kỳ khỏe mạnh :D

    Trả lờiXóa
  15. Hình ãnh thời a'o trắng dể thương, xem hình chị lại mơ có được đứa con ga'i như thê' hiihi....Yê'n sưu tầm râ't hay

    Trả lờiXóa
  16. Hèhè...Đi vào notes của mình chứ đi đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Thì con vẫn đang đi học đấy thôi. Đã hết thời đi học đâu nào.

    Trả lờiXóa
  18. Chị có nghe bài này rồi em ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Cô giáo thì vẫn còn gần gũi với hoa phượng hơn tụi chị...hì hì.

    Trả lờiXóa
  20. Vâng, ít nhiều vẫn để lại rất nhiều ký ức đẹp.

    Trả lờiXóa
  21. Tâm hồn khỏe mạnh, mới à nghen.

    Trả lờiXóa
  22. Thành ra em thích con gái hơn đó chị.

    Trả lờiXóa
  23. Sắp được cảm nhận phút giao hòa mùa trời đất của SG rồi . SG có dễ thương như những bức hình kia k chị ?

    Trả lờiXóa
  24. Nghe bài này không biết mình nên có một hoạt cảnh cho bài hát này trong ngày hội ngộ " 50 năm nhớ ơn Thầy Cô " không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  25. Chắc không đâu em.
    Nhưng với những người được SG đùm bọc thì khói bụi , triều cường, những dòng kênh đen...vẫn có những tình cảm gắn bó vô cùng thân thương em ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Được đó KH, bài hát này được phép phổ biến mà.

    Trả lờiXóa
  27. Em xa chưa được bao lâu, mà cảm thấy như lâu lắm vậy.

    Trả lờiXóa
  28. Em góp thêm sắc phượng nè chị !

    Trả lờiXóa
  29. sao toàn thấy con gái không vậy chị .. mà cô nào cũng đẹp ... :D

    Trả lờiXóa
  30. Trong chỗ em làm hai cây phượng vẫn còn rực rỡ đầy hoa và hình như tuần trước em mới nghe tiếng ve kêu rền rĩ.

    Trả lờiXóa
  31. Chị làm cho em nhớ đến tuổi cấp sách đến trường quá, hái lá thuộc bài ép vào tập, hè đến hái hoa Phượng ép thành hình con Bướm đó! Nhớ tuổi học trò quá chị ơi!!!!

    Trả lờiXóa
  32. Lâu rùi nghe lại Thanh Lan nè! KL thích nhìn hoa phương đỏ lắm!

    Trả lờiXóa