Em ấy từ Hà Nội vào. Óp với mỗi mình. Buổi tối cuối tuần trời đổ mưa một trận kinh hồn, lạc đường nữa chứ. ướt lướt thướt và làm trôi cả...phấn son. Cuối cùng cũng gặp được em. Cô gái nhỏ nhắn, vẫn còn giữ nguyên dáng dấp của các cô gái Hà thành trong sách vở và trong trí tưởng của mình, em dễ gần, thân thiện, và chuẩn mực. Một nửa giống như những gì thể hiện trên blog, và một nửa khang khác. Cái khang khác ấy, là hình như ai cũng tưởng rằng cô kiêu kỳ lắm, khuê các lắm, nhưng không, ngoài kỹ tính ra, em vẫn là một cô gái nhu mì và sắc sảo, ôn hòa và bản lĩnh. Nhưng một điều quý nhất ở em, là sự chân thành. Chừng đó cũng đủ cho chị em mình chưa muốn rời nhau ra...
Đúng là khác với tưởng tượng của con và những tấm hình nàng đã post trong blog cô ạ, cứ tưởng tượng là nàng thùy mị lắm, nhưng những tấm hình này thì thấy khác, coi bộ rất "quậy".
Nghe nhắc tên từ lâu mà bữa nay mới "kiến kỳ hình" phải không Y? Cô nàng tươi trẽ và tự tin như người Hà Nội vậy Tiếc rằng hôm qua bận trực nên ko đi óp được.
Chúc tình bạn giữa Y và cô bé Ngân Hà mãi trong sáng trong đôi mắt mỗi người. :-)
hehe. Chi TTM ui, em ve sap toi rui ne, dang tren giuong ngu, moi 4g30 thui a chi. Em ve toi Campuchia ghe chi hen! Hai chi em minh óp o do rui em ve óp chi Yen sau. Bua nay nhat dinh óp voi ai cung ôm chup hinh cho tình. Khà khà.
Cửa hàng này dành cho thiếu nhi Sơn ạ. Mưa quá, hai chị em không dám đi đâu xa, mà khu vực này chị cũng lạ, không rành lắm. Hì hì, uống nước ngọt cho nó lành.
hihi... dạ, em ra sân bay mà người ta kêu kg có vé kg cho lên máy bay nên giờ nhà còn ôm hận, nằm gặm nhấm nỗi buồn nè chị ui. Sẽ có một ngày, em sẽ làm cho chị đau luôn. khà khà........
Có chi mà giận Yến . Câu đó Rùa nghe quá quen rồi nên thành biệt danh hê hê..... Giờ thì nhanh một chút ghé tạt qua ........tưởng ngắm chuỗi ngân hà hihi....và cô bé này cũng lấp lánh đó chứ .
Bỗng dưng chị muốn đọc cho em câu thơ này quá, của một người bạn chị , “ Trăm năm vẫn một chỗ ngồi, vẫn là em cũ của đời tôi xưa…” Có vẻ hợp với cậu phải không?
Lần đầu tiên em được ngắm Ngân Hà thoải mái và thích thú như thế này :) . Ngân Hà trông giản dị và dễ thương chị nhỉ . Mừng cho cuộc hội ngộ giữa chị , Ngân Hà cùng ... mưa .
ngocyen054 wrote on Jun 20, edited on Jun 20 "...Cái khang khác ấy, là hình như ai cũng tưởng rằng cô kiêu kỳ lắm, khuê các lắm, nhưng không, ngoài kỹ tính ra, em vẫn là một cô gái nhu mì và sắc sảo, ôn hòa và bản lĩnh. Nhưng một điều quý nhất ở em, là sự chân thành..."
Chị off với bạn Ngân Hà vui quá nhỉ, hai chị em chị chụp hình nhìn ấm áp quá, làm em nhớ lần gặp chị...cũng khá lâu rồi em không gặp ai nữa :(
Ngân Hà vô mà chỉ alo chị, bạn ấy không cho em hay gì cả, nói thật tình là em giận bạn ấy lắm, nhưng nói thế thôi, có lẻ chưa có duyên gặp nên không gặp được thôi chị nhỉ!
Em ấy từ Hà Nội vào. Óp với mỗi mình. Buổi tối cuối tuần trời đổ mưa một trận kinh hồn, lạc đường nữa chứ. ướt lướt thướt và làm trôi cả...phấn son.
Trả lờiXóaCuối cùng cũng gặp được em. Cô gái nhỏ nhắn, vẫn còn giữ nguyên dáng dấp của các cô gái Hà thành trong sách vở và trong trí tưởng của mình, em dễ gần, thân thiện, và chuẩn mực. Một nửa giống như những gì thể hiện trên blog, và một nửa khang khác. Cái khang khác ấy, là hình như ai cũng tưởng rằng cô kiêu kỳ lắm, khuê các lắm, nhưng không, ngoài kỹ tính ra, em vẫn là một cô gái nhu mì và sắc sảo, ôn hòa và bản lĩnh.
Nhưng một điều quý nhất ở em, là sự chân thành.
Chừng đó cũng đủ cho chị em mình chưa muốn rời nhau ra...
Nàng giản dị, đáng yêu ghê chưa.
Óp với Gà Giáp qua điện thoại nữa nè.
Nói say sưa.
Tít cả mắt.
Dễ thương quá phải không?
Mình ké được một tấm.
Cửa hàng này chuyên bán các món ăn từ ...gà.
Trước cửa hàng.
ít nhất có hai nàng sẽ tị vì tấm hình này.
trùi, em cũng tị quá nè. hic hic........ ghét ghê!
Trả lờiXóamai em mua vé máy bay về ốp ét với chị mới được. Ngủ dậy là đi về VN ngay chị à. hic...
Trả lờiXóachị có vài tấm mà tấm chụp riêng đẹp nhất, nhìn thích lắm chị à: xinh xinh, tươi tươi!
Trả lờiXóaVậy là nàng ấy đã đi rồi đấy ư? Nàng ấy đã về lại HN chưa vậy cô? tấm hình cuối hai người đẹp quá!
Trả lờiXóahaha, em ứ thèm ganh tị nghen, em cũng có hình chụp với chị rồi mà
Trả lờiXóanhưng tizi chắc sẽ đau khổ lắm đây
nàng NH nhìn trẻ trung và xinh lắm
Trưa thứ ba, NH bay ra lại, con ạ.
Trả lờiXóavậy mà hôm trước có người lo là sẽ làm người khác thất vọng
Trả lờiXóa:PPP
Ủa, hóa ra nhỏ ..tị ấy là em à? Chị có nói em đâu ta? Hì hì.
Trả lờiXóaem cũng hận đời ghia. tức quá tối nay nghỉ ngủ luôn chị ui. đêm nay em spam chơi.
Trả lờiXóahình này chị xinh ghê
Trả lờiXóaò , mà sao hồi off với em xong chị không có treo note khen ngợi em gì hết
hic, em giờ nhớ ra mới ganh tị đây
=))
Chia tay, lòng vẫn chưa muốn rời. Tiếc quá.
Trả lờiXóaChị mới tặng em giỏ hoa rồi mà.
Trả lờiXóatặng hoa hết giận chuyển sang hận chị ui. đêm nay em quyết kg ngủ, spam chơi cho đỡ tức. hí hí...
Trả lờiXóaChị để dành, đúng dịp mới tung ra, chứ nhỏ nào tỏ vẻ khiêm tốn bên nhà cậu Gờ hôm nay ấy nhỉ ?
Trả lờiXóaHa ha ha.
chị tối nay ngủ thế nào cũng mơ gọi tên "nàng" và nhớ những khoảnh khắc chụp hình cho coi. hic
Trả lờiXóaem ứ bik, em dỗi rồi, em vìa nhà coi mấy chàng đá banh
Trả lờiXóanghỉ chơi với chị ra
( bên nhà anh Gờ em đóng vai chính phải già vờ khiêm tốn chớ )
:))
Đúng là khác với tưởng tượng của con và những tấm hình nàng đã post trong blog cô ạ, cứ tưởng tượng là nàng thùy mị lắm, nhưng những tấm hình này thì thấy khác, coi bộ rất "quậy".
Trả lờiXóaVui thế chị! Chị có nụ cười đẹp!Hai chị em ôm nhau thân tình!
Trả lờiXóachị là trùm "off", lúc nào cũng thấy chị vui thế,hihihih,mà em thấy bảo Vn giờ nóng lắm mà chị,mà chị mặc aó khoác thì em nghĩ buổi tối SG chắc cũng dễ chịu lắm
Trả lờiXóaMuốn ôm chị thêm lần nữa quá! Hug!
Trả lờiXóaNghe nhắc tên từ lâu mà bữa nay mới "kiến kỳ hình" phải không Y? Cô nàng tươi trẽ và tự tin như người Hà Nội vậy Tiếc rằng hôm qua bận trực nên ko đi óp được.
Trả lờiXóaChúc tình bạn giữa Y và cô bé Ngân Hà mãi trong sáng trong đôi mắt mỗi người. :-)
2 chị em uống nguyên nước ngọt không uống tí bia nào thì phải hàhà...
Trả lờiXóaÔi, 2 chị em dễ thương quá!
Trả lờiXóa:))
Đã về tới VN chưa vậy Moon ! bay ngang qua chị thì ghé tí nhé !!!
Trả lờiXóaKhông thôi cũng có người ganh tị nữa đó !
Thấy chữ Ngân Hà, chị cứ tưởng em muốn nói tới dòng Ngân Hà trên trời khuya chứ!
Trả lờiXóaTrên cõi ảo cũng có nhiều tình cảm chân thật hình thành em nhỉ !
Đọc mấy dòng mà thấy ấm áp thật đấy!
Trả lờiXóahehe. Chi TTM ui, em ve sap toi rui ne, dang tren giuong ngu, moi 4g30 thui a chi. Em ve toi Campuchia ghe chi hen! Hai chi em minh óp o do rui em ve óp chi Yen sau. Bua nay nhat dinh óp voi ai cung ôm chup hinh cho tình. Khà khà.
Trả lờiXóa2 chị em đẹp đôi :D
Trả lờiXóatức quá đi em chưa được chụp hình với chị yến sao bất công vậy ? thế mà nàng lys còn lải nhải ghen tức nữa chứ !!!!!!!!!
Trả lờiXóaCám ơn MTV nhé.
Trả lờiXóaCô ấy còn trẻ, xinh xắn, thanh lịch, bắt con mắt, chứ chị thì cũng bình thường thôi, em ạ.
Miền Trung trở ra nóng lắm em ạ. Chứ trong Nam có mưa rồi. Giờ này cũng đang mưa đó. To lắm.
Trả lờiXóaThấy em sang, chị vui lắm.
Vâng, cũng có những mối dây khăng khít rất lạ chị ạ.
Trả lờiXóahihi...đâu chỉ riêng bạn muốn thế...
Trả lờiXóaCửa hàng này dành cho thiếu nhi Sơn ạ. Mưa quá, hai chị em không dám đi đâu xa, mà khu vực này chị cũng lạ, không rành lắm.
Trả lờiXóaHì hì, uống nước ngọt cho nó lành.
Chị và em cũng ấm áp nè.
Trả lờiXóaXạo nghen.
Trả lờiXóaChắc không…quậy bằng nhỏ Mây Hồng đâu. Hai nàng phải đối mặt nhau mới so sánh được.
Trả lờiXóaChị cũng lường trước chuyện này rồi, nên không ngạc nhiên đâu. Hì hì.
Trả lờiXóaThanks Gà về mọi chuyện nhé.
Trả lờiXóacàng coi càng buồn. hic... về đắp mền ngủ mà gặm nhắm mọi nỗi bùn thôi. hic hic........
Trả lờiXóaỦa, em chưa lên máy bay về đây sao?
Trả lờiXóahihi... dạ, em ra sân bay mà người ta kêu kg có vé kg cho lên máy bay nên giờ nhà còn ôm hận, nằm gặm nhấm nỗi buồn nè chị ui.
Trả lờiXóaSẽ có một ngày, em sẽ làm cho chị đau luôn. khà khà........
Hai chị em giống thiếu nhi nên chọn cửa hàng phù hợp lắm. Nganha cười tít thế cơ mà. Haha...
Trả lờiXóaChúc mừng chị vì đã có một buổi tối thật ấm áp! Chẳng thấy sự hiện diện của mưa đâu hết ah! Chỉ toàn những nụ cười rất tươi và thân thiện!
Trả lờiXóaCó chi mà giận Yến . Câu đó Rùa nghe quá quen rồi nên thành biệt danh hê hê..... Giờ thì nhanh một chút ghé tạt qua ........tưởng ngắm chuỗi ngân hà hihi....và cô bé này cũng lấp lánh đó chứ .
Trả lờiXóaKhi nào có dịp, cậu vô đây, chị dắt đến đó ngắm thiếu nhi chơi đùa nhé.
Trả lờiXóaMới đầu cứ tưởng chị thơ thẩn rủ bà con lên coi 'dải ngân hà' , ai dè cũng được ngắm một Ngân Hà khác, cũng hay hay !
Trả lờiXóaCám ơn em. Nếu để ý, sẽ thấy hai ống quần chị còn vết ướt đó.
Trả lờiXóaVâng, các bạn hay gọi cô ấy là nữ sĩ đấy
Trả lờiXóa…
Chị đó đáng yêu quá cô ha, cô mặc bộ đồ này nhìn đẹp!
Trả lờiXóahihihi
Hy vọng mình cũng được như thế này hehehe
Trả lờiXóaRồi cho em ngồi cái chỗ chị với cô giáo ngồi, ngắm mưa. Em sẽ măm măm món gà rồi tưởng tượng đến chú Gà chị nhé! Hàhà
Trả lờiXóaBỗng dưng chị muốn đọc cho em câu thơ này quá, của một người bạn chị ,
Trả lờiXóa“ Trăm năm vẫn một chỗ ngồi,
vẫn là em cũ của đời tôi xưa…”
Có vẻ hợp với cậu phải không?
Bỗng dưng nàng thơ gọi em về nhưng em ham chơi ko thèm viết nữa. Hmmm... Hờhờ...
Trả lờiXóaÀ..em thấy rồi, nhưng phải căng mắt ra mới thấy được ah! Chắc tại vì hai nụ cười kia tươi quá nên che cả vết ướt trong tấm hình!
Trả lờiXóaCứ vậy nhé, gà con.
Trả lờiXóaCám ơn con, trang phục bình thường thôi, cô đi làm về là đi ...óp luôn đấy.
Trả lờiXóaLần đầu tiên em được ngắm Ngân Hà thoải mái và thích thú như thế này :) . Ngân Hà trông giản dị và dễ thương chị nhỉ . Mừng cho cuộc hội ngộ giữa chị , Ngân Hà cùng ... mưa .
Trả lờiXóaVui Y. nhỉ.
Trả lờiXóaCô bạn dễ thương của em đó. Rất dễ thương.
Trả lờiXóaNhỏ ấy làm thơ hay lắm, chuyên thơ, là cô giáo dạy văn đó KH. Giới thiệu để bạn mình làm quen đấy.
Trả lờiXóahihihi...
Trả lờiXóaChị ơi, xem xong hình 2 chị em, em thật là ganh tị quá đi, chị không cho em ké với, huhuhu
Trả lờiXóa"ít nhất có 2 nàng tị vì tấm hình này...", trong đó có em, 2 chị em chụp hình thật tươi và rất thân thiện, em thích tấm này nhất đó chị Y ơi!
Trả lờiXóangocyen054 wrote on Jun 20, edited on Jun 20
Trả lờiXóa"...Cái khang khác ấy, là hình như ai cũng tưởng rằng cô kiêu kỳ lắm, khuê các lắm, nhưng không, ngoài kỹ tính ra, em vẫn là một cô gái nhu mì và sắc sảo, ôn hòa và bản lĩnh. Nhưng một điều quý nhất ở em, là sự chân thành..."
Em thật đồng ý với nhận xét của chị. :))
Ngân Hà thân với KL từ hồi 360... sau đó thất lạc, giờ wa đây tự dưng ít gặp nhau...! hihi... Vui wá nhỉ?
Trả lờiXóahai chị em có nét tương đồng, dịu dàng từ bên trong.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóawww.gifzona.com Анимационные открытки
Gái Bắc !!!
Trả lờiXóaưh , nụ cười rất hiền , ánh nmắt rất trong và sáng , chị Y nhỉ .
Trả lờiXóaem thích tấm cuối nhất ^^
Trông chị luôn ấm áp bên những người bạn.
Trả lờiXóaChị off với bạn Ngân Hà vui quá nhỉ, hai chị em chị chụp hình nhìn ấm áp quá, làm em nhớ lần gặp chị...cũng khá lâu rồi em không gặp ai nữa :(
Trả lờiXóaNgân Hà vô mà chỉ alo chị, bạn ấy không cho em hay gì cả, nói thật tình là em giận bạn ấy lắm, nhưng nói thế thôi, có lẻ chưa có duyên gặp nên không gặp được thôi chị nhỉ!
NH vào, đúng lúc em đi công tác. Giận chút xíu rồi thả bay đi nhé.
Trả lờiXóaĐừng giận , tội cho em đấy chị Núi ơi ! :(
Trả lờiXóa