Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Nhờ world cup mà tivi nhà mình vừa được sửa xong. Nó bị hư và bị bỏ quên từ Tết đến giờ đấy. Cám ơn world cup !

52 nhận xét:

  1. Khánh hay Thuần sửa là cái chắc ...hừ !

    Trả lờiXóa
  2. Kekekee cũng nhờ WC mà cái siêu thị điện máy Wonder Buy (cùng tòa nhà với cty em) nó chọn ngay ngày hôm nay khai trương và có ct khuyến mãi tới hết tháng 6, hixhxix hôm nay làm kẹt nguyên con đường Nguyễn Đ Chiểu và tụi em lên cty phải leo thang bộ và đi vòng vòng kiếm chỗ gửi xe.

    Trả lờiXóa
  3. Kh. sáng nay ở nhà sửa đó Gió, đóan trúng chóc. Vừa gọi điện nói rằng , tất cả đã ok, sẵn sàng cho trận khai mạc..hì hì.

    Trả lờiXóa
  4. Em ko biết làm sao với world cup nè chị ơi! Mất điện kinh quá. Chắc trốn về hà nội xem quá!

    Trả lờiXóa
  5. Mừng vì được hát ...karaoke xả xì-trét nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Vui lắm chị ạ, từ tết đến giờ chẳng xem được phim nào.

    Trả lờiXóa
  7. Thấy xung quanh mình rộn ràng, tấp nập, cũng vui theo em há.
    Em coi qua đó có món gì khuyến mãi ngon ngon thì rinh về.


    Trả lờiXóa
  8. Chỉ cúp ban ngày mà em . Thường thì buổi tối không cúp.

    Trả lờiXóa
  9. Máy sấy tóc 19k một cái nà chị, máy say sinh tố trăm mấy àh :D e thấy nhiều mặt hàng khuyến mãi lắm, chắc rinh về một cái j rẻ nhất :)))))

    Trả lờiXóa
  10. Chỗ em hâm lắm ngày có ngày cúp. Nóng điên luôn ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Nói rằng tại mê blogging quá nên bỏ bê tivi cho gồi.

    Trả lờiXóa
  12. Vậy để chủ nhật này chị cũng dạo thử xem có gì rẻ rẻ không, rinh về. Thanks em nhé.

    Trả lờiXóa
  13. @ HV: Bên ấy không khí W.C chắc ít sôi động bằng ở quê nhà, HV há. Cám ơn bạn đã gởi bài hát. Thấy… nhộn nhịp hẳn ra.

    Trả lờiXóa
  14. Một mùa world cup sôi động nha chị!

    :)

    Trả lờiXóa
  15. Chị tòan ăn theo không em à, nhưng cũng vui. Mấy cậu nhóc nhà em đã biết coi bóng đá chưa?

    Trả lờiXóa
  16. Chờ đợi cũng không vô ích chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  17. Chúc mừng em nha.
    Anh thì ko có được coi vì nhà có cái tivi, pả giành từ tối tới phuya.

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay đài Đức chiếu trực tiếp ,tha hồ coi luôn chị ơi.Bắc đầu từ 13:50 cho tới 19:20 .Bình thường em không xem đá banh ,chỉ xem tranh giải cúp quốc tế mà thôi cứ 4 năm em xem liên tục trong vòng 1 tháng ,từ năm 1982 tới bây giờ....hehehe

    Trả lờiXóa
  19. Cũng tai nhiều chương trình ở tivi, trên máy tính có đầy đủ hết, nên bị quên oan uổng như vậy.

    Trả lờiXóa

  20. Chắc chuẩn bị đầy đủ món nhậu rồi đây, không biết ở nhà hay ở quán !

    Trả lờiXóa
  21. Nhờ vậy pả mới thả cho anh quậy tới bến trên net chứ. Hà hà…

    Trả lờiXóa
  22. Kỳ này chắc trên multi cũng sôi động theo đây.

    Trả lờiXóa
  23. Kỳ này Mul có khi lại vắng . Bống chả thích bóng đá nên yên tâm

    Trả lờiXóa
  24. hihi, chứng tỏ có thể sữa sớm hơn mà có người không chịu sữa phải ko cô? đánh đòn điiii!

    Trả lờiXóa
  25. Ko có gì coi phải leo lên mạng coi chứ em, ai bỉu......

    hí hí.

    Trả lờiXóa
  26. Từ Tết đến giờ???? Cả nhà không thích xem phim Hàn Quốc à ??????????hihi

    Trả lờiXóa
  27. Mấy đứa nhỏ chắc coi lóang thóang trên net đó em, còn chị thì mắc coi…multi rồi. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  28. Xui bác ấy mua luôn cái mới cho hoành tráng chị ạ.

    :D

    Trả lờiXóa
  29. Hì hì, mấy fan hâm mộ nhà mình thỉnh thỏang cũng hét to quá, làm mình cũng phải ghé mắt vào. Một con mắt đặt vào tivi, một con mắt đặt vào máy tính. Ổn hết.

    Trả lờiXóa
  30. Ừ, giờ thì hết tức rồi con ạ.

    Trả lờiXóa
  31. Chỉ bị hư cái ăng – ten, chứ còn mới toanh hà. Mua mới, uổng Gà ơi.

    Trả lờiXóa
  32. Sao mà lười zữ zậy trời! Cái ti vi nó mới cám ơn World cup vì chủ nhà đã nhớ đến nó.

    Trả lờiXóa
  33. Thế là cái ti vi lại có ích trở lại sau nhiều ngày tháng bị lãng quên cô hè

    Trả lờiXóa
  34. Thiệt bụng là chị mừng , em ạ. Nhà không có cái tivi, đôi lúc thấy im ắng làm sao !

    Trả lờiXóa
  35. Hì hì, cô đang nôn để về coi nè.

    Trả lờiXóa
  36. Hì, em thích cá độ bóng đá, hihi

    Trả lờiXóa
  37. Đêm nay có xem không chị? Chị với em cá độ không? Hihi
    Tối vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Cá với đạo sĩ phải không? Chứ ra ngoài làm gì dám !

    Trả lờiXóa
  39. Không...hấp dẫn lắm em à, thôi, blogging sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  40. Em vừa xem bóng đá dưới hình thức gián tiếp xong . Chẹp , bóng đá + cuối tuần làm thiên hạ vắng như chùa bà Đanh luôn chị ạ !

    :D

    Trả lờiXóa
  41. haha, vậy thì anh K đáng oánh đòn nghen

    Trả lờiXóa