Cúp đều cả đấy chứ, luân phiên theo lịch. Công ty chị vừa thông báo : Điện sẽ ngày có ngày cúp. Ngày có điện sẽ làm từ 7 giờ sáng hôm nay thẳng luôn đến 3 giờ sáng của ngày hôm sau. Rồi về …ngủ nguyên ngày. Sức đâu mà blogging đây hử ?
Hôm qua do Cty điện bị chập chờn, tui viết PM ba chớp ba nháng bị một cô bạn mắng cho té tát ! Đòi cắt "quan hệ ngoại giao" nữa chứ ! Chuyện điện làm đảo lộn công việc đã đành , còn khiến mình bị mắng oan nữa chứ ? Có ức khg ?
dạ, nhìn chị ốm nhom nên em mới bồi dưỡng vì chị phải làm khuya mừ chị. Chị ăn đi mất phooc em chịu cho chị hén, dẫn đi HQ tút phooc cho sốc luôn chị ui. hí hí
À…nói nôm na là thế này, khi em xài máy tính hoặc laptop, phải cắm dây mạng vào, mới có net. Wifi là xài net không cần cắm dây đó. Các quán cà phê có ghi thêm ngoài bảng hiệu là “ cà phê wifi”, tức là khách có thể vừa uống cà phê vừa mang theo laptop để làm việc, chơi game, chat với bạn bè họăc vào multi tán dóc thỏai mái. Hì hì, đây là mode của giới trẻ, chị…già rồi, vào mấy nơi đó, bọn trẻ nó cười. Nói già mà chảnh đó em.
Đối diện nhà chị có quán cà phê wifi, ngày cúp điện nó cũng chạy máy, thấy thiên hạ đem laptop đến đấy, làm mình cũng muốn vác máy sang. Nhưng toàn là teen không, ngại y như Yến vậy. Cứ ngồi ngó qua mà tức trong bụng. Hahaha...
hehe. Blogging moi luc, moi noi co the nha chi ui.
Trả lờiXóaBuoi chieu mat me, vui ve nha chi oi.
Bữa nay cúp điện nữa hả chị? Thế em mời chị ăn tối-cafe nghe nhạc cho khỏe nha. Chuẩn bị đi 15 phút em ghé chở chị hén. hihi
Trả lờiXóaCúp sáng nay rồi. Chị vào làm từ bây giờ đến…khuya. Tiếc chầu cà phê của em quá.
Trả lờiXóaCúp điện theo vùng theo khu vực ,luôn cả những khu xây dựng ,nhà máy hay chỉ là dân thôi vậy chị?
Trả lờiXóaCúp đều cả đấy chứ, luân phiên theo lịch.
Trả lờiXóaCông ty chị vừa thông báo : Điện sẽ ngày có ngày cúp. Ngày có điện sẽ làm từ 7 giờ sáng hôm nay thẳng luôn đến 3 giờ sáng của ngày hôm sau. Rồi về …ngủ nguyên ngày.
Sức đâu mà blogging đây hử ?
Cty em hôm nay cũng cúp, hên là ở khu trung tâm nên 1 tuần cúp có 2 ngày ah chị. Vậy là mệt cho chị rồi, chắc là sẽ blogging trong MƠ thôi. hihii
Trả lờiXóahic... chị kẹt rùi thế em mang thức ăn dự trữ cho chị nè. Thôi ráng làm việc giỏi về sớm nha chị ui.
Trả lờiXóaMang cho chị hủ tiếu gà nè
Thêm cánh gà cho anh lai rai nè, chị ăn thêm hén
Măng cụt mùa này ngon lắm chị
sinh tố uống cho mát nè chị ui
Ráng lên em ơi, vài hôm nữa sẽ hết cúp (nói giống như GĐ điện lực há)
Trả lờiXóaGọi là đánh đu theo điện chị nhở
Trả lờiXóaDự trữ kiểu này …tiêu chị mất em ơi. Xong mùa cúp điện, tăng cũng vài cân, mất phọoc sao !
Trả lờiXóaNếu thấy chị còm cho em mà nói cái gì khang khác bình thường là em phải hiểu rồi đó nghen.
Trả lờiXóaVâng, chắc chỉ vài ngày nắng hạn này thôi, trời sắp mưa rồi.
Trả lờiXóaNước sẽ đầy hồ, và điện sẽ xài dư dả.
Hôm qua do Cty điện bị chập chờn, tui viết PM ba chớp ba nháng bị một cô bạn mắng cho té tát ! Đòi cắt "quan hệ ngoại giao" nữa chứ !
Trả lờiXóaChuyện điện làm đảo lộn công việc đã đành , còn khiến mình bị mắng oan nữa chứ ? Có ức khg ?
dạ, nhìn chị ốm nhom nên em mới bồi dưỡng vì chị phải làm khuya mừ chị. Chị ăn đi mất phooc em chịu cho chị hén, dẫn đi HQ tút phooc cho sốc luôn chị ui. hí hí
Trả lờiXóađêm càng khuya blogging càng vui đó chị vì giờ đó mạng chạy vèo vèo mà hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóahí hí... nói như ss Linh là chị khỏi ngủ, blogging gần sáng mạng còn hơn vèo vèo và mai đi làm luôn chị ui.
Trả lờiXóaSắp đến mùa mưa. Rồi cũng nhanh ổn lại thôi ạ!
Trả lờiXóakiểu này căng quá hén, thôi ko blogging được thì offline đi cô!
Trả lờiXóaHên ghê luôn! Chỗ em hai tuần mới cúp điện một ngày!
Trả lờiXóaỨc gì chứ, thường thì sau mấy cái vụ như vậy, người ta hay thân nhau hơn lắm anh ạ.
Trả lờiXóaHì hì, cái bao tử thu nhỏ lại từ hồi nào, quen dạ rồi em ạ.
Trả lờiXóaNhưng chị vẫn giữ chỗ đấy, khi cần tút lại, chị hú em nhé.
Gặp blogger thứ thiệt đây rồi, kinh nghiệm đầy mình. Hì hì.
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ vậy, chắc nhanh thôi em há. Cho xóm blog sôi động trở lại.
Trả lờiXóaSao off với nhỏ Mây được đây ? Chờ nhỏ trúng loto mà lâu quá.
Trả lờiXóaTrung tâm chắc ? Xịn vậy ?
Trả lờiXóaCúp điện mang láptop đi lang thang - chán gứm . Một vp lưu động . May mà có đt nen nọi người cũng dẽ kiếm nhau
Trả lờiXóaKiểu này chắc phải nhịn blogging, chị hén.
Trả lờiXóa:)
cực vậy chị, thức đêm rồi sáng ra chị có ngủ bù được không ?
Trả lờiXóaráng chịu thêm 1 tgian ngắn nữa đi chị nhé! cúp riết rồi nhà đèn cũng chán ah, sẽ có điện thường xuyên lại thôi
Trả lờiXóaMình vào wifi, mắc cỡ gần chết, vì toàn giới trẻ, nhưng cố làm bộ tỉnh bơ. Hì hì.
Trả lờiXóaPhải tìm cách luồn lách, len lỏi , tìm cho ra cách nào khả thi nhất để vẫn..blogging em ạ.
Trả lờiXóa"wifi" là gì vậy chị , chử này thấy nhiều mà không hiểu? tại sao toàn giới trẻ ở đó?
Trả lờiXóaÀ…nói nôm na là thế này, khi em xài máy tính hoặc laptop, phải cắm dây mạng vào, mới có net.
Trả lờiXóaWifi là xài net không cần cắm dây đó.
Các quán cà phê có ghi thêm ngoài bảng hiệu là “ cà phê wifi”, tức là khách có thể vừa uống cà phê vừa mang theo laptop để làm việc, chơi game, chat với bạn bè họăc vào multi tán dóc thỏai mái.
Hì hì, đây là mode của giới trẻ, chị…già rồi, vào mấy nơi đó, bọn trẻ nó cười. Nói già mà chảnh đó em.
Đối diện nhà chị có quán cà phê wifi, ngày cúp điện nó cũng chạy máy, thấy thiên hạ đem laptop đến đấy, làm mình cũng muốn vác máy sang. Nhưng toàn là teen không, ngại y như Yến vậy. Cứ ngồi ngó qua mà tức trong bụng. Hahaha...
Trả lờiXóaÔi, em khoái quá, có người giống mình. Hì hì.
Trả lờiXóa