Em lọt vô fans của đôi bóng Tam sư , thành ra hỏng dám nói tiếng nào hết . Tình yêu bóng đá đồng nghĩa với tình yêu đội tuyển của mình thích . Mọi người ngậm ngùi cho một Tam sư thảm bại ,nhưng phải nhìn ra một sự thật là , đội tuyển Anh quốc quá yếu kém ở hàng phòng ngự . 2 bàn thắng trong hiệp hai , có thể nói là hàng phòng ngự Anh quốc đã dọn bàn thắng sẳn cho đội tuyển Đức .
Còn trên hàng tấn công của Tam sư , Út em thấy được gì ? Một Rooney mệt mỏi bơ vơ chờ đồng đội đưa banh . Một Rooney tỏa sáng rực rỡ trên ... các tờ báo , tờ tạp chí . Một Terry mất hút lạc lõng giữa hàng phòng ngự của Đức . Một Goalkeeper lúng túng để trái banh lòn chân tới 2 lần . Cả đội tuyển Anh Quốc , chỉ thấy một mình Lampard . Tiếc thay , những đồng đội của Lampard lại quá mờ nhạt .
Còn nếu nói về bàn thắng không được trọng tài công nhận của Lampard , thì chỉ có thể nói 1 câu . Lịch sử đã lập lại , đã tái diễn và món nợ hơn 30 năm giữa Đức và Anh , đã xảy ra ngay trên vạch vôi trắng , thì nay , cũng được đáp trả ngay trên vạch vôi trắng .
Thằng con trai lớn của mình cũng bạn bè đi xem bên ngoài , giờ đang say khướt rồi kìa . Gọi điện thoại cho nó , không nghe được tiếng nào , chỉ nghe tiếng reo hò , tiếng trống , tiếng kèn . Sáng mai nó làm ca sáng , không biết có thức nổi hay không .
lyly gọi mình bằng cái gì cũng được mà . Chị , em gì cũng được . Mình phải lo tìm cách đi kiếm thằng con về đây . Bạn gái của nó không đi chung , chỉ có mấy thằng bạn thân . Thành ra chắc không ai cản nó bớt uống . Sáng mai nó đi làm sớm nữa , mà kiểu này chắc nó feiern tới 3,4h sáng luôn .
Tìm ở đâu bây giờ chứ? Một đêm òa vỡ niềm niềm vui đến tột cùng, ai cũng hân hoan, hưng phấn vì say men chiến thắng . Xếp cũng vậy, nhiều khi còn say mèm dậy không nổi nữa ấy chứ. Ngày mai chắc xếp sẽ thông cảm thôi. Ở VN mình cũng vậy đó.
Bụt hiện lên...ơ sao cô lại hok? Hihi
Trả lờiXóaĐức thắng 1 trái gùi chị ui!
Trả lờiXóaui, chị Yến mê đá banh quá. em gởi bánh giúp chị thức khuya nè
Trả lờiXóaNhà Y bắt đội nào đây ?
Trả lờiXóaphải ngắn hơn được khỏe chị hén! hihi..
Trả lờiXóaỪ, chị vừa enter cái notes là Klose đưa bóng vào.
Trả lờiXóaTheo em đội Anh sẽ thắng tối nay……họ là một “sát thủ” im lặng của WC lần này….!
Trả lờiXóaKhông có cá độ nhưng mình thích đội Anh trước giờ anh ạ.
Trả lờiXóaBụt biết vì sao "hic" mà.
Trả lờiXóaTui cũng bắt đội Anh, nhưng nó vừa bị dẫn trước 1 - 0 rồi ! Híc !!
Trả lờiXóahic!
Trả lờiXóaBụt nói "tao cũng potay vì mấy nay tao thua sặc máu, khóc thành lũ mà có ai ngó đâu!". hí hí
Trả lờiXóaCám ơn em nhé. Bánh ngon quá.
Trả lờiXóaA !!! Nhiều cái hic quá !
Trả lờiXóaVừa còm xong thấy thủng lưới rồi….: ((((
Trả lờiXóaNhỏ này, lúc nào cũng lạc quan được.
Trả lờiXóaHuhuhuuuuuuuuu, em nghi hôm nay em lại khót sướt mướt vì đội Anh như đội Mỹ giống hôm qua quá chị ơi!
Trả lờiXóacó tin được các ổng ko chị ?
Trả lờiXóaNgáo bắt giả bộ bị thua M 1 trái qua đây khóc rùi kìa.
Trả lờiXóaKg sao, có chị Y cũng mê đội Anh nữa đó Ngáo ui. hihi
Wow, 2-0 rùi chị ui!
Trả lờiXóaTiêu rồi !
Trả lờiXóaĐội Anh kỳ quá, dường như chẳng thèm chặn bóng nữa à.
Trả lờiXóađức thắng chắc rồi chị ơi. bấy giờ mà coi là chán phèo rồi, ăn mừng thắng độ đi chị . hehe
Trả lờiXóanó vô lia lịa thủng lưới cả đôi bên chị ui, hic
Trả lờiXóa2-1 rùi, kg sao nữa.
Trả lờiXóa2-2- mà trọng tài không chơi, đểu quá
Trả lờiXóaTrời ơi! Anh ơi ! Đầy kịch tính.
Trả lờiXóahaha, hôm nay mọi việc có vẻ như thuận lợi cho Đức
Trả lờiXóaĐức sung mãn quá.
Trả lờiXóaem vừa tí nuốt chửng cái thìa ăn sữa chua, huhuhu
Trả lờiXóaChúa chưa tha cho đội Anh :D
Trả lờiXóaAnh bị xui rồi.
Trả lờiXóaÔng trọng tài này chắc cá đội Đức thắng tối nay quá….: )))
Trả lờiXóaTrái banh rõ như thế mà không công nhận…
ủa, em thắc mắc sao bàn thắng của đội anh không công nhận vậy?
Trả lờiXóaTrái banh lăn vào lưới Đức rồi, thủ môn vào chụp được, trọng tài không công nhận.
Trả lờiXóaVì mấy ông trọng tài bị quáng gà……: ))
Trả lờiXóaem có coi, ý em thắc mắc là lý do gì mà không công nhận đó chị
Trả lờiXóaTrong bóng đá vẫn có nhiều tình huống bất ngờ, hehhhe.. biết đâu Anh lại xoay trở tình thế?
Trả lờiXóakedienlangthang nói nè:
Trả lờiXóa" Ông trọng tài này chắc cá đội Đức thắng tối nay quá….
Trái banh rõ như thế mà không công nhận…"
50-50 em ạ.
Trả lờiXóaQua nhà chị thấy kg khí bóng đá sôi nỗi lên hẳn, bình luận rầm trời! vui ghê ah!
Trả lờiXóaGần cuối hiệp 1 đội Anh đã lấy lại phong độ...
Trả lờiXóaHì hì! Chị em mình hùn tiền trả cho ông ta để hiệp 2 thổi cho công bằng thì đội Anh mới có hy vọng chị ơi….: ))))
Trả lờiXóaChị ngồi coi có một mình, nhưng tưởng như xung quanh mình có đầy đủ các fan đó em.
Trả lờiXóacoi bộ trong này chỉ có mình em fan ĐỨC
Trả lờiXóa:))
dù sao Đức cũng đá hay hơn Anh trogn hiệp 1, coi như cũng là sự an ủi cho bạn
Trả lờiXóa:P
Không sao, mình công tâm em à. hì hì.
Trả lờiXóaCả hai trái ghi bàn của Đức đều rất hay và đẹp.
Trả lờiXóaCòn 1 hiệp nữa chị ơi
Trả lờiXóaEM YÊU ANH
Trận hôm nay coi hay quá.
Trả lờiXóaTối nay Đức của bạn may mắn quá…: ))
Trả lờiXóaEm cũng bắt anh! Trận này 2 độ đều bắt Anh. Thằng Anh đá thót tim quá chị ạ!
Trả lờiXóaTót tim thật em ạ.
Trả lờiXóa3-1 rùi ạ, chết Anh rùi. hic
Trả lờiXóaĐau tim quá chị oiii
Trả lờiXóachị ơi, em yêu tuyển Đức
Trả lờiXóatrận này quá hay chị héng
hai đội đều chơi quá hay
Đức chạy nhanh quá.
Trả lờiXóa4-1 rùi.... chết anh rùi em Đức ui.
Trả lờiXóaThôi ! hết gỡ rồi.
Trả lờiXóaXong phim roi!
Trả lờiXóaAnh chơi hay, nhưng Đức thì tuyệt hơn
Trả lờiXóa:))
Đúng là chỉ 90'
Trả lờiXóaĐúng ra trái này 2 : 2 nè chị, nhưng trọng tài không thấy
Trả lờiXóadù sao với tỉ số chung cuộc 4-1 trọng tài đỡ bị fan Anh thù hơn cho lỗi lầm ngớ ngẩn of ông ấy
Trả lờiXóa:))
Tui đang ca bài " Thôi rồi còn chi đâu Anh ơi !", và chuẩn bị đi ngủ đây, lát nữa ủng hộ Argentina , theo tui không ?
Trả lờiXóaHic, hết trận mất rùi! Hic
Trả lờiXóaỪ, mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi.
Trả lờiXóaChị chưa thấy trận banh nào nhanh như trận này đó.
Trả lờiXóaMình cũng ủng hộ đội Argentina mà.
Trả lờiXóaVâng, không đầy 90 phút ấy chứ.
Trả lờiXóaHình đẹp quá em Nam ơi.
Trả lờiXóaXong một chầu ăn ốc và một chầu bánh xèo! Hic!
Trả lờiXóaÍt mà. Bày kèo sau kìa.
Trả lờiXóaTrận này chắc bắt với chị Yến với anh Khánh để gỡ gạt quá! Hehe!
Trả lờiXóaChị lại không có máu cá cược em ạ. Yếu tim lắm.
Trả lờiXóaDeutschland - England 4:1
Trả lờiXóa>
Cám ơn bạn nam64 về những hình ảnh nóng hổi trên!
Trả lờiXóaNiềm vui tuyệt đỉnh và nỗi buồn tận cùng. Bóng đá là vậy Nam há.
Trả lờiXóaThấy anh Béc yêu quý của chị nữa kìa, cám ơn em Nam nhé.
Hôm nay thấy Beckham buồn thiu mà thương!
Trả lờiXóaChị cũng vậy. Chị thích đội Anh từ những năm có Beckham xông xáo trên sân cỏ ở những lần WC, EURO...
Trả lờiXóaHic!
Trả lờiXóaGiờ em đi ngủ chưa nè.
Em đi ngủ đây chị ạ, lát nữa cố coi Argentina nữa.Hì hì.
Trả lờiXóaDạ vâng , xe tăng Đức chạy nhanh quá .
Trả lờiXóaEm lọt vô fans của đôi bóng Tam sư , thành ra hỏng dám nói tiếng nào hết .
Trả lờiXóaTình yêu bóng đá đồng nghĩa với tình yêu đội tuyển của mình thích . Mọi người ngậm ngùi cho một Tam sư thảm bại ,nhưng phải nhìn ra một sự thật là , đội tuyển Anh quốc quá yếu kém ở hàng phòng ngự . 2 bàn thắng trong hiệp hai , có thể nói là hàng phòng ngự Anh quốc đã dọn bàn thắng sẳn cho đội tuyển Đức .
Còn trên hàng tấn công của Tam sư , Út em thấy được gì ? Một Rooney mệt mỏi bơ vơ chờ đồng đội đưa banh . Một Rooney tỏa sáng rực rỡ trên ... các tờ báo , tờ tạp chí . Một Terry mất hút lạc lõng giữa hàng phòng ngự của Đức . Một Goalkeeper lúng túng để trái banh lòn chân tới 2 lần . Cả đội tuyển Anh Quốc , chỉ thấy một mình Lampard . Tiếc thay , những đồng đội của Lampard lại quá mờ nhạt .
Còn nếu nói về bàn thắng không được trọng tài công nhận của Lampard , thì chỉ có thể nói 1 câu . Lịch sử đã lập lại , đã tái diễn và món nợ hơn 30 năm giữa Đức và Anh , đã xảy ra ngay trên vạch vôi trắng , thì nay , cũng được đáp trả ngay trên vạch vôi trắng .
giờ mới có thêm 1 fan of xe tăng
Trả lờiXóalúc nãy tớ mới thực sự 1 mình lạc giữa binh đoán fans of sư tử trắng
:))
Hì hì Lyly . Mình xem ngoài sân banh chứ không xem ở nhà .
Trả lờiXóahôm nay đáng ra tớ ra Brandenburger Tor coi kia.......hic......
Trả lờiXóaMột lần nữa , đã chứng minh mệnh đề đầy cay đắng cho người Anh :
Trả lờiXóaWorld Cup + Germany = Goodbye England .
Chúc đội bóng Tam sư 4 năm sau sẽ trả được mối hận này với đội bóng Đức trên đất Pháp .
Thằng con trai lớn của mình cũng bạn bè đi xem bên ngoài , giờ đang say khướt rồi kìa . Gọi điện thoại cho nó , không nghe được tiếng nào , chỉ nghe tiếng reo hò , tiếng trống , tiếng kèn .
Trả lờiXóaSáng mai nó làm ca sáng , không biết có thức nổi hay không .
Brandenburger Tor là Fans Meiler lớn nhất cả nước mà không chịu ra xem . Hì hì , mà nếu ra đó chắc giờ này chưa về đâu .
Trả lờiXóagiời ạ, năm 2006 ngày nào tớ chả lê lết ở đó
Trả lờiXóanhưng năm nay giai nhà tớ đang dị ứng bông cỏ nặng, không ra được
hic, đành coi ở nhà với chàng
trời, vậy chắc Ly phải gọi vphuong bằng chị rồi
Trả lờiXóa:)
lyly gọi mình bằng cái gì cũng được mà . Chị , em gì cũng được .
Trả lờiXóaMình phải lo tìm cách đi kiếm thằng con về đây . Bạn gái của nó không đi chung , chỉ có mấy thằng bạn thân . Thành ra chắc không ai cản nó bớt uống .
Sáng mai nó đi làm sớm nữa , mà kiểu này chắc nó feiern tới 3,4h sáng luôn .
Tìm ở đâu bây giờ chứ? Một đêm òa vỡ niềm niềm vui đến tột cùng, ai cũng hân hoan, hưng phấn vì say men chiến thắng . Xếp cũng vậy, nhiều khi còn say mèm dậy không nổi nữa ấy chứ. Ngày mai chắc xếp sẽ thông cảm thôi.
Trả lờiXóaỞ VN mình cũng vậy đó.
Chính xác rồi nhỏ ơi.
Trả lờiXóaChưa tới 90 phút đã xong rồi.
Trả lờiXóa:))
công nhận Đức xứng đáng hơn chị ạ, họ chơi quá tuyệt
Trả lờiXóaArgentinien - Mexiko = 3 : 1
Trả lờiXóaĐức sẻ đụng với Á căn đình
Trả lờiXóaTrận này nảy lửa đây, coi mới đã hén.
Trả lờiXóaTrận này vào ngày thứ bảy 3.7.2010. bên em 16:00 bên chị hình như 21:00 giờ.
Trả lờiXóaHi hi YẾN mê anh là tiêu rùi
Trả lờiXóaHíhíhí chị Yến mê anh nào vậy chị háháhá ????
Trả lờiXóaChị Yến ơi .......em chạy về nhà trước nha ...hổng thôi chị Mỹ kí đầu em đó .....háháhá
Trả lờiXóaChị ơi bỏ hình vô đây thêm hay mở Notes mới hihi
Trả lờiXóaĐể chị mở notes mới nhé.
Trả lờiXóa