Năm nay, có lẽ là năm được mùa cưới nhất trên multi. Bạn mình thi nhau lên chức mẹ chồng hết trơn, làm mình và những bà mẹ khác hồi hộp và náo nức làm sao .
Bắn phát pháo đầu tiên là chị TTM Gốc bằng lăng. Ngày 11.09.2010 là ngày thành hôn của con trai chị là cháu Anh Tuấn và cô dâu Kim Yến tại Sài Gòn.
Hai cháu thật đẹp, thật xứng đôi.
Chị TTM lên chức mẹ chồng mà vẫn duyên dáng, e ấp bên anh thật dễ thương và hạnh phúc.
Ngày 16.09.2010 là ngày thành hôn của con trai Thủy Tiên là Khánh Huy và cô dâu Lâm Phi tại NhaTrang.
Hai cháu thật trẻ trung và lãng mạn, dường như vẫn còn đậm nét nghịch ngợm của tuổi hoa niên.
Thủy Tiên và ông xã thì thôi khỏi nói, tươi hơn hớn như hoa xuân Vậy.
Xin chúc các bạn cuả mình thật hân hoan và rạng rỡ trong ngày đón dâu về. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Bạn và mình cùng nâng ly chung vui với các bạn của chúng ta nhé.
Tháng 9 năm hình như trời xanh cao hơn. Đêm bay xuống một ngôi sao lãng xẹt... Anh ghét mùa thu hay yêu mùa thu đố em biết được. Ước cho hạnh phúc về cùng lứa đôi. Tất cả các cô gái yêu anh đã bỏ đi rồi. Tất cả những cô gái anh yêu vẫn là em duy nhất. Mùa thu thì gần mà em xa thật! Anh ẩm ương mình, nên cũng ẩm ương thơ.
Ôi! hai bà mẹ chồng @ dễ thương - hai ông bố chồng @ hăm hở! Hai cặp trẻ dễ thương.... Cho hoanmai này gửi lời chúc phúc đến hai gia đình ấy nhé, tôi không biết còm đâu, chỉ ghé nơi đây gửi đôi lời này thôi.
Chúc mừng những người bạn của mình lên chức, từ giờ đến cuối năm bọn mình bận rộn off liên miên Yến ơi. Off đám cưới, off sinh nhật, off mừng bạn ở xa về. CHÚC MỪNG TẤT CẢ.
Mùa này đẹp nhất trong năm . Một mùa trăng nguyên vẹn dành hết cho mùa cưới. Mùa những ngọn đèn kéo quân được thắp dưới ánh trăng tròn. Tuyệt vời con há.
Có đôi nào chúc mừng trước đôi ấy nghen chị . Em đề nghị thành lập hội các bà mẹ chồng để lỡ có bị con dâu ăn hiếp còn biết mà tìm đến nhau than thở ...hì hì...
Là vui với những tin vui của bạn bè đó em. Lần đầu tiên, chị tham dự đám cưới con của bạn blog. Niềm vui được sẻ chia cùng bạn vẫn đậm đà như bạn đã quen thân từ lâu.
Chị cũng sắp lên mộng chè rồi còn gì. Mộng chè này hơi bị sitai đó nha! Lại sắp có một bà mẹ chồng đeo mắt kiếng, hình như ai đeo mắt kiếng cũng đẹp hết.
TÌNH YÊU KHÔNG THỂ THIẾU HOA HỒNG! EM ĐEM HOA HỒNG NƯỚC NGA SANG MỪNG HẠNH PHÚC CÁC ĐÔI TRẺ VÀ CÁC BẬC PHỤ HUYNH! CHÚC CÁC BẠN TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊU SẼ ĐƠM HOA, KẾT TRÁI NGỌT LÀNH!
Nhìn con trẻ lớn trưởng thành mới thấy mình già chị ạ , nhưng già cũng không sao vì niềm vui của con lớn gấp nhiều lần . Mong đến ngày chị lại lên chức nhé
Năm nay, có lẽ là năm được mùa cưới nhất trên multi. Bạn mình thi nhau lên chức mẹ chồng hết trơn, làm mình và những bà mẹ khác hồi hộp và náo nức làm sao .
Trả lờiXóaBắn phát pháo đầu tiên là chị TTM Gốc bằng lăng.
Ngày 11.09.2010 là ngày thành hôn của con trai chị là cháu Anh Tuấn và cô dâu Kim Yến tại Sài Gòn.
Hai cháu thật đẹp, thật xứng đôi.
Chị TTM lên chức mẹ chồng mà vẫn duyên dáng, e ấp bên anh thật dễ thương và hạnh phúc.
Ngày 16.09.2010 là ngày thành hôn của con trai Thủy Tiên là Khánh Huy và cô dâu Lâm Phi tại NhaTrang.
Trả lờiXóaHai cháu thật trẻ trung và lãng mạn, dường như vẫn còn đậm nét nghịch ngợm của tuổi hoa niên.
Thủy Tiên và ông xã thì thôi khỏi nói, tươi hơn hớn như hoa xuân Vậy.
Xin chúc các bạn cuả mình thật hân hoan và rạng rỡ trong ngày đón dâu về. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc.
Bạn và mình cùng nâng ly chung vui với các bạn của chúng ta nhé.
Chúc mừng các cháu thành đôi ... chúc mừng gia đình chị TTM và TT ..chúc mừng hai bà mẹ chồng
Trả lờiXóahihi... xin chúc mừng những đám cưới trong tháng 9 và những mẹ chồng dễ thương đê ê ê................
Trả lờiXóaChúc mừng các bố mẹ chồng
Trả lờiXóaVâng, chúc mừng hai bà mẹ chồng mắt kiếng. Tháng sau nữa chắc Gió cũng phải đeo mắt kiếng đó nghe. Cho ra vẻ...
Trả lờiXóaNghiệm ra cứ đeo mắt kiếng là mẹ chồng
Trả lờiXóaBống không thấy hai chị ấy đeo mắt kiếng rất đẹp hay sao ! hì hì.
Trả lờiXóaAi cũng có đôi trong ngày vui của con ... Gió có một mình hà , Buồn thiệt đấy... Gió cũng chẳng đeo kiếng đâu ... :)
Trả lờiXóaGió có bọn mình bên cạnh, các con sẽ có mẹ, có dì 1, dì 2, dì 3, dì 4....
Trả lờiXóaĐừng nhắc là có đôi hay một mình, Gió nhé.
Thì Gió biết mà ,,, nhưng cũng chạnh lòng Y ạ !
Trả lờiXóaXin chúc mừng ngày vui của các bạn. Chúc các cháu trăm nămhạnh phúc.
Trả lờiXóaGiống anh chị này đám cưới lắm chị Y à.
Trả lờiXóaTháng 1 là chị bắn phát pháo đầu tiền năm mới 2011 ạ. hehe............
Con nít cũng làm cô dâu chú rể được nè.
Trả lờiXóaTháng 9 năm hình như trời xanh cao hơn.
Trả lờiXóaĐêm bay xuống một ngôi sao lãng xẹt...
Anh ghét mùa thu hay yêu mùa thu đố em biết được.
Ước cho hạnh phúc về cùng lứa đôi.
Tất cả các cô gái yêu anh đã bỏ đi rồi.
Tất cả những cô gái anh yêu vẫn là em duy nhất.
Mùa thu thì gần mà em xa thật!
Anh ẩm ương mình, nên cũng ẩm ương thơ.
Chúc mừng hạnh phúc những người bạn của chị!
Trả lờiXóamùa hạnh phúc mà chị nhỉ
Trả lờiXóachim rồi cũng có tổ ! cầu chúc các bạn trăm năm hạnh phúc !
Trả lờiXóacô cũng sắp lên chức rồi cô nhỉ?! mẹ chồng này có đáng gờm ko ta?! hihi
Chúc mừng... ké từ xa vậy.
Trả lờiXóaYến cũng nôn và cũng sắp rồi ...
Trả lờiXóaNhững tin vui về hạnh phúc. Xin chúc mừng, chúc mừng nè!
Trả lờiXóaCái này cũng là tự khen mình luôn phải không ta ơi!!!! hihi
Trả lờiXóaÔi! hai bà mẹ chồng @ dễ thương - hai ông bố chồng @ hăm hở!
Trả lờiXóaHai cặp trẻ dễ thương....
Cho hoanmai này gửi lời chúc phúc đến hai gia đình ấy nhé, tôi không biết còm đâu, chỉ ghé nơi đây gửi đôi lời này thôi.
Hug, hug!
Trả lờiXóaVui quá hè. Ai cũng lên chức, tha hồ mà cười hén chị.
Trả lờiXóa:D
Yến ơi! cảm động đậy nè, cám ơn Yến trước, đã đưa tin vui của gia đình TTM đến cùng các bạn nhé
Trả lờiXóaVà cám ơn các bạn đã chúc phúc cho đôi trẻ !
Hihihi, màu cười lúc nào cũng là mùa vui cả cô ha!
Trả lờiXóaGió ơi! sẽ luôn có các bạn ở bên cạnh Gió - Gió nhé!!!
Trả lờiXóaem thấy chị cũng đeo mắt kiêng hahahaahaa....
Trả lờiXóaChị Y đã đeo mắt kiếng rồi thì sao ta?? chắc đeo thêm 1 cặp nữa.
Trả lờiXóaChúc mừng chị tháng 9 và những tin vui, không như quỷ.:D
Trả lờiXóaCám ơn bạn, mình cũng đợi từ bạn một tin vui như vậy, nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em, mong một ngày chị nhận tin vui ấy từ em đấy nhé.
Trả lờiXóaĐúng rồi em ạ. Bị…ách lại bởi tháng 7 mưa ngâu, tháng tám ( âl ) này là tháng đẹp, thiệp hồng báo tin gởi đến tới tấp, đẹp như bướm bay.
Trả lờiXóaHiền hơn bụt đấy con ạ. Mẹ chồng thời nay con đặt đâu mình ngồi đó ấy chứ.
Trả lờiXóaZip đi Nha trang không nè ?
Trả lờiXóaVâng, anh chuẩn bị nhé. Một chỗ ngồi rất trang trọng sẽ dành cho anh đấy.
Trả lờiXóaKim Dung thương mến, mình bỗng ước, giá như bạn ở đây nhỉ. Trong ngày vui của gia đình mình, chỉ mong được đông đủ bạn bè .
Trả lờiXóachúc mấy chị mẹ chồng có con dâu ngoan. Chị Yến sắp lên chức mẹ chồng nhà thêm người đông vui chị nha.
Trả lờiXóaVậy là chị vui suốt tháng 9 rồi. Và chắc chắn sẽ tiếp tục vào những tháng tới nữa. Hì hì.
Trả lờiXóaNhững tin rất vui chị hén.
Trả lờiXóaChúc mừng những người bạn của mình lên chức, từ giờ đến cuối năm bọn mình bận rộn off liên miên Yến ơi. Off đám cưới, off sinh nhật, off mừng bạn ở xa về. CHÚC MỪNG TẤT CẢ.
Trả lờiXóaChị đợi tin lành của nhỏ đó nghen.
Trả lờiXóaHá há há...
Trả lờiXóaAi cho gắp lửa bỏ tay người đó ?
Vâng, tất cả đều đẹp và dễ thương.
Trả lờiXóaXin chúc mừng.
Cười không thấy tổ quốc luôn.
Trả lờiXóaMùa này đẹp nhất trong năm .
Trả lờiXóaMột mùa trăng nguyên vẹn dành hết cho mùa cưới. Mùa những ngọn đèn kéo quân được thắp dưới ánh trăng tròn. Tuyệt vời con há.
hihi...thêm phần trọng trách...
Trả lờiXóaCó đôi nào chúc mừng trước đôi ấy nghen chị . Em đề nghị thành lập hội các bà mẹ chồng để lỡ có bị con dâu ăn hiếp còn biết mà tìm đến nhau than thở ...hì hì...
Trả lờiXóacòn khi nào mới đến đám cưới of hai bạn nhà chị Y nhỉ ?
Trả lờiXóaChúc mừng những ngày vui trong tháng 9!
Trả lờiXóaP/s: Dạo này chị khỏe không, lâu rồi không gặp chị. Công việc chắc cũng bận rộn chị nhỉ! Thăm chị cái giờ em đi làm đây, ngày mới an lành chị nhé!
Mắt kiếng ngày thường khác mắt kiếng được lên chức, nhỏ ơi.
Trả lờiXóaNgày ấy sẽ đến, phải không em?
Trả lờiXóaSao lại không như Quỷ chứ? Em đang nuôi dưỡng những ước mơ ấy mà.
Trả lờiXóaÔi ! Đến khi trở thành " chị nội ", biết có trẻ xinh như chị ngoại thanhthaoly không đây. Chắc khi ấy phải nhờ chị ngoại truyền cho bí quyết quá hà.
Trả lờiXóaNhư ngày xưa mẹ của maimai vui sướng khi gả maimai ấy mà.
Trả lờiXóaôiiiii
Trả lờiXóaLà vui với những tin vui của bạn bè đó em.
Trả lờiXóaLần đầu tiên, chị tham dự đám cưới con của bạn blog. Niềm vui được sẻ chia cùng bạn vẫn đậm đà như bạn đã quen thân từ lâu.
Em cùng chị có một tin vui vào tháng 11, nhớ nghen.
Trả lờiXóaVâng, cám ơn chị. Chúc các cháu luôn nắm chặt tay đi với nhau trọn cả cuộc đời.
Trả lờiXóaTháng chạp em ạ, nhớ nghen.
Trả lờiXóaChị cũng sắp vào vai mẹ chồng rồi đó,chúc mừng.
Trả lờiXóaChị cũng sắp lên mộng chè rồi còn gì. Mộng chè này hơi bị sitai đó nha! Lại sắp có một bà mẹ chồng đeo mắt kiếng, hình như ai đeo mắt kiếng cũng đẹp hết.
Trả lờiXóaem có nhớ cũng đâu đi dự được chị ơi
Trả lờiXóa@ bác Li:
Trả lờiXóaNặng cả hai vai bác ạ.
@ langyen:
Trả lờiXóaEm nói sao lạ vậy, trời ạ, toàn những bà mẹ chồng biết lý lẽ, hiền hậu và yêu con hết mình, ai nỡ ăn hiếp chứ.
@ phonuicao:
Trả lờiXóaChị cũng bình thường em ạ. Hôm nào em về thì điện cho chị nhé. Nhớ em.
Cuối năm vào Sài Gòn chơi, em nhé.
Trả lờiXóaKhoái quá, bùi cả tai em ơi.
Trả lờiXóaChị biết mà.
Trả lờiXóaMột lời chúc phúc cho các cháu là chị vui lắm rồi, em ạ.
TÌNH YÊU KHÔNG THỂ THIẾU HOA HỒNG! EM ĐEM HOA HỒNG NƯỚC NGA SANG MỪNG HẠNH PHÚC CÁC ĐÔI TRẺ VÀ CÁC BẬC PHỤ HUYNH! CHÚC CÁC BẠN TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊU SẼ ĐƠM HOA, KẾT TRÁI NGỌT LÀNH!
Trả lờiXóaem phát hiện 1 điều nho nhỏ chị Y ơi : mẹ chồng thì hình như ai cũng đeo kiếng hehe : )
Trả lờiXóaChúc các cháu :
Trả lờiXóaAnh Tuấn – Kim yến
Khánh Huy – Lâm Phi
Trăm năm hạnh phúc.
Chúc anh chị TTM và Thủy Tiên sáng ngời niềm vui .
Trọn câu kết ước thề nguyền
Trăm năm Long Phụng đẹp duyên sắc cầm.
Phải vui lên và phải đeo mắt kiếng vào, Gió cưng của chị ơi.
Trả lờiXóaEm Yến nói đúng quá. Gió phải nghe lời đấy!
Trả lờiXóaHì hì,
Trả lờiXóaCoi người ta nôn làm mẹ chồng kia cà!
Chúc mừng nhé! Với mình thì tháng 9 có niềm vui khác! Hehe
Trả lờiXóaYến ơi! cái slide youtube này thật là tuyệt vời đó Yến ơi!
Trả lờiXóaVà IT của Yến cũng trên cả tuyệt vời rồi đó.
Cám ơn cái tình này biết làm sao diễn tả bây giờ ...
Nhìn con trẻ lớn trưởng thành mới thấy mình già chị ạ , nhưng già cũng không sao vì niềm vui của con lớn gấp nhiều lần . Mong đến ngày chị lại lên chức nhé
Trả lờiXóaCám ơn em nhé. làm cha mẹ chỉ mong chờ ngày ấy thôi, em há.
Trả lờiXóaChúng ta cùng vui là được rồi chị ạ.
Trả lờiXóaEm cũng tham gia chúc mừng.
Trả lờiXóa