hí hí....................
Thằng Mul này cũng chơi bời khiếp nhỉ ...
nhõng nhẽo giống Mun kg chị? hì hì... Thế là dạo sướng rùi khò khò ngon chị nha. hugsssssssssssss. g9 chị nha.
rồi nàng sẽ ngoan ! nàng này nhu mì giống mẹ Mây mà ! hihi
Sao lại bị chặn thế chị, có tin gì ko? Em ko biết, em dùng viettel nên chạy vẫn ngon lắm!
Mul bị chặc nên bạn ù of em không vào được chị ạ
Chàng hay nàng không biết nữa mà mê chơi quá.
Lót dép ngồi chờ ở bên hiên mấy ngày rồi vậy..!
mul ngoan hơn, mun spam liên tục, mun đâu có ham chơi... hì hì.
Hiiiiiii Thấy Chị em còn mừng hơn :)
Có nhiều cách vào nhà mình cơ mà Y nhỉ!
Mul hư... hư.....
À, với Mây là một nàng đấy phỏng ?Vậy thì nhõng nhẽo hơi lâu. Sợ quá.
Nganha@ :Cô giáo hồi này có ngoan ko?
Hình như chỉ có VNPT mới ham chơi vậy đó em ạ.
ặc ặc... hình như câu này phải như vầy nè chị : "mun ngoan hơn, mun spam liên tục, mun đâu có ham chơi... hì hì."
Mấy bạn ấy giống chị đấy, chắc từ hôm nay vào được em ạ.
ngày nào em cũng lót dép nhà chị Y chị ui... chiều giờ lót dép nhà chị M mà kg có ai chơi á. hic
Nó luyện cho mình tính kiên nhẫn chị ạ.Giống thời bao cấp xếp hàng chờ mua hàng bằng tem phiếu vậy đó.
Cám ơn em. Thấy em chị chợt thèm bắp luộc.Bởi kể từ lúc đó mul đóng cửa luôn.
Heeee. Vô được mới qua nhà Bồng com hình
Vâng, có rất nhiều cách anh ạ, nhưng cách nào cũng chậm như rùa, Y đánh một cái còm, bỏ đó, đi lên đi xuống làm vài việc lặt vặt, quay lại cũng chưa...save được. Giống cái hồi 360 sắp chết vậy đó.
Hư như con bướm la cà hư thân cô giáo hén.
Cô giáo thì không có gì đáng chê trách, chỉ thỉnh thoảng cũng hay nhõng nhẽo chut thôi.
Mul. bên tui hình như già rui chán đi hay sao í, tui vào ào ào nè chị.
Mang qua cho chị cái "thang" nè .Xem coi nó có dể dàng để leo rào hông..hihihttp://nam64.multiply.com/journal/item/1626
há há... em này tự tin thấy ớn, chắc đang đu dây cao thế nè nha.
Đúng rồi, chị biết nhỏ mun bắt giò hay lắm nên thử tài người hâm mộ ấy mà.
Ghét thiệt, già này đi canh một canh hai già về mà sao vẫn không việc gì nhỉ !!!
hí hí.......... câu này hay ghê chị ui, bữa nay chắc em đi chơi tới sáng mới về.
Vâng, mới mở lên, thấy Bống tân gia rồi, hì hì...Bống mặc đồ đỏ nhu mì dễ sợ.
HeheVậy mới hay chứ.
Để chị coppy để dành. Cám on em ròm nhé.
Qua thăm và chúc mừng NY đã vào được Mul hehhehehe
Bác Giáo sung sức ghê, chạy từ bển về đây có chút xíu hà.
Mul nhà mình hôm nay thì... cực ngoan !:)
mừng cùng chị
Tôi thì đi chơi hổm rày, giờ vô cũng ổn.
Em thấy chj reo vui cũng vui lây. Vậy năng qua nhà em chơi, chị nhé!
Em lại được tặng hoa rồi, cám ơn chị nhiều nhé!
Mul hết nhõng nhẻo giờ em qua nhõng nhẻo với chị nè! Hug!
em vưỡn leo rào, may có kung fu trèo tre bấy nâu lay :D
:)nghi? Le^~ vui thiet vui chi. nha !be^n em cung~ dduoc nghi? le^~ ngay` thu' Hai (Labor Day)
@vuonghungkhanh:Bác tung tăng sướng nhé.
@tigressqg:Cám ơn em, bên đó đâu biết cái cực của người leo tường hén.
@muathuvangmos:Dĩ nhiên là chị sẽ sang em hàng ngày ấy chứ.
@tuoithotoi:Em thì vẫn nhõng nhẽo với chị thành nết rồi, biết rồi cưng ạ.
@truonghoanluyen72:Sáng nay nàng lại chảnh chọe đi chơi chủ nhật nữa rồi, ghét, em ạ.
@lamkhanhlam:Em đi chơi thật vui nhé.
tại khai giảng đấy chị, em đang canh me hai ông nhóc để chở đi ăn kem hậu khai giảng đây chị ơi :)))
Hihihihi, chổ em Mult vẫn vô ào ào nhưng em thì tự dưng dỡ chứng không muốn vô Mult nữa chị ơi!
@ngao:Lát nữa chị ghé em đó.
@truonghoanluyen72:Mẹ ngoan, con chén khỏe nhé.
Ai bảo chị dễ thương quá làm chi để đến nàng Mul cũng phải muốn nhõng nhẽo với chị!
chị đã nói rồi mà, chàng làm khó vài ngày thôi... chàng nhõng nhẽo với nàng.. ehhhehe... đang viết mes cho Yến nè.
em vẫn bị chặn hic
Thế mà anh ý vẫn làm khó em chị ơi. Từ sáng giờ em cmt là bị chặn laị, nản anh ghê.....
Chỗ em vẫn phải leo rào, nản quá chị ạ, vì nó chậm như rùa.
ủa sao nghe thiên hạ nói mul chuẩn bị sập nữa mà chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chi vào được có một đêm, sáng hôm sau khựng lại luôn rồi.
Chị cũng xài cái cổng của em cho đấy, chậm hơn rùa nữa đó.
Chị không nghe tin này, chỉ có bữa giờ mạng VNPT bị chặn thôi.
Chúc mừng chị nhé, vì chị khỏi phải xắn quần leo trèo nữa, hihi.Lễ dài ngày là chị em mình phải leo trèo dài dài, mệt chị nhỉ? Hết lễ mừng quá!
hí hí....................
Trả lờiXóaThằng Mul này cũng chơi bời khiếp nhỉ ...
Trả lờiXóanhõng nhẽo giống Mun kg chị? hì hì... Thế là dạo sướng rùi khò khò ngon chị nha. hugsssssssssssss. g9 chị nha.
Trả lờiXóarồi nàng sẽ ngoan ! nàng này nhu mì giống mẹ Mây mà ! hihi
Trả lờiXóaSao lại bị chặn thế chị, có tin gì ko? Em ko biết, em dùng viettel nên chạy vẫn ngon lắm!
Trả lờiXóaMul bị chặc nên bạn ù of em không vào được chị ạ
Trả lờiXóaChàng hay nàng không biết nữa mà mê chơi quá.
Trả lờiXóaLót dép ngồi chờ ở bên hiên mấy ngày rồi vậy..!
Trả lờiXóamul ngoan hơn, mun spam liên tục, mun đâu có ham chơi... hì hì.
Trả lờiXóaHiiiiiii Thấy Chị em còn mừng hơn :)
Trả lờiXóaCó nhiều cách vào nhà mình cơ mà Y nhỉ!
Trả lờiXóaMul hư... hư.....
Trả lờiXóaÀ, với Mây là một nàng đấy phỏng ?
Trả lờiXóaVậy thì nhõng nhẽo hơi lâu. Sợ quá.
Nganha@ :Cô giáo hồi này có ngoan ko?
Trả lờiXóaHình như chỉ có VNPT mới ham chơi vậy đó em ạ.
Trả lờiXóaặc ặc... hình như câu này phải như vầy nè chị : "mun ngoan hơn, mun spam liên tục, mun đâu có ham chơi... hì hì."
Trả lờiXóaMấy bạn ấy giống chị đấy, chắc từ hôm nay vào được em ạ.
Trả lờiXóangày nào em cũng lót dép nhà chị Y chị ui... chiều giờ lót dép nhà chị M mà kg có ai chơi á. hic
Trả lờiXóaNó luyện cho mình tính kiên nhẫn chị ạ.
Trả lờiXóaGiống thời bao cấp xếp hàng chờ mua hàng bằng tem phiếu vậy đó.
Cám ơn em. Thấy em chị chợt thèm bắp luộc.
Trả lờiXóaBởi kể từ lúc đó mul đóng cửa luôn.
Heeee. Vô được mới qua nhà Bồng com hình
Trả lờiXóaVâng, có rất nhiều cách anh ạ, nhưng cách nào cũng chậm như rùa, Y đánh một cái còm, bỏ đó, đi lên đi xuống làm vài việc lặt vặt, quay lại cũng chưa...save được. Giống cái hồi 360 sắp chết vậy đó.
Trả lờiXóaHư như con bướm la cà hư thân cô giáo hén.
Trả lờiXóaCô giáo thì không có gì đáng chê trách, chỉ thỉnh thoảng cũng hay nhõng nhẽo chut thôi.
Trả lờiXóaMul. bên tui hình như già rui chán đi hay sao í, tui vào ào ào nè chị.
Trả lờiXóaMang qua cho chị cái "thang" nè .Xem coi nó có dể dàng để leo rào hông..hihi
Trả lờiXóahttp://nam64.multiply.com/journal/item/1626
há há... em này tự tin thấy ớn, chắc đang đu dây cao thế nè nha.
Trả lờiXóaĐúng rồi, chị biết nhỏ mun bắt giò hay lắm nên thử tài người hâm mộ ấy mà.
Trả lờiXóaGhét thiệt, già này đi canh một canh hai già về mà sao vẫn không việc gì nhỉ !!!
Trả lờiXóahí hí.......... câu này hay ghê chị ui, bữa nay chắc em đi chơi tới sáng mới về.
Trả lờiXóaVâng, mới mở lên, thấy Bống tân gia rồi, hì hì...Bống mặc đồ đỏ nhu mì dễ sợ.
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóaVậy mới hay chứ.
Để chị coppy để dành. Cám on em ròm nhé.
Trả lờiXóaQua thăm và chúc mừng NY đã vào được Mul hehhehehe
Trả lờiXóaBác Giáo sung sức ghê, chạy từ bển về đây có chút xíu hà.
Trả lờiXóaMul nhà mình hôm nay thì... cực ngoan !
Trả lờiXóa:)
mừng cùng chị
Trả lờiXóaTôi thì đi chơi hổm rày, giờ vô cũng ổn.
Trả lờiXóaEm thấy chj reo vui cũng vui lây. Vậy năng qua nhà em chơi, chị nhé!
Trả lờiXóaEm lại được tặng hoa rồi, cám ơn chị nhiều nhé!
Trả lờiXóaMul hết nhõng nhẻo giờ em qua nhõng nhẻo với chị nè! Hug!
Trả lờiXóaem vưỡn leo rào, may có kung fu trèo tre bấy nâu lay :D
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóanghi? Le^~ vui thiet vui chi. nha !
be^n em cung~ dduoc nghi? le^~ ngay` thu' Hai (Labor Day)
@vuonghungkhanh:
Trả lờiXóaBác tung tăng sướng nhé.
@tigressqg:
Trả lờiXóaCám ơn em, bên đó đâu biết cái cực của người leo tường hén.
@muathuvangmos:
Trả lờiXóaDĩ nhiên là chị sẽ sang em hàng ngày ấy chứ.
@tuoithotoi:
Trả lờiXóaEm thì vẫn nhõng nhẽo với chị thành nết rồi, biết rồi cưng ạ.
@truonghoanluyen72:
Trả lờiXóaSáng nay nàng lại chảnh chọe đi chơi chủ nhật nữa rồi, ghét, em ạ.
@lamkhanhlam:
Trả lờiXóaEm đi chơi thật vui nhé.
tại khai giảng đấy chị, em đang canh me hai ông nhóc để chở đi ăn kem hậu khai giảng đây chị ơi :)))
Trả lờiXóaHihihihi, chổ em Mult vẫn vô ào ào nhưng em thì tự dưng dỡ chứng không muốn vô Mult nữa chị ơi!
Trả lờiXóa@ngao:
Trả lờiXóaLát nữa chị ghé em đó.
@truonghoanluyen72:
Trả lờiXóaMẹ ngoan, con chén khỏe nhé.
Ai bảo chị dễ thương quá làm chi để đến nàng Mul cũng phải muốn nhõng nhẽo với chị!
Trả lờiXóachị đã nói rồi mà, chàng làm khó vài ngày thôi... chàng nhõng nhẽo với nàng.. ehhhehe... đang viết mes cho Yến nè.
Trả lờiXóaem vẫn bị chặn hic
Trả lờiXóaThế mà anh ý vẫn làm khó em chị ơi. Từ sáng giờ em cmt là bị chặn laị, nản anh ghê.....
Trả lờiXóaThế mà anh ý vẫn làm khó em chị ơi. Từ sáng giờ em cmt là bị chặn laị, nản anh ghê.....
Trả lờiXóaChỗ em vẫn phải leo rào, nản quá chị ạ, vì nó chậm như rùa.
Trả lờiXóaủa sao nghe thiên hạ nói mul chuẩn bị sập nữa mà chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChi vào được có một đêm, sáng hôm sau khựng lại luôn rồi.
Trả lờiXóaChị cũng xài cái cổng của em cho đấy, chậm hơn rùa nữa đó.
Trả lờiXóaChị không nghe tin này, chỉ có bữa giờ mạng VNPT bị chặn thôi.
Trả lờiXóaChúc mừng chị nhé, vì chị khỏi phải xắn quần leo trèo nữa, hihi.
Trả lờiXóaLễ dài ngày là chị em mình phải leo trèo dài dài, mệt chị nhỉ? Hết lễ mừng quá!