Chị không bị bệnh trầm cảm ấy đâu em ạ, thường thì sau mỗi vụ óp chị hay tủm tỉm cười một mình lắm, vì hay nghĩ đến những “bi kịch” xảy ra trong vụ óp ấy.
Chị dùng từ "anh hoa" cho những khuôn mặt này là quá chính xác luôn. Vì khi bước vào phòng tiệc rồi, tất thảy mọi bôn ba, phiền muộn của mọi người đều bị những khuôn mặt này gửi lại ở bãi giữ xe hết rồi còn đâu!
Hôm qua ở nhà CS em cũng xem ảnh thấy các chị off có chị Lan Trân nữa hóa ra nối vòng tay lớn tất cả chị em mình lại như chị em một nhà rồi . Em cũng thấy vui cùng các chị và thấy thân thương quá đỗi !
Úi đừng giận thằng em điên này chị nhé, em bận túi bụi luôn, lâu lâu mới trồi lên chạy lòng vòng thăm bạn bè, mặc dù FL chỉ có 12 người nhưng chạy không hết được chị ơi….. Em không phải tuổi Trâu hay tuổi Ngựa nhưng thấy sao mình làm như trâu và chạy như ngựa ấy…..: )))) em đang đại diện cho đại học Sydney sang Anh để dự một cuộc hội nghị bây giờ, tranh thủ giờ nghỉ online chút thôi chị ơi. Tuần sau em về lại Úc thì sẽ có nhiều thời gian để lang thang chị ơi…!
ặc ặc........ mỏi gì nữa kg chị?
Trả lờiXóahehehe mỏi tay mà cũng ráng ... ghi notes
Trả lờiXóahinh` cac' anh chi. em khap' noi :)
Trả lờiXóaMỏi tay thôi nhóc ạ, mỏi nhưng vẫn khoái đi còm. Hì hì.
Trả lờiXóaSáng giờ lang thang ngoài đường giờ em dzìa với từng nhà nè. Hy vọng hông mỏi tay vì thấy ai cũng xinh tươi hết á. Hug chị!
Trả lờiXóaA CHỊ YẾN MỚI ĐI OFF ZÌA
Trả lờiXóaCòn dòm ngó dáo dác xem nhà nào “đăng” hình nữa để còm tiếp nè.
Trả lờiXóaMỏi chân quá, mỏi miệng quá, chạy tới đừ mà chưa hết... éc éc....
Trả lờiXóaĐi tối qua Vy ạ, bây giờ đi dạo lụm hình, mà cười rinh rích một mình suốt từ sáng đến giờ đó.
Trả lờiXóakikiki, đừng như anh K đi về rồi kiu trầm cảm nha chị :D
Trả lờiXóaChị ơi, chị thủ hình sẵn ở đâu mà dễ thương và hợp tình, hợp cảnh dữ vậy hở chị?
Trả lờiXóaÉc éc ...
Trả lờiXóaChị không bị bệnh trầm cảm ấy đâu em ạ, thường thì sau mỗi vụ óp chị hay tủm tỉm cười một mình lắm, vì hay nghĩ đến những “bi kịch” xảy ra trong vụ óp ấy.
Trả lờiXóatrong vụ off chị em mình có bi kịch kg nhể?
Trả lờiXóaGiờ bắt đầu dạo em nhé. Coi có đúng như chị nói không nè.
Trả lờiXóaCó chứ, có hai đứa tre trẻ làm sáng cả một góc hình, đỡ buồn tẻ cho một buổi chiều mưa tầm tã và kẹt xe suýt bỏ cuộc óp.
Trả lờiXóamà hình như nhà mình chưa có hình để nhóc còm ạ.hihi...
Trả lờiXóaTưởng mỏi thêm chỗ khác nhóc qua mát xa cho phẻ chứ. hí hí........
Có nghề mát xa hồi nào vậy nhóc? Sao bữa giờ chị không nghe quảng cáo?
Trả lờiXóachị post hình off lên chưa để em xem với
Trả lờiXóaHiiiiii ÔI óp óp em đuối wa rầu, chắc từ giã giang hồ một thời gian wa ạh :)))))) (nói thôi chứ hok bít em có làm được hok nha) Luôn dzui Chị hen!
Trả lờiXóaảnh đâu bác để còn...còm
Trả lờiXóaBan ngày chị mắc việc của công ty, còn tối về nhà thì mấy bữa nay mạng không vào được, nên từ từ đã em ạ.
Trả lờiXóaỪ, hổng dám ngán đâu, điệu như nhỏ dễ gì bỏ qua.
Trả lờiXóaVâng, thư thả đã, bác Li nhé. Mình đang sang nhà bác đây mà.
Trả lờiXóaoff nữa à chị,vui quá
Trả lờiXóaChị dùng từ "anh hoa" cho những khuôn mặt này là quá chính xác luôn. Vì khi bước vào phòng tiệc rồi, tất thảy mọi bôn ba, phiền muộn của mọi người đều bị những khuôn mặt này gửi lại ở bãi giữ xe hết rồi còn đâu!
Trả lờiXóaMỏi tay thì khỏi off nữa . Cho ở nhà . Heeee
Trả lờiXóaCũng mấy chị em thường ngày em ạ.
Trả lờiXóaHì hì, ở nhà thì chân cứ đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui, rồi cũng xách xe chạy đi à.
Trả lờiXóaEm hòa nhập với các bạn thật là nhanh đấy.
Trả lờiXóachuẩn bị off tiếp nữa nè chị hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHình ọp ở đâu sao tui hem thấy vậy chị.
Trả lờiXóaEm vào SG đi. Hì hì.
Trả lờiXóaXem đỡ ở nhà hàng xóm trước đã nghen.
Trả lờiXóavậy thì thường xuyên óp nhen cô ! chú thì tu rồi kìa !
Trả lờiXóaĐáng lẽ phải mỏi...chân nữa chứ ạh :d hehe
Trả lờiXóaĐợi MH về, óp hoành tráng luôn nè.
Trả lờiXóachị lại được đi off, vui quá chừng
Trả lờiXóaEm thèm được đi off quá.
Trả lờiXóa:((
Từ đây đến cuối năm là được dịp mùa off rồi đấy, chị sẽ mỏi tay dài dài chị ơi!
Trả lờiXóaThế mà vui hén chị.
hôn bạn yêu .ngày mỏi tay ha .
Trả lờiXóaVui ghe nhi! Mong tinh cam van hoai nhu the nhe cac ban!
Trả lờiXóamong ngày ấy cô ạ !
Trả lờiXóaVui qúa...
Trả lờiXóa@thamtam168:
Trả lờiXóaBữa nào ới một tiếng, chị em mình óp nè.
@Oanhmai:
Trả lờiXóaNếu không được mỏi tay mới thật là buồn, em à.
@lylyphan:
Trả lờiXóaDo anh Caibang mời em ạ. Anh ấy làm chuyến hành trình xuyện Việt, nghỉ chân ở đâu, óp ở đó. Hì hì.
@kimdung:
Trả lờiXóaMình thích ngày nào cũng được ...mỏi tay như vậy đó.
Thật là vui quá đi!
Trả lờiXóa@conhoclocchoc:
Trả lờiXóaỪ thì mỏi chân, vì đi xa. Nhưng chẳng nghe ai than thở cả, nhóc ạ.
Hôm qua ở nhà CS em cũng xem ảnh thấy các chị off có chị Lan Trân nữa hóa ra nối vòng tay lớn tất cả chị em mình lại như chị em một nhà rồi . Em cũng thấy vui cùng các chị và thấy thân thương quá đỗi !
Trả lờiXóaVậy mai mốt chị đem về nhà tự trưng bày để người khác mỏi tay chị nhé…..: )))
Trả lờiXóaCông nhận ăn chơi không sợ mưa rơi thiệt ,,
Trả lờiXóaôi em cũng một thời hăng hái thế, hăng hái off, hăng hái còm
Trả lờiXóahèn chi cứ than nợ còm! off cười toét miệng thế thì gảy tay trả nợ cũng đáng, chị há!!! :D
Trả lờiXóaTừ từ, bạn bè của mình từ trong máy tính bước ra ngoài thật nhiều, còn NHS biết đến bao giờ nhỉ ?
Trả lờiXóaChỉ có hai chị em mình thôi, cũng vui vậy mà, em há.
Trả lờiXóaHình như Vy đi ăn trưa rồi thì phải. Hì hì.
Đúng vậy em ạ, dần dần, quen biết nhau hết cả.
Trả lờiXóaBạn của bạn trở thành bạn của mình, là bạn của chúng ta…
Dĩ nhiên rồi. Nhưng em điên lại là chúa lười, mỗi việc em đi lang thang và dừng gót ở đây, đã là một kỳ công rồi đó.
Trả lờiXóaHa ha ha…Bống đi , để lại câu này cho cô giáo hay quá.
Trả lờiXóaChỉ để vui thôi em à. Nhưng hóa ra, trò chơi này cũng đòi hỏi có một quỹ thời gian riêng đó.
Trả lờiXóaÔi, hiểu chị quá ha. Chị nợ còm như chúa chổm đây em ạ.
Trả lờiXóaHì hì…
Như vậy mới có niềm vui sống chứ ha cô!
Trả lờiXóamỏi tay mà thấy niềm vui lấp lánh trong câu note nè :)
Trả lờiXóaÚi đừng giận thằng em điên này chị nhé, em bận túi bụi luôn, lâu lâu mới trồi lên chạy lòng vòng thăm bạn bè, mặc dù FL chỉ có 12 người nhưng chạy không hết được chị ơi…..
Trả lờiXóaEm không phải tuổi Trâu hay tuổi Ngựa nhưng thấy sao mình làm như trâu và chạy như ngựa ấy…..: )))) em đang đại diện cho đại học Sydney sang Anh để dự một cuộc hội nghị bây giờ, tranh thủ giờ nghỉ online chút thôi chị ơi. Tuần sau em về lại Úc thì sẽ có nhiều thời gian để lang thang chị ơi…!
Vậy là vui rồi. Chị đợi em về.
Trả lờiXóaHiểu ý chị ghê.
Trả lờiXóaMột mảng màu rất đẹp trong cuộc sống của chúng ta đấy, con ạ.
Trả lờiXóa