Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Mình nói ra, các bạn đừng cười mình lúa nhé. Lần đầu tiên mình biết voice chat đấy. Tám sướng gì đâu ! Sướng nhất là không tốn tiền điện thoại. Hì hì.

117 nhận xét:

  1. haha, vậy mà hôm nọ có người chê em lúa

    Trả lờiXóa
  2. Vay hom nao chi em minh noi chuyen voi nhau nhé!

    Trả lờiXóa
  3. ko phải nhóc cười chị lớn đâu nha, tưởng lần đầu tiên đc bóc tem của chị lớn ấy mà, òa òa

    Trả lờiXóa
  4. nhóc thì.....cũng mới bít đây à chị lớn, hì. lần đó cũng là lần duy nhất voice chat :D

    Trả lờiXóa
  5. Gió thì không thích chat lắm .... chat một lúc nhiều người càng lúng túng ( cũng lúa ớn)

    Trả lờiXóa
  6. Sao mà lúa thế . Nhưng chat thé này ồn ào . Đi làm thì lam sao chat. Bât lợi

    Trả lờiXóa
  7. Ồ, có à ? Vậy mà chị quên mất rồi.

    Trả lờiXóa
  8. chị chê em lúa hok bik cách up 1 lúc nhiều hình lên photobucket đó
    giờ mới bik chị còn lúa hơn em
    :P

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi,em đây nè... cho em đu theo với chị nha...hihiii

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nào bày mình với nhé. Mình là Hai Lúa chính hiệu nè

    Trả lờiXóa
  11. Chị thì lần đầu tiên, mà cái gì đầu tiên cũng là lạ, ngồ ngộ. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  12. Thì nói với một người thôi. Ai biểu rủ cho nhiều chi. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  13. vậy thì từ nay phát huy cô ha ! nghe kể, giọng thiệt thà , thương gì đâu !

    Trả lờiXóa
  14. Buổi tối ở nhà một mình mới nói, chứ ban ngày mắc đi làm ở công ty, nói nhiều ảnh hưởng công việc .

    Trả lờiXóa
  15. Ôi, nếu biết trước thì em đã bày cách cho chị từ lâu rồi. :D

    Trả lờiXóa
  16. Thì 1 người thôi , G chỉ chat với 1 người bạn thôi , nhưng nghe nói có người chát 1 lúc nhiều bạn . G phục lăn . yahoo messenger của G luôn để ẩn mà ko ai biết G lên lúc nào đâu

    Trả lờiXóa
  17. ặc ặc... sướng cái miệng bi giờ rảnh la làng nè chị ui.

    Trả lờiXóa
  18. À, upload hình lên photo buket thì dễ hơn chứ. Ha ha ha...

    Trả lờiXóa
  19. Chị Gió nói chuyện, khỏi chat mỏi tay nha! hí hí..........

    Trả lờiXóa
  20. Mở máy lên chị Y chỉ chat voice kìa chị ui. hí hí...........

    Trả lờiXóa
  21. Anh Hoàng đang cười mình chắc? Mấy thứ này ổng rành cả sáu câu ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  22. Nhỏ này.... 8 hết biết,vậy mà còn xui người khác 8 theo kìa!

    Trả lờiXóa
  23. Giờ ạ, cái dây phôn nó nhỏ xíu hà, đu chỗ nào đây em ?

    Trả lờiXóa
  24. Gió ơi, Gió có ...lẫn lộn gì không nhỉ? Chat này là nói chuyện qua yahoo như nói điện thoại vậy đó.

    Trả lờiXóa
  25. Chị đu là điện đứt dây lấy đâu chị Y 8 hén. hehe.........

    Trả lờiXóa
  26. Lần sau con chat như vậy cho khỏi tốn tiền điện thoại nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Chị Y chỉ em cách 8 nha chị Y à, em cũng phát chat voice quá nè... hehe........

    Trả lờiXóa
  28. Bây giờ mới nói. Chị không giận là may đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  29. hehehe...
    chị kg cho em tuột xuống rồi nha

    Trả lờiXóa
  30. trời ! đúng là chị lúa rồi còn gì nữa , cái này người ta xài từ mấy năm zìa trước kìa hiiiiiiiiiiiii . em sáng nào cũng 88888 voice với người thân hết đó , nên sáng em mới rảnh tay chân ngồi gõ gõ blog đó chị hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  31. Lúa có trước rơm nhé. Ở đó mà cười.

    Trả lờiXóa
  32. chứ kg phải chị bị đứt dây tuột... sợ quê kg nói. haha......

    Trả lờiXóa
  33. vậy là add nick chat đi chị tha hồ mà 88888 hỏng có tốn tiền đâu chỉ tốn thời gian thôi hà hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  34. Thì đến bây giờ có người bày chị mới biết nè, nhận lúa rồi mà.

    Trả lờiXóa
  35. chị gài chế độ phone bên ngoài luôn đi tha hồ vừa làm công việc vừa 8888 luôn cũng tiện lắm đó chị

    Trả lờiXóa
  36. Có nước bị đuổi khỏi công ty cho mau nhỏ ạ.

    Trả lờiXóa
  37. Em khoái video call, vừa nhảm vừa nhìn nhau. Thiệt là thú vị...Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  38. Tống Ngọc Linh lại xúi dại rầu . Qua nhà nó xem còn gì cháy chưa hết đốt tiếp đi Yến . Heeee

    Trả lờiXóa
  39. Hic, phải chi chị được dễ coi, xinh xắn như em thì xài video call ngay. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  40. Xài Skype hả Yến? Tha hồ 888 héng?

    Trả lờiXóa
  41. Em nghe đồn giọng chị Yến trầm ấm yêu thương lắm mà chưa từng được nghe lần nào. Hong biết là chị Yến từ Lúa chuyển sang Gạo rồi thì em có được hân hạnh voice chat để thưởng thức giọng nói oanh vàng của chim Yến ko ạ :)) nếu có thì cho em xin cái nick yahoo nghen hihihii

    Trả lờiXóa
  42. Sướng thiệt đó chị nhỉ. em cũng khoái vì hông tốn tiền điện thoại.

    Trả lờiXóa
  43. chắc do chị ở Vn không cần voice chat chứ bọn em phải biết cái này lâu rồi để còn nói chuyện với g/đ ở Vn

    Trả lờiXóa
  44. Úi trời, con nhà ai mà thỏ thẻ những lời tử tế dễ thương vầy nè?

    Trả lờiXóa
  45. Chị chẳng bao giờ xài em ạ.

    Trả lờiXóa
  46. Vâng, thích nhất là không tốn tiền.

    Trả lờiXóa
  47. Em xài voice chat để nói chuyện với mấy đứa nhỏ nhà em. Bi giờ em xài video call để tụi nhỏ ngắm mọi người trong nhà luôn.

    Trả lờiXóa
  48. Rồi nhé. Giọng HN phải không? Chắc dễ thương lắm đây.

    Trả lờiXóa
  49. Chị thấy em thì chị ....vỡ mộng ngay. Hee. Hee. Nhiều người bị rồi!!!!! Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  50. Nhờ mấy đứa nhỏ ở nhà bày cho em ạ. Bọn trẻ giờ lanh lắm. Dễ ợt hà.

    Trả lờiXóa
  51. Hìhì, giọng em chua như giấm í ạ.

    Trả lờiXóa
  52. Cũng tốn tiền download lắm ah chị, tốn gấp chục lần chơi blog ấy chứ! Em xài hoài, nên biết! Hì hì...

    Trả lờiXóa
  53. Ủa, có download gì đâu em? Chị thấy cắm phôn vào yahoo chat là nói được mà. Có ai trừ tiền mình đâu?

    Trả lờiXóa
  54. Em muốn ngắm cô giáo thì sao ta hahaaaa

    Trả lờiXóa
  55. Nhỏ Khúc muốn ngắm kìa.
    Mập kể chị nghe hết "thiên tình sử" với em rồi. Khen em xinh nữa. Chị thì tin Mập lắm.

    Trả lờiXóa
  56. hihi ý nói là khi chị mở mạng internet ra là mình đã download rồi đó chị. Nhưng chị sử dụng cước trọn gói thì mấy cái vụ download - upload này chị ko cần quan tâm hihii chứ nếu sử dụng theo gói cước xài bao nhiêu trả bấy nhiêu thì đúng là tốn tiền à .

    Trả lờiXóa
  57. À, thì ra vậy. Chị hiểu rồi. Nhỏ này cái gì cũng biết hết hà.

    Trả lờiXóa
  58. Sáng mai chat nhen. Hee. Hee. Giờ buồn ngủ mắt híp lại rồi. Lựa ghế nào chắc chắc mà ngồi chat nhen em!!!! Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  59. Nhưng có cái ai cũng biết mà em chưa biết đó chị ơi...đó là nick của chị hihiiii :))

    Trả lờiXóa
  60. Chời!!!! Mập thương mà ....hại em dzồi!!!! Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  61. Chị Yến mà buồn thì chat với em đi, nghe em cười là chị vui liền, hông tin chị hỏi KTD biết liền. Đại ca hoang guitar còn sợ giọng cười "sư tử hống" của em đó chị....

    Trả lờiXóa
  62. À, chị nhớ rồi, năm ngoái anh Hoàng có nói đến chuyện này.

    Trả lờiXóa
  63. ặc..ặc...đúng là sự thật 1 ngàn phần chăm lun á . Nghe cô giáo cười rồi tối hôm đó em ngủ mơ em cũng cười giòn tan vậy làm cả nhà thức dậy hết trơn á chị hic.hic

    Trả lờiXóa
  64. chúc mừng cô với phát hiện mới nhé hihi. Từ giờ tha hồ 888 "hăng say" co nhé :))

    Trả lờiXóa
  65. nhờ quen với Bụ em mới biết chat voice đấy. Chị đừng cười em nhé =))

    Trả lờiXóa
  66. Cám ơn saobienvip nhé. Avar này đẹp quá, nhìn không ra con nữa đó.

    Trả lờiXóa
  67. Đúng là voice chat sướng thiệt Yến nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  68. Hì hì...chị tưởng em cười chị đó chứ.

    Trả lờiXóa
  69. Ừ, sướng, nhưng không bằng có người được đi chơi hoài, sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  70. Em còn cảm thấy sướng hơn chị vì đỡ bao nhiêu là tiền điện thoại mà lại ko phải viết: nhanh, tiện, ko tốn tiền lại biểu lộ được tình cảm. Voice chát tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  71. Du sao thi muon cung con tot hon k biet, chi a. Vui chi nhe!

    Trả lờiXóa
  72. Cho tui một cái lun chị ơi.
    hihi

    Trả lờiXóa
  73. Tui chỉ khóai chat âm thầm, lặng lẻ, chứ dùng cái đó thì "lộ" hết á chị.

    hé hé.

    Trả lờiXóa
  74. :) Em cũng chỉ mới biết sơ sơ àh, mới thử có 2 lần :DDDD

    Trả lờiXóa
  75. Thật ra, từ trước đến giờ chị chẳng có nhu cầu này nên cũng không để ý. Nhờ …chơi multi, dần dần chị biết đủ thứ, chứ không mãi mãi vẫn là một mẹ quê chính hiệu…Hì hì.

    Trả lờiXóa
  76. Hoa lan đẹp quá, cám ơn hoangvin nhé.

    Trả lờiXóa
  77. Thì chỉ chat lúc có một mình trong phòng thôi. Ai biểu ngồi chốn đông người chi cho lộ hết bí mật

    Trả lờiXóa
  78. Khổ cái chung quanh tui lúc nào cũng có người chị ơi.

    Trả lờiXóa
  79. Vậy là chị còn văn minh hơn em. Em vẫn chưa biết món này.

    Trả lờiXóa
  80. Lâu quá rồi em ko voice.
    Chị nhờ bạn đăng kí nick skype voice thích hơn.

    Trả lờiXóa
  81. Em cũng vậy, cũng mơí biết đây. Còn web thì chắc em luá lép luôn. Hỏm bữa vì có việc nên em phải thông tin qua lại, GG biểu em mở webcam lên cho em thấy hàng lun, chứ chờ lão chụp hình rồi mới gởi cho coi thì mệt quá, em lọng cọng hoaì mà mở hok được, GG chờ chán rồi, chán lun em vì mệt con nhỏ naỳ wá đi. Hic....! ( tới giờ em chả biết mở web chổ nào, hay tại cái computer nhà em không có cài cái đó nưã, chưa biết.)

    Trả lờiXóa
  82. Cũng dễ, nhưng phải có wc gắn vào chứ. Không biết thì gọi...thợ tới. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  83. Ừ, bạn bày chị luôn rồi em ạ.

    Trả lờiXóa
  84. Em còn chưa biết đó chị ơi , bữa nào xách mì gói qua nhà chị học hén ...hì hì...

    Trả lờiXóa
  85. Ahhhh! Chị xài gói Skype thì voice chat vô tư, khỏi phải sợ tốn kém gì hết! Hihihi...Mà đừng xài voice chat nữa chị, xài luôn Video Call luôn đi chị, vừa nói chuyện, vừa gặp mặt luôn cho thỏa lòng...888! Vì em xài internet qua cổng DCom 3G trả trước nên cước phí mắc như điên, nhưng đành chịu thôi chị à! hichic...

    Trả lờiXóa
  86. hihi, đúng là được khen khoái thiệt hihiiiiii. Chúc cô cuối tuần thiệt vui nhé :))

    Trả lờiXóa
  87. Hôm nào chị Yến sắp ra HN thì chị em mình voice chat đi ko tốn tiền điện thoại

    Trả lờiXóa
  88. Yến mà hai lúa gì chứ, cái gì cũng biết lanh chanh thấy mồ.. hehhe.. chị voice chat được mấy lần, lần nào nhỏ út Phượng cũng biểu mở máy ra bày từng ly từng tí, giờ không có nhỏ ấy nữa chị quên mất tiêu... nhớ cái lần đầu tiên nghe được giọng nói, thấy được khuôn mặt bạn và giọng cười rổn rảng của Trang L. vui gì đâu.. hihii... cả giọng của anh đờn nữa đó!

    Trả lờiXóa
  89. Hehe... vậy bữa nào add mình đi để 888 cho đở nhớ...!

    Trả lờiXóa
  90. Coi chừng tới lúc người ta kêu là Tám Yến thì chít!;-)

    Trả lờiXóa
  91. Hihi... lúc nào hai chị voice chat cho em thể hiện giọng với nha :D

    Trả lờiXóa
  92. khoái khoái vì.. em biết cái này trước chị rồi! ( cũng có cái mà ... tự sướng chứ chị há!)

    Trả lờiXóa
  93. Khúc à, giọng của Y qua điện thoại hay qua bất cứ gì thì cũng trầm trầm ấm và nhẹ nhàng đó em à...
    Giọng bên ngoài thì em rãnh tám câu rồi mà...

    Trả lờiXóa
  94. Mà này, không ai được add vào yahoo hay skype để voice call hay video call rồi quên Mul đâu đấy nhé....
    Giận bị giờ...

    Trả lờiXóa
  95. Hổng biết chị có thời gian để mà chat với em ko ???

    Trả lờiXóa
  96. Đang làm việc, và đang bực mình vì nóng đây Mun ơi

    Trả lờiXóa
  97. Troi nong ha chi? Huhu. Dung buc chieu lai am am do chi. Choc chu "tám voi" chu biet chi lam muh hen. Hehe. Kg thay chi OM bun hiu a. Kg biet chi ay di dau?

    Trả lờiXóa
  98. Là sao chị? Hỉu chít liền, mà kg thèm hỉu chi nè. hic............

    Trả lờiXóa
  99. Chỉ...không muốn mình tám với ai ngoài chỉ đó. Hà hà...

    Trả lờiXóa
  100. há há... chị Y quá thông minh, Mun kg nghĩa ra nha!

    Trả lờiXóa
  101. " Rao bán cuộc đời giúp trẻ mồ côi ". Giá bi nhiêu vậy ?

    Trả lờiXóa