Suzanne Thi Hien đứng trước căn nhà được rao bán - Ảnh: Masons
Từ bỏ cuộc sống mà nhiều người mơ ước, một phụ nữ Anh gốc Việt đã bán toàn bộ gia sản để dành trọn đời cho trẻ em nghèo VN. Trước năm 2007, đối với Suzanne Hook, ấn tượng về VN hết sức mờ nhạt, nếu không nói là cô chẳng nhớ gì về đất nước mình đã rời khỏi vào lúc mới 3 tuổi. Cô là một trong những đứa trẻ VN đầu tiên được chuyển đến Anh theo chương trình nhận con nuôi vào năm 1972. Trước đó, vào năm 1969, Suzanne được phát hiện trong một bụi cây ven đường khi mới vài giờ tuổi và được chuyển đến trại trẻ mồ côi Hội Đức Anh ở Sài Gòn. Ở đây, cô bé được đặt tên là Thị Hiền. Là con lai da đen, Hiền có mẹ người Việt và cha là lính Mỹ. Khi được các y tá người Anh phát hiện, cô đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, buộc họ phải chuyển đến một khu nhà tên Allambie để chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, lúc lên đường sang Anh, Hiền vẫn trong bộ dạng bụng ỏng chân teo.
Hàng trăm người đến ủng hộ buổi bán hàng của Suzanne Thi Hien - Ảnh: Facebook
Gần 40 năm sau, Hiền đã trở thành một doanh nhân thành công với tên gọi Suzanne Hook, theo báo Daily Mail. Mới đây, Suzanne quyết định từ bỏ tất cả để trở về VN mở cô nhi viện. Cô rao bán căn nhà trị giá khoảng 500.000 bảng Anh (khoảng 15,1 tỉ đồng), chiếc xe thể thao hiệu Mercedes và toàn bộ đồ đạc có giá trị, trong đó có bộ sưu tập giày chừng 300 đôi, để đổ tiền vào trại mồ côi mang tên Allambie tại TP.HCM. “Tôi đang bán tất cả mọi thứ. Cả cuộc đời tôi đang được rao bán”, Daily Mail dẫn lời Suzanne nói. Cô cho biết mình đã có được một đời sống sung túc ở Anh và quyết định từ bỏ mọi thứ để về quê hương chăm sóc bọn trẻ mồ côi như mình thuở xưa. “Tôi muốn cho bọn trẻ một tương lai và giáo dục để chúng có thể vào đại học hoặc kiếm được nghề nghiệp đàng hoàng cùng một mái nhà”, Suzanne nói. Tuy nhiên, hơn hết, cô muốn cho bọn trẻ cảm thấy được cần đến, được yêu thương.
Suzanne Thi Hien thuở nhỏ - Ảnh: Allambie
Tất cả đều bắt đầu từ chuyến hành trình tìm lại nguồn cội vào năm 2007. Lúc đó cô đang làm chủ Công ty Couture Nail Service, tại Beaconsfield. Sau này, Suzanne thừa nhận đó cũng là một trong những năm vui tươi nhất đời mình, khi được tiếp xúc các trẻ mồ côi tại TP.HCM. Ký ức về chuyến đi mạnh mẽ đến nỗi khi về nước Suzanne không thể nào hòa nhập lại được với cuộc sống thường nhật trước kia. Trước đó, cô cũng chưa bao giờ dám dùng tên tiếng Việt của mình, nhưng khi trở về Anh vào cuối năm 2007, cô bắt đầu dùng lại tên Thị Hiền và tự hào khi nói với mọi người xung quanh mình là người Việt. Mái ấm tình thương Allambie sẽ chính thức được mở cửa vào tháng 11 tới và Suzanne Thi Hien Hook sẽ dùng số tiền bán gia sản tại Anh để bước đầu trang trải cho nơi này trong lúc tìm nguồn tài trợ mới. Thụy Miên
Hôm qua em đọc thấy hay quá chị ui. Chị ấy xuất thân là trẻ mồ côi và bằng sức lực đi lên giàu có thật cảm phục và bây giờ chia sẻ cái may mắn của mình cho các em mồ côi... Đọc mà ước ao mình cũng làm chút gì cho đất nước quá, nhưng to lớn lắm.
To All: Mình cũng như tất cả các bạn, ít nhiều đều xúc động trước tin này, một nghĩa cử thật đẹp và cao cả. Bởi chúng mình chẳng thể nào làm được như vậy, phải không?
Em tính rao bán em mà sợ kg ai mua nên thui ôm sầu chị ạ. Đúng là chị ấy hay thật, cảm phục quá. Một cái trường cho trẻ mồ côi ở VN là quá đủ...mà còn... đúng là em kg tưởng...
(Em hỏng có biết tiếng anh chị ơi .Có ai dịch ra được dịch giùm)
Suzanne Thi Hien Hook was born in Vietnam in 1969. Abandoned at birth, she was housed in an orphanage where she was underfed because of her mixed race heritage. A British organization arranged for her adoption by a Middlesex couple in 1972. Hook grew up to be a successful businesswoman with a fancy house and all the trapping of a good life. In 2007, she returned to Vietnam for a year of volunteer teaching and came home with a mission.
She is now selling practically all of her worldly possessions and heading over to Vietnam where she will self-fund a home for 8 - 10 children. ”I want to give them a future and educate them at a level to get them to university or a job and a home so they can stand on their own two feet. But also make them feel wanted, needed and loved. This is something I never felt when I was a child and it is important they have that.”
Chiều nay , trên đường đi làm về , mình cũng nghĩ ngợi điều này. Nếu cô ấy còn mẹ, chắc cũng cỡ tuổi mẹ mình, đã già, và biết bà còn sống và có còn đủ tinh anh để nhận ra con mình không?
Chị hy vọng trong tương lai VN mình sẽ đón nhận được nhiều tấm lòng nhân ái như vậy. Đầu tiên chị biết là cô Tim người Thụy Sỉ giờ có thêm cô Suzanne Thi Hien Hook.
trên đời này có thêm nhiều người như cô ấy thì hay biết mấy chị nhỉ . em mê bộ sưu tập giày của cô ấy quá chừng luôn nè , nhưng hỏng có vé đụng vô được chị ơi! hiiiiiiiiiiiiii
Hôm qua PAn về kể chuyện nó và bạn đi thăm trẻ bị HIV.. một gia đình đề nghị dấu tên... nuôi trẻ HIV nhưng không muốn ai biết vì sợ có sự phân biệt... Ở VN mình cũng rất nhiều tấm lòng. Bài báo dịch của TM nói về cô Suzanne Thi Hien Hook thật đặc biệt.
Bây giờ chị mới thấy rõ ý này đó. Khiếp chưa. Em rao lên đi. Phe địch ùn ùn xếp hàng đòi "mua" , đẩy giá lên vùn vụt còn hơn giá vàng mấy ngày nay cho coi.
Chị post được câu chuyện naỳ thật hay. Laị thắp sáng thêm một que diêm vào niềm tin yêu vào cuộc sống bên cạnh những đống tàn tro đang dần nguội lạnh của tâm hồn
21/09/2010 22:31
Trả lờiXóaSuzanne Thi Hien đứng trước căn nhà được rao bán - Ảnh: Masons
Từ bỏ cuộc sống mà nhiều người mơ ước, một phụ nữ Anh gốc Việt đã bán toàn bộ gia sản để dành trọn đời cho trẻ em nghèo VN.
Trước năm 2007, đối với Suzanne Hook, ấn tượng về VN hết sức mờ nhạt, nếu không nói là cô chẳng nhớ gì về đất nước mình đã rời khỏi vào lúc mới 3 tuổi. Cô là một trong những đứa trẻ VN đầu tiên được chuyển đến Anh theo chương trình nhận con nuôi vào năm 1972. Trước đó, vào năm 1969, Suzanne được phát hiện trong một bụi cây ven đường khi mới vài giờ tuổi và được chuyển đến trại trẻ mồ côi Hội Đức Anh ở Sài Gòn. Ở đây, cô bé được đặt tên là Thị Hiền. Là con lai da đen, Hiền có mẹ người Việt và cha là lính Mỹ. Khi được các y tá người Anh phát hiện, cô đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, buộc họ phải chuyển đến một khu nhà tên Allambie để chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, lúc lên đường sang Anh, Hiền vẫn trong bộ dạng bụng ỏng chân teo.
Hàng trăm người đến ủng hộ buổi bán hàng của Suzanne Thi Hien - Ảnh: Facebook
Gần 40 năm sau, Hiền đã trở thành một doanh nhân thành công với tên gọi Suzanne Hook, theo báo Daily Mail. Mới đây, Suzanne quyết định từ bỏ tất cả để trở về VN mở cô nhi viện. Cô rao bán căn nhà trị giá khoảng 500.000 bảng Anh (khoảng 15,1 tỉ đồng), chiếc xe thể thao hiệu Mercedes và toàn bộ đồ đạc có giá trị, trong đó có bộ sưu tập giày chừng 300 đôi, để đổ tiền vào trại mồ côi mang tên Allambie tại TP.HCM. “Tôi đang bán tất cả mọi thứ. Cả cuộc đời tôi đang được rao bán”, Daily Mail dẫn lời Suzanne nói. Cô cho biết mình đã có được một đời sống sung túc ở Anh và quyết định từ bỏ mọi thứ để về quê hương chăm sóc bọn trẻ mồ côi như mình thuở xưa. “Tôi muốn cho bọn trẻ một tương lai và giáo dục để chúng có thể vào đại học hoặc kiếm được nghề nghiệp đàng hoàng cùng một mái nhà”, Suzanne nói. Tuy nhiên, hơn hết, cô muốn cho bọn trẻ cảm thấy được cần đến, được yêu thương.
Suzanne Thi Hien thuở nhỏ - Ảnh: Allambie
Tất cả đều bắt đầu từ chuyến hành trình tìm lại nguồn cội vào năm 2007. Lúc đó cô đang làm chủ Công ty Couture Nail Service, tại Beaconsfield. Sau này, Suzanne thừa nhận đó cũng là một trong những năm vui tươi nhất đời mình, khi được tiếp xúc các trẻ mồ côi tại TP.HCM. Ký ức về chuyến đi mạnh mẽ đến nỗi khi về nước Suzanne không thể nào hòa nhập lại được với cuộc sống thường nhật trước kia. Trước đó, cô cũng chưa bao giờ dám dùng tên tiếng Việt của mình, nhưng khi trở về Anh vào cuối năm 2007, cô bắt đầu dùng lại tên Thị Hiền và tự hào khi nói với mọi người xung quanh mình là người Việt.
Mái ấm tình thương Allambie sẽ chính thức được mở cửa vào tháng 11 tới và Suzanne Thi Hien Hook sẽ dùng số tiền bán gia sản tại Anh để bước đầu trang trải cho nơi này trong lúc tìm nguồn tài trợ mới.
Thụy Miên
hiếm có người tốt vậy chị nhỉ
Trả lờiXóaThật đáng nể phục
Trả lờiXóaMồ côi tội lắm ai ơi....... thương tâm quá chị ạ.
Trả lờiXóaTìm được những người vì trẻ mồ côi như thế này ít lắm đây!
Đời chẳng là mơ nhưng còn đó tình người!
Trả lờiXóaHaizzzz............
Trả lờiXóaHôm qua em đọc thấy hay quá chị ui. Chị ấy xuất thân là trẻ mồ côi và bằng sức lực đi lên giàu có thật cảm phục và bây giờ chia sẻ cái may mắn của mình cho các em mồ côi... Đọc mà ước ao mình cũng làm chút gì cho đất nước quá, nhưng to lớn lắm.
Trả lờiXóa:) Khâm phục Susanne!
Trả lờiXóaThật đáng để chúng ta nể phục! Vậy mới biết, quanh ta vẫn luôn có những tấm lòng thật bao la...!
Trả lờiXóaThật khâm phục...!
Trả lờiXóacảm động thật cô ha ! cô ấy thật vĩ đại !
Trả lờiXóaChắc cô này " chông có chừa " ? Một tấm lòng nhân hậu bao la . ( cứ tưởng là NY bán chứ ) ?
Trả lờiXóaChị này lai Việt hả chị?
Trả lờiXóaMột phụ nữ người Anh gốc Việt đó pà.
Trả lờiXóaTo All: Mình cũng như tất cả các bạn, ít nhiều đều xúc động trước tin này, một nghĩa cử thật đẹp và cao cả.
Trả lờiXóaBởi chúng mình chẳng thể nào làm được như vậy, phải không?
Em tính rao bán em mà sợ kg ai mua nên thui ôm sầu chị ạ.
Trả lờiXóaĐúng là chị ấy hay thật, cảm phục quá. Một cái trường cho trẻ mồ côi ở VN là quá đủ...mà còn... đúng là em kg tưởng...
Nếu cô ấy mở được trường mồ côi ở Việt Nam, em sẽ đóng góp một phần nhỏ thật nhỏ vào đó. Em nói thật đấy chị ạ.
Trả lờiXóaxúc động quá c ơi
Trả lờiXóa(Em hỏng có biết tiếng anh chị ơi .Có ai dịch ra được dịch giùm)
Trả lờiXóaSuzanne Thi Hien Hook was born in Vietnam in 1969. Abandoned at birth, she was housed in an orphanage where she was underfed because of her mixed race heritage. A British organization arranged for her adoption by a Middlesex couple in 1972. Hook grew up to be a successful businesswoman with a fancy house and all the trapping of a good life. In 2007, she returned to Vietnam for a year of volunteer teaching and came home with a mission.
She is now selling practically all of her worldly possessions and heading over to Vietnam where she will self-fund a home for 8 - 10 children. ”I want to give them a future and educate them at a level to get them to university or a job and a home so they can stand on their own two feet. But also make them feel wanted, needed and loved. This is something I never felt when I was a child and it is important they have that.”
Cám ơn em Nam ròm, em tìm đâu ra những tấm ảnh thật là đẹp này chứ.
Trả lờiXóaChị …thích những đôi giày này quá.
Tấm ảnh trên làm chị nhớ đến những trẻ em lai da đen khi xưa trên nước mình. Chúng thật tội nghiệp, dường như chẳng có tương lai.
Em đang sưu tầm thêm cho Note của chị nè.
Trả lờiXóaRất rất rất cám ơn em nghen.
Trả lờiXóaThật cảm động. Tình người bao la như trời biển...
Trả lờiXóaKhông biết số phận bà mẹ của nàng Suzanne Thi Hien Hook ra sao nhỉ?
Trả lờiXóaVẫn có những con người thật vĩ đại trên thế giới này đấy chứ.
Trả lờiXóaGiống như bản dịch của Thụy Miên ở trên, Ròm ạ.
Trả lờiXóaChiều nay , trên đường đi làm về , mình cũng nghĩ ngợi điều này.
Trả lờiXóaNếu cô ấy còn mẹ, chắc cũng cỡ tuổi mẹ mình, đã già, và biết bà còn sống và có còn đủ tinh anh để nhận ra con mình không?
Vâng, dù chỉ trong ý nghĩ thôi, mình cũng đã thấy vĩ đại rồi.
Trả lờiXóaCám ơn em, rất gần với trái tim nhân ái của các em đấy chứ.
Trả lờiXóaChị hy vọng trong tương lai VN mình sẽ đón nhận được nhiều tấm lòng nhân ái như vậy. Đầu tiên chị biết là cô Tim người Thụy Sỉ giờ có thêm cô Suzanne Thi Hien Hook.
Trả lờiXóatrên đời này có thêm nhiều người như cô ấy thì hay biết mấy chị nhỉ . em mê bộ sưu tập giày của cô ấy quá chừng luôn nè , nhưng hỏng có vé đụng vô được chị ơi! hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaMê thiệt em ạ. Chọn kiểu đi đặt đóng vài đôi đỡ ghiền đi em.
Trả lờiXóaVâng, đấy là những tin vui chị ạ..
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaHôm qua PAn về kể chuyện nó và bạn đi thăm trẻ bị HIV.. một gia đình đề nghị dấu tên... nuôi trẻ HIV nhưng không muốn ai biết vì sợ có sự phân biệt... Ở VN mình cũng rất nhiều tấm lòng. Bài báo dịch của TM nói về cô Suzanne Thi Hien Hook thật đặc biệt.
Trả lờiXóaSẽ có rất nhiều người cùng ý nghĩ như em đó.
Trả lờiXóaHôm nay chị đọc cho cả phòng chị tin này. Ai cũng xúc động cả.
Trả lờiXóaBây giờ chị mới thấy rõ ý này đó. Khiếp chưa.
Trả lờiXóaEm rao lên đi. Phe địch ùn ùn xếp hàng đòi "mua" , đẩy giá lên vùn vụt còn hơn giá vàng mấy ngày nay cho coi.
những người như cô ấy thật là đáng khâm phục chị à
Trả lờiXóawow , cô ấy có nhiều giày cao gót quá chị nhỉ .
Trả lờiXóacô ấy có nụ cười rất tươi và rất hiền .
và cô ấy có 1 trái tim rất cao quý .
Chị post được câu chuyện naỳ thật hay.
Trả lờiXóaLaị thắp sáng thêm một que diêm vào niềm tin yêu vào cuộc sống bên cạnh những đống tàn tro đang dần nguội lạnh của tâm hồn
:))
Trả lờiXóaMột trái tim nhân hậu.
Trả lờiXóaHiếm quí!
Trả lờiXóangưỡng mộ thật :)
Trả lờiXóa