Bạn gởi từ Hà Nội vào nửa ký sấu. Của một đồng công một nén. Mình người Nam, từ bé đến giờ mới biết quả sấu có hình dáng tròn tròn này đây. Con gái nói " Mới nhìn con tưởng trái nhãn...". Bố con gái nghe nói có sấu , liền bảo " Để tôi mang thắp hương cho mẹ, chắc bà nhớ ngoài Bắc lắm đây." Chả là mẹ quê ngoài ấy, từ khi vào Nam lập nghiệp, cho đến ngày theo ông bà, chưa một lần về thăm lại. Tự nhiên mình nghe mắt cay cay.
Quả sấu này chín rồi, nên gọt vỏ mỏng mỏng ăn với muối ớt. Ngon ngon đó Còn nếu hơi hường hường thì gọt xong, gọt khoanh tròn theo quả, rồi để cả hột rắc đường ngâm khoảng nửa tiếng cho vào tủ lạnh ăn cũng ngon ngon lắm nhé.
Nhờ Y chị mới biết quả sấu nầy. Thanks! Tết năm rồi chị được thưởng thức món canh sấu rất ngon ở nhà hàng Sen Việt thương xá TAX nhưng không biết hình dáng trái nâ`y.
Sấu chua chấm muối ớt là nhất. Nhà em thỉnh thoảng có người bà con về Bắc trở vô mang biếu ít sấu để nấu canh. Không khoái lắm, nhưng chấm muối ớt thật cay thì ăn cũng đã.
@chị quynhhuong55: Một quả sấu nho nhỏ, cũng có nhiều chuyện để nói chị nhỉ. Vô tình, lại gợi cho mỗi người một chút dư hương nào đó, thật là thân thương.
Tánh em nói thẳng và nói thật: Hai và ba hôm nay, em comment nhà Song Lam thì Song Lam không trả lời, comment nhà Gió thì Gió không quote comment nữa, chị Yến ghé ai cũng được, bỏ em ra. Em thử hỏi em có tội tình gì chứ? Em chẳng có tội tình gì hết!
Em nói thật như thế vì em cũng có sỉ diện và cảm xúc của em chứ! Thái độ của mấy chị là thái độ gì? Cô lập, tẩy chay, trừng phạt?
Sao cũng được. Hai, ba ngày nay em vẫn là đứa em. Em xét thấy em chẳng hề có lỗi gì với các anh các chị cũng như bạn bè cả. Em nói như thế đấy!
Tánh em, em giận thì em nói, em bực thì em nói ngay, không găm trong bụng bao giờ. Người ta hại chết, giết chết Ba em mà em còn bỏ qua được. Em há chẳng nhận ra thái độ đối xử của mấy chị và bạn bè thân quen của mấy chị dành cho em mấy hôm nay hay sao. Nhưng có bất cứ ai nói với em chuyện gì không? Hoàn toàn không! Em thì chẳng hiểu ất giáp gì cả. Em hoàn toàn không hiểu nhưng em vẫn nhận ra thái độ đó chứ. Em vẫn xuê xoa, vui vẻ bình thường. em vẫn là đứa em, em vẫn là thằng anh, thằng bạn bằng tất cả tấm chân thành của mình.
Muốn tẩy chay, cô lập, trừng phạt [vì lẽ gì đó, em không biết] thì xoá nick em ngay đi, để em khỏi mắc cỡ. Vậy đi chị ạ. Chứ chẳng lẽ chị hay các bạn đã tỏ cho thấy không muốn em qua lại nữa, em comment chia sẻ cũng chỉ miễn cưỡng trả lời và không hề muốn trả lời thì chị và các bạn cũng khó xử, thấy kỳ kỳ còn em thì dần dần sẽ cảm thấy mình bị biến thành thằng vô duyên.
Giận, hiểu lầm, hoặc nghi ngờ thì nói thẳng ra. Găm trong bụng, em sợ lắm!
hihi... em biết sấu nay cũng hơn 10 năm đó chị ui. Em ăn sấu nấu canh hai lần, còn mứt sấu thì ăn hoài.. nó chua chua giòn giòn ngon chị ui. May mắn là cơ quan em có văn phòng HN nên ai đi công tác là có sấu tươi hay mứt sấu ăn sướng. Chắc Mẹ anh K vui lắm nha chị, hương vị quê hương mà. hic
Bố em từ ngày vào Nam lại thích sầu riêng, tụi em đi đâu về thăm bố cũng mua về làm quà. Em nghe trong vị chua của sấu ấy lòng thành của anh mà cả cảm động chị ạ.
@ Zip: Đối với chị, em vẫn là một cậu em chị quý mến và trân trọng. Từ hôm trước lễ đến giờ, mạng multi nhà chị và các bạn xài VNPT đều không vô được. Ai cũng biết như vậy mà. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé.
Càng lúc em càng thấy chán nản, mệt mỏi. Đã mấy tháng nay rồi. Những gì đã từng xảy ra bên nhà em, như chị đã biết, bây giờ không còn nhưng nó vẫn để lại dư vị đắng nghét, ê chề. Những tưởng thời gian sẽ giúp mình nguôi nhưng nghĩ lại vẫn thấy chán vô cùng. Đôi khi em thấy sợ, sợ lắm, tuy không rõ là sợ cái gì. Em cứ phải tự lên dây cót. Chỉ có điều là nó có thể chùng xuống lúc nào cũng được. Thôi, cũng đành ráng cho qua vậy, chẳng biết phải làm sao...
Những dư vị mà em nói, là cái cảm giác dường như ai cũng có thể chửi mắng mình, xúc phạm mình, xem thường mình, chà đạp mình chị ạ. Quên, vâng, em có thể quên chuyện đó khi nó đã qua nhưng không thật sự quên hẳn được. Nó cứ đeo đẳng ám ảnh mình hoài chị ạ...
Dạ, em cũng cố vậy. Mệt cũng vẫn phải cười, chị nhỉ. À, chị Yến không cần phải recomment cái comment này vì em đã ghi ngoài Guestbook rồi chị ạ. Chỉ là sẵn em mang vào đây luôn.
@Zippo: "Giận, hiểu lầm, hoặc nghi ngờ thì nói thẳng ra. Găm trong bụng, em sợ lắm!"
Vài lời với Zip: Chị cũng nhạy cảm như em vậy đó! Khi mình còm cho ai cũng để ý xem người đó có recomment lại cho mình kho? và câu nói trên của em chị cũng nghĩ y vậy! chị cũng vừa gặp một trường hợp một người trên nầy mà chị quý mến và trân trọng qua blog của họ mình vẫn nghĩ họ là một người hiểu biết! Vậy mà chỉ vì nghe lời dèm pha của người khác mà người nầy đang có chuyện với chị... thế là họ remove chị ko thương tiếc! Chị cũng bất ngờ và buồn lắm! Nhưng sau thì nghĩ lại... người như vậy thì mãi ko là bạn của mình em à! có qua lại cũng chỉ là bề ngoài thôi...! Em đừng care làm gì nhé! Riêng với NY chị nghĩ chắc vì mạng chập chờn nên chưa kịp reply cho em đó! chị nghĩ NY là người rất chính chắn có gì thì nói chứ ko làm như vậy đâu!
Quả gấc thì có, nhiều lắm, không xa lạ gì , nhưng sấu thì nói thiệt với em, hồi giờ chị không để ý và không biết , hóa ra, nó gần gũi với mọi người đến vậy. Cám ơn em.
Chị thì mỗi lần nấu chè ỉ hay ăn bánh lột da là nhớ ba chị ghê gớm. Những đồ vật, cây cảnh, bánh trái, tự nó chẳng nói lên điều gì. Nhưng những tình cảm của con người gởi gắm vào đó mới đáng quý trọng. Mai mốt, bố em có về Bắc lại, chắc nhớ lắm hương vị sầu riêng ở miền Nam.
Em thử hỏi hết các bạn mình xem có ai mệt mà khóc không? Ai cũng có những nỗi niềm riêng Zip ạ. Không ai có thể san sẻ, chia sớt được tất cả những nỗi niềm ấy đâu. Bạn chỉ có thể xoa dịu cho ta phần nào những sầu đau ấy, cho ta lấy lại chút niềm tin mà bước tới. Chứ không thể sống cho chính cuộc sống của chúng ta. Tự mình phải cân bằng, xoa dịu, và hiên ngang chấp nhận nó thôi. Có được những cái siết tay của bạn bè như vậy là quá tốt rồi. Chị nói với em hoài, trước Chúa, tất cả chúng ta đều ngang nhau, không việc gì em phải mặc cảm, nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nhé.
Ui, sáng là chị thổi em phồng như bong bóng, hèn chi toàn đu dây điện sáng giờ em kg đáp xuống được. hic...... Làm gì mà am hiểu, tường tận hết chị a?????? hic
ác ghê, coi em té chị đau lòng hén. haha... Tình hình là em đu dây điện gần chỗ chị nên té người chị, đau quá à vì cấn mấy cọng xương của chị. khà khà...........
Hôm trước mò trong tủ lạnh, thấy trái này, bốc ăn đại mà kg biết là trái gì, nhắm nháp thấy cũng được được....:)) Nay nhờ Yến mới biết trái hôm nọ là trái sấu ... Thank yến nhé! Chúc cả nhà vui khỏe......
oh hóa ra gấc cũng có trong đó hả chị.Vì em có người bạn miền nam mỗi lần sang ăn xôi gấc nhà em cứ bảo là trong đó không có làm em tưởng thật
Chị vẫn còn một ít sấu trong ngăn đá lâu rồi. Nghe Yến nhắc mới nhớ. Mai phải mua ít sườn non về nấu. Ngon phải biết! Tội nghiệp em Yến mình giờ mới biết trái sấu nhỉ? Lỗi này là do Khánh đây mà. Đáng tội chưa?
Bạn gởi từ Hà Nội vào nửa ký sấu. Của một đồng công một nén.
Trả lờiXóaMình người Nam, từ bé đến giờ mới biết quả sấu có hình dáng tròn tròn này đây. Con gái nói " Mới nhìn con tưởng trái nhãn...".
Bố con gái nghe nói có sấu , liền bảo " Để tôi mang thắp hương cho mẹ, chắc bà nhớ ngoài Bắc lắm đây."
Chả là mẹ quê ngoài ấy, từ khi vào Nam lập nghiệp, cho đến ngày theo ông bà, chưa một lần về thăm lại.
Tự nhiên mình nghe mắt cay cay.
Cám ơn mẹ Bụ, cám ơn em gái bốn mắt, một buổi tối ấm cả lòng nhờ những quả sấu của các em đấy. Cả chục nén chứ nhỉ.
Trả lờiXóaah , của chị Rơm ưh , ghen tị quá nà :)
Trả lờiXóaem cũng chưa biết trái sấu , nghe nói chua chua ngọt ngọt ngon lắm .
em thấy giống trái bòn bon :)
Quả sấu dầm nước rau muống luộc ngon tuyệt đó Y
Trả lờiXóaYến làm M lại nhớ Mẹ - nhớ trái vải thiều chưa kịp mua cho mẹ ăn.
Trả lờiXóaVì em biết anh K là đồng hương ngòai này mà. Chỉ là chút chút của mùa thu Bắc kì chị ơi...
Trả lờiXóaQuả sấu này chín rồi, nên gọt vỏ mỏng mỏng ăn với muối ớt. Ngon ngon đó
Trả lờiXóaCòn nếu hơi hường hường thì gọt xong, gọt khoanh tròn theo quả, rồi để cả hột rắc đường ngâm khoảng nửa tiếng cho vào tủ lạnh ăn cũng ngon ngon lắm nhé.
ấm lòng quá chị héng
Trả lờiXóa@hangnga: Của Rơm đấy nhỏ. Tình cảm lắm.
Trả lờiXóa@ Gió: Nghe lời Gió, mình sẽ làm thử món này. Thế chanh và cà chua hén.
Trả lờiXóa@ chị huynhtran:
Trả lờiXóaHồi ấy chắc vải không nhiều như bây giờ phải không chị?
@truonghoangluyen:
Trả lờiXóaCám ơn mẹ Bụ nhé. Cái chỉ là chút chút ấy mà quý lắm đấy.
Quả sâu mà nấu canh thì ngon phải biết . Có vị chua đặc biệt . Bống thỉnh thoảng có đi công tác ngoài Hn lại mua về bỏ tủ lạnh để nấu dần
Trả lờiXóaĐúng rồi, năm đó 1988, mới thấy vải đầu tiên về đến SG.
Trả lờiXóaKhông kịp mua cho mẹ ăn..
@ nguoiphobien: Em vừa lên hạ dỉa sấu xuống, cất vào tủ lạnh rồi. Mai sẽ thực hiện dần.
Trả lờiXóaấu mà dầm vô nươc rau muống luộc ngon cực kỳ .Sấu nấu canh sườn non cũng ngon. Heee. Nói tới chảy nước miếng
Trả lờiXóa@lylyphan: Cái điều người ta nghĩ về nhau ấy, đáng quý biết bao phải không em.
Trả lờiXóa@nguoiphobien: Bống thiệt là ! Mai mình nấu món này, hít hà cho Bống thèm mới được.
Trả lờiXóa@chị huynhtran: Em biết đến trái vải lần đầu tiên vào năm 92. Hồi ấy, vải có vị ngọt hơn bây giờ, chị ạ.
Trả lờiXóaEm thích ăn trái này lắm nè chị, hihi
Trả lờiXóahồi giờ con cũng chưa ăn trái sấu này . nghe kể chuyện bà nội thương quá cô hén !
Trả lờiXóa@miximuot:
Trả lờiXóaCon nhỏ vẫn còn tuổi ô mai, sấu chua mà.
@mayhong09:
Trả lờiXóaỪ, bà vào Nam là vào luôn,đến cuối đời vẫn chưa có dịp về thăm lại.
@mayhong09:
Trả lờiXóaỪ, bà vào Nam là vào luôn,đến cuối đời vẫn chưa có dịp về thăm lại.
Xấu chín rồi, cho dầm với nước rau muống ko chua mấy đâu chị ơi! Chọn qua xanh ấy ạ!
Trả lờiXóaEm thích ăn sấu ngâm...em chưa nhìn thấy trái sấu tươi bao giờ.
Trả lờiXóachẹp chẹp, tuy chín mờ vẫn chua, nhưng đc cái thơm chị ha, hehe
Trả lờiXóaNhờ Y chị mới biết quả sấu nầy. Thanks!
Trả lờiXóaTết năm rồi chị được thưởng thức món canh sấu rất ngon ở nhà hàng Sen Việt thương xá TAX nhưng không biết hình dáng trái nâ`y.
Nghĩ tới mà em phát thèm , trời ạ!
Trả lờiXóaSấu chua chấm muối ớt là nhất. Nhà em thỉnh thoảng có người bà con về Bắc trở vô mang biếu ít sấu để nấu canh. Không khoái lắm, nhưng chấm muối ớt thật cay thì ăn cũng đã.
Trả lờiXóa@nguoimecamsung:
Trả lờiXóaCậu nhỏ cũng sành ẩm thực ...sấu quá há.
@lehuynhmai:
Trả lờiXóaHóa ra có rất nhiều bạn giống chị quá. Lần đầu tiên biết đến quả sấu. Hì hì. Lúa gì đâu.
@4eyeblog:
Trả lờiXóaNói theo mẹ Bụ nhé: vậy chứ bọn iêu tinh chén hết chỗ sấu ấy chưa ?
@chị quynhhuong55:
Trả lờiXóaMột quả sấu nho nhỏ, cũng có nhiều chuyện để nói chị nhỉ. Vô tình, lại gợi cho mỗi người một chút dư hương nào đó, thật là thân thương.
Hình như đến phần recomment em thì máy chị Yến bị treo?
Trả lờiXóaTánh em nói thẳng và nói thật: Hai và ba hôm nay, em comment nhà Song Lam thì Song Lam không trả lời, comment nhà Gió thì Gió không quote comment nữa, chị Yến ghé ai cũng được, bỏ em ra. Em thử hỏi em có tội tình gì chứ? Em chẳng có tội tình gì hết!
Trả lờiXóaEm nói thật như thế vì em cũng có sỉ diện và cảm xúc của em chứ! Thái độ của mấy chị là thái độ gì? Cô lập, tẩy chay, trừng phạt?
Sao cũng được. Hai, ba ngày nay em vẫn là đứa em. Em xét thấy em chẳng hề có lỗi gì với các anh các chị cũng như bạn bè cả. Em nói như thế đấy!
em mải đi về nội bữa nay nên vẫn còn 1 nửa, violet thì chưa thấy xuất hiện để nhận chị ơi
Trả lờiXóaTánh em, em giận thì em nói, em bực thì em nói ngay, không găm trong bụng bao giờ. Người ta hại chết, giết chết Ba em mà em còn bỏ qua được. Em há chẳng nhận ra thái độ đối xử của mấy chị và bạn bè thân quen của mấy chị dành cho em mấy hôm nay hay sao. Nhưng có bất cứ ai nói với em chuyện gì không? Hoàn toàn không! Em thì chẳng hiểu ất giáp gì cả. Em hoàn toàn không hiểu nhưng em vẫn nhận ra thái độ đó chứ. Em vẫn xuê xoa, vui vẻ bình thường. em vẫn là đứa em, em vẫn là thằng anh, thằng bạn bằng tất cả tấm chân thành của mình.
Trả lờiXóaMuốn tẩy chay, cô lập, trừng phạt [vì lẽ gì đó, em không biết] thì xoá nick em ngay đi, để em khỏi mắc cỡ. Vậy đi chị ạ. Chứ chẳng lẽ chị hay các bạn đã tỏ cho thấy không muốn em qua lại nữa, em comment chia sẻ cũng chỉ miễn cưỡng trả lời và không hề muốn trả lời thì chị và các bạn cũng khó xử, thấy kỳ kỳ còn em thì dần dần sẽ cảm thấy mình bị biến thành thằng vô duyên.
Giận, hiểu lầm, hoặc nghi ngờ thì nói thẳng ra. Găm trong bụng, em sợ lắm!
sấu chín ăn ngọt ngọt chua chua, nhưng loại sấu này hột to quá nên em k thích, sâú bao tử ăn ngon hơn chị à
Trả lờiXóahihi... em biết sấu nay cũng hơn 10 năm đó chị ui. Em ăn sấu nấu canh hai lần, còn mứt sấu thì ăn hoài.. nó chua chua giòn giòn ngon chị ui. May mắn là cơ quan em có văn phòng HN nên ai đi công tác là có sấu tươi hay mứt sấu ăn sướng.
Trả lờiXóaChắc Mẹ anh K vui lắm nha chị, hương vị quê hương mà. hic
mùa thu là mùa sấu HN đó chị.Tầm này em cũng mua sấu xanh về gọt vỏ cất tủ đá ăn cả năm trời chị ạ.Cái này đặc sản HN trong SG không có,với lại quả gấc trong đó cũng không có thì phải.Ở trên các chị bày nấu canh chua với luộc rau muống rồi,em thêm cái là chị vớt vài quả sấu trong nước rau ra dầm vào nước mắm để chấm rau cũng ngon lắm
Trả lờiXóaBố em từ ngày vào Nam lại thích sầu riêng, tụi em đi đâu về thăm bố cũng mua về làm quà.
Trả lờiXóaEm nghe trong vị chua của sấu ấy lòng thành của anh mà cả cảm động chị ạ.
Em có thấy chị reply được đâu?
Trả lờiXóaPhải trèo tường vật vã mới được một cái còm.
Chừng một hai, cái thì đứng im luôn.
@ Zip:
Trả lờiXóaĐối với chị, em vẫn là một cậu em chị quý mến và trân trọng. Từ hôm trước lễ đến giờ, mạng multi nhà chị và các bạn xài VNPT đều không vô được. Ai cũng biết như vậy mà.
Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé.
Càng lúc em càng thấy chán nản, mệt mỏi. Đã mấy tháng nay rồi. Những gì đã từng xảy ra bên nhà em, như chị đã biết, bây giờ không còn nhưng nó vẫn để lại dư vị đắng nghét, ê chề. Những tưởng thời gian sẽ giúp mình nguôi nhưng nghĩ lại vẫn thấy chán vô cùng. Đôi khi em thấy sợ, sợ lắm, tuy không rõ là sợ cái gì. Em cứ phải tự lên dây cót. Chỉ có điều là nó có thể chùng xuống lúc nào cũng được. Thôi, cũng đành ráng cho qua vậy, chẳng biết phải làm sao...
Trả lờiXóaNhững dư vị mà em nói, là cái cảm giác dường như ai cũng có thể chửi mắng mình, xúc phạm mình, xem thường mình, chà đạp mình chị ạ. Quên, vâng, em có thể quên chuyện đó khi nó đã qua nhưng không thật sự quên hẳn được. Nó cứ đeo đẳng ám ảnh mình hoài chị ạ...
Dạ, em cũng cố vậy. Mệt cũng vẫn phải cười, chị nhỉ. À, chị Yến không cần phải recomment cái comment này vì em đã ghi ngoài Guestbook rồi chị ạ. Chỉ là sẵn em mang vào đây luôn.
@Zippo: "Giận, hiểu lầm, hoặc nghi ngờ thì nói thẳng ra. Găm trong bụng, em sợ lắm!"
Trả lờiXóaVài lời với Zip: Chị cũng nhạy cảm như em vậy đó! Khi mình còm cho ai cũng để ý xem người đó có recomment lại cho mình kho? và câu nói trên của em chị cũng nghĩ y vậy! chị cũng vừa gặp một trường hợp một người trên nầy mà chị quý mến và trân trọng qua blog của họ mình vẫn nghĩ họ là một người hiểu biết! Vậy mà chỉ vì nghe lời dèm pha của người khác mà người nầy đang có chuyện với chị... thế là họ remove chị ko thương tiếc! Chị cũng bất ngờ và buồn lắm! Nhưng sau thì nghĩ lại... người như vậy thì mãi ko là bạn của mình em à! có qua lại cũng chỉ là bề ngoài thôi...! Em đừng care làm gì nhé! Riêng với NY chị nghĩ chắc vì mạng chập chờn nên chưa kịp reply cho em đó! chị nghĩ NY là người rất chính chắn có gì thì nói chứ ko làm như vậy đâu!
Yến ơi! quả sấu nầy cứ cho vô tủ lạnh mà nấu canh dần dần ngon lắm đó! nấu canh với cà chua và thịc nạc ăn ngon lắm và tốn cơm nữa...hihi
Trả lờiXóaNhìn mấy trái sấu chín là thấy đã rồi.
Trả lờiXóa:D
Quả sấu này em thấy gọt vỏ, xong ngâm đường ăn chua chua ngọt ngọt cũng ngon.
Trả lờiXóaNhỏ này không thứ gì là không am hiểu, không tường tận, hay thiệt đó.
Trả lờiXóaQuả gấc thì có, nhiều lắm, không xa lạ gì , nhưng sấu thì nói thiệt với em, hồi giờ chị không để ý và không biết , hóa ra, nó gần gũi với mọi người đến vậy. Cám ơn em.
Trả lờiXóaanh từng trèo me trèo sấu mà, nhỉ? :D. Năm nay quên chưa hỏi anh đã ăn trái bàng nào chưa...
Trả lờiXóaChị thì mỗi lần nấu chè ỉ hay ăn bánh lột da là nhớ ba chị ghê gớm. Những đồ vật, cây cảnh, bánh trái, tự nó chẳng nói lên điều gì. Nhưng những tình cảm của con người gởi gắm vào đó mới đáng quý trọng.
Trả lờiXóaMai mốt, bố em có về Bắc lại, chắc nhớ lắm hương vị sầu riêng ở miền Nam.
Tui mún sấu...tui mún sấu....
Trả lờiXóaPà buôn trẻ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Em thử hỏi hết các bạn mình xem có ai mệt mà khóc không?
Trả lờiXóaAi cũng có những nỗi niềm riêng Zip ạ. Không ai có thể san sẻ, chia sớt được tất cả những nỗi niềm ấy đâu. Bạn chỉ có thể xoa dịu cho ta phần nào những sầu đau ấy, cho ta lấy lại chút niềm tin mà bước tới. Chứ không thể sống cho chính cuộc sống của chúng ta. Tự mình phải cân bằng, xoa dịu, và hiên ngang chấp nhận nó thôi.
Có được những cái siết tay của bạn bè như vậy là quá tốt rồi.
Chị nói với em hoài, trước Chúa, tất cả chúng ta đều ngang nhau, không việc gì em phải mặc cảm, nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nhé.
Mai mình sẽ bắt chước bà nội trợ giỏi giang này nấu món dân dã cho cả nhà thưởng thức đấy.
Trả lờiXóaSáng nay cụ không đi hẹn hò à ? Lại đứng đó lắc lư nhí nhảnh và ghen tị ? Há há há…
Trả lờiXóaLắc mệt quá nên đi hem nổi chị ơi
Trả lờiXóahehe.
Chỉ cần vài quả thôi là đủ chua rùi đó Yến, mình nấu như nấu me tươi vậy đó! ngon lắm!
Trả lờiXóaMẹ Bụ hỏi kìa.
Trả lờiXóaCậu rành chua chua ngọt ngọt quá há. Không ngờ đấy.
Trả lờiXóaEm chưa từng ăn sấu tưoi chị ạ, nhưng có vaì lần ăn trái sấu sau khi được chế biến thành mứt, cũng là quà cuả HàNội chị à.
Trả lờiXóaTrong tủ lạnh nhà em còn để dành 1 hủ sấu ngâm, lâu lâu lấy vài quả bỏ đá vô....chua chua ngọt ngọt, ngon lắm.
Trả lờiXóaUi, sáng là chị thổi em phồng như bong bóng, hèn chi toàn đu dây điện sáng giờ em kg đáp xuống được. hic......
Trả lờiXóaLàm gì mà am hiểu, tường tận hết chị a?????? hic
Em thì biết quả sấu nhưng mà chưa thấy cây sấu. Ở nhà em thường dùng sấu có vỏ màu xanh. Loại màu vàng này chị ăn thử rồi cho biết kết quả nha.
Trả lờiXóaChắc ngon như mức dẻo em nhỉ.
Trả lờiXóaÔi, chị lạc hậu mất rồi !!!
Trả lờiXóaHì hì, chị chờ xem em bị đứt dây điện nè, để xem té kiểu nào.
Trả lờiXóaNgày mai sẽ có câu trả lời cho em nhé.
Trả lờiXóaác ghê, coi em té chị đau lòng hén. haha...
Trả lờiXóaTình hình là em đu dây điện gần chỗ chị nên té người chị, đau quá à vì cấn mấy cọng xương của chị. khà khà...........
Hihihi, bạn con ở Hải Phòng mới vô, cũng mang vài trái Sấu vô cô ạ.
Trả lờiXóaNấu canh có vị chua mà thanh thanh
Hoa Sấu có mùi thơm nồng nàn lắm cô ạ!
Trả lờiXóaMời chị ăn mứt sấu nè, ngon lắm ạ.
Trả lờiXóachị Gió rành ghê nhỉ , nước sấu uống ( pha như nước chanh cũng hết í đấy ..... :))
Trả lờiXóaHV chưa được nếm vị quả sấu .
Trả lờiXóasấu chua lắm nhưng tấm lòng người tặng và nhận thì ngọt ngào .
Trả lờiXóalần sau em gửi mứt sấu bao tử nhé, hiiii
Trả lờiXóaGửi anh K:
Trả lờiXóatrời...
trên lưng anh còn nặng đến bao giờ...
...Chắc chắn Bà sẽ rất vui, chị ạ!
Trả lờiXóaAnh K biết cách gửi, thì chắc chắn Bà ở nơi ấy cũng biết cách nhận, đĩa Sấu này sẽ đến được với Bà thôi!
Trả lờiXóaChắc cỡ NHS vậy.
Trả lờiXóaVâng, cám ơn KD, chỉ nghĩ đến thôi, đã quý lắm rồi, bạn nhỉ.
Trả lờiXóaOK liền. Không bao giờ từ chối.
Trả lờiXóaLòng mình đã thấy ...vui trước, em ạ.
Trả lờiXóaHôm trước mò trong tủ lạnh, thấy trái này, bốc ăn đại mà kg biết là trái gì, nhắm nháp thấy cũng được được....:)) Nay nhờ Yến mới biết trái hôm nọ là trái sấu ... Thank yến nhé! Chúc cả nhà vui khỏe......
Trả lờiXóaAnh ấy tâm lý và tình cảm nữa. Mang thắp hương đĩa sấu chua cho bà mẹ miền Bắc xa Quê! Dưng dưng...
Trả lờiXóaoh hóa ra gấc cũng có trong đó hả chị.Vì em có người bạn miền nam mỗi lần sang ăn xôi gấc nhà em cứ bảo là trong đó không có làm em tưởng thật
Trả lờiXóa4mat ăn hết của em rồi chị ạh. Họ tệ quá đi mất chị ôi =))
Trả lờiXóachị yến ăn sấu miền bắc và cóc miền nam thấy thế nào ? trái nào ngon hơn ạ ?
Trả lờiXóaChị vẫn còn một ít sấu trong ngăn đá lâu rồi. Nghe Yến nhắc mới nhớ.
Trả lờiXóaMai phải mua ít sườn non về nấu. Ngon phải biết!
Tội nghiệp em Yến mình giờ mới biết trái sấu nhỉ? Lỗi này là do Khánh đây mà. Đáng tội chưa?
Mỗi loại có hương vị khác nhau, nhưng hấp dẫn như nhau, em ạ.
Trả lờiXóa