- Toàn kể chuyện ngày xưa. - Vặn tivi lên để dễ ngủ. - Thích ăn cơm nhão. - Đọc word file , luôn để view 150%. - Cả ngày đi tìm chìa khóa nhà, chìa khóa xe. - Ngưng nhổ tóc bạc. - Nếu là phụ nữ, vứt hết mini – jupe. - Lên xe buýt “được” ưu tiên nhường chỗ. - Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa. - Rất rất là thích những câu như “ Dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”. - Đi, đứng, nằm, ngồi chậm lại ( chưa nói đến vấn đề sex ). - Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem “ còn khỏe hay không “. - Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té. - Cứ bốn,năm giờ sáng là đã dậy. - Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn. - Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.
-st-
Mình tự nhận thấy …chưa đạt tới đỉnh điểm của những điều ấy. Còn bạn thì sao nhỉ ?
Haha. Em doc ma cu ngo chi Y tu thú truoc bình minh...ai dè toi cuoi cùng co chu "ST" thi nhe long. Em thi chua co dieu nao nhung em biet chi Y co vai dieu rui do nhoa. Hí hí
Cái pix hào khí quá bác cái bang ơi. Đẹp tuyệt vời. Hồng Thất Công mà sống lại, đứng trước những ngọn núi của quê hương mình cũng không oai hùng bằng bác đâu. Trẻ, khỏe hoài bác nhé. Bác còn nợ một lời hứa đó.
Nhưng “mềnh” sao cứ thích chơi với người già vậy chứ ? Hổng sợ lây mấy cái khó chịu của người già à ? Cố giữ mái tóc dài mượt mà như thế này mãi với thời gian nhé.
Troi, ong Nam Gom nghi sao ma "hong chiu dau, hong chiu dau", hen gi chau Au am u qua! Haha. Thoi, soi guong di anh Gom ui, rom thi co chu kg bébé dau nha! Hehe.
Úi úi...chị kêu Munmẹp làm chi nè ....Mun mẹp gây chiến với em bi giờ đó chị...hihi Chít rồi ..đó đó chị thấy hông ,em Ròm của chị bị gây chiến rồi đó hehehe
Hà hà gây chiến trước há Munmẹp ỷ béo rùi chê ròm hả ??? ròm thì ròm ,nhưng ròm cũng có cái vẻ "đẹp" của ròm à nha ,chứ ai như vừa nùn vừa mẹp đó nha Munnùnmẹp thêm béo háháhá Munnùnbéo háháhá
Hàhà... Vậy là mình có tất cả các điều từ thứ hai trở đi ( bỏ mục jupe siêu ngắn ). Chắc rồi ! Chỉ có điều thứ nhất là không hẳn...vì mình hay bảo các con : Sau này...ba muốn "về" gần Ông Bà ở HP nhá nhá ! :))
-Toàn kể chuyện ngày xưa. -Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa. -Rất rất là thích những câu như “ Dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”. -Cứ bốn,năm giờ sáng là đã dậy.
Em mà kg tranh thủ gây chiến với Gòm là anh cũng gây thui nên mẹp mà chạy trước gòm nha. haha..... Đúng rùi, mẹp thì anh bảo lăn như cái lu, đó là cái "duyên" của mẹp, còn anh đẹp là đưa bộ xương khô ra cứ gì. hí hí..... Gòm đâu rùi, qua tán gẫu với em mẹp nùn nè anh Gòm.
Nhỏ Hồng này, cô và chú có gìa thì cũng còn ăn cơm chứ có ăn cháo đâu mà kg thể khiêu vũ hả? Hí hí.......chị nói xong chị phải dzọt lẹ thui, cô Y wa'nh cho coi.
Ba điều đầu tiên đáng yêu vừa vừa, nhưng điều cuối cùng mới đáng yêu nhất : Dậy từ bốn, năm giờ sáng để vào mul xem có em nào để lại dấu chân son không? hà hà hà...
Qua nghía cái coi .nghe thử nhỏ nùn này lải nhải cái gì đây hàhà Chị Y cho mượn bải rồi thì Ròm tha hồ mà tấn công nhỏ mẹp này.....ủa đâu mất tiu rồi ...mẹp quá lún đất rồi lăn hoài mà lăn một chổ phải hông nùnbéo háháhá Ròm tấn công nhẹ nhẹ thôi đó nha Munnùn khàkhàkhà
Munmẹp lăn không hà ,mà nẹng quá lăn tại chổ .Chị Y chỉ cần giơ tay ra là nắm dính cái lổ tai liền hà hihihihi Ròm tưởng tượng cảnh chị Y nhéo lổ tai Munnùn kéo lên ,cái giò ngắn của Munnùn nhón nhón vui quá há Háháháhá.....dzọt lẹ Munnùn lăn tới rùi kìa hahahaha
Có quên đó Ngọc Yến ơi ! Dòng chữ ( bỏ mục jupe siêu ngắn ) là chèn vô sau cùng đó ! Nhờ đọc kỹ mà phát hiện ra cái mini jupe này...Hoảng hồn luôn...:))
Mà... "đọc kỹ" thì chính đó là dấu hiệu của tuổi đã già lâu rồi chứ còn gì nữa nhỉ ! :)
hihi..... để nhóc làm cái note "Khi bạn trẻ, sẽ có những triệu chứng..." gì gì ha chị lớn, để chị lớn xem lại mình bao nhiu % già bao nhiu % chẻ há, hehehe
Ồ không, bỏ thứ đó thì hay đó bác ơi. Bởi điều ấy có thể làm tóc bác đen trở lại, nụ cười tươi như thể mùa xuân chưa tàn lụi, nhưng…có trời mới biết nó sẽ ở lại với bác được bao lâu. Hì hì.
Anh Gòm tả mà em biết đó là con HEO chứ kg phải Mun nha. Xin lỗi anh, Mun mập-nùn chứ chị Y kg thế nhéo tai mà giở lên đâu nha. Anh qua đây nhéo tai giở lên cũng có xong đâu mà bày đặt la làng. hứ hứ.................
Hôm qua Mun bận, nay Mun "quậy" anh cho biết nè. khà khà... Gòm đâu gòi? Gòm ơi??????????? Coi vậy mà Nam Gòm sợ bị Mun cắn có độc nên "tấn công nhẹ nhẹ". há há..............
Kg ai có thể nhéo tai Mun được hết Gòm à. Vì khi muốn nhéo tai ai mà xách lên thì phải cao gấp đôi hay gấp ba kìa. hí hí... Dành cho người lớn và trẻ con à.
Chị Yến ơi chị Yến hôm nay Mun gây chiến quậy em kìa.....hèhèhè... Để em thủ thế trước .....ngừa "độc" của Mun hàhàhà Canh đúng thời thế tấn công một phát là Mun té còng queo...dơ hai chân hai tay lên trời la oai oái. héhéhé dzọt lẹ về thủ thế khàkhàkhà
Khô khô vậy mà có giá lắm à nha ....hổng thấy tôm khô ,mực khô ,cá khô ....trong mấy tiệm Á Đông hiếm mà lại đắt nửa đó Munnùn à khàkhà.....đi ăn sáng đi ,còn làm việc nửa ...ở đó mà ráng hạ Ròm một chiêu hà ...hjìhì
Mấy loại khô đó ngon chít mồ mà hổng thích vậy chứ Mun thích tươi à ....Vậy Ròm thì cũng có Ròm tươi Ròm khô nửa há....mà khi nào mới là Ròm tươi hay khô vậy nè hihi
Hình như có những loại phải làm khô mới ăn đó nha. Để hỏi chị Yến lại mới được . Chị Yến ơi có hông chị ,phải hông chị ???????????????? cứu bồ em nha chị hehehe
Bữa giờ cậu ròm chỉ chờ đợi có người đồng điệu như vầy là hô hoán lên ngay thôi nè. Ló đuôi rồi nhé. Hãy đợi đấy. Chị không mét Mập đâu. Có Mun lo việc ấy rồi. Hì hì.
- Toàn kể chuyện ngày xưa.
Trả lờiXóa- Vặn tivi lên để dễ ngủ.
- Thích ăn cơm nhão.
- Đọc word file , luôn để view 150%.
- Cả ngày đi tìm chìa khóa nhà, chìa khóa xe.
- Ngưng nhổ tóc bạc.
- Nếu là phụ nữ, vứt hết mini – jupe.
- Lên xe buýt “được” ưu tiên nhường chỗ.
- Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa.
- Rất rất là thích những câu như “ Dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”.
- Đi, đứng, nằm, ngồi chậm lại ( chưa nói đến vấn đề sex ).
- Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem “ còn khỏe hay không “.
- Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.
- Cứ bốn,năm giờ sáng là đã dậy.
- Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.
- Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.
-st-
Mình tự nhận thấy …chưa đạt tới đỉnh điểm của những điều ấy.
Còn bạn thì sao nhỉ ?
Bống thấy gần đạt rồi . Huuuu . Chỉ có cai thay vi xem tivi để ngủ lại vô Mul để ngủ
Trả lờiXóahehe toàn những triệu chứng của mẹ em
Trả lờiXóaChị quá xa luôn rồi đó Y ơi!
Trả lờiXóachị luôn luôn soi bóng mình đó và cũng thương quá cái bóng của mình...
Ha ha ha…Mình cũng quên cái tivi từ lâu rồi. Thay vào đó là gã multi chảnh chọe này.
Trả lờiXóaNhưng mình không chịu Bống già đâu nghen.
Xem ai mà tươi hơn hoa đây nè.
Hú hồn, mềnh chưa dính cái nào hết hì hì
Trả lờiXóaMà mẹ em thì còn trẻ và xuân sắc hơn chị nữa ! Hic !
Trả lờiXóaem quên với tốc độ của ánh sáng ấy, huuuu
Trả lờiXóaDạ em chưa già nên chưa có những triệu chứng ấy nhưng trong tương lại chắc chắn em sẽ có chị ơi.
Trả lờiXóaAi rồi cũng sẽ tới , khi nào tới ngưỡng ấy chị rủ đông đông cho zui khỏi ai so bì hén .
Trả lờiXóaHu hu em bị dính vài điểm trong đó .....chẳng lẻ em cũng sắp già...hổng chịu đâu ...em hổng có chịu đâu em còn bé lắm...híhíhí
Trả lờiXóaChị ơi, nhờ năng soi bóng mình nên mới rực rỡ vầy nè.
Trả lờiXóaHa ha ha…
Em thì lúc này già chắc rồi, bởi chỉ toàn "nghía" mấy bà sồn sồn :))
Trả lờiXóaCứ 1 gậy , 1 balo đi thăm quê hương như lão nạp thì tuổi gìa sẽ khó đến . Ngọc Yến và OX thử xem , bảo đảm kết quả tốt !
Trả lờiXóaĐúng chóc, NY ơi
Trả lờiXóaĐiều này thì nhỏ Mun biết rõ nhất. Mun ơi ời...
Trả lờiXóaHaha. Em doc ma cu ngo chi Y tu thú truoc bình minh...ai dè toi cuoi cùng co chu "ST" thi nhe long. Em thi chua co dieu nao nhung em biet chi Y co vai dieu rui do nhoa. Hí hí
Trả lờiXóaHá há. Mun biet ro 3 chi iu vau of Mun nhat do nha!
Trả lờiXóaCái pix hào khí quá bác cái bang ơi. Đẹp tuyệt vời.
Trả lờiXóaHồng Thất Công mà sống lại, đứng trước những ngọn núi của quê hương mình cũng không oai hùng bằng bác đâu.
Trẻ, khỏe hoài bác nhé. Bác còn nợ một lời hứa đó.
Cái này đụng chạm đến tiền nhân , lão nạp hổng dám nhận, Ngọc Yến ơi .
Trả lờiXóaAí dzà ! Nợ gì ta ? Lão qu...ên rùi; nhắc dùm Ngọc Yên ơi .
Trả lờiXóaVậy là cũng còn sót 1 điểm để xếp lão nạp vào hàng …già rồi.
Trả lờiXóaĐó là hội ngộ năm 2012 đó mà. Đơn giản vậy mà lão cũng giả vờ quên. Hà hà.
Nhưng “mềnh” sao cứ thích chơi với người già vậy chứ ? Hổng sợ lây mấy cái khó chịu của người già à ?
Trả lờiXóaCố giữ mái tóc dài mượt mà như thế này mãi với thời gian nhé.
Người " trẻ " chắchổng bao giờ quên hả Ngọc Yến ?
Trả lờiXóaHội Ngộ 2012 thì mần rằng quên được , chưa gì thiên hạ đã kéo réo rùi ! hihihi
Luôn vui , trẻ nha Ngọc yến .
chúc mừng vì cô chưa... già!!hihi ! còn nếu già thì cái đọan khiêu vũ sao hả cô?
Trả lờiXóaChưa hội đủ điều kiện ắt có và đủ để nói rằng già, nhỏ ơi.
Trả lờiXóaTrớt quớt hà. Nhưng chính xác . Hì hì.
Trả lờiXóaBây giờ chị ới một tiếng, em có theo không nè.
Trả lờiXóaChị M ơi, nhớ con heo “ hổng chịu đâu , hổng chịu đâu “ của chị quá nè.
Trả lờiXóaTroi, ong Nam Gom nghi sao ma "hong chiu dau, hong chiu dau", hen gi chau Au am u qua! Haha. Thoi, soi guong di anh Gom ui, rom thi co chu kg bébé dau nha! Hehe.
Trả lờiXóaMay thật, em có đủ triệu chứng trên, vậy mà bấy lâu cứ lo mình “khác người”……….: ))))
Trả lờiXóaÚi úi...chị kêu Munmẹp làm chi nè ....Mun mẹp gây chiến với em bi giờ đó chị...hihi
Trả lờiXóaChít rồi ..đó đó chị thấy hông ,em Ròm của chị bị gây chiến rồi đó hehehe
hehhhe... chị hơi già già... vì đôi khi hay quên... suýt tí nữa thì ngủ quên quên luôn cái hẹn lúc 4g30.. hi hihi
Trả lờiXóaHà hà gây chiến trước há Munmẹp ỷ béo rùi chê ròm hả ??? ròm thì ròm ,nhưng ròm cũng có cái vẻ "đẹp" của ròm à nha ,chứ ai như vừa nùn vừa mẹp đó nha Munnùnmẹp thêm béo háháhá Munnùnbéo háháhá
Trả lờiXóaTớ động viên nàng nên làm ngược lại. Hì....
Trả lờiXóaEm có đến 2/3 triệu chứng này chị ơi.
Trả lờiXóaVậy thì em cũng "gần gần giống" vậy rồi chị ạ. Híc!
Trả lờiXóaHay ! Hay dắo để !
Trả lờiXóa...thiệt hông đó ?? :-))
Trả lờiXóa:--)) .hihi quả thật chưa dính cái nào ...sorry nha ..
Trả lờiXóaEm thấy mình mắc mấy điều, nhưng ai chưa mắc điều nào cũng ko có nghĩa là trẻ nhé! :-))))))))
Trả lờiXóaCứ bắt đầu kể bằng câu "ngày xưa" là nghe đã thấy "già" rồi chị Ngọc Yến nhỉ?:-))
Trả lờiXóaEm thì chỉ..."thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa." thôi! hihi
Trả lờiXóaNàng này hay "đẹp che, xấu khoe" lắm anh CB ơi. Hì...
Trả lờiXóaHèn gì mãi đến khi được xem hình đám cưới con trai bạn Thủy Tiên thì CB mới biết mặt anh Khánh !
Trả lờiXóaEm thì cũng có vài triệu chứng như vậy rồi.
Trả lờiXóa:D
Hàhà...
Trả lờiXóaVậy là mình có tất cả các điều từ thứ hai trở đi ( bỏ mục jupe siêu ngắn ). Chắc rồi ! Chỉ có điều thứ nhất là không hẳn...vì mình hay bảo các con : Sau này...ba muốn "về" gần Ông Bà ở HP nhá nhá !
:))
Tui có 4 thứ ...
Trả lờiXóa-Toàn kể chuyện ngày xưa.
-Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa.
-Rất rất là thích những câu như “ Dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”.
-Cứ bốn,năm giờ sáng là đã dậy.
Chúc mừng chị vì chưa đạt được những điểm ấy! hehe...Nhưng nghẫm lại thấy thương Mẹ em quá chị à! Mẹ em còn vượt trên những điểm ấy luôn mới buồn chứ!
Trả lờiXóaVậy là em đã già... hu hu
Trả lờiXóaMấy điều trên, hình như mình trải qua ... lâu rồi! :)
Trả lờiXóaPhụ nữ không có tuổi , chị ơi:)))
Trả lờiXóaYêu lắm nè.
Trả lờiXóa- Toàn kể chuyện ngày xưa.
Trả lờiXóa- Cứ bốn,năm giờ sáng là đã dậy.
- Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.
Chị dính 3 điều rồi Yến ơi hihiihihii...
Nghía mấy bà sồn sồn nay lại là model của mấy cậu trai lỡ thì ông ạ. Há há há...
Trả lờiXóaGià vẫn khiêu được chứ MH. Cô thấy có nhiều bà tóc trắngnhư bông vẫn xoay mình theo điệu nhạc rất là nhẹ nhàng và điệu nghệ đó.
Trả lờiXóaXạo à nghen.
Trả lờiXóaChị mới vừa nghe em kể chuyện tình yêu rất là hấp dẫn đây. Và đang đợi nghe kể tiếp nè.
Cho hai đứa mượn sân bãi đó. Chị không ngán dọn dẹp đâu.
Trả lờiXóaHay quên là đặc điểm của các thiên tài chị ạ.
Trả lờiXóaEm mà kg tranh thủ gây chiến với Gòm là anh cũng gây thui nên mẹp mà chạy trước gòm nha. haha.....
Trả lờiXóaĐúng rùi, mẹp thì anh bảo lăn như cái lu, đó là cái "duyên" của mẹp, còn anh đẹp là đưa bộ xương khô ra cứ gì. hí hí.....
Gòm đâu rùi, qua tán gẫu với em mẹp nùn nè anh Gòm.
THIÊN TÀI mà quên dấu huyền là thành THIÊN TAI ngay chị há. hí hí..........
Trả lờiXóaHình như chị của em cũng thuộc tuýp đang đề cập nè nguyenyenson ui! ặc ặc........
Trả lờiXóaNhỏ Hồng này, cô và chú có gìa thì cũng còn ăn cơm chứ có ăn cháo đâu mà kg thể khiêu vũ hả?
Trả lờiXóaHí hí.......chị nói xong chị phải dzọt lẹ thui, cô Y wa'nh cho coi.
Chị để cho em Ròm trị.
Trả lờiXóaEm xinh tươi ăn chưa no lo chưa tới mà khéo !!!
Trả lờiXóaBác nghen, nối giáo cho...giặc không hà.
Trả lờiXóaSao bạn quan tâm tới nhóc quậy này dữ vậy chứ ?
Trả lờiXóaĐó là câu trên cửa miệng của mình hàng ngày đó.
Trả lờiXóaThật ra trẻ hay già là ở tâm hồn mình thôi, MTV hén.
Đúng rồi,, già hay trẻ cũng đều thích điều này.
Trả lờiXóaBác caibang hiểu ý nhanh thiệt.
Trả lờiXóaEm có vài triệu chứng nhưng ngược lại , lại thích mặc đồ thiếu vải nhiều hơn mới chết đó chị ạ .
Trả lờiXóaVài thôi thì không đáng kể. Gà còn xoan lắm, chưa về già đâu mà lo.
Trả lờiXóaVậy là bác Vuonghung có quên thứ gì đâu !
Trả lờiXóaVẫn chưa lọm khọm tí nào.
Ba điều đầu tiên đáng yêu vừa vừa, nhưng điều cuối cùng mới đáng yêu nhất : Dậy từ bốn, năm giờ sáng để vào mul xem có em nào để lại dấu chân son không?
Trả lờiXóahà hà hà...
Tuổi nào rồi cũng có điểm dừng em ạ.
Trả lờiXóaCó gì để buồn đâu. Em được hạnh phúc, là mẹ rất vui , an lạc, mà vui thì người già sẽ trẻ ra đấy.
Trẻ con, đã biết thế nào là già đâu mà.
Trả lờiXóaEm chỉ thấy cần được chia sẻ và yêu thương nhiều hơn thôi.
Hì hì, bây giờ thì ...hồi lại chứ
Trả lờiXóaChị nhớ rồi, phương tây người ta cấm kỵ hỏi tuổi phụ nữ. Mà nếu lỡ có ai hỏi rồi, quý bà cũng trả lời ...sụt xuống, vậy hỏi làm chi nhỉ.
Trả lờiXóaEm lại thấy ba điều này dễ thương nhất đó chị.
Trả lờiXóaVì, em cũng giống y vậy.
Há há há...vậy là em trở lại tuổi teen đây mà.
Trả lờiXóaQua nghía cái coi .nghe thử nhỏ nùn này lải nhải cái gì đây hàhà
Trả lờiXóaChị Y cho mượn bải rồi thì Ròm tha hồ mà tấn công nhỏ mẹp này.....ủa đâu mất tiu rồi ...mẹp quá lún đất rồi lăn hoài mà lăn một chổ phải hông nùnbéo háháhá
Ròm tấn công nhẹ nhẹ thôi đó nha Munnùn khàkhàkhà
Nhỏ Munnùn nói cái gi ...cái gì là THIẾN TAI vậy , ủa vậy thiên tài là thẻo lổ tai hả Mun????? héhéhé
Trả lờiXóaMunmẹp lăn không hà ,mà nẹng quá lăn tại chổ .Chị Y chỉ cần giơ tay ra là nắm dính cái lổ tai liền hà hihihihi
Trả lờiXóaRòm tưởng tượng cảnh chị Y nhéo lổ tai Munnùn kéo lên ,cái giò ngắn của Munnùn nhón nhón vui quá há
Háháháhá.....dzọt lẹ Munnùn lăn tới rùi kìa hahahaha
Hồi nhỏ tóc em bạc, bây giờ nó đen trở lại rồi. Hihi. Hồi nhỏ em chuyên quên chìa khóa, giờ vẫn vậy.
Trả lờiXóa....chị à , càng quậy mình phải càng quan tâm hơn cho nhỏ này bớt quậy .... :-))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaFly to Imagination
- Cả ngày đi tìm chìa khóa nhà, chìa khóa xe.
Trả lờiXóa- Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn xưa.
Chị ơi, tui chỉ có hai cái thôi.
- Đọc word file , luôn để view 150%.
Trả lờiXóaVậy là em cũng ...già rồi nè.
trông lão cái bang đi thăm quê hương mà thèm được đi quá
Trả lờiXóaem còn ít thứ nữa là đạt ngưỡng nà:
Trả lờiXóaem chưa cần đến tivi để ngủ và ko thể dậy sớm nổi
em thì nhuộm tóc đỏ tím nên thỉnh thoảng mới thấy tóc bạc :D
...
Có quên đó Ngọc Yến ơi !
Trả lờiXóaDòng chữ ( bỏ mục jupe siêu ngắn ) là chèn vô sau cùng đó ! Nhờ đọc kỹ mà phát hiện ra cái mini jupe này...Hoảng hồn luôn...:))
Mà... "đọc kỹ" thì chính đó là dấu hiệu của tuổi đã già lâu rồi chứ còn gì nữa nhỉ !
:)
- Thường cảm thấy cô đơn và tủi phận :-)
Trả lờiXóahihi..... để nhóc làm cái note "Khi bạn trẻ, sẽ có những triệu chứng..." gì gì ha chị lớn, để chị lớn xem lại mình bao nhiu % già bao nhiu % chẻ há, hehehe
Trả lờiXóaEm teen quá rồi còn gì . Sướng hung à.
Trả lờiXóaThành ra, mẹ Bụ cứ gọi “ mấy nhỏ iu tinh này…” Nghe đã lỗ tai gì đâu .
Một bức ảnh để đời thật tuyệt em há. Chị cũng ước ao được đi thăm hết những cảnh đẹp trên quê hương mình như vậy.
Trả lờiXóaHaiza !!! Cũng khó à.
Hình như em có mắt kiếng mừ !
Trả lờiXóaBiết rồi, cụ đã lên chức…lão đâu nào. Vẫn nhún nhẩy và nói ngọng nghe mướt rượt à.
Trả lờiXóaNhưng để hỏi lại mẹ nó ơi đã nhé.
@hoangvin:
Trả lờiXóaBạn bao giờ cũng biểu lộ tình thân một cách nhẹ nhàng và thâm trầm, sâu sắc.
Cám ơn rất nhiều nhé.
Ồ không, bỏ thứ đó thì hay đó bác ơi. Bởi điều ấy có thể làm tóc bác đen trở lại, nụ cười tươi như thể mùa xuân chưa tàn lụi, nhưng…có trời mới biết nó sẽ ở lại với bác được bao lâu. Hì hì.
Trả lờiXóaĐừng dối lòng đấy nhé.
Trả lờiXóaChị thấy cậu đang rất rất hạnh phúc, nói vậy chị không chịu đâu à nghen.
Hay đó nhóc ơi. Một cái notes thật tuyệt đó.
Trả lờiXóađộ tuổi nào cung có vẻ đáng yêu riêng của nó chị Yến ơi
Trả lờiXóaKhông sao không sao. Vậy là em hãy yên tâm, em đang bước lên đỉnh cao của cuộc đời mà.
Trả lờiXóaĐúng vậy em ạ. Có ai sợ tuổi già đâu, và dù có sợ, cũng có giữ được tuổi xuân đâu.
Trả lờiXóaluôn tìm thấy niềm vui và í nghia cuộc sống thì tuổi nào cũng tốt chị nhị , em van thích bạn blog nhiều tuổi
Trả lờiXóaAnh Gòm tả mà em biết đó là con HEO chứ kg phải Mun nha. Xin lỗi anh, Mun mập-nùn chứ chị Y kg thế nhéo tai mà giở lên đâu nha.
Trả lờiXóaAnh qua đây nhéo tai giở lên cũng có xong đâu mà bày đặt la làng. hứ hứ.................
Hôm qua Mun bận, nay Mun "quậy" anh cho biết nè. khà khà... Gòm đâu gòi? Gòm ơi???????????
Trả lờiXóaCoi vậy mà Nam Gòm sợ bị Mun cắn có độc nên "tấn công nhẹ nhẹ". há há..............
Chị Y. ơi ...Chị Y. ơi....Mun nhảy tưng tưng rồi kìa ha ha ha vui quá là vui
Trả lờiXóaChị Yến có nhéo thì nhéo chứ Ròm đâu có dám nhéo đâu nà .....lở nhéo lên nẹng quá rớt xuống đè Ròm dẹp lép như con tép thì seo....háháhá
Trả lờiXóaLùn mẹp mà sao có sức tưng tưng, đâu nhí nhảnh như Nam Gòm há. Nam Gòm bi giờ hình như có vài điều trong note của chị Y rùi đó nha. haha...........
Trả lờiXóaChị đang làm việc. Hai đứa cứ tự nhiên, nhưng chị nói thiệt nghen, chị lo cho…Ròm quá hà. Cả thể xác lẫn mồm mép đều yếu thế hơn Mun cả.
Trả lờiXóaKg ai có thể nhéo tai Mun được hết Gòm à. Vì khi muốn nhéo tai ai mà xách lên thì phải cao gấp đôi hay gấp ba kìa. hí hí... Dành cho người lớn và trẻ con à.
Trả lờiXóaCó cái bộ xương khô làm vốn thì em sẽ thả anh Gòm về chị ui, gặm chán lắm. haha...... Thôi tớ đi ăn sáng, làm việc đây!!! hí hí.............
Trả lờiXóaChị Yến ơi chị Yến hôm nay Mun gây chiến quậy em kìa.....hèhèhè...
Trả lờiXóaĐể em thủ thế trước .....ngừa "độc" của Mun hàhàhà
Canh đúng thời thế tấn công một phát là Mun té còng queo...dơ hai chân hai tay lên trời la oai oái. héhéhé dzọt lẹ về thủ thế khàkhàkhà
Kg có dễ đâu huynh à, chỉ có nước bị thương thui nên về làm tài xế cho chị mẹp nhà anh đi....... há há................
Trả lờiXóaVậy là em mài mỏ lại để đấu với Munmẹp chị há híhíhí.....Ủa cái mỏ mài bằng cái gì vậy chị ???? háháhá
Trả lờiXóaLấy cái dao bén mài cái mỏ đi huynh ơi. ha hahaha...... Vậy mà cũng hỏi...............
Trả lờiXóaKhô khô vậy mà có giá lắm à nha ....hổng thấy tôm khô ,mực khô ,cá khô ....trong mấy tiệm Á Đông hiếm mà lại đắt nửa đó Munnùn à khàkhà.....đi ăn sáng đi ,còn làm việc nửa ...ở đó mà ráng hạ Ròm một chiêu hà ...hjìhì
Trả lờiXóaDao bén vạc mỏ chứ mài mỏ đâu nà....ngừ ta chỉ muốm mài thôi mừ Munmẹp haha
Trả lờiXóahá há... thì mài chi cho mất công, gọt mau bén hơn mà.
Trả lờiXóaNgười ta ăn kg hết mới làm khô đó anh Gòm, mà Mun kg thích mấy thứ anh kể nên kg có giá với Mun. haha...................
Trả lờiXóaMấy loại khô đó ngon chít mồ mà hổng thích vậy chứ Mun thích tươi à ....Vậy Ròm thì cũng có Ròm tươi Ròm khô nửa há....mà khi nào mới là Ròm tươi hay khô vậy nè hihi
Trả lờiXóaVậy anh thấy mấy thứ khô nó chít hay sống thì anh cũng thế à. haha..........
Trả lờiXóaTươi-ngon ngu sao kg ăn mà ăn khô khi nó chít rùi. hí hí..............
Hình như có những loại phải làm khô mới ăn đó nha.
Trả lờiXóaĐể hỏi chị Yến lại mới được .
Chị Yến ơi có hông chị ,phải hông chị ???????????????? cứu bồ em nha chị hehehe
Loại nào phải làm khô mới ăn được huynh? Chẳng qua ăn tươi nhiều ngán nên làm khô để dễ dự trữ đó huynh à.
Trả lờiXóaKhoan.....đừng có la sớm là hổng có ...chờ chị Yến trả lời cái đả ...rồi mới biết hèhè
Trả lờiXóaĐể chị gọi Oanh Mai vào làm trọng tài cho nhé.
Trả lờiXóahá há... chị Yến bán cái rùi Gòm ui.
Trả lờiXóaHáhá vậy là chờ trọng tài mới hả Munmẹp....híhíhí
Trả lờiXóachết rồi chị ơi, em thấy mình có 8 điểm trong số các điểm chị nêu ra
Trả lờiXóa:((
em nhuộn để khỏi thấy tóc bạc áh chị
Trả lờiXóaem có những 9 điểm nè chị :(((
Trả lờiXóaCó lẽ mình cũng đã già rồi. Nhưng mình lại vẫn cứ thích...gặm cỏ non. ặc...ặc...
Trả lờiXóaCó...chia bớt cho Ròm síu...háháhá
Trả lờiXóaChít rồi...chị Yến nghe được qua méc Mập thì Ròm chỉ có là....ôm mền gối ra chuồng heo huhuhu
@ lylyphan:
Trả lờiXóaĐợi chị chống gậy đã rồi già nghe nhỏ.
Bữa giờ cậu ròm chỉ chờ đợi có người đồng điệu như vầy là hô hoán lên ngay thôi nè.
Trả lờiXóaLó đuôi rồi nhé. Hãy đợi đấy. Chị không mét Mập đâu. Có Mun lo việc ấy rồi. Hì hì.
Chít rồi Munnùn mà nhào dô chuyện này thì em có nước....híhíhi em hổng dáng tưởng tượng ra đâu....híhíhíhíhí
Trả lờiXóaRom no the chu so chi Mep o nha lam chi Y ui! Dam léng phéng bi chi Mep quynh mem xuong, di het noi lam gi xach men goi di ra chuong heo duoc. Hí hí
Trả lờiXóakhà khà, nhiều điểm thấy quen quen...
Trả lờiXóaAi nói Ròm sợ ,Ròm chỉ ...."nể" ....síu thôi à nha...hehehe
Trả lờiXóaặc ặc... "nể" suốt đời cho nhà yên ấm anh Ròm hén. Vợ tui tui "nể" có gì hén......
Trả lờiXóaVợ tui tui "nể" ...hổng nể ...người ta nể sao ?....hihihi
Trả lờiXóaVợ tui tui "nể" ...hổng nể ...người ta nể sao ?....hihihi
Trả lờiXóaHè hè
Trả lờiXóaEm thấy em chưa già mờ, mà sao cũng bị dính chưởng mấy phần trăm cái note cuả chị rồi. Hic....
Trả lờiXóaMuốn com mà chạy muốn đứt hơi ,, vậy là già rùi //
Trả lờiXóaĐúng như dzậy !
Trả lờiXóa