chị M mở hàng là bán chạy thui em ui, vừa bán vừa 8 cũng vui mà hén. hehe.... Chạy qua chị ăn hơi xa nên thôi tự ăn đi cưng, đỡ tốn mà khỏe hơn á. hehe..
"Xin hay den day toi ke co cho nghe, cau chuyen ve mot nguoi em gai xinh, em nhin tua mua thu, ru tinh cung cay la,... va xin hay den day toi ke cho nghe " cau chuyen ve blog nay xem rat hay... :D (May quy hu khong co dau, chi Yen thong cam nghen.:D)
dạ em đang học nghe thì mắt làm gì chị nhỉ? hihi..... Em phải canh nhà mấy chị có gì hay em "đớp" ngay chứ nhất cự ly nhì tốc độ mà em xa tít em em kg tranh thủ là "đói khát" ngay à chị ui. hehe...
Hôm nay việc không làm mà ngồi giăng nót tờ nót Còn dụ muôn người ở khắp muôn phương nhào dô cùng nhau gõ gõ bên í cười hihiiiiiiiiiiii bên ni cũng cười ha hả khakhaaaaaaaaaaa
haha..... giày đốc tờ của chị Yến thui chứ của chị em vô can nha. Chị hỏi pà Khúc coi nào, pà ấy có ý định chôm dép lào em mà vì em chưn kg à. hì hì....
chuyện là vầy tối nay tui nghe lời nhỏ moon khoảng 1h đêm tui rủ thêm người chui lổ chó chui vô nhà nhỏ ngáo dở chân gường tìm của hồi môn mà nó đ63 dành cưới chồng đó , tui zìa tổ chức 2 họ làm buổi tiệc ra mắt đàng trai cho KTD hiiiiiiiiiiiiii
Chị ơi, em nghỉ phép vào, làm bù tối tăm mặt mũi, chủ nhật cũng làm chị không thương sao? Hôm nay tương đối xong việc, dễ thở được chút chút, xả stress chút mà.
rỏ khổ là vậy đó chị , kêu làm gì thì khó khăn lắm chứ kêu vô blog 8888 đua với vịt thì tụi em đúng đầu sổ rồi , hỏng tin chị giăng note đi đám ruồi muỗi tụi em bay qua liền hà hiiiiiiiiiiiiiiiiii
ngừ ta là nhà báo nên cẩn thận là vậy đó bạn ui , chứ ai như nhà bạn vậy giống cái chợ trời quá hiiiiiiiiiiiiiiiiii.....tao chạy rồi nha mài khỏi rượt theo hiiiiiiiiiiiiii
Trời! Chị nói "giăng Note" chả ai vào nói chuyện, trong khi em thấy Note của chị xưa đến nay đều rất hay và tròn trịa... Còn cái Note này của Yến "ấm ớ" thấy mồ luôn hà... Vậy mà số comment đã lên gần 150 rồi... Huhu
Thế mới hay, đàn bà nhiều chiện khíp luôn hà... Hổng có chiện gì cũng xúm dzô tám tá lả luôn hà... :)))
Chị không giăng, không bẩy.. em vẫn vào nhà chị mà. Chỉ sợ pá quá làm chị không yên lòng mần việc thôi! Nhớ nhiều và yêu chị thật nhiều hé! hihi hugssss
hí hí..............
Trả lờiXóaNói rằng : Tớ yêu các cậu thía !!!
Trả lờiXóaChị đã nói điều chị nói rồi đó... hí hí...
Trả lờiXóaEm vào với chị cho vui nè. Cũng có ngày vắng tanh, bùn hiu thế chị hén.
Trả lờiXóaBữa nay có khi nào bị ế kg chị ui?
hihi... dược 3 "khách hàng" thường xuyên nha!
Trả lờiXóaem có chuyện này muốn 8888 với chị nè hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHa ha, có người mở hàng...ế là chạy qua nhà chị Moon ăn thôi...
Trả lờiXóaem này cũng nấp sẵn chờ 8 nè nha. hihi........
Trả lờiXóaMun nó nói trước rồi đó Yến ơi!!!
Trả lờiXóaỞ đâu có Moon, ở đó làm sao vắng em... há há
Trả lờiXóachị M mở hàng là bán chạy thui em ui, vừa bán vừa 8 cũng vui mà hén. hehe....
Trả lờiXóaChạy qua chị ăn hơi xa nên thôi tự ăn đi cưng, đỡ tốn mà khỏe hơn á. hehe..
Giăng như thế này là được rồi, chị ạ.
Trả lờiXóa:D
Nhỏ này không lo học hành gì hết, cứ lót dép ngồi canh cửa nhà người ta, đếm khách ra khách vào không hà.
Trả lờiXóaNhớ câu này nha cưng, ở đâu có Moon là ở đó có Diên, mà ở nhà chị Yến, chị TTM, chị OM vài chị chị quen quen khác hén. hehe.....
Trả lờiXóa"Xin hay den day toi ke co cho nghe, cau chuyen ve mot nguoi em gai xinh, em nhin tua mua thu, ru tinh cung cay la,... va xin hay den day toi ke cho nghe " cau chuyen ve blog nay xem rat hay... :D (May quy hu khong co dau, chi Yen thong cam nghen.:D)
Trả lờiXóadạ em đang học nghe thì mắt làm gì chị nhỉ? hihi..... Em phải canh nhà mấy chị có gì hay em "đớp" ngay chứ nhất cự ly nhì tốc độ mà em xa tít em em kg tranh thủ là "đói khát" ngay à chị ui. hehe...
Trả lờiXóakhakha aaaaaaaaaa!
Trả lờiXóaMình sợ các bạn ấy không tin, vì phụ nữ thường hay nói ngược. Hì hì..
Trả lờiXóaDạ, em hí hí chứ chưa nói gì hết ạ. hehe... Mà nói gì thế chị ấy ơi???
Trả lờiXóaNói to lên đi em, đừng ngại, chị…gỡ rối tơ lòng còn được nữa là.
Trả lờiXóalâu lâu chị này cười thả ga nè, chứ bình thường mỉm chi cọp à. hehe...
Trả lờiXóaHôm nay việc không làm mà ngồi giăng nót tờ nót
Trả lờiXóaCòn dụ muôn người ở khắp muôn phương
nhào dô cùng nhau gõ gõ
bên í cười hihiiiiiiiiiiii
bên ni cũng cười ha hả khakhaaaaaaaaaaa
Ôi cái note
treo lơ lửng
bên trời
cái note
............
Bữa nào em canh me chôm đôi dép lào của nhỏ Moon há chị :))
Trả lờiXóadạ để em nói cho mọi người cùng nghe luôn nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaThấy chưa, nãy giờ chị ngồi buồn hiu, muốn ngủ gục đập đầu vô màn hình luôn đó. Mới tám mấy câu mà…tỉnh ngủ hà.
Trả lờiXóahaha... vậy thua rùi pà Khúc ui, tui ở trên trời đi chưn kg à. Tui tính về chôm dép bà hay chôm giày chị Yến đấy.
Trả lờiXóaĐúng chị há, cái này nhờ Moon đó chị ui chứ kg cái trán bị u về A.Khánh nhìn hổng ra á. hí hí.....
Trả lờiXóanhờ cái note này mà tui biết ai chôm đôi giày đốc tờ của tui rồi nha hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaem chửn bị lố khăn phát cho các chị em ở đây chùi nước... mắm đó chị khi nghe chị kể chiện. hí hí.......
Trả lờiXóahaha..... giày đốc tờ của chị Yến thui chứ của chị em vô can nha.
Trả lờiXóaChị hỏi pà Khúc coi nào, pà ấy có ý định chôm dép lào em mà vì em chưn kg à. hì hì....
Lúc nào cũng vui nha cô! đừng có buồn!
Trả lờiXóaChị Y ơi tình hình là cái note này của chị không cần em phải thả vào con dzịt nào nữa hết :D
Trả lờiXóabạn nhớ qua thăm cô ấy thường xuyên thì cô mới vui nhiều nhiều nha! hihi.......
Trả lờiXóaNhỏ này lắm dép em ạ, dép lào, sa – pô, giày cao gót, ba – ta, đát…có đủ hết. Mất đôi này, xỏ đôi khác liền, em ráng tịch thu hết đi nhé.
Trả lờiXóachuyện là vầy tối nay tui nghe lời nhỏ moon khoảng 1h đêm tui rủ thêm người chui lổ chó chui vô nhà nhỏ ngáo dở chân gường tìm của hồi môn mà nó đ63 dành cưới chồng đó , tui zìa tổ chức 2 họ làm buổi tiệc ra mắt đàng trai cho KTD hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChị ơi, em nghỉ phép vào, làm bù tối tăm mặt mũi, chủ nhật cũng làm chị không thương sao? Hôm nay tương đối xong việc, dễ thở được chút chút, xả stress chút mà.
Trả lờiXóahá há... potay, có cả 4 con dzịt luôn rùi pà Khúc ui!
Trả lờiXóaDép em mà chị biết hết à, chị nói nhỏ thui chứ kg pà Khúc mà lấy hết sao em về VN ok chị. hí hí........
Trả lờiXóaNói cái gì cũng được , miễn giăng notes thì tớ qua tám liền !!!
Trả lờiXóaai biểu nhỏ mua đôi dép mới nào nhỏ đi khoe với chị yến làm chi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaÔi, em thương lém, em hiểu mừ chị. hihi........
Trả lờiXóaCám ơn em, thì ra bạn mình đều ở xung quanh cả, thật là gần vậy đó.
Trả lờiXóacũng như chị có đôi giày đốc tờ khoe nên bị chôm đó. hihi... Tốt khoe xấu che mà chị!!! hehe............
Trả lờiXóaTúm lại là Note nhà chị Yến mà sao mình 8 dữ vậy trùi??? Nhìn từ trên xuống, mình chiếm hết nửa "chợ". Thôi về chứ kg có người rượt đánh mình. hic
Trả lờiXóaChị huynhtran thấy nhỏ mun này tài lanh ghê chưa. Giành trả lời luôn cho chị kìa. Chắc giao nhà cho nhỏ tiếp khách luôn quá.
Trả lờiXóaCái ava đáng yêu quá! sang nhà mà hình như moon đang hide GB thì phải!
Trả lờiXóahá há... em vừa mới nói dó chị á, nhìn lại mắc cười ghia.
Trả lờiXóaMun lại lê dép vào nữa rồi! nó chỉ giỏi nịnh chị Yến thôi.
Trả lờiXóaava đáng iu nhưng người đáng ghét lắm bạn ui! hì hì..... Hỏi chị Yến bạn biết mình à, qua nhà mình coi chừng bạn bị bắt cóc nha! hihi........
Trả lờiXóaDzậy hả! đừng nói bắt cóc làm Baly hok sợ! he!
Trả lờiXóaCám ơn baly nhé. Có những lời ân cần của nhỏ sao buồn được chứ.
Trả lờiXóahá há... cái này là ganh tỵ phải kg chị? Note nhà chị Yến mà em nịnh chị thì hơi khó coi, chị về treo Note em qua "hầu" ngay nha chị. hí hí....
Trả lờiXóaChị Moon đâu rồi, AS gọi về học bài kìa... đi quậy phá lung tung hết à... về mau.... há há
Trả lờiXóahí hí... nghe bắt cóc nên ráng nhào vô hả bạn? Ui, vậy mình chạy trước thui. hì hì.........
Trả lờiXóaVâng, đang làm việc căng thẳng, nghỉ tay tán dóc một chút cũng vui anh ạ.
Trả lờiXóahí hí... AS đi làm gòi em ui, chưa có về đâu nè. Đi quậy các chị chút chứ đâu có phá, oan cho Thị Mầu kg à.
Trả lờiXóaBùn quá, đi dzìa thui chị ui! hic...
Trả lờiXóaẤy ấy, Em ui đến rồi thì xin lưu lại
Trả lờiXóaChắng thôi thì trời sẽ lặng lắm em uiiiiiiii
Chị yến hỏng biết chứ hồi bên 360 nhà ai có đụng dao đụng thớt là có mặt nhỏ ấy liền đó , dân nhà báo mà chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaÀ, hóa ra nhỏ này trời không sợ, đất không sợ, mà sợ anh chàng Sờ ấy. Mỹ Diên giỏi thiệt, biết hết trơn hà.
Trả lờiXóaKhông sao, nhờ chơi blog, chị đọc không dấu cũng quen rồi em ạ.
Trả lờiXóaHe! thừa chữ ''hok''! hì! cấm chạy!
Trả lờiXóatrùi, này là oan cho Thị Nở luôn á chị. hic
Trả lờiXóahèn chi có chữ "hok" nên mình chạy quá xá à. hihi... Đứng lại gòi!
Trả lờiXóahehhhe.. có người nhõng nhẽo gớm kìa...
Trả lờiXóaCô đừng có khách sáo! báo trước với cô là tình hình Baly còn sang cô mỗi ngày! hoa lá đón chào Baly bên này mà!
Trả lờiXóahì hì.. dạ chị ui, em lưu 30 còm trong cái note này rùi ạ. Sợ bị uýnh nên vừa đi vừa hok dzìa luôn.
Trả lờiXóaUi cái hội hoa xuân này
Trả lờiXóaNote giăng mù trời luôn...
Lâu lâu, xả một chút mà chị. Tự nhiên …nhẹ cả người.
Trả lờiXóaNói qua nói lại bên này cô Yến có ý kiến gì hok ta!
Trả lờiXóaCạnh tranh với nhỏ mun nghen. Baly thấy tài của nhỏ ấy chưa.
Trả lờiXóaBạn kg sao, chứ Moon 30 còm bên nhà chị Yến rùi, nãy giờ "nhịn thèm" đấy bạn. hihi......
Trả lờiXóaKhông, cô vui. Khuấy động một chút vậy mà thấy dễ chịu hẳn ra, baly ạ.
Trả lờiXóaLại là "tài lanh và lanh chanh" hả chị? hic...... Bùn 5 phút nữa chị ui.
Trả lờiXóarỏ khổ là vậy đó chị , kêu làm gì thì khó khăn lắm chứ kêu vô blog 8888 đua với vịt thì tụi em đúng đầu sổ rồi , hỏng tin chị giăng note đi đám ruồi muỗi tụi em bay qua liền hà hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaEm buồn, nhưng chị đọc cái còm này lại cười khùng khục đây nè.
Trả lờiXóaHe! Baly có tinh thần fair play lắm! để cho moon thỏa sức vùng vẫy!
Trả lờiXóaHe! sang nhà Baly chơi!
Trả lờiXóahá há... thế tốt chị hén vì em muốn chị vui chị hết bùn ngủ à.
Trả lờiXóaMỗi ngày giăng 1 notes ha chị.
Trả lờiXóa:D
hí hí... uh, để Moon rảnh sang chơi với bạn hén nhưng lúc khác nha vì đang busy chút à. hihi.....
Trả lờiXóaUh! lúc này nhà Baly đang cửa đóng then cài! he!
Trả lờiXóaBên nhà tui cũng vậy chị ơi, có note có còm, ko note thì chả thấy ai, buồn gì đâu.
Trả lờiXóaRiết rui chả biết giăng note gì nữa.
huhu
hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaMấy ngày nhà Loan mạng bị lỗi! Hôm nay người ta mới đến kiểm tra giờ mới đọc note của Yến nè! Chiều mát mẻ,vui vẻ Yến nhé :)
Trả lờiXóaChị thấy rồi, không phải là ruồi thường -
Trả lờiXóamà toàn là ong ruồi mật
thơm ngọt ngon thơm lừng cả bầu trời note này...
Chị cũng như tongngoclinh cười hihiiiiiiiiiiiiiii luôn
Trả lờiXóaBé Ly thông cảm cho bạn Moon nha, bạn í là chuyên gia đi gây rối đa quốc gia nên nhà bạn í khóa cổng chắc lắm .
Trả lờiXóangừ ta là nhà báo nên cẩn thận là vậy đó bạn ui , chứ ai như nhà bạn vậy giống cái chợ trời quá hiiiiiiiiiiiiiiiiii.....tao chạy rồi nha mài khỏi rượt theo hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaLại ganh rầu . Muốn có note qua Bống chia bớt cho 1 câu . Heeee
Trả lờiXóaÔng dìa dăng note tuyển dâu tuyển rể gì gì đó đi sẽ rần rần chứ giề heheee
Trả lờiXóaChạy từ từ nha..coi chừng dấp cọng hành té dập mặt nha coan hahaaaaaaa
Trả lờiXóanói đại áh chị , ví dụ như đói rồi , gãy móng tay rồi , nhớ bạn mún chết , ai thương tui hông ....hehehe //
Trả lờiXóaÔi, nhà chị đông zui quá! hihihi
Trả lờiXóađúng là cái miệng ăn mắm ăn muối của mài , tao dấp cọng râu của thằng cha nào tao té vô xoang chè chuối của bà hàng xóm rồi nè mài hiiiiiiiii
Trả lờiXóahá há, bé ấy biết gồi pà ui. Bé ấy hẹn tui qua nhà chơi kìa, hok cho pà đi đâu. híhi
Trả lờiXóaCủa ngày xưa, mấy năm về trước thui chị à... bi giờ em ở kg nên mới 8 thế này.
Trả lờiXóagiờ chị biết em đi buôn dưa bán lê rồi mà hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNói trúng nỗi lòng em, em cũng đang cần chia sẻ mà đôi lúc ngại viết blog, e ngại chị ạ
Trả lờiXóaGiăng vậy cũng chẳng biết.... còm gì:)
Trả lờiXóaCòm là đã có 100 cái còm cho note này rồi đấy ạ hehe
Trả lờiXóanói : " I love you" đi cô ! hihi
Trả lờiXóaKhông giăng note mới không bị sập Mul . Heeeee
Trả lờiXóasập mul thì ra nha trang quậy chị bống thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTiếp thị khá nhỉ! thế mà lại bảo không giăng!
Trả lờiXóaChị thấy notes cũng hay lắm, không cần gò bó vào câu chữ. Chỉ một vài câu biểu hiện tâm trạng là đủ rồi em ạ.
Trả lờiXóaDạ, chỉ cần thấy bác ct là vui rồi.
Trả lờiXóaChiều nay mul im ắng thật đó em. May mà có các bạn khuấy động không khí trầm mặc lúc ấy, chứ không thì buồn đến ...ngủ gục mất thôi.
Trả lờiXóađông quá, em chen chân vào thở hổn hển rồi vìa :D
Trả lờiXóaKhông nói thì con cũng hiểu lòng cô mà.
Trả lờiXóaKhoan khoan...đợi chị vuốt ngực cho cái đã, mẹ Bụ ơi.
Trả lờiXóahihi, rơm mà vuốt thì lại lả tả roài chị ơi
Trả lờiXóaMul nâng cấp hoài , không sợ, Bống à.
Trả lờiXóaNhờ nhỏ mun khua chiêng gióng trống đó , không thôi buồn hiu hắt hà.
Trả lờiXóaÁ, chị quên, mà em đừng lo, rơi ở đâu chị cũng nhặt về bện thật chặt không sót một cọng. Nhá.
Trả lờiXóamùa này mùa bắp mùa khoai, em nghi nghi sao á chị, hihihi
Trả lờiXóanghi sao em?
Trả lờiXóamùi bắp nướng khoai nướng thơm lừng đó, rơm em hao hụt tứ bề :)))))
Trả lờiXóathèm ngô khoai nướng quá, có sắn nướng thì càng thơm lừng à :D
Trả lờiXóamình phải rút ngay, bảo toàn rơm ta :))))
Trả lờiXóaNàng vio này hiểu bụ rơm hơn ai hết. Nhỏ ấy sợ quá, trốn rồi !!!
Trả lờiXóadang cho vo lop ma nghe mui ngo, khoai nuong ngon qua chi ui... va em cung dang an bap hat rang bo a.
Trả lờiXóaĐó đó... giăng có một câu mà người ta vô rần rần kìa! hehe
Trả lờiXóaBạn bè thương ấy mà.
Trả lờiXóaChị sẽ nói gì với em bây giờ nhỉ ?
Trả lờiXóaThương !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaYêu chị ! :)
hehehe
Trả lờiXóahuhuhu
Trả lờiXóaSap toi day thi mac suc ma giang notes ban yeu oi. Cu lo ca tung con dau roi ha ha cuoi la notes moc len day thoi.
Trả lờiXóaEm chen chưn không lọt nữa nè ...đông nghẹt à ...hhihi
Trả lờiXóaalo alo xin thông báo chủ nhân cái note này chạy đâu mất tiêu zòi , mau mau ra tiếp chỉ nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóathăm yến ..
Trả lờiXóachị yến ko biết nói gì mà quá trời cmt
Trả lờiXóahic, sao giống em quá !
Trả lờiXóanhà em vắng tanh buồn tênh , mà nếu giăng note thì em không biết nói gì, cho nên ..nhà em vắng tanh buồn tênh :D
em về rồi đây ạ
Trả lờiXóahôn bạn yêu một cái rồi về .
Trả lờiXóaChị giăng cái note, khách đến nhà quá chời .
Trả lờiXóahihihi...
Trả lờiXóaNói gì cũng được cô à, không biết nói gì cũng là nói cô ha...
:)) Ôm cô thật nhiều!
Hihi... nhiều khi thấy cô đơn trên mạng. Chị nhỉ? Ngày mới vui cho chị!
Trả lờiXóaTuyển cho pà hén.
Trả lờiXóaKhông biết nói gì mà tới em là cái còm thứ... 142 rồi nè, đắt hàng ghê chưa!!!!
Trả lờiXóabởi nếu không giăng note thì chịu không biết hôm nay chủ nhà thế nào...
Trả lờiXóaTrời! Chị nói "giăng Note" chả ai vào nói chuyện, trong khi em thấy Note của chị xưa đến nay đều rất hay và tròn trịa... Còn cái Note này của Yến "ấm ớ" thấy mồ luôn hà... Vậy mà số comment đã lên gần 150 rồi... Huhu
Trả lờiXóaThế mới hay, đàn bà nhiều chiện khíp luôn hà... Hổng có chiện gì cũng xúm dzô tám tá lả luôn hà... :)))
Vào ngồi cạnh thôi chị à. Không nói gì cũng vui. Mà cũng phải quý lắm mới có thể vào ngồi cạnh mà không nói gì đúng không chị.
Trả lờiXóaChà chà, chắc chị cũng như Tom thôi.
Trả lờiXóaNgồi kế bên em chút nghe "bất ngữ thì", Yến ơi.
Chị không giăng, không bẩy.. em vẫn vào nhà chị mà. Chỉ sợ pá quá làm chị không yên lòng mần việc thôi!
Trả lờiXóaNhớ nhiều và yêu chị thật nhiều hé! hihi
hugssss
Ba người vô hình ngồi cạnh nhau
Trả lờiXóaKhông biết nói cái gì mà nhiều còm thế này, cô mà nói nữa thì cái note nặng sập mất đó! Hihi
Trả lờiXóaCuối tuần dzui cô nhen!
Em vào nè, chị có giăng note hay ko thì em vẫn cứ vào mà. He he.
Trả lờiXóachị ơi nhà chị nhiều khách quá, vui hén chị.
Trả lờiXóavụ này em giống chị đấy , chả biết viết thế nào, khách đến cứ thắc mắc sao không có cả ghế để ngồi :)
Trả lờiXóa