Quà bạn blog tặng cho mình không nhiều, quý lắm. Những cuốn sách, truyện, thơ… do bạn blog mình viết ra, càng quý hơn nữa, nó là món quà tinh thần không bao giờ bị mất đi, mà sẽ còn mãi trong tâm tưởng của mình. Xin cám ơn tất cả các bạn.
- Tập thơ “ Hương tình yêu “ của Hòang yến Anh. - Tập truyện ngắn “Sự nhầm lẫn” của Đàm Lan. - Tuyển tập “Chuyện đời tự kể” do báo Tuổi trẻ phát hành và MậpMinh viết lời bạt. - Tập truyện ngắn của Võ Đắc Danh. - “Đời còn dễ thương” của Lê Uyển Văn, gom những bài viết hay trên blog. - 5 tập Truyện dài của Lặng Yên ( Hồng Thủy ): Mùa đông sắp đi qua , Ngôi nhà có những bông hoa tím, Cánh cửa còn để ngỏ, Mây trôi về phía cuối trời, Biển vẫn lặng yên.
Rất tiếc là mình chưa có gì để gởi tặng bạn bè, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nắng ấm đẹp trời nào đó, mình sẽ chắt lọc những gì tinh túy nhất mình có thể có, để gởi tặng tất cả các bạn thân thương của mình.
Trời! Em đọc mới biết "thằng MinhMập" [mà em với Bống hay là Béo] nó viết lời bạt cho "Chuyện đời tự kể"? A, ếu đúng là thằng Béo thì thằng quỷ đó giấu nghề bao lâu nay, viết blog cứ lảm nhảm lảm không hà!
Em chú ý đến "Thế giới người điên" của anh Võ Đắc Danh quá. Em vốn mê giọng văn của anh Danh mà. Nhưng lâu rồi em không mua sách gì cả, cũng không theo dõi sách nào mới, đâm ra lạc hậu chị Yến ạ.
Wow, chị có nhiều sách quá chứ. hihi... Cho em mượn đọc ké nha chị ui chị à.
- Ah, bé Yến Anh ở Đức này em quen nè, em ấy viết nhiều-dễ thương lắm đó chị. - "Chuyện đời tự kể" Báo TT thì em cũng biết luôn nè. hihi... - Truyện ngắn của anh Danh thì chắc ai cũng biết rùi hén chị, nhà báo-cây bút có tiếng. - Em Lê Uyển Văn này làm thơ blog cũng hay nè. - Chị Lặng Yên này em thấy trên blog, bạn chị, mà chưa có đọc bao giờ. hì hì......
Dạ, chính vì em muốn người ta cười để nhớ hoài đó chị ui. hehe.... Bé Moon của chị phải có gì đặc biệt chút trong lòng chị chứ nè. Với ai em lớn chứ với chị và chị TTM thì em mãi là bé con à chị ui. hí hí.........
Không phải Minh Béo đó đâu Zíp ơi. Nó tên Văn Minh mà . Bống hay gợi nó là Minh Béo hay là Béo. Còn kia là Mập Minh- một nhà văn nào đó viêt lời bạt có bút danh vậy
lau lam em khong vao, nay vao ke mot ti de doi wa`...khi nao chi in sach or tho, voi loi viet tua cua ban trai chi, thi tang em nhe...chi Lang Yen ban chi hay wa he'...co toi 5 tap truyen...chi va ban chi ai cung viet gioi va co tam long nhan hau... ben minh worlcup soi noi wa hen, em mu tit, sao em mat nhieu niem vui wa dzay chi ???? ben day luc nao cung doc news de coi kinh te the nao, cong viec ra sao...roi chuan bi vacation cho con mua he....he` den la em ton tien lam vi phai gui tui nho di camping...$200/week/mot dua...2 dua la het tien...(:(:(:. Khoe voi chi nhe, con trai em, hoc xong lop 2 roi, duoc khen nhieu lam, gifted student do chi. thoi ke, hy sinh doi me, cung co doi con ha chi. Sorry em viet hoi nhieu...Thuong chuc gia dinh chi mai vui, khoe va hanh phuc nhe...
Hehe, thật là thần giao cách cảm, em vào nhà Chị ở cái notes này mới biết mình được "phong tặng" biết bao "danh hiệu", mà phái nhứt là danh hiệu Nhà văn nào đấy! Chị Bống gọi... Hehe, em pha cà phê bưng cho mấy nhà văn đó tới già cũng hông biết có được gọi là nhà văn không nữa đó Bống ơi là Bống ! Em cũng vừa viết một entry "xiên xỏ" Langyen về Sách của bạn tôi... giống như Chị đề ở note này, không uổng Chị vẫn cưng em...
Chị không dám nói với Bống là chị cười khoái trá cho cái câu còm của Bống từ bữa đến giờ đó. Zip nữa chứ. Hì hì. Vậy mới vui. Hôm nào Bống và MM gặp nhau, mới có chuyện để kể chứ.
Quà bạn blog tặng cho mình không nhiều, quý lắm. Những cuốn sách, truyện, thơ… do bạn blog mình viết ra, càng quý hơn nữa, nó là món quà tinh thần không bao giờ bị mất đi, mà sẽ còn mãi trong tâm tưởng của mình.
Trả lờiXóaXin cám ơn tất cả các bạn.
- Tập thơ “ Hương tình yêu “ của Hòang yến Anh.
- Tập truyện ngắn “Sự nhầm lẫn” của Đàm Lan.
- Tuyển tập “Chuyện đời tự kể” do báo Tuổi trẻ phát hành và MậpMinh viết lời bạt.
- Tập truyện ngắn của Võ Đắc Danh.
- “Đời còn dễ thương” của Lê Uyển Văn, gom những bài viết hay trên blog.
- 5 tập Truyện dài của Lặng Yên ( Hồng Thủy ): Mùa đông sắp đi qua , Ngôi nhà có những bông hoa tím, Cánh cửa còn để ngỏ, Mây trôi về phía cuối trời, Biển vẫn lặng yên.
Rất tiếc là mình chưa có gì để gởi tặng bạn bè, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nắng ấm đẹp trời nào đó, mình sẽ chắt lọc những gì tinh túy nhất mình có thể có, để gởi tặng tất cả các bạn thân thương của mình.
Bống cũng được tặng nhiều sách truyện ngăn , tiểu thuyết và thơ của các ban blog . Hôm nào cũng khoe mới được
Trả lờiXóaTrời! Em đọc mới biết "thằng MinhMập" [mà em với Bống hay là Béo] nó viết lời bạt cho "Chuyện đời tự kể"? A, ếu đúng là thằng Béo thì thằng quỷ đó giấu nghề bao lâu nay, viết blog cứ lảm nhảm lảm không hà!
Trả lờiXóaEm chú ý đến "Thế giới người điên" của anh Võ Đắc Danh quá. Em vốn mê giọng văn của anh Danh mà. Nhưng lâu rồi em không mua sách gì cả, cũng không theo dõi sách nào mới, đâm ra lạc hậu chị Yến ạ.
Trả lờiXóaChị ra sách đi, tặng em một cuốn. Thơ hay văn của đều ra được sách tốt. Em nghĩ thế ạ!
Trả lờiXóaChị ra sách đi, tặng em một cuốn. Thơ hay văn của đều ra được sách tốt. Em nghĩ thế ạ!
Trả lờiXóaTrời, là cô giáo Minh Trang đó em, không phải Béo nhà minh đâu. Blog là minh'm đó.
Trả lờiXóaCám ơn em nghe. Hai năm, năm năm, hoặc mười năm, vẫn đợi nhé.
Trả lờiXóaVâng ạ! Chắc chắn thế!
Trả lờiXóaThế tối qua là cuốn gì chị?
Trả lờiXóaEm cũng có nhiều sách và thơ bạn blog tặng bây giờ chỉ chờ sách của chị tặng nữa thôi hehee
Trả lờiXóaÀ, là 5 cuốn tiểu thuyết của Lặng Yên đó em, cái chị trắng trắng, ưa cười cười này nè.
Trả lờiXóaXếp hàng thứ hai sau nguoimecamsung em nhé.
Trả lờiXóaÔi! Vậy là em lộn tiệm quá mạng rồi. :))
Trả lờiXóakakaka, ôi vậy E biết toàn những người xinh đẹp và giỏi giang k nhể, thiệt là vui quá đêeeeeee
Trả lờiXóahttp://minhtmap.multiply.com/guestbook?replies_read=340
Trả lờiXóaBlog cô ấy đây em ạ.
Chị Yến có một kho tàng thật quý giá. :)
Trả lờiXóaKhông phe phang không phải blogger Bống há.
Trả lờiXóaNhà zăn này cười đáng yêu quá. Chúc mừng nhỏ nha nhỏ, một thành tích làm ai cũng ngạc nhiên nè.
Trả lờiXóa...
nâng niu. nâng niu. nâng niu.
Trả lờiXóaYêu quá chị nhỉ...!
Trả lờiXóaNhững món quà vô giá và rất ý nghĩa đúng không chị. Mong được đọc sách của chị NY quá à ơi!
Trả lờiXóatiếc ghê , bên em kô có sách tiếng Việt , cho nên ....chỉ có ...Chiếc lá thu bằng đá cho chị :) .
Trả lờiXóaNói về sách tặng, em yêu nhất là những dòng đề tặng của người bạn mình , dù ngắn !
Wow, chị có nhiều sách quá chứ. hihi... Cho em mượn đọc ké nha chị ui chị à.
Trả lờiXóa- Ah, bé Yến Anh ở Đức này em quen nè, em ấy viết nhiều-dễ thương lắm đó chị.
- "Chuyện đời tự kể" Báo TT thì em cũng biết luôn nè. hihi...
- Truyện ngắn của anh Danh thì chắc ai cũng biết rùi hén chị, nhà báo-cây bút có tiếng.
- Em Lê Uyển Văn này làm thơ blog cũng hay nè.
- Chị Lặng Yên này em thấy trên blog, bạn chị, mà chưa có đọc bao giờ. hì hì......
Chị cho em đăng ký một suất đặc biệt "Chị Yến tặng sách cho bé yêu- Moon của chị" hén. hí hí.......
Trả lờiXóaEm củm ơn chị nhiều ạ. hehe.....
Ừ, rất nâng niu.
Trả lờiXóaYêu nhiều lắm em ơi.
Trả lờiXóaỒ, đừng nghe chị…nổ em ơi.
Trả lờiXóaCông nhận nhỏ này cái gì cũng biết hết, ở hẻm hóc nào cũng khui ra cho được.
Trả lờiXóaNhỏ Yến Anh ấy từ lúc qua multi chỉ ghé có đôi lần, em ạ.
Chị sẽ giữ nguyên văn câu này, chỉ sợ đến lúc đó người ta cười vỡ bụng vì chữ “bé” ấy. hà hà hà.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCái lá phong bằng sành xinh xinh ấy, chị úp vào một cái ly con con, để vào tủ kính, dễ thương lắm em ạ.
Chị Lặng Yên làm ai cũng bất ngờ hết.
Trả lờiXóaDạ, chính vì em muốn người ta cười để nhớ hoài đó chị ui. hehe.... Bé Moon của chị phải có gì đặc biệt chút trong lòng chị chứ nè. Với ai em lớn chứ với chị và chị TTM thì em mãi là bé con à chị ui. hí hí.........
Trả lờiXóacô sướng thật đấy! có nhiều sách để đọc mà ko phải ...tốn tiền , hà hà ...
Trả lờiXóaỪ, giỏi thiệt em há. Không ngờ đó.
Trả lờiXóaCũng có chút …áy náy nhóc ạ.
Trả lờiXóaKhông phải Minh Béo đó đâu Zíp ơi. Nó tên Văn Minh mà . Bống hay gợi nó là Minh Béo hay là Béo. Còn kia là Mập Minh- một nhà văn nào đó viêt lời bạt có bút danh vậy
Trả lờiXóaEm đang ký chờ sách của chị nữa nghen.
Trả lờiXóaBl vừa được nghe mọi người nói về 5 tiểu thuyết của chị langyen, nhất định pải đọc thôi. Nghe nhan đề đã cảm rồi nè chị...
Trả lờiXóaThế nào Bống cũng có dịp gặp “tay nhà văn” này, bảo đảm Bống sẽ thích tay ấy ngay.
Trả lờiXóaChưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng mà nhiều bạn tin ghê.
Trả lờiXóaBl hơi bất ngờ vì MapM viết lời bạt cho "Chuyện đời tự kể" , Nếu chị không nói cũng ko ai để ý rồi. Thì ra bạn mình đa tài há chị...
Trả lờiXóaEm vào vinabook.com
Trả lờiXóahoặc vào goolgle đánh "Mùa đông sẽ đi qua" nhé.
Là Minh Trang đó em.
Trả lờiXóaEm tìm đọc ngay đây. Thanksssssss chị nghe.
Trả lờiXóaEm cũng mong đọc truyện của chị đây, hì hì...
chắc chắn sẽ có chị à, em tin thế! Và em cũng chờ thế, sách ký tặng gửi qua tận Bỉ nữa chứ. hí hí.....
Trả lờiXóaHèn chi hôm qua thấy chị ôm khư khư cái túi xách , chắc là còn món quà gì quý lắm hả chị ...hì hì...
Trả lờiXóaChị bị giật giỏ xách mấy lần, nên cái tật bây giờ nó kỳ vậy đó. Hìhì.
Trả lờiXóaVậy là Yến thích nhỉ? chưa ai tặng mình cái gì hết, tòan mình tặng người ta ko à! (Đấy là nói bạn Blog đó!) Hihi (Không tính em Ba AN đâu nghen!)
Trả lờiXóaTôi tin là Y sẽ trích trong các entries của mình làm một tập truyện - thơ giá trị ...
Trả lờiXóaNiềm vui khi cho đi có khi thích thú hơn là được nhận đó KL.
Trả lờiXóaDạ, cám ơn anh, đợi đến khi nào đủ tài đủ lực đã, giờ còn non lắm.
Trả lờiXóaNon thì có cái yêu của non ,, Mỹ hoan nghênh ''lời văn vụng dại '' mà bằng tim óc của mình [ hé hé My dạy học trò Mỹ như thế ..]
Trả lờiXóaMỹ ơi, sao nhỏ Châu Linh chưa thấy vào gì hết trơn vậy?
Trả lờiXóalau lam em khong vao, nay vao ke mot ti de doi wa`...khi nao chi in sach or tho, voi loi viet tua cua ban trai chi, thi tang em nhe...chi Lang Yen ban chi hay wa he'...co toi 5 tap truyen...chi va ban chi ai cung viet gioi va co tam long nhan hau...
Trả lờiXóaben minh worlcup soi noi wa hen, em mu tit, sao em mat nhieu niem vui wa dzay chi ???? ben day luc nao cung doc news de coi kinh te the nao, cong viec ra sao...roi chuan bi vacation cho con mua he....he` den la em ton tien lam vi phai gui tui nho di camping...$200/week/mot dua...2 dua la het tien...(:(:(:. Khoe voi chi nhe, con trai em, hoc xong lop 2 roi, duoc khen nhieu lam, gifted student do chi. thoi ke, hy sinh doi me, cung co doi con ha chi. Sorry em viet hoi nhieu...Thuong chuc gia dinh chi mai vui, khoe va hanh phuc nhe...
Gió cũng đang đợi sách của langyen .... Sách của bạn mình luôn là những cảm xúc chân tình Y héng
Trả lờiXóaQuý quá ha cô!
Trả lờiXóaHehe, thật là thần giao cách cảm, em vào nhà Chị ở cái notes này mới biết mình được "phong tặng" biết bao "danh hiệu", mà phái nhứt là danh hiệu Nhà văn nào đấy! Chị Bống gọi...
Trả lờiXóaHehe, em pha cà phê bưng cho mấy nhà văn đó tới già cũng hông biết có được gọi là nhà văn không nữa đó Bống ơi là Bống !
Em cũng vừa viết một entry "xiên xỏ" Langyen về Sách của bạn tôi... giống như Chị đề ở note này, không uổng Chị vẫn cưng em...
Chị không dám nói với Bống là chị cười khoái trá cho cái câu còm của Bống từ bữa đến giờ đó. Zip nữa chứ. Hì hì.
Trả lờiXóaVậy mới vui. Hôm nào Bống và MM gặp nhau, mới có chuyện để kể chứ.