Vâng, đi rong hay là ngủ gục ngoài cửa nhà em cũng không biết nữa. Chứ không vì lý do gì nhỏ lót dép ngồi canh cửa 24/24 mà để papa bóc tem đâu. Nhỏ ấy lát nữa đấm ngực thùm thụp cho coi nghen chị.
Mừng em tu thành chánh quả đã trở về cõi multi. Trông xinh đẹp tuyệt vời, đáng yêu lắm. Chị phải …dỗ ngọt như vậy bởi dễ chết bởi cái vẻ nhu mì, xinh tươi đó lắm à, nhỏ đưa người ta lên thớt hổng biết khi nào đó. Hà hà…
Em lot dep ngoi truoc nha chi cho hoai kg thay gi moi. Cho Em di ngu chi lai giang Note! Hic hic. Huhu. Huhu. Em gian chi em ve ngu nua ne nha! Em uoc 24 tieng chi ranh de 7 tieng chi ngu va 17 tieng chi choi Mul, 8 voi em do. Hí hí
Nói cho ...vui mà em. Chị dạo này tất bật quá, ngồi làm vệc cứ muốn ngủ gục nên kiếm chuyện ngoài lề với các bạn cho tỉnh ngủ ấy mà. Cám ơn em đã ghé nhé.
Hic... dạ, chị nói chính xác rùi nha: muỗi cắn, lạnh và ngủ gục nên về ngủ... Còn chị lại tranh thủ quăng note giờ em ngủ nên em chụp hổng có được ạ. hic
Hi mot ngay em len 8 tieng rui, ve nha con rang vao mot ti moi chiu di ngu :) Co thoi gian vao tham moi nguoi chi nhe, nhung quan trong nhat van la gia dinh va cong viec nha chi! Chi em minh thi 888 luc nao chang duoc, hiiiiiiiiiiii
Ui! mà NY ơi! Cuộc đời quá dài rồi, mà còn ước thêm 4 tiếng nữa thì kéo lê kéo lết ngày đi buôn lê ở Mul thì dài lắm lắm luôn... Nhỏ Mun sẽ mòn thêm vài ba trăm đôi dép nữa thì tún tiền lắm lắm....
Chị Yến hổng cóa đuổi Mun mà chị TTM đuổi về. hic......... Bình yên bên ngoài mà kg có em chị Yến dậy sóng trong lòng á chị. hí hí......... Em dzìa đi học thui à.
Chị vẫn hăng say với Blog nên cần thêm thời gian nhỉ, em thì ko muốn Blog nữa, lâu lâu về thăm mọi người chút chứ thấy mình có lỗi quá vì bỏ bê, lâu nay em cũng ít liên lạc ai, cũng k nói chuyện ai ở ngoài riết giờ lên Blog em cũng ko muốn lên.
Bua nay chi an heo sua quay co ngon kg a? Chieu em lót dép cho chi goi la em nhao vo ma cho hoai kg thấy chị, doi bung nen ve an com di hoc a. hí hí...
hihi... bữa nay có ăn chơi kg chị? Thứ bảy hay chủ nhật máu chảy về tim đây chị ui? Em thì tối thứ 7 đi chứ chủ nhật ngủ sớm ạ... trừ khi chơi xa. hehe.......
Nếu điều đó thực sự xảy ra thì hậu quả thật khủng khiếp ... ( Trái đất đang quay bỗng phải dừng lại 4 giờ...mọi người sẽ bay hết chẳng còn ai ở trong Mul nữa đâu... :DDDDD
Tui cũng ghiền quá rui chị ơi!
Trả lờiXóaMột câu ước dễ thương nhất trong ngày...
Trả lờiXóaKhỏi cần nói, tui cũng biết papa ghiền nặng hơn tui gấp trăm lần.
Trả lờiXóaChị ráng thu xếp thời gian để mong ước được như ý . Hì .
Trả lờiXóaSáng giờ em chưa reply cho bạn bè mà mắt muốn díp lại rồi. Hà hà…
Trả lờiXóaHihi
Trả lờiXóaNgìn lần lun đi.
BB ơi, nếu thu xếp được, mình chắc đã giàu to rồi.
Trả lờiXóaHehe. Tham thế Yến?
Trả lờiXóaMun nó đi rong chưa về đó Y!
Trả lờiXóaKhông ai giành lại đâu, chiếm kỷ lục rồi đó.
Trả lờiXóaChị nói lên mơ ước của em.
Trả lờiXóa:D
Ước gì được đó hén chị.
Trả lờiXóaVài ngày sau sẽ ước gì ngày thêm mấy tiếng nữa để có thời gian đi off nè, hihihi
Ngày vui nha chị.
Còn em ước gì một ngày ngắn đi vài giờ chứ hiện nay em quá dư thời gian không biết làm gì cho hết ngày.
Trả lờiXóahhii ước mơ của nhiều người đang mơ trong đó có em :D
Trả lờiXóaVâng, đi rong hay là ngủ gục ngoài cửa nhà em cũng không biết nữa. Chứ không vì lý do gì nhỏ lót dép ngồi canh cửa 24/24 mà để papa bóc tem đâu. Nhỏ ấy lát nữa đấm ngực thùm thụp cho coi nghen chị.
Trả lờiXóaChời, vậy là papa giành tem ai kia òi.
Trả lờiXóaNó chứng minh cho cái sự “hơn gấp nghìn lần đó mà”.
Trả lờiXóaKíu, kí ..u...u ...u :((
Trả lờiXóaChắc vậy! lát nó về thì biết
Trả lờiXóaKhông chịu đâu.. không chịu đâu...
hix hix, em cũng ước có thêm 4 tiếng nữa để làm một số thứ
Trả lờiXóaNghe thèm quá em ạ.
Trả lờiXóaChị thì, đang làm việc này, trong bụng đã sắp xếp việc kia, mắt cứ liếc nhìn đồng hồ…
Em sướng thiệt, giá như san sẻ được nhỉ.
hihii , em một ngày vô mul khoảng hơn 1 tiếng , em uóc gì thời gian dài thêm chút nữa chỉ để ngủ thôi , em khoái ngủ ^^
Trả lờiXóaCon heo tức cười quá chị ơi. Mun càng tức chết. Hahaha.
Trả lờiXóaChị em mình cùng một giuộc mà.
Trả lờiXóaQua bên này vào muà Hè ngày dài lắm, hoặc giờ sang vùng bắc Âu ở đó 11 giờ đêm mặt trời mới lặn và 4 giờ đã sáng trắng rồi Yến ơi.
Trả lờiXóaLạ là mỗi lần các bạn ới lên off iếc, là có thời gian ngay em ạ. Không tin, em ới thử coi.
Trả lờiXóaMừng em tu thành chánh quả đã trở về cõi multi. Trông xinh đẹp tuyệt vời, đáng yêu lắm.
Trả lờiXóaChị phải …dỗ ngọt như vậy bởi dễ chết bởi cái vẻ nhu mì, xinh tươi đó lắm à, nhỏ đưa người ta lên thớt hổng biết khi nào đó. Hà hà…
Ứơc mơ thật hay nhưng khó thành hiện thực ...
Trả lờiXóanên ngủ đủ cho sức khoẻ được tốt đi chị.
He! điều ước tuy giản dị nhưng Bụt nói hok được cô àh!
Trả lờiXóaTham quá .Ra biển bắt cá vàng đê
Trả lờiXóaEm thì ngày nào cũng đều đặn những công việc thường ngày như nhau, nghe chị ước em mới giật mình, chẳng biết mình ước ngày dài hơn hay ngắn hơn đây !
Trả lờiXóaKhông có thêm 2 tiếng hèn gì cô không có thời gian ghé sang nhà con chơi hén! :)
Trả lờiXóaTrưa roài, đi ăn thoai cô ơi!
có thêm 4 tiếng âý thì chị lại ước có thêm 4 tiếng nữa chứ gì?
Trả lờiXóaEm lot dep ngoi truoc nha chi cho hoai kg thay gi moi. Cho Em di ngu chi lai giang Note! Hic hic. Huhu. Huhu. Em gian chi em ve ngu nua ne nha!
Trả lờiXóaEm uoc 24 tieng chi ranh de 7 tieng chi ngu va 17 tieng chi choi Mul, 8 voi em do. Hí hí
Không ước thêm nữa hả chị.:D
Trả lờiXóaCứu gì, chạy sút dép rồi phải không? Biết rồi, để chị gọi đạo sĩ nhé.
Trả lờiXóaNhớ dành 1 tiếng để đi bộ ra cầu Thị Nại nữa nghen.
Trả lờiXóaEm cũng hay thức khuya lắm, ngủ sớm cho đẹp da nhé.
Trả lờiXóaVâng, thành ra bác chủ tịch có thì giờ thả cóc vô tư hén.
Trả lờiXóaKhông có thời gian thì chạy qua nhìn bà con xíu rồi ngủ sớm nha chị. Mong chị sức khỏe nì!
Trả lờiXóaNói cho ...vui mà em. Chị dạo này tất bật quá, ngồi làm vệc cứ muốn ngủ gục nên kiếm chuyện ngoài lề với các bạn cho tỉnh ngủ ấy mà.
Trả lờiXóaCám ơn em đã ghé nhé.
Dạ, Mun ngủ chưa tới giờ vậy đó chị, hổng có đi rong chị ui. Em lót dép chờ nhà chị Y hoài mà kg thấy gì mới nên ox kêu về ngủ đấy. hic
Trả lờiXóaHic... dạ, chị nói chính xác rùi nha: muỗi cắn, lạnh và ngủ gục nên về ngủ... Còn chị lại tranh thủ quăng note giờ em ngủ nên em chụp hổng có được ạ. hic
Trả lờiXóaNếu được, bụt sẽ khó xử vì những điều ước kế tiếp đấy hén.
Trả lờiXóaEm nhìn con heo của nhà chị TTM mà em HẬN ghia nha.
Trả lờiXóaEm muốn đem nó quay heo sữa giòn giòn ăn bánh bao ghê á. hí hí......
Đây, em mời chị TTM ăn heo sữa quay nha, con heo đáng ghét của chị ngon ghia. há há............
Thấy chưa chị. Nhỏ mun này xuất hiện là đấm ngực la oai oái lền, không chịu cho ai ngủ trưa nè.
Trả lờiXóaHi mot ngay em len 8 tieng rui, ve nha con rang vao mot ti moi chiu di ngu :) Co thoi gian vao tham moi nguoi chi nhe, nhung quan trong nhat van la gia dinh va cong viec nha chi! Chi em minh thi 888 luc nao chang duoc, hiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaEm cũng ước giống chị zậy đó...hiện tại vì không thể bỏ 88888 trên multi nên phải đành thiếu ngủ hihihi
Trả lờiXóaEm đem quay nó cho hết HẬN ấy chị.
Trả lờiXóaKhà khà... em mời mọi người món heo sữa quay đây ạ.
Con heo nhà chị TTM quay ra cũng to, béo đấy chứ, thịt mềm... ngon ơi là ngon.
Chị Yến ui nhớ lấy 1 phần kho cải chua nha chị. hí hí..........
Em ước giùm chị, Ông Bụt nói với em là bác Yến sẽ toại nguyện...với điều kiện nho nhỏ là ngân sách bác cắt giảm tí chút thui...hihi.
Trả lờiXóaLâu lâu tham chút KL ơi. Tham cái điều chẳng thể nào có được. Tiếc !
Trả lờiXóaNếu dễ dàng có được thì ai tội gì mà tham chị nhỉ? hí hí.....
Trả lờiXóaĐiều ấy còn khó hơn lên trời nữa, Bống ác.
Trả lờiXóaCô vẫn sang ST hàng ngày đấy mà. Sen dịu dàng vậy, ai mà chẳng thích gần chứ.
Trả lờiXóa"Nghe thèm quá em ạ.
Trả lờiXóaChị thì, đang làm việc này, trong bụng đã sắp xếp việc kia, mắt cứ liếc nhìn đồng hồ…
Em sướng thiệt, giá như san sẻ được nhỉ."
Ở trong BV thì biết làm gì ngoài ngủ, ngủ, và ngủ chị ơi...
Là sao em ?
Trả lờiXóaThì ở trong BV nên em chỉ muốn thời gian ngắn đi vài giờ một ngày í mà
Trả lờiXóaƯớc thêm đê cho mọi người được nhờ!
Trả lờiXóakaka
Vậy thì chị cứ thử sắp xếp mọi việc cứ như mỗi ngày chỉ có 20 tiếng thôi xem sao? hìhì
Trả lờiXóaôi cuộc sống mến thương !
Trả lờiXóatèng téng teng............... tối ni chị của em ăn sinh nhật nè nhoa.
Trả lờiXóaLót dép em chờ ngoài nghe chị kêu là ào vô ăn ké á. hihi...............
Mang đôi dép này mà về mau
Trả lờiXóacho nơi này thêm tí bình yên ....
Ui! mà NY ơi! Cuộc đời quá dài rồi, mà còn ước thêm 4 tiếng nữa
Trả lờiXóathì kéo lê kéo lết ngày đi buôn lê ở Mul thì dài lắm lắm luôn...
Nhỏ Mun sẽ mòn thêm vài ba trăm đôi dép nữa thì tún tiền lắm lắm....
Chị Yến hổng cóa đuổi Mun mà chị TTM đuổi về. hic.........
Trả lờiXóaBình yên bên ngoài mà kg có em chị Yến dậy sóng trong lòng á chị. hí hí.........
Em dzìa đi học thui à.
Dạ, chị Y cho em nhiều dép, mang mòn em đi chân kg ạ. hì hì... Thế chạy nhanh lém lém đó chị.
Trả lờiXóaAn gian ghe! Ngay dai hon 4 tieng de ...tre mai khong gia ha?
Trả lờiXóamột nữa cho mình, một nữa cho mọi người cô thiệt là tốt bụng !
Trả lờiXóaChị vẫn hăng say với Blog nên cần thêm thời gian nhỉ, em thì ko muốn Blog nữa, lâu lâu về thăm mọi người chút chứ thấy mình có lỗi quá vì bỏ bê, lâu nay em cũng ít liên lạc ai, cũng k nói chuyện ai ở ngoài riết giờ lên Blog em cũng ko muốn lên.
Trả lờiXóaChúc chị ngủ ngon!
Chuyện hoang đường anh há.
Trả lờiXóaCó mà...khỏi ngủ luôn em à.
Trả lờiXóaVô vàn mến thương em ạ.
Trả lờiXóaHôm trước em tặng nhỏ nhiều giày dép lắm chị ạ. Chị yên tâm.
Trả lờiXóaHì hì, mình thích có thêm thời gian chút đỉnh để làm nhiều việc ngoài lề ấy mà.
Trả lờiXóaCả nhà cùng vui con hén.
Trả lờiXóaMau len de don con dau ve nha chu? dai them 4 tieng mot ngay nua lau wa!
Trả lờiXóaNghỉ ngơi tốt Yến ạ!
Trả lờiXóachị ghiền mul hơn em
Trả lờiXóa:P
Được chia sẻ với bạn bè cũng vui em ạ.
Trả lờiXóaNói vậy chứ, em là người đúng giờ giấc lắm. Giờ nào việc nấy chính xác vô cùng đó chị.
Trả lờiXóaBua nay chi an heo sua quay co ngon kg a?
Trả lờiXóaChieu em lót dép cho chi goi la em nhao vo ma cho hoai kg thấy chị, doi bung nen ve an com di hoc a. hí hí...
Tại chị ngồi máy cả ngày, không liếc qua cũng...uổng.
Trả lờiXóaChị đang tìm thêm cho em vài chục đôi dép nữa cho chị TTM yên tâm .
Trả lờiXóaem bận đi làm chứ không chắc cũng như chị quá
Trả lờiXóa:))
hì hì...
Trả lờiXóathế thì con cũng ước vầy!
mình thì ước gì có sức để mà đi dạo mul , xong việc ngồi vào là đến lúc hai con mắt nó buồn thôi ...
Trả lờiXóaNgồi nhiều quá không mỏi lưng sao Yến, lúc này chị thường đi bộ buổi tối nên ít dạo. Sợ bịnh lắm, lỡ bịnh thì không ngồi blog được.. hihihi..
Trả lờiXóahihi... bữa nay có ăn chơi kg chị? Thứ bảy hay chủ nhật máu chảy về tim đây chị ui?
Trả lờiXóaEm thì tối thứ 7 đi chứ chủ nhật ngủ sớm ạ... trừ khi chơi xa. hehe.......
Bữa nay thì máu chảy ra ngoài đến cạn kiệt rồi nhỏ ơi.
Trả lờiXóaThương quá, sao em nghe mà bùn ghê. Em biết máu chị chảy thế em sẽ hứng để dành cho chị nha. hic.........
Trả lờiXóaNếu điều đó thực sự xảy ra thì hậu quả thật khủng khiếp ...
Trả lờiXóa( Trái đất đang quay bỗng phải dừng lại 4 giờ...mọi người sẽ bay hết chẳng còn ai ở trong Mul nữa đâu...
:DDDDD
Cho em ké lời ước nguyện này nghe chị !
Trả lờiXóaBớt blog bliếc đi thì sẽ có thêm thời gian ngủ sâu đấy Y! ;-)
Trả lờiXóaNói ra là biết địa chỉ liền ha ha.. Ham chơi , ham ngủ và ham ...măm!
Trả lờiXóa