Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Mình có việc ra ngoài từ chiều đến giờ. Về đến nhà đã quá khuya. Lật đật vào mul thăm bạn thì...ui chao ! Notes nè, entry nè, hình ảnh nè, comment ... của các bạn quá trời trời. Hẹn ngày mai các bạn nhé. Mai chắc sẽ hết mưa, nắng sẽ đẹp. Mà dù còn mưa, mình cũng sẽ cắp ô đến từng nhà thăm tất cả bạn yêu. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.

58 nhận xét:

  1. chị ngủ ngon và mai có tuần mới vui vẻ chị nhé
    thương chị !

    Trả lờiXóa
  2. chứng tỏ quá trời bạn bè kekeke. ngủ ngon chị ơi

    Trả lờiXóa
  3. chị cẩn thận quá , mai mốt cũng được mà , tại dạo này chị yến lên chức đâm ra cũng bận rộn hơn

    Trả lờiXóa
  4. Ngủ ngon với nhiều mộng đẹp NY ơi

    Trả lờiXóa
  5. " Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng ...."

    Trả lờiXóa
  6. Chi di off toi chu nhat vui hen chi! Kha kha.

    Trả lờiXóa
  7. thaoly không còm gì cả, để chị Y ko đở phải thăm em nha chị, thỉnh thoảng để dấu chân lại nhà thaoly là vui rồi ạh.

    Trả lờiXóa
  8. há há. Vui ghe chi ui, bua nay vao Mul doc tho ai nho Moon, roi biet co nguoi de thuong qua ben nha chi TTM than bùn kg co nho Moon, rui chi TTM qua day post hinh M va lam tho nho Moon va con chi OM lai treo Note... lam dem nay M kg the ngu á vi mung qua a chi ui... Hehe. Tranh thu gap may chi hug cho het suong thoi a moon a! Khà khà

    Trả lờiXóa
  9. Chờ ngày mai lại ngày mai
    Chờ ai ngóng cả cổ dài ai ơi
    Mưa rồi mình chẳng được bơi
    Ngồi nhà bờ-lốc Y.ơi ...buồn dài....

    Trả lờiXóa
  10. Mun nó lại sạo quá chừng chừng NY ui! post Moon ra không trung đi NY ơi!!

    Xem xem Mun bám vào cái bong bóng nào nha
    khakha ....

    Trả lờiXóa
  11. Chị của em lúc nào cũng ân cần và chu đáo quá, em lại thẹn với mình, vì có những khi trời nắng đẹp...thế mà em cũng không đi thăm mọi người được, em tệ quá chị nhỉ, đáng wánh đít em rồi...Hic...hic...!

    Trả lờiXóa
  12. Hèn chi vắng hoe. Kêu hoài không ơi hỡi gì hết trơn

    Trả lờiXóa
  13. Uh thì chờ ... Ta chờ nhau để biết đời dài ...hà hà !!!

    Trả lờiXóa
  14. Hôm qua em cũng bận cả ngày nên không vào Mult, thế là chị Yến bớt được một cái click để xem note của em há! hihi

    Trả lờiXóa
  15. Thấy nhiều quá, bỗng dưng có cảm giác nợ nần hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  16. Nhà tui đã mở cửa, mời chị sang chơi.(Hết mưa òi, khỏi mang dù)
    hihi.

    Trả lờiXóa
  17. Chị ơi!
    Chị đi vắng nhưng nhà luôn rộng mở mà, chị hé!



    hugs!

    Trả lờiXóa
  18. hhhhe. hồi hôm chị cũng không vào. Giờ nấu cơm xong chuẩn bị đi dạo đây! có mes đấy Yến.

    Trả lờiXóa
  19. Ko cần đi lại cho vất vả mưa gió ạ. Chị cứ giật notes và entries em sang thăm chị ngay.

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn em nhé. Chị vào rồi đây. Rất vui khi tấy em đi đánh quả đã về.
    Chưa thấy khoe gì đó nghe.

    Trả lờiXóa
  21. Chị chạy sang gà con ngay đây. Kekeke.

    Trả lờiXóa
  22. Cô không sang thăm con gì hết! Hihi
    Tuần mới roài, nhiều niềm dzui cô nhen!

    Trả lờiXóa
  23. Tuần mới SG thế nào chị ơi?
    Nắng cả tuần cho chị, hugs!

    Trả lờiXóa
  24. Giờ mới bò vào tới nhà chị. Trời đã tạnh mưa, đêm đã thanh vắng. Chị ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Chị vào thì nắng cao quá rồi, ngày thật đẹp và thật vui nghe em.

    Trả lờiXóa
  26. Nghẹt thở rồi nhỏ ơi, cái ôm chặt quá. Hug.

    Trả lờiXóa
  27. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường, sáng nay thì nắng, chiều chưa biết sao nhỏ ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn julgia nhé. Lâu lâu con bé vãng lai một lần, tuy khe khẽ, nhưng cô nghe lòng vui thật nhiều đó.

    Trả lờiXóa
  29. Tối nay chị có vắng nhà nữa kg vậy? hí hí... Mà chị có vắng nhà thì cũng về trước khi em đi học thui à. hihi............
    Bữa nay trời SG có mưa kg chị? Sao em cảm nhận kg khí vắng tênh, bùn thiu à. hic

    Trả lờiXóa
  30. Tối nay chị đi nữa đấy, thăm một người bạn thân ngoài quê vào đây điều trị bệnh. Chị nghe Bống dự báo tối nay có bão trên multi, nên…lo lắm.
    Chắc giao nhà cho em canh giữ giùm. Giữ cho khéo kẻo nhỏ oanhmai nói rằng chị “giao trứng cho ác” đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  31. há há... còn gì nữa, bảo đảm hai pà chị em ganh tỵ đều bảo thế thui chị.
    Bão Mul chắc chị Bống quậy nhà chị Linh thui à, nhà chị đông khách kg ai dám quậy đâu... để em canh cửa cho ạ. hehe......
    À, em quên chuyện tối nay chứ nè. Mong bạn chị kg sao, mau khỏe chị hén! Nghe bệnh là lòng em đầy lo lắng, phần đông là người nghèo thêm khổ chị ơi.

    Trả lờiXóa
  32. Bão Mul chắc chị Bống quậy nhà chị Linh thui à,TỐI NAY CƠN BÃO VÔ NHÀ CHỊ YẾN TRƯỚC TIÊN NÈ HIIIIIIIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  33. hí hí... coi bộ cái note này để khi nào xong việc viết cái mới chị hả?
    Chắc trời kg mưa đâu chị nhỉ vì chị còn phải đi nữa mà. hehe.........

    Trả lờiXóa
  34. Chị nói thiệt, rằng chị không có khiếu viết notes. Nhiều khi để miết đến mấy ngày, chẳng biết quẳng lên cái gì. Tâm trạng buồn thì chị không dám phơi ra, ngại bạn buồn theo mình, mà vui thì năm thì mười thuở mới bắt gặp ( như gặp cô gái bữa trước đó đó…). Thành ra, thôi thì, ráng ráng, đợi chị chút, em nhé.

    Trả lờiXóa
  35. hí hí... "chỉ kg biết nói gì" bữa đó mà em cũng quậy 36 cái còm rùi bạn bè nữa vui ơi là vui, chị mà có khiếu viết note chắc Mul sập á. há há.....
    Vậy khi nào chị bùn viết mess em chọc cho chị vui nha! Còn vui thì cho cả nhà MUL cùng chung vui vậy hén.
    Ngày nào em kg lót dép chờ ngoài cổng nhà chị, rùi sau đó liếc liếc vô phòng mà kg thấy gì hết á. hihi...
    Có bữ chờ lâu em kg thấy chị, thế là em ra đằng sau nhà chị em trèo tường bị kiến cắn, muỗi thui... con chó hàng xóm nó hết hồn tưởng trộm nó rượt em cắn tét ống quần... haha..........

    Trả lờiXóa
  36. Cho con kiến này cắn đứa hay trèo tường đi

    Trả lờiXóa
  37. Sao có 1 con à chị? Kiến này bắt lăn bộ chiên xù ngon, béo ngậy... nên em hổng sợ đâu. khà khà............

    Trả lờiXóa
  38. Giời ạ, bị con kiến to đùng vậy cắn, mà vẫn còn to miệng kìa chị ơi.

    Trả lờiXóa
  39. Chắc phải cho cả đàn dí Mun này thôi !!

    Trả lờiXóa
  40. Con kiến đó mà cắn gì chị ui. Nó thấy Moon là ba chân bốn cẳng chạy mất rùi ạ...sợ Mun cắn lại. haha.......

    Mà kiến có cắn thì miệng cũng nói mà chị vì miếng đâu có dính keo lại á. hì hì.........

    Trả lờiXóa
  41. Dạo này em ko còn blogging thường nữa, nên cũng k chào hỏi chị đươc luôn, nhưng hy vọng là mọi nguoi sẽ ko quên em, cả chị nữa. Hôm nay chú có trưc ko chị? Cho em gởi lời thăm chú đại bàng nha! Em lần này đi công tác xa nhà khá lâu, ngồi 1 mình nhưng em cũng chẳng muốn blogging gì cả, cũng ko làm gì đươc vì đau suốt từ hôm đi đến giờ. Chúc chị ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  42. Phải giữ gìn sức khỏe em ạ. Còn trẻ mà kêu đau hoài là không được đâu. Có sức khỏe mới làm việc dài lâu được. Đừng lơ là nghe em.

    Trả lờiXóa
  43. Hôm nay lại có việc ra ngoài hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  44. Vậy bữa nay có ra ngoài nữa kg chị ui? hí hí......

    Trả lờiXóa
  45. Hà hà, cũng có chút việc đó em.

    Trả lờiXóa
  46. Em hỏi chị mới nhớ, hôm nay là sn con dâu mới nè, chị cũng chưa biết tặng gì cho nhỏ ấy nữa !!! Tối sẽ đi chọn.

    Trả lờiXóa
  47. hì hì... vậy là nhờ em đóa nhoa nên cho em theo ăn ké với nha chị.
    Tặng quà gì ta? Chị có nghĩ ra chưa dzậy? Có tổ chức kg chị hay ở nhà vui thôi?
    Với em thì người trong nhà em hay "lì xì" để thích gì mua nấy ạ.

    Trả lờiXóa
  48. Thế này thì em thua gòi, hổng có xiền mua "đá" ạ. hic

    Trả lờiXóa
  49. Úi trời đất ơi. Làm gì có …xiền để mua hột đá đắt giá ấy chứ.
    Một chiếc cặp tóc để làm duyên thôi, chắc vậy chị ạ.
    Cám ơn gợi ý của chị nhé.

    Trả lờiXóa
  50. Cũng không ăn uống gì đâu, nhỏ mun này mới xơi nửa con heo sữa mà vẫn còn tâm hồn ăn uống kìa.

    Trả lờiXóa
  51. ăn heo sữa khác, ăn với chị khác chứ nè. hì hì........ cái này ham vui chứ kg phải tâm hồn ăn uống lai loáng ạ.

    Trả lờiXóa