Chiều mưa. Đường về xa xôi cũng ngại, nhưng mình chẳng dám mở lời than. So với cơn bão đang tàn phá ngòai kia thì những cơn mưa chiều này có đáng gì đâu.
Hà Nội mưa nước ngập khắp các phố sâu tới cả mét nước nhưng đã có Tổng Cty liên doanh : Nguyễ Thế Thảo - Phạm Quang Nghị cấp phao bơi miễn phí nên không sao cả, mọi người vẫn sống khỏe re.
Ở vùng tâm bão chưa tổng kết được thiệt hại. Hôm ở QN, anh chị chở nhau bằng xe máy về ĐĐá, vừa đi vừa hỏi đường, tối về mưa quá trời mưa, đường thì chẳng có đèn đường, vừa lạ, vừa sợ lạc, hú hồn.
Em xem tin tức châu Á bị quá trời chị hén, nhất là TQ. Thiên tai như thế hoài đúng là sẽ hủy diệt dần dần thôi chị ơi. Đường xa ướt mưa lạnh lắm chị, thôi từ từ về chị hén. hugssssssssssssssssssssssssssssss hết lạnh ngay nè. hehe......
Sướng nhỉ! Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Hà Nội lội nước hai lần còn các tỉnh miền Trung mỗi năm lội cả chục lần, dọn lụt cả chục lần, kiếm đâu ra áo phao!
Hồi xưa nắng mưa là chuyện nhỏ, bây giờ thì nắng hỏng ưa mà mưa thì hơi khó chịu trong người một chút chị hé. Nhà xa đi làm vất vã nhất là trời mưa phải không chị? Em sợ nhất là mấy chiếc xe phóng thật nhanh trong lúc này bắn đầy nước bùn vào người mình, ghét thật đó!
Thì chờ... hết mưa rồi về chị ạ.
Trả lờiXóa:)
Chị vẫn đi làm chủ nhật à chị?
Trả lờiXóaem mới xem tin tức , nhiều người chết vì bão rồi chị ơi
Trả lờiXóa:(
Hà Nội mưa nước ngập khắp các phố sâu tới cả mét nước nhưng đã có Tổng Cty liên doanh : Nguyễ Thế Thảo - Phạm Quang Nghị cấp phao bơi miễn phí nên không sao cả, mọi người vẫn sống khỏe re.
Trả lờiXóamưa nhiều không chị ? phố bổng là dòng sông uốn quanh chưa ?
Trả lờiXóabảo trọng chị nhé !
Đi làm xa ngại nhất mưa chị à, em cũng thế :)
Trả lờiXóachị ơi , bên đó đang bão hả chị , o đâu , ở miền Trung hả chị ?
Trả lờiXóanăm nào cũng bão lụt , sợ khiếp luôn :(
àh , ở Hà Nội phải kô chị , em nghe nói nặng lắm :(
Trả lờiXóaMưa mấy cũng về Gà ơi. Về nấu cơm sớm, blogging sớm chứ.
Trả lờiXóaGiờ thì đang bão ở miền Bắc em ạ, mưa thì dường như khắp nơi.
Trả lờiXóaÀ, chị vẫn đi làm em ạ. Sắp đến giờ về mà mưa quá.
Trả lờiXóaỞ vùng tâm bão chưa tổng kết được thiệt hại.
Trả lờiXóaHôm ở QN, anh chị chở nhau bằng xe máy về ĐĐá, vừa đi vừa hỏi đường, tối về mưa quá trời mưa, đường thì chẳng có đèn đường, vừa lạ, vừa sợ lạc, hú hồn.
Em xem tin tức châu Á bị quá trời chị hén, nhất là TQ. Thiên tai như thế hoài đúng là sẽ hủy diệt dần dần thôi chị ơi.
Trả lờiXóaĐường xa ướt mưa lạnh lắm chị, thôi từ từ về chị hén. hugssssssssssssssssssssssssssssss hết lạnh ngay nè. hehe......
Hôm qua tui không có áo mưa nên kẹt lại cty đến 3h mới về được ...Vẫn phải chịu , khg than ...
Trả lờiXóaỞ nơi chị về, không đến nỗi thành sông em ạ, chỉ ở một vài nơi khác. Cám ơn em, chị chỉ sợ…sấm chớp thôi.
Trả lờiXóaHug chị ! Mưa , nhớ mặc áo mưa khỏi ướt chị nhé !
Trả lờiXóaChỗ con cũng mưa cô ạ. Mà dạo này chiều nào trời cũng mưa...
Trả lờiXóaBên đây thì trời không mưa em ạ!
Trả lờiXóaNắng nhiều thì hanh hạn
Mưa nhiều thì lũ lụt ..
Mưa nắng nhiều đều tội cho dân
Nhưng!
Mưa - nắng nhiều thì cho thi nhân dễ làm thơ
Mưa nhiều thì cho tụi mình thích chùm mền để được nghe
"giọt mưa ngoài hiên thánh thót reo..."
Vì vậy - dân mình chẳng là thi nhân
Nên đều sợ trời quá mưa và trời quá nắng
Về tới chưa chị? Có bị ướt kg chị ui? Hy vọng chị kg sao hén! hugsssssssssssssss
Trả lờiXóaCHỊ yến ơi than cho nó nguôi đi ạ :D
Trả lờiXóaMiền bắc cũng tan bão rồi ko có gì đáng lo , nhưng giờ bắt đầu là mùa mưa bão nên hết đợt bão này lại đến đợt bão khác ...
Trả lờiXóaUh có đáng gì đâu
Trả lờiXóaBầu Trời trước cửa nhà em mòng mòng như túi nước mắt. Sầm sì như giận rỗi. Lặng gió! :)
Trả lờiXóaSướng nhỉ! Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Hà Nội lội nước hai lần còn các tỉnh miền Trung mỗi năm lội cả chục lần, dọn lụt cả chục lần, kiếm đâu ra áo phao!
Trả lờiXóaĐôi khi chị cũng như em, ước gì nhà mình gần chỗ làm, chừng 2,3 cây số thì sướng biết mấy.
Trả lờiXóaHết lạnh thiệt.
Trả lờiXóaMùa này áo mưa luôn mang theo trong cốp xe nhé, dầm mưa bệnh, lại có người lo hung đó.
Trả lờiXóaDĩ nhiên rồi, cám ơn em.
Trả lờiXóaEm thì ước chị được làm tại nhà hoặc đi 2-3 bước để có time nói chuyện với em hén. hehe..........
Trả lờiXóalại mưa bão, chán quá cô hén, VN đã nghèo mà năm nào cũng thiên tai! thương !
Trả lờiXóaChiều em đội mưa chạy về một mạch, ướt tè le. Giờ thì ấm áp rồi, chị nghỉ khỏe nhé.
Trả lờiXóaNăm nay bão sớm quá. Mới hè đã có bão. Hình như mỗi năm là mỗi miền gánh chịu luân phiên hả chị?
Trả lờiXóaCon về có gần không ? Nhớ đừng để mắc mưa , bịnh nghen.
Trả lờiXóaHom N con o VN, chang co cay mua nao, khap ca nuoc vua nong vua bi cup dien, nong hai hung luon! "Nguoi di roi" moi co mua!
Trả lờiXóaVâng, nắng mưa là bệnh của trời, còn than thở là bệnh của người ...mần thơ mà.
Trả lờiXóaChỉ có giới lao động, nông dân là mong mưa thuận gió hòa.
Ướt vừa vừa, ướt chút chút thôi em ạ.
Trả lờiXóaHà Nội ngày nay nắng đẹp, bão tránh đường khác vì thương dân dọn bùn chưa kịp .
Trả lờiXóaỪ, chỉ ư ử chút xíu thôi.
Trả lờiXóaNhưng bão đã tan rồi, chẳng lo nó quay lại đâu, cậu nhỏ.
Trả lờiXóaMiền trung năm nào cũng không tránh khỏi thiên tai, năm nay chẳng biết có thoát không.
Trả lờiXóađổ tùm lum, gãy răng rắc hết chị ạ
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTự nhiên cô nhớ bài hát này, nghe thử, con nhé.
Giờ thì ấm lắm rồi , sướng nhé.
Trả lờiXóaHồi xưa nắng mưa là chuyện nhỏ, bây giờ thì nắng hỏng ưa mà mưa thì hơi khó chịu trong người một chút chị hé.
Trả lờiXóaNhà xa đi làm vất vã nhất là trời mưa phải không chị? Em sợ nhất là mấy chiếc xe phóng thật nhanh trong lúc này bắn đầy nước bùn vào người mình, ghét thật đó!
Đọc note ngắn này của chị làm quỷ nghĩ đến các anh trên Bãi Cỏ Ống & đảo Hòn Đầu quỷ đi hôm rồi. KHông biết có sao không nữa. hix
Trả lờiXóaĐúng rồi Y ạ, mình nên nghĩ những điều thấp hơn để tự an ủi và thương người hơn.
Trả lờiXóaVui nhe! ngũ ngon.
Vừa đi vừa hát - đường xa ướt mưa - cho quên mưa nha NY
Trả lờiXóaBaly cũng hok thích mưa! nhưng nắng mưa lại là chuyện của trời!
Trả lờiXóaCũng có vài lần chị bị vậy, ghét ơi là ghét.
Trả lờiXóaBão kỳ này không vào K.Hòa em ạ. Vùng cực đông em đi qua ấy không sao.
Trả lờiXóaCám ơn chị, chị có một trái tim bao dung và nhân hậu vô cùng.
Trả lờiXóaĐó, từ nay đi trong mưa là hát bài này, và nghĩ tới bác Giáo đạp xích lô luôn.
Trả lờiXóaMuốn cũng chẳng được , baly nhỉ ?
Trả lờiXóaĐi trong mưa cũng thú vị lắm! hihi
Trả lờiXóa