Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Ôi, mình không chịu cái đạp của Melo vào chân cầu thủ đội Hà Lan đâu. Không đẹp gì hết. Hà lan đến phút này lội ngược dòng hay thật.

43 nhận xét:

  1. Hơi bùn cho cái đạp chân đó. HL xông pha thẳng tiến rầu... Chuẩn bị một cơn lốc lớn màu da cam đây chị ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Thần may mắn thật hiệu nghiệm quá đi HUGGGGGGGGGGGGGGGGGG

    Trả lờiXóa
  3. Cầu thủ đó chơi xấu quá chị ơi.

    Trả lờiXóa
  4. HI đội HL vẫn chơi hiền quá chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Hà Lan Chiến Thắng rồi chị ơi

    Trả lờiXóa
  6. Từ từ quỷ nhỏ, đừng vội la to nghe không.

    Trả lờiXóa
  7. Cái đạp chắc là đau, chơi ác thật.

    Trả lờiXóa
  8. Tình thế xoay chuyển chóng mặt thiệt.

    Trả lờiXóa
  9. Cơn lốc hơi lép trước Brazil, nhưng giờ hoàn hồn lại rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Xoay xoay một quả bóng! Ôi chóng mặt và cả đau tim nữa, kg coi đâu ....

    Trả lờiXóa
  11. Hì hì, chắc em ủng hộ đội áo xanh phải không?

    Trả lờiXóa
  12. Gần kết thúc rồi chị, coi tiếp cho trọn chị ơi.

    Trả lờiXóa
  13. ai đó cười còn em thì đang khóc, huhu em thua rồi! BRAZIL ơi!!!!

    Trả lờiXóa
  14. CHIẾN THẮNG RÒI...đã quá đê hahaaaa

    Trả lờiXóa
  15. còn đâu nữa huyền thoại brazil chơi hay trong mắt người dân hâm bộ bóng đá nữa chị ơi! giờ Ronado ko còn chơi bóng nữa nên ko còn cảm hứng cho những fan từng hâm mộ từng theo dỏi đôi chân điêu luyện khi có bóng trong chân đội tuyển brazil

    Trả lờiXóa
  16. Nhậu mừng chiến thắng thôi !!!
    Chị bắt đội Đức vòng chung kết đó nhé... nhớ theo dõi
    giờ đi ngủ thôi ...

    Trả lờiXóa
  17. Hix ............ Chả biết nói sao nữa chị ạ ! :((

    Trả lờiXóa
  18. hihi, "khi phe tóc dài mê bóng đá" đây!

    Trả lờiXóa
  19. Đội Ba Tây về nước vì :
    Thằng số 5 cản thủ môn Ba Tây.Hà Lan gở huề, cơ hội lớn để lấy lại tinh thần

    Chơi xấu cố ý rỏ ràng như vầy thì thẻ đỏ là phải rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Cái đạp để đời em nhỉ. Mặt cầu thủ bị đạp nhăn nhó ghê chưa, chắc đau lắm.

    Trả lờiXóa
  21. Hình ảnh đẹp tuyệt, cám ơn em Nam nghe.

    Trả lờiXóa
  22. Bội tuyển Ba Tây là đội mà em thích nhất xưa nay, nhưng tại nó chơi xấu như vậy không đáng ,vì vậy mà nó thua ,ráng chịu.Em chỉ buồn 5 giây mà thôi hehehe. Đau bao nhiêu không biết,nhưng hể bị chơi xâu là cầu thủ giảy đành đạch liền hà hihihi, nghề nghiệp mà chị .

    Trả lờiXóa
  23. Ừ, hất ngã, xô đẩy, gạt tay gạt chân nhau có thể chấp nhận và tha thứ đựơc, nhưng cố tình đánh, đạp, đấm vào người đối phương là chơi không đẹp, bị sút giảm tình cảm của người hâm mộ ngay.




    Trả lờiXóa
  24. Hic, tối qua trái tim em thuộc về Dunga chị ạ, hức hức!

    Trả lờiXóa
  25. gã bờ năm nay kiêu quá nên chẳng biết làm gì khi vỡ trận. Buồn gì đâu, e cũng không thích gã hờ. Haizzaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  26. Cảm giác của em cũng giống y chang như chị vậy đó. Thấy bất bình lắm luôn chị à! Nhưng cuối cùng Hà Lan vẫn thắng mà, hihi...

    Trả lờiXóa
  27. Tội nghiệp quá sút nhẹ quá mà

    Trả lờiXóa
  28. hinh ngo nghinh de thuong qua. cac ban tre cung la supporters cua halan ha, vay thi cung phe canh' voi' minh roi. o day ho la len nhu vay : holland! hup holland!.lam nhieu hinh nhu vay nua cho xem ke'voi nha, than

    Trả lờiXóa
  29. Mấy nhỏ này quậy lắm Quỳnh à. Tối nay lại bày trò mới nữa đó.

    Trả lờiXóa
  30. Xem xong trận HL vs Bra rồi xem trận GN vs Uru thấy thương GN lắm chị ơi. Cầu thủ GN như con lật đật ấy, té cái là bật dậy ngay, họ chơi lăn xả vậy mà thua, uổng ghê. Thiên hạ cứ bình luận mãi về "bàn tay của chúa" , em cũng thấy bất bình quá.

    Trả lờiXóa
  31. Bóng đá cũng như ngoài đời không tránh được những người xấu tính nhưng trên hết là Hà Lan đã chiến thắng chị nhỉ ? Em cũng thấy vui lắm họ đã chiến thắng xứng đáng !

    Trả lờiXóa
  32. sampa nhảy. lốc cam tan
    sampa không nhảy, lốc tràn ra ngay
    anh zil làm cái gì đây ???
    giống năm 98, pó tay chấm còm
    huhu .. em nghi bán độ rùi chị ơi

    Trả lờiXóa