Chào các bạn thân yêu, mình về rồi đây, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cám ơn các bạn đã ghé thăm mình và gởi những lời chúc thân thương. Giũ bụi đường xa xong , mình sẽ đi thăm từng nhà nhé. Hug.
NY đi xa mà tớ không biết, cứ thắc măc hoài sao không thấy bạn ghé nhà ... Nhớ ghé tôi coi hình NT quê hương Y đấy . Vậy là chuyện mần sui tốt rồi phải khg ?
Hôm wa em và chị KTD mới nhắc chị xong, kekekee chúc mừng chuyện dzui của gia đình chị và thấy chị tươi vui vậy là mừng rầu :) Tối vui nha chị iu!!!huggggggggggggggg
Y oi! Hai vo chong va chu re lam "dam hoi" ha? coi bo xom tu nhen! xa xoi ma phai du le ha? Co dau thay de thuong lam! Da goi bang "ba me" chua? hihi!!! N thi "phe re", "hai hoi nhap mot" nen khong lam dam hoi truoc, xa xoi ma! thong com! Chuc mung ca nha Yen nhen! hay lam!
em đang định quăng notes tìm chị đó.
Trả lờiXóaNghỉ ngơi đi đã chị ơi.
:)
Nghỉ ngơi xong òi qua nhà anh chơi hén.
Trả lờiXóaChúc mừng trở về nhà an bình.
Trả lờiXóaĐi đường xa thế mà trông hồng hào quá kìa... hihihi... đừng giũ bụi, đi thăm liền đi mà.. hehhhhe..
Trả lờiXóatươi quá là tươi cơ chị ơi, mau ghi lại cuộc hành trình nha chị, cho bà coan lấy kinh nghiệm :D
Trả lờiXóaLàm Mẹ chồng đẹp ra đó chị ơi!
Trả lờiXóaGiời ạ ...đi xa thế vẫn tươi thế kia !!! Gió như cái mền nè
Trả lờiXóaNghỉ ngơi chị nghen.:)
Trả lờiXóaMừng anh chị đã về đến nhà.
Trả lờiXóa:D
Đi chơi về tươi ghê á!
Trả lờiXóaEm đi hỏi vợ cho con
Trả lờiXóaMà sao em lại điệu đà thế kia !
Được thêm chức mẹ chồng nên tươi trẻ hẳn ra nha..hhiii...nhớ chị quá đi thôi. Muaahhhhhzzzzzzzzz
Trả lờiXóaNY đi xa mà tớ không biết, cứ thắc măc hoài sao không thấy bạn ghé nhà ...
Trả lờiXóaNhớ ghé tôi coi hình NT quê hương Y đấy . Vậy là chuyện mần sui tốt rồi phải khg ?
Hôm wa em và chị KTD mới nhắc chị xong, kekekee chúc mừng chuyện dzui của gia đình chị và thấy chị tươi vui vậy là mừng rầu :)
Trả lờiXóaTối vui nha chị iu!!!huggggggggggggggg
là lá la ... chị đã về.
Trả lờiXóaCó kẹo cho em không chị ơi.
Nghỉ ngơi, chị nhé!!!! :D
Trả lờiXóaSui đầu nên cứ tươi hơn hớn thế kia
Trả lờiXóaMẹ chồng thời đại mà chị. hihi...
Trả lờiXóaChị chọc chị Y, tháng 9 em canh mà chọc chì nè nha! khà khà......
chào cô! ngày về có vẻ xinh hơn đó nha, môi vẫn còn hồng hồng nè!
Trả lờiXóaNhìn chị xinh xắn tươi tắn quá! Nhìn chị mà em nôn, tháng sau em cũng về VN mần sui nè chị... chắc em cũng xinh thế á. hehe.......
Trả lờiXóaLên chức rồi nghen . Chúc mừng Yến
Trả lờiXóavui khỏe chị nhé
Trả lờiXóahôn một cái nữa vào cái má xinh và hiền nè..
Trả lờiXóahôn một cái nữa vào cái má xinh và hiền nè .
Trả lờiXóađi bụi mà có pic ảnh xinh quá zị ta hiiiiiiiiiiiiiii,
Trả lờiXóaChả trách em thấy vắng chị! Giũ sạch bụi đường, mỏi mệt rồi lại blogging nghe chị!
Trả lờiXóaChị đi đâu chị ơi?
Trả lờiXóaHi hi.. Cứ đi về mới nói làm mọi người sốt ruột quá à. Qua em chơi nha. :D
Trả lờiXóaChị lớn ơi, chị lớn đi đâu mới về đó ạh? nhóc ko blog nên chẳng biết gì cả, òa òa :(
Trả lờiXóaTớ cứ tưởng nàng "quẳng" luôn mình rồi chớ! ;-))
Trả lờiXóaUi ! chuyện lạ
Trả lờiXóaChuyện lạ vẫn xảy ra mà bạn?!;-)
Trả lờiXóaMừng chuyến đi tốt lành trở về với màu hồng của áo đẹp và làm Yến xinh xắn ra, da dẽ hồng hào.
Trả lờiXóahoá ra được lên chức to...chúc mừng nhé!
Trả lờiXóachắc mọi chuyện thành công rồi chị héng
Trả lờiXóamừng anh chị !
Lên chức nên nhìn chị phấn khởi hung.
Trả lờiXóa:))
chị đây rồi , không có chị em chán quá
Trả lờiXóachi. ! nho*' chi. !
Trả lờiXóaĐẹp quá chị ạ , thật vui và hạnh phúc !
Trả lờiXóaHug chị ! :)
Đi đường xa về nhìn cô tươi tắn như hoa xuân... hihihi
Trả lờiXóaY oi! Hai vo chong va chu re lam "dam hoi" ha? coi bo xom tu nhen! xa xoi ma phai du le ha? Co dau thay de thuong lam! Da goi bang "ba me" chua? hihi!!! N thi "phe re", "hai hoi nhap mot" nen khong lam dam hoi truoc, xa xoi ma! thong com!
Trả lờiXóaChuc mung ca nha Yen nhen! hay lam!
VẨN TƯƠI NHƯ HOA HÀM TIẾU ...
Trả lờiXóaSau chuyến đi này, thấy chị hình như tươi hơn thì phải!
Trả lờiXóaNhin chi tuoi roi ah, Chuc mung anh chi nhe.
Trả lờiXóa