Khi Kim Lệ hát, ảnh là người xung phong đầu tiên lên tặng hoa cho nàng ấy. Nhỏ điệu cũng lên tặng…Khoái quá, hát thật sung, thật diễn cảm, thật tha thiết...Tina, và ai đó cũng lên tặng , vui ghê.Tới phiên ảnh hát, mọi người lần lượt cũng tặng hoa…Cả nhỏ điệu nữa nè…Sung sướng ghê…Hic...còn mình nè, chẳng có ai tặng cho cả. Buồn hiu.
Vui quá. Bống chả biêt hát
em thấy chị gom lại nguyên một lẵng cạnh chị kìa
Kh tặng rồi à nha! Hà hà...
Tại họ "ganh tị" đó chị. Ghét! Chị đừng chơi với họ nữa. Bạn bè gì mà kỳ cục quá hà! Nghỉ chơi luôn! :)
Thật là chị không được tặng hoa không ? Em chẳng tin.:D
Sao hổng la lên mình tới tặng! hehe... Bữa đó đi chui một mình làm chi? Cho tui lên thớt nghen! Bạn mình?
HIx, iem tặng chị nà:
Của người ta em ạ.
Hee. Hee. em khoái hát dữ tợn, mà em hát như mèo kêu meo meo, lâu lâu ăn điểm cao bất ngờ làm mọi người té ...sofa. Hee. Hee.
Ôi, em dễ thương quá. Hug hug hug...
Y là người được Kh.tặng hoa khi cất giọng "oanh vàng" nhiều nhất xưa giờ đó. Khoảng trăm bông hén!?
Chị nói thiệt, chị hát mà được 80 điểm là mừng hết lớn rồi đó, thường thì dưới 50 đ không hà.
Xạo không hà.
Ha. Ha. Hình như dzợ đang "tố" chồng. Em ....chạy.
Qua nhà phá hết vườn hoa bây giờ, chạy đâu cho thoát.Đàn bà con gái nói có là sao nè?
Thì Bống luyện cẳng. Nhờ luyện mới đi giỏi đó thấy không.
Môi người thật bất công ...Nếu có Gió nhất định có hoa cho yến ...
Nghỉ, rồi chạy vô lại đó em. Nhắc nhở cho lần sau đó mà. Hì hì.
Nhớ nghen, hôm sau nhé.
Lại hỏi nữa kìa. hàhàhà.
Người ta hát được tặng hoaCòn tui hát chẳng ai... boa bông nào.Chán hè.:D
huhu, thấy mà thèm quá cô à ! mà hôm đó cô với chú hát bài gì vậy? chắc cô hát sau nên hết hoa, cô đừng buồn nhen .
Hay ghê, chị nghĩ hoài không ra câu thứ hai đó, bái phục, bái phục tướng gà..hì hì.
mà con cũng chẳng tin là cô ko có hoa đâu, hihi
Hừm, chị Yến hát ai dám không tặng hoa vậy….: )))))Có thể lúc ấy họ đang say đắm nghe nên quên tặng đó mà…hìhì
Há há, em hiểu roài, tại anh Dũng dzìa sớm nên hổng tặng hoa cho chị phải hổng?
Cô hát bài " Trở về dòng sông tuổi thơ" mà Mỹ Linh đang hát đó con.Cho vui ấy mà.
ủa, nhóc thấy cả một thúng hoa...ở gần mấy cái trống á... của chị lớn cả mà, hehe
Lúc ấy, chị lớn đang hát bài gì đấy, hihi... nhìn cũng tập trung lắm, heeeee
Há há há...Sao lại lôi kéo anh Dũng vào đây hử nhỏ ? Em không thấy ảnh đang chuyển tầm ngắm về mục tiêu đằng kia đó sao!!!...
Nhóc ơi, của những người hát trước đó.
haha , con nghi nghi mà thiệt hén !
Trời, họ lịch sự ngồi im là may rồi đó em.
Mình cũng thích bài nầy!
hát như thế nào có phải dợt trước ko cô? hay ai muốn lên hát thì hát ? khi nào con về VN cô chú dẫn con đi "hét" nhen ?
Hà ha, lúc nầy anh Dũng đi uống "caFe tách" hả chị?
Có thể tập hát karaoke ở nhà trước cho quen, chọn bài "ruột" nhất, chứ không "lên" đó bể dĩa mắc cỡ lắm.
Chuyện này...chắc em qua hỏi ảnh thử xem.
Anh Dũng à, đúng hông anh?
có em là em tặng chị rầu
vậy nếu cô chú muốn dẫn con đi hát phòng trà thì phải dẫn con đi hát karaoke trước, đúng hong? hihi
Em hỏi ở đây sao ảnh biết mà trả lời chứ !!!
Chị biết, em galant và hào hoa nổi tiếng QN, kể cả các vùng phụ cận. Hì hì.
Dĩ nhiên rồi, ai chứ nhỏ này là chìu hết mình luôn.
ô kơ !
Haizzz, bao giờ được nghe chị Yến và Chị K Lệ hát nhỉ?
kaka, giờ em mới biết.
Chị à, đất lành mai chim đậu, chị yên tâm.
ko bik khi nào mới có dịp nghe hai anh chị hát đây
là ...không. Chị dừng phá nhà em...Ha. Ha.
hơ..hơ..thấy ròai nheeeeeeeeeeeeeeee =)) dọttttttttttttttt
Suỵt, đừng la lớn chứ.
Hè nghen. Chị hẹn rồi mà.
em ứ tin, mà sao ai lên tặng hoa cũng chẳng nhìn ca sĩ cứ chăm chăm nhìn phó nhòm dzị ta ?
Hehehe, moden nó dzị đó em.
Hình như hoa có kèm theo tiền hả chị ?
Vâng, tùy lòng hào phóng của khách.
hihi, ca sĩ hát, được tặng hoa có kèm tiền xong thì để cành hoa đó lại chỗ nhạc cụ tặng lại ban nhạcmodel nó dzị héng chị
Tui mà hát chắc có ngừ đem tặng tui mấy ký thanhá há.
Đúng rồi em ạ. Xem như tặng cho ban nhạc đó.
Đâu, avar bữa nay trắng tươi, hồng hào chứ bộ.
Em tặng anh, anh thik j`?
Anh hả, anh "thích đủ thứ" em ơihihi.
Thua ava của em mừhihi.
Vậy anh họ Thích ? là hòa thượng hử
Ổng là papa nhỏ của nhỏ Khúc Thụy Du đó, bộ em chưa nghe danh ổng sao?
A ! Hóa ra anh cũng nhờ photoshop.
Chời, em đưa anh lên mây.
Pó tay dzới papa ...ngậm sâm chưa mà qua nhà chị Yến thích đủ thứ dzị paaaaaaa
Nhỏ này, ổng đang "nổ" với aquapham đấy , em làm ổng cụt hứng vì ...sợ con gái quá, dông về nhà mất bây giờ.
ặc, có cả giỏ hoa bên cạnh mà :D
Bravo!!!!!! Chi tang hoa ne`!
lạ thật... lạ thật....haizzz... lạ quá.... lạ thiệt....
Chi tang hoa ne! Bravo!!!
Vâng, thanks chị, đóa hoa phơn phớt màu tím giữa trời tuyệt quá. Nhất là chị đã mang xa một dặm dài như vậy.
Hè hè...của người ta mà em.
Sao lạ chứ?
em vẫn thắc mắc, khi off trong phòng tra chị Yến thay trang phục lên hát khi nào đó ạ...:(
Hỏi khôn ghê.
Hehe...chị em cũng biết tủi buồn.
Bộ gỗ đá hay sao mà không biết buồn hử?
Anh Khánh lúc nào cũng là boy ga lăng của các chị em mà. Lẽ nào ko dành cho chị bông hoa đẹp nhất. :)
Ông xã ông tặng quà gì sau khi... Hờ hờ
Đó là một chàng trai galant đáng mến ! Hôm đó có mặt tui thì tui cũng nhảy lên trước rồi !
Ôi ! Tại tui không có mặt ...
Tui nói với cái ngừ kia kìa, hông phải em Yến.Em Yến thì tui thích cái kháchá há.
Thần thánh gì mà không biết tủi hở em?
Hồi nào đâu mà biết vậy nhỏ?
Biết gì mà cũng hờ..hờ..Làm như rành lắm vậy đó.
Chắc chắn vậy rồi.
Ngó coi nhỏ Khúc có đứng sau lưng không rồi mới nói nghen.
Nguoi ta hat duoc tang hoacon ta hat duoc tang qua ... suong honhehe
Em rất thích đi hát, nhưng thường chạy đến quận BThạnh lận, xa thật là xa...Phòng trà Cảm Xúc này ở đâu vậy chị? Cho em địa chỉ được kg ạ? Hôm nào có dịp em...mời chị đi cùng, hát cho chị nghe, và... nghe chị hát, có dc kg ạ?
OK liền. Ở đường Ngô Thời Nhiệm - Q.1 , đầu hẻm Khúc Ban Chiều đó em. (Góc Lê Quí Đôn và NTN )
Hai vợ chồng chị máu nghệ sĩ ghê ta,tại vì lúc đó mấy ngừ ta đang mê mẫn giọng hát của chị nên quên cả tặng hoa đó chứ gì
Khi Kim Lệ hát, ảnh là người xung phong đầu tiên lên tặng hoa cho nàng ấy.
Trả lờiXóaNhỏ điệu cũng lên tặng…
Khoái quá, hát thật sung, thật diễn cảm, thật tha thiết...
Tina, và ai đó cũng lên tặng , vui ghê.
Tới phiên ảnh hát, mọi người lần lượt cũng tặng hoa…
Cả nhỏ điệu nữa nè…
Sung sướng ghê…
Hic...còn mình nè, chẳng có ai tặng cho cả. Buồn hiu.
Vui quá. Bống chả biêt hát
Trả lờiXóaem thấy chị gom lại nguyên một lẵng cạnh chị kìa
Trả lờiXóaKh tặng rồi à nha! Hà hà...
Trả lờiXóaTại họ "ganh tị" đó chị. Ghét! Chị đừng chơi với họ nữa. Bạn bè gì mà kỳ cục quá hà! Nghỉ chơi luôn! :)
Trả lờiXóaThật là chị không được tặng hoa không ? Em chẳng tin.
Trả lờiXóa:D
Sao hổng la lên mình tới tặng! hehe... Bữa đó đi chui một mình làm chi? Cho tui lên thớt nghen! Bạn mình?
Trả lờiXóaHIx, iem tặng chị nà:
Trả lờiXóaCủa người ta em ạ.
Trả lờiXóaHee. Hee. em khoái hát dữ tợn, mà em hát như mèo kêu meo meo, lâu lâu ăn điểm cao bất ngờ làm mọi người té ...sofa. Hee. Hee.
Trả lờiXóaÔi, em dễ thương quá. Hug hug hug...
Trả lờiXóaY là người được Kh.tặng hoa khi cất giọng "oanh vàng" nhiều nhất xưa giờ đó. Khoảng trăm bông hén!?
Trả lờiXóaChị nói thiệt, chị hát mà được 80 điểm là mừng hết lớn rồi đó, thường thì dưới 50 đ không hà.
Trả lờiXóaXạo không hà.
Trả lờiXóaHa. Ha. Hình như dzợ đang "tố" chồng. Em ....chạy.
Trả lờiXóaQua nhà phá hết vườn hoa bây giờ, chạy đâu cho thoát.
Trả lờiXóaĐàn bà con gái nói có là sao nè?
Thì Bống luyện cẳng. Nhờ luyện mới đi giỏi đó thấy không.
Trả lờiXóaMôi người thật bất công ...Nếu có Gió nhất định có hoa cho yến ...
Trả lờiXóaNghỉ, rồi chạy vô lại đó em. Nhắc nhở cho lần sau đó mà. Hì hì.
Trả lờiXóaNhớ nghen, hôm sau nhé.
Trả lờiXóaLại hỏi nữa kìa. hàhàhà.
Trả lờiXóaNgười ta hát được tặng hoa
Trả lờiXóaCòn tui hát chẳng ai... boa bông nào.
Chán hè.
:D
huhu, thấy mà thèm quá cô à ! mà hôm đó cô với chú hát bài gì vậy? chắc cô hát sau nên hết hoa, cô đừng buồn nhen .
Trả lờiXóaHay ghê, chị nghĩ hoài không ra câu thứ hai đó, bái phục, bái phục tướng gà..
Trả lờiXóahì hì.
mà con cũng chẳng tin là cô ko có hoa đâu, hihi
Trả lờiXóaHừm, chị Yến hát ai dám không tặng hoa vậy….: )))))
Trả lờiXóaCó thể lúc ấy họ đang say đắm nghe nên quên tặng đó mà…hìhì
Há há, em hiểu roài, tại anh Dũng dzìa sớm nên hổng tặng hoa cho chị phải hổng?
Trả lờiXóaCô hát bài " Trở về dòng sông tuổi thơ" mà Mỹ Linh đang hát đó con.
Trả lờiXóaCho vui ấy mà.
Há há, em hiểu roài, tại anh Dũng dzìa sớm nên hổng tặng hoa cho chị phải hổng?
Trả lờiXóaủa, nhóc thấy cả một thúng hoa...ở gần mấy cái trống á... của chị lớn cả mà, hehe
Trả lờiXóaLúc ấy, chị lớn đang hát bài gì đấy, hihi... nhìn cũng tập trung lắm, heeeee
Trả lờiXóaHá há há...Sao lại lôi kéo anh Dũng vào đây hử nhỏ ? Em không thấy ảnh đang chuyển tầm ngắm về mục tiêu đằng kia đó sao!!!...
Trả lờiXóaNhóc ơi, của những người hát trước đó.
Trả lờiXóahaha , con nghi nghi mà thiệt hén !
Trả lờiXóaTrời, họ lịch sự ngồi im là may rồi đó em.
Trả lờiXóaMình cũng thích bài nầy!
Trả lờiXóahát như thế nào có phải dợt trước ko cô? hay ai muốn lên hát thì hát ? khi nào con về VN cô chú dẫn con đi "hét" nhen ?
Trả lờiXóaHà ha, lúc nầy anh Dũng đi uống "caFe tách" hả chị?
Trả lờiXóaCó thể tập hát karaoke ở nhà trước cho quen, chọn bài "ruột" nhất, chứ không "lên" đó bể dĩa mắc cỡ lắm.
Trả lờiXóaChuyện này...chắc em qua hỏi ảnh thử xem.
Trả lờiXóaAnh Dũng à, đúng hông anh?
Trả lờiXóacó em là em tặng chị rầu
Trả lờiXóavậy nếu cô chú muốn dẫn con đi hát phòng trà thì phải dẫn con đi hát karaoke trước, đúng hong? hihi
Trả lờiXóaEm hỏi ở đây sao ảnh biết mà trả lời chứ !!!
Trả lờiXóaChị biết, em galant và hào hoa nổi tiếng QN, kể cả các vùng phụ cận. Hì hì.
Trả lờiXóaDĩ nhiên rồi, ai chứ nhỏ này là chìu hết mình luôn.
Trả lờiXóaô kơ !
Trả lờiXóaHaizzz, bao giờ được nghe chị Yến và Chị K Lệ hát nhỉ?
Trả lờiXóakaka, giờ em mới biết.
Trả lờiXóaChị à, đất lành mai chim đậu, chị yên tâm.
Trả lờiXóako bik khi nào mới có dịp nghe hai anh chị hát đây
Trả lờiXóalà ...không. Chị dừng phá nhà em...Ha. Ha.
Trả lờiXóahơ..hơ..thấy ròai nheeeeeeeeeeeeeeee =)) dọttttttttttttttt
Trả lờiXóaSuỵt, đừng la lớn chứ.
Trả lờiXóaHè nghen. Chị hẹn rồi mà.
Trả lờiXóaem ứ tin, mà sao ai lên tặng hoa cũng chẳng nhìn ca sĩ cứ chăm chăm nhìn phó nhòm dzị ta ?
Trả lờiXóaHehehe, moden nó dzị đó em.
Trả lờiXóaHình như hoa có kèm theo tiền hả chị ?
Trả lờiXóaVâng, tùy lòng hào phóng của khách.
Trả lờiXóahihi, ca sĩ hát, được tặng hoa có kèm tiền xong thì để cành hoa đó lại chỗ nhạc cụ tặng lại ban nhạc
Trả lờiXóamodel nó dzị héng chị
Tui mà hát chắc có ngừ đem tặng tui mấy ký than
Trả lờiXóahá há.
Đúng rồi em ạ. Xem như tặng cho ban nhạc đó.
Trả lờiXóaĐâu, avar bữa nay trắng tươi, hồng hào chứ bộ.
Trả lờiXóaEm tặng anh, anh thik j`?
Trả lờiXóaAnh hả, anh "thích đủ thứ" em ơi
Trả lờiXóahihi.
Thua ava của em mừ
Trả lờiXóahihi.
Vậy anh họ Thích ? là hòa thượng hử
Trả lờiXóaỔng là papa nhỏ của nhỏ Khúc Thụy Du đó, bộ em chưa nghe danh ổng sao?
Trả lờiXóaA ! Hóa ra anh cũng nhờ photoshop.
Trả lờiXóaChời, em đưa anh lên mây.
Trả lờiXóaPó tay dzới papa ...ngậm sâm chưa mà qua nhà chị Yến thích đủ thứ dzị paaaaaaa
Trả lờiXóaNhỏ này, ổng đang "nổ" với aquapham đấy , em làm ổng cụt hứng vì ...sợ con gái quá, dông về nhà mất bây giờ.
Trả lờiXóaặc, có cả giỏ hoa bên cạnh mà :D
Trả lờiXóaBravo!!!!!! Chi tang hoa ne`!
Trả lờiXóalạ thật... lạ thật....
Trả lờiXóahaizzz... lạ quá.... lạ thiệt....
Chi tang hoa ne! Bravo!!!
Trả lờiXóaVâng, thanks chị, đóa hoa phơn phớt màu tím giữa trời tuyệt quá. Nhất là chị đã mang xa một dặm dài như vậy.
Trả lờiXóaHè hè...của người ta mà em.
Trả lờiXóaSao lạ chứ?
Trả lờiXóaem vẫn thắc mắc, khi off trong phòng tra chị Yến thay trang phục lên hát khi nào đó ạ...:(
Trả lờiXóaHỏi khôn ghê.
Trả lờiXóaHehe...chị em cũng biết tủi buồn.
Trả lờiXóaBộ gỗ đá hay sao mà không biết buồn hử?
Trả lờiXóaAnh Khánh lúc nào cũng là boy ga lăng của các chị em mà. Lẽ nào ko dành cho chị bông hoa đẹp nhất. :)
Trả lờiXóaÔng xã ông tặng quà gì sau khi... Hờ hờ
Trả lờiXóaĐó là một chàng trai galant đáng mến !
Trả lờiXóaHôm đó có mặt tui thì tui cũng nhảy lên trước rồi !
Ôi ! Tại tui không có mặt ...
Trả lờiXóaTui nói với cái ngừ kia kìa, hông phải em Yến.
Trả lờiXóaEm Yến thì tui thích cái khác
há há.
Thần thánh gì mà không biết tủi hở em?
Trả lờiXóaHồi nào đâu mà biết vậy nhỏ?
Trả lờiXóaBiết gì mà cũng hờ..hờ..Làm như rành lắm vậy đó.
Trả lờiXóaChắc chắn vậy rồi.
Trả lờiXóaNgó coi nhỏ Khúc có đứng sau lưng không rồi mới nói nghen.
Trả lờiXóaNguoi ta hat duoc tang hoa
Trả lờiXóacon ta hat duoc tang qua ... suong hon
hehe
Em rất thích đi hát, nhưng thường chạy đến quận BThạnh lận, xa thật là xa...Phòng trà Cảm Xúc này ở đâu vậy chị? Cho em địa chỉ được kg ạ? Hôm nào có dịp em...mời chị đi cùng, hát cho chị nghe, và... nghe chị hát, có dc kg ạ?
Trả lờiXóaOK liền. Ở đường Ngô Thời Nhiệm - Q.1 , đầu hẻm Khúc Ban Chiều đó em. (Góc Lê Quí Đôn và NTN )
Trả lờiXóaHai vợ chồng chị máu nghệ sĩ ghê ta,tại vì lúc đó mấy ngừ ta đang mê mẫn giọng hát của chị nên quên cả tặng hoa đó chứ gì
Trả lờiXóa