Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới nói lời yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút. Đừng đợi cho đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên. Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới có lời xin lỗi.
Đừng đợi - Vì không biết rằng bạn sẽ đợi trong bao lâu
Nhưng có những điều mình phải…chậm lại.
Đừng vội hứa hẹn nếu chưa biết chắc mình có khả năng thực hiện lời hứa ấy. Đừng vội tin những lời có cánh vì đàng sau đó có thể là một cái bỉu môi. Đừng vội nói lời yêu khi chưa thấy hết mặt trái của một nhan sắc khuynh thành. Đừng vội hả hê khi đứng trên đỉnh dốc đời mình, vì bên kia là con đường đi xuống. Đừng vội âu sầu khi nhận lời từ chối tình yêu, vì có thể đó là một điều may mắn.
Có những việc không nên ngần ngừ, cần một sự dứt khóat khi quyết định, nhưng cũng có những việc đừng nên hấp tấp, cần có thời gian…
hay chị ơi, biết vậy nhưng có thể "nhanh đúng khi " và " chậm đúng lúc " là chuyện không phải ai cũng làm được chị nhỉ, cụ thể là em nè toàn nhanh những lúc cần chậm và ngược lại hic
Có những cái phải vội và phải đợi ...Có những cái đừng vội và đừng đợi ( như những điều ở trên ...) Nhiều lúc biết đợi và biết vội cũng là một điều cần thiết... Ta nhiều khi vẫn đi trật dường rầy ..hihi
rất đúng cô ạ! và đừng vội trách ai đó sao ko quan tâm đến mình mà trước tiên hãy nhìn lại là trước giờ mình đã quan tâm nhiều đến người ta hay chưa, phải ko cô? (kể cả bạn bè).
Cho bằng trái tim thì sẽ nhận lại bằng trái tim chị nhỉ ! Nhưng cũng đôi khi : "Thời gian sẽ mở cửa cho những ai biết chờ đợi ! ( Kenzo Takada ) " Nói chung việc gì cũng do tâm mình nữa chị nhỉ !
Không nên cứ ngồi đó để đợi chờ người khác yêu thương mình mà phải yêu thương người trước cái đã. Nhưng cũng đừng có vội vàng hấp tấp không thì quàng phải dây cô nhỉ.
"Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới có lời xin lỗi."
Có nhu~ng lu'c roi vào tình trang bâ't kha~ kha'ng pha~i nhu vây thôi. No'i chung trong dòi sô'ng ta không nên cu'ng nga't gò bó hoac cuc doan ba~o thu~, vo'i moi diều tùy theo tình huống mà cu xu~ cho êm dep.
Ô! Ngọc Yến viết khi nào mà hay thiệt. Đúng là cứ cúp điện dài dài mình chẳng đọc được những tâm tình rất hay của các bạn. Đúng là những kinh nghiệmc ủa một người từng trải NY nhỉ? Ấy mà vẫn có câu thơ:" Mau với chứ vội vàng lên với chứ", Yến ơi!
Nếu biết được, chắcthành công lớn trong đời, và không …chơi blog rồi. Vì chơi blog tòan phải vội và phải đợi không hà: Vội giành tem trước, và đợi…bạn comment !!! Hì hì.
Một vấn đề có thật trong đời sống, mình bắt gặp hàng ngày, nhưng chị thấy không, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, cứ gặp phải những việc mình chẳng chờ đợi nó.
Vâng ạ, Nhưng khi ta không có đến một phút để cân nhắc lợi hại, hơn thua cho một vấn đề, thì đành thả theo cảm tính. May nhờ, rủi chịu. Chẳng biết đang theo lý hay theo tình…
Ý tưởng hay ,trong cuộc sống nhiều lúc muốn thực hiện những điều mình hiểu và biết nhưng đôi lúc cũng không thể thực hiện được,đó là cái dở của con người đó chị.
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại.
Trả lờiXóaĐừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới nói lời yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi cho đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới có lời xin lỗi.
Đừng đợi - Vì không biết rằng bạn sẽ đợi trong bao lâu
Nhưng có những điều mình phải…chậm lại.
Đừng vội hứa hẹn nếu chưa biết chắc mình có khả năng thực hiện lời hứa ấy.
Đừng vội tin những lời có cánh vì đàng sau đó có thể là một cái bỉu môi.
Đừng vội nói lời yêu khi chưa thấy hết mặt trái của một nhan sắc khuynh thành.
Đừng vội hả hê khi đứng trên đỉnh dốc đời mình, vì bên kia là con đường đi xuống.
Đừng vội âu sầu khi nhận lời từ chối tình yêu, vì có thể đó là một điều may mắn.
Có những việc không nên ngần ngừ, cần một sự dứt khóat khi quyết định, nhưng cũng có những việc đừng nên hấp tấp, cần có thời gian…
Hay đấy
Trả lờiXóahay chị ơi, biết vậy nhưng có thể "nhanh đúng khi " và " chậm đúng lúc " là chuyện không phải ai cũng làm được chị nhỉ, cụ thể là em nè
Trả lờiXóatoàn nhanh những lúc cần chậm và ngược lại
hic
Ở đời ai học được chử "NGỜ" .
Trả lờiXóaVậy mới có chuyện để nói chứ.
Trả lờiXóaChị cũng vậy đó, tòan nhanh đỏang những chuyện không cần nhanh, và chậm lừ đừ khi cần phải vôi..
Hì hì...
Đừng vội và đừng đợi nói lên nhiều điều.. và cũng đừng nên nói lời ngọt ngào với tất cả, chị ghét điều này ghê gớm.. hi2hihi,...
Trả lờiXóaCó những cái phải vội và phải đợi ...Có những cái đừng vội và đừng đợi ( như những điều ở trên ...) Nhiều lúc biết đợi và biết vội cũng là một điều cần thiết... Ta nhiều khi vẫn đi trật dường rầy ..hihi
Trả lờiXóaTúm lại, là đừng đợi và đừng vội.
Trả lờiXóa:D
Đừng vội tin những lời có cánh vì đàng sau đó có thể là một cái bỉu môi...kekeee..chính xác. E đã thấy rồi :))
Trả lờiXóarất đúng cô ạ! và đừng vội trách ai đó sao ko quan tâm đến mình mà trước tiên hãy nhìn lại là trước giờ mình đã quan tâm nhiều đến người ta hay chưa, phải ko cô? (kể cả bạn bè).
Trả lờiXóaHic, dưng cơ mừ em ghét sự chờ đợi lắm cơ í, hic hic
Trả lờiXóaTớ không "đợi đến khi" ; và không bao giờ vội ...Nhưng biết có được chăng ?
Trả lờiXóaXem thui...
Trả lờiXóaNghe chị nà!
Trả lờiXóahe he nghe triet ly qua. Yen oi cho nhac vao . vua comment vua nghe nhac that thu vi .
Trả lờiXóakhong voi bo di co nghia la hay doi day.
Trả lờiXóaCho bằng trái tim thì sẽ nhận lại bằng trái tim chị nhỉ !
Trả lờiXóaNhưng cũng đôi khi : "Thời gian sẽ mở cửa cho những ai biết chờ đợi ! ( Kenzo Takada ) "
Nói chung việc gì cũng do tâm mình nữa chị nhỉ !
Không nên cứ ngồi đó để đợi chờ người khác yêu thương mình mà phải yêu thương người trước cái đã. Nhưng cũng đừng có vội vàng hấp tấp không thì quàng phải dây cô nhỉ.
Trả lờiXóaĐôi khi nhìn lại mình cũng thấy có những lúc "đừng đợi và đừng vội", nhưng biết sao bi giờ.
Trả lờiXóaEm thì xưa giờ cứ vội và đừng đợi mới chết chứ? hìhì
Trả lờiXóa"Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới có lời xin lỗi."
Trả lờiXóaCó nhu~ng lu'c roi vào tình trang bâ't kha~ kha'ng pha~i nhu vây thôi. No'i chung trong dòi sô'ng ta không nên cu'ng nga't gò bó hoac cuc doan ba~o thu~, vo'i moi diều tùy theo tình huống mà cu xu~ cho êm dep.
thật hay chị à
Trả lờiXóaBên LÝ,bên TÌNH
Trả lờiXóaVấn đề là :lúc nào dụng LÝ,lúc nào dụng TÌNH
"Le coeur a ses raosons que la raison ne connait pas."Pascal.
Ô! Ngọc Yến viết khi nào mà hay thiệt. Đúng là cứ cúp điện dài dài mình chẳng đọc được những tâm tình rất hay của các bạn.
Trả lờiXóaĐúng là những kinh nghiệmc ủa một người từng trải NY nhỉ?
Ấy mà vẫn có câu thơ:" Mau với chứ vội vàng lên với chứ", Yến ơi!
kd không kịp tặng nhạc nữa rồi ..hic thôi đành hôn bạn yêu một cái vậy .
Trả lờiXóaMọi sự trên đời đều cần đến một chữ "TÙY" phải kg chị?
Trả lờiXóaĐơn giản thế thôi.
Trả lờiXóaCó thể học được hơn một nửa chữ ấy chứ.
Trả lờiXóaLời tế nhị ngọt ngào khác với lời giả dối ngọt ngào chứ.
Trả lờiXóaCuộc đời là những tính tóan…trật đường rầy mà Gió. Mình vẫn hay nói khác đi những gì mình nghĩ.
Trả lờiXóaĐích thị là cao thủ.
Trả lờiXóaVậy bây giờ nhỏ mới…khôn. Biết nhiều lắm, biết hết trơn mà chẳng…nói gì cả. Giỏi.
Trả lờiXóaCô ít khi trách người là vậy con ạ.
Trả lờiXóaChị cũng không thích chờ đợi. Nhưng cuộc sống cứ bắt mình phải đợi chờ hoài, chán.
Trả lờiXóaĐừng vội nói lời yêu khi chưa thấy hết mặt trái của một nhan sắc khuynh thành. Khà khà.
Trả lờiXóa@kimdung: Hoa uất kim hương đẹp quá. Thanks bạn nhé.
Trả lờiXóaCứ từ từ phải k Yến?
Trả lờiXóaem không thể thực hiện được điều này chị yến ơi , NÓ khó lắm :D
Trả lờiXóaHay lắm chị ạ ! Những điều chị viết có khi người ta phải trả giá rất đắt để có được những đúc kết như thế .
Trả lờiXóakd qua đọc lại cách đừng đợi và đừng vội nè .
Trả lờiXóaCon thật rộng lượng. Nhỏ mà sao nói chuyện khôn vậy không biết nữa.
Trả lờiXóaSự chờ đợi luôn làm héo hon con người. Hic !
Trả lờiXóaCần đợi đúng lúc và vội đúng chuyện, lý thuyết là vậy, mà cuộc đời có khi nào trúng ý mình đâu !!!
Trả lờiXóaĐể xem được gì không hén.
Trả lờiXóaỪ, “Hãy đợi đấy”. Có nghĩa là chưa được gì cả, tiếp tục …đợi thôi.
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ vậy.
Trả lờiXóaCó vẻ có kinh nghiệm nhỉ ?
Trả lờiXóaNếu biết được, chắcthành công lớn trong đời, và không …chơi blog rồi. Vì chơi blog tòan phải vội và phải đợi không hà: Vội giành tem trước, và đợi…bạn comment !!! Hì hì.
Trả lờiXóaHậu quả là cứ làm những câu thơ đợi chờ ai đó, đợi cả một điều gì đó, và cứ đủng đỉnh để ngày trôi.
Trả lờiXóaMột vấn đề có thật trong đời sống, mình bắt gặp hàng ngày, nhưng chị thấy không, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, cứ gặp phải những việc mình chẳng chờ đợi nó.
Trả lờiXóaChúc hai “chị em” luôn vui, khỏe nhé.
Trả lờiXóaVâng ạ, Nhưng khi ta không có đến một phút để cân nhắc lợi hại, hơn thua cho một vấn đề, thì đành thả theo cảm tính. May nhờ, rủi chịu. Chẳng biết đang theo lý hay theo tình…
Trả lờiXóa..Em em ơi tình non sắp già rồi.
Trả lờiXóaCái cô gái nào đó cứ đủng đỉnh, lượn lờ, ỡm ờ trong tình yêu nên nhà thơ…sốt ruột chăng?
em kô vội , nhưng em thích cảm giác đợi :)
Trả lờiXóasao em lúc nào cũng vội hết.
Trả lờiXóaTrúng tim đen rồi đây.
Trả lờiXóaChẳng thể nào cố được phải không em.
Trả lờiXóaNgẫm nghĩ sâu thêm một chút, cũng đúng chứ em.
Trả lờiXóaMất cơ hội thì đừng trách nhé.
Trả lờiXóaTrả giá xong...
Trả lờiXóaquàng vào cổ lại ấy chứ.
Em thấy giữa đọc biết và thực hiện là một khoảng cách xa ơi là xa chị ơi. Biết phải như vậy mà cứ đợi và vẫn vội !!!
Trả lờiXóaÝ tưởng hay ,trong cuộc sống nhiều lúc muốn thực hiện những điều mình hiểu và biết nhưng đôi lúc cũng không thể thực hiện được,đó là cái dở của con người đó chị.
Trả lờiXóa