Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Sáng nay con gái mình bị công an thổi phạt, nghĩ mà tức cười…

95 nhận xét:

  1. Mấy hôm nay mình thả cho con bé tự đi học bằng xe máy, không đưa rước nữa, nên lo lắm. Con nhỏ mới tập đi xe, hôm nào mình cũng dặn dò đủ thứ, con nhỏ đâm bực mới thôi. Mình ngồi làm việc mà bụng không yên, cứ gọi điện hỏi thăm réo rắt, chỉ khi nào biết nó về đến nhà, mình mới yên tâm.
    Sáng nay, vẫn như mọi ngày, Út đi từ sớm, mình chuẩn bị đi làm thì điện thoại reng, số của Út, hết hồn.
    - Sao con? Có chuyện gì à?
    - Mẹ ơi, con bị công an bắt rồi.
    - Sao bắt ?
    - Con đi đến Linh Xuân, thường ngày thấy xe máy vẫn chạy vào đường cấm ào ào, hôm nay cũng vậy, con chạy theo thì bị công an thổi…
    - Bị thổi đúng rồi la gì nữa chớ, mẹ đã dặn không được vào đường đó, đi vòng một chút, đúng luật, và an tòan hơn.
    - Con tức lắm, nhiều người cùng đi mà thổi đúng con, mẹ cho lên báo đi, cái vụ không công bằng đó…
    - Con nhỏ này, báo đâu phải để lên mấy chuyện rơm rác này, rồi con có bị…giam xe không?
    - Con đi được rồi, ổng đòi phạt hai trăm ngàn, con nói sinh viên nghèo làm gì có tiền, chỉ có tiền ăn sáng một tháng mẹ mới cho đây. Con đưa ổng một trăm, ổng lấy rồi cho con đi …
    - Trời đất !!! Thôi con đi đi chứ trễ học.


    Trả lờiXóa
  2. Như vậy mới là sinh viên cô ạ!
    Lần sau phải rút kinh nghiệm thôi chớ biết làm sao. hihihi

    Trả lờiXóa
  3. Tội Út chưa nào! Thế là phải nhịn ăn sáng 1 tháng roài!

    Trả lờiXóa
  4. tội nghiệp con bé, đã nói tiền ăn sáng một tháng mẹ mới cho mà cũng bị lấy. chia sẻ thôi chứ mấy ông này coi bộ hết thuốc trị rồi chị Yến ơi. bởi vậy, trẻ con bây giờ hay có câu hên- xui. cái gì tụi nó cũng đổ cho hên xui. mà ngẫm cũng đúng.

    Trả lờiXóa
  5. Cái bọn cá cảnh đấy tệ lắm chị ơi! Nản.

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi lần ra khỏi nhà là cô dặn đủ thứ, nào là đi xe phải đúng luật, không vượt đèn đỏ, phải để ý biển báo giao thông...
    Hì hì, chẳng chịu nghe đâu. Phải bị phạt vài lần mới rút kinh nghiệm con há.

    Trả lờiXóa
  7. Chính điều đó mới tức cười, phạt ra phạt, nghiêm ra nghiêm, còn hành động như vậy, một đứa trẻ cũng phải bực mình.

    Trả lờiXóa
  8. Ôi trời, em cũng bị 1 lần vào lúc gần 11h khuya! cách nhà có 50m! Tốn 50k :D

    Trả lờiXóa
  9. Hehehe... Nếu mình bị chỉ cần nói: "Tôi là nghệ sĩ!" là nó cho đi thui! thật đấy! bị mấy lần rùi! kakaka

    Trả lờiXóa
  10. Tội cho bé Út, chiều về phải xin Mẹ tiền ăn sáng lại. Chắc chú cảnh sát kia không có con nên mới "đành đoạn" lấy 100 ngàn của con nhỏ.
    Học kinh nghiệm Chị Kim Lệ, nếu em có bị thổi vô sẽ nói "Tôi là nghệ sĩ" chơi, không chừng họ sẽ xin chữ ký rồi vui vẻ cho đi. Hi

    Trả lờiXóa
  11. Không có ô dù nào đỡ cho em sao ? Giờ đó, mấy anh ấy họat động ráo riết lắm đó.

    Trả lờiXóa
  12. Mình nhớ có lần báo đăng Quang Linh cũng bị giữ xe ở Ngã tư đèn đỏ đèn xanh vì vi phạm đấy.
    Chắc nhờ Kim Lệ là phụ nữ, đẹp nữa.....

    Trả lờiXóa
  13. Thật ra, cũng là một bài học cho con nhỏ, từ nay đi xe phải cẩn thận hơn, may mà chưa bị phạt nặng, hoặc bị giam xe...

    Trả lờiXóa
  14. Mình nhớ có lần báo đăng Quang Linh cũng bị giữ xe ở Ngã tư đèn đỏ đèn xanh vì vi phạm đấy.
    Chắc nhờ Kim Lệ là phụ nữ, đẹp nữa.....

    Trả lờiXóa
  15. Kể như lái xe ở quê mình nếu phạt thì phạt không xuể!!! Hình như họ cũng muốn để như vậy dễ cho mọi người mà có ăn hơn. Biết nói sao giờ.

    Trả lờiXóa
  16. Điều này thì rất đúng, bác ct ạ. Ở cầu vượt TânThới Hiệp, biển cấm xe 2 bánh lên cầu chần dần vậy, mà họ cứ phóng lên ào ào, cầu hẹp, lại nằm trên đường cong, rất dễ bị xe tải ép, mà chẳng ai sợ…

    Trả lờiXóa
  17. hì hì, tức mà vẫn cười , gọi là tức cười hả chị ?

    Trả lờiXóa
  18. @ lylyphan: Ờ...ờ..Đúng ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  19. Thông cảm cho CSGT đi, vì chưa có tiền ăn sáng ? Báo mới đăng là CSGT Hà Nội còn giao chỉ tiêu cho mỗi CS hàng ngày phải thu về cho đủ theo quy định nữa cơ ?

    Trả lờiXóa
  20. E nhớ hồi SV em cũng bị thổi kiểu đó, thấy mọi người chạy được e cũng chạy theo, cuối cùng có mình em bị thổi lại, e cũng hõng biết em bị tội gì luôn khi hỏi ra mới biết là đi đường 1 chiều . Lúc đó trong túi có 100k đang đi mua phở ( có cái ca-men ) đem theo đàng hòang, nên khi bị bắt phạt 100k em chỉ cái ca-men nói con có 100k mẹ đi công tác cho con ăn cả tuần 2 chi em, giờ đi mua phở cho em con bị bệnh ở nhà, chú cho con về lẹ đừng có phạt con, ổng nói có 100k vậy qua bà thuốc lá đổi 2 tờ 50k, qua đây đưa chú 1 tờ rồi đi. hic..e lật đật chạy qua đổi đưa cho ổng rồi mới đi được, không thôi ổng đòi giam xe em . Giờ nghĩ lại còn mắc cười. Ổng nhân đạo lấy 50k thôi không thì đúng là nhịn đói cả tuần thiệt.

    Trả lờiXóa
  21. Háháhá..vậy mình có nên nói anh công an này là “nhân đạo “ không nhỉ ?
    Chị cũng có 1 lần quẹo trái lúc đèn xanh sắp hết, quẹo được nửa đường thì đèn đỏ bật lên, chị hỏang quá tấp vô lề, đợi. Ai ngờ bị ổng thổi qua, chị nói đang đi làm, lỡ không mang theo tiền, năn nỉ một lát, ổng nói “ vậy 1 gói jet được không?” Chị mừng quá, chạy lại quán thuốc lá gần đó mua cho ổng, mà cứ mắc cười hoài.

    Trả lờiXóa
  22. Lần đầu tiên nó bị, nên sợ xanh mặt đó em.
    Cho chừa cái tật không nghe lời.
    Chị tưởng là phải chạy ra đó giải quyết cho con bé rồi đó chứ. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  23. người ta nói rằng "lúc đi đường khi đi qua cảnh sát giao thông tuyệt đối phải nhìn thẳng và tai phải giả điếc không nghe tiếng còi thì bình an còn cứ nhìn vào mặt cảnh sát là bị thổi ngay ,kd không biết có đúng không?

    Trả lờiXóa
  24. Cũng đúng đó Kim Dung ạ, nhưng những khi đường đông kia, chứ đường vắng vắng, mấy ổng rượt theo, mệt mình à.

    Trả lờiXóa
  25. Bạn ấy cũng có lý đó chứ Cô, tại người ta cũng đi "ào ào" mà! luật lệ bây giờ nó thế!

    Trả lờiXóa
  26. Hihi... hôm nhóc bị giam bằng lái lấy lại tốn 90k nhưng đưa 100k thì đỡ phải tốn phí đi lại cũng đc rồi chị lớn nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  27. Út cuả chị lớn học ở Thủ Đức hả chị? Đường đó CA quá trời, hix :)

    Trả lờiXóa
  28. Làm sao “ hốt” được một lần hả em? Cũng có xe chạy …thóat được chứ.

    Trả lờiXóa
  29. từ "hốt" của Cô đắt giá ghê!

    Trả lờiXóa
  30. Chính vì những thủ tục nhận lại xe bị phạt quá phiền hà, rắc rối, nên mọi người đồng ý…lót tay cho mấy csgt cho rồi, riết rồi thành một luật lệ bất thành văn luôn.

    Trả lờiXóa
  31. hihi , thành chuyện thường ngày ở huyện rồi chị ơi !!!! tức xong chỉ biết ... phì cười !

    Trả lờiXóa
  32. ở làng ĐH đó nhóc. Gần hai năm nay, thuận tiện thì bố mẹ thay nhau chở, không thì đi xe buýt, nay thả cho con chim nhỏ tự bay, mới học khôn được bài học...đầu tiên đó.

    Trả lờiXóa
  33. Con gái mình hồi mới vô SG cũng vậy . Tháng đầu tiên bị phạt 8 lần và bị lấy tiền 4- mỗi lần 50k ( cách đây 14 năm ) . heeeee

    Trả lờiXóa
  34. Hic, con bé mình mà bị phạt kiểu đó chắc mình...nghèo mất !!!

    Trả lờiXóa
  35. Đúng rồi, bạn bè ngôi với nhau, hễ kể chuyện công an thổi phạt thì có cả ngàn lẻ một chuyện, nửa chuyện tức, nửa chuyện cười...
    Hì hì.,

    Trả lờiXóa
  36. Tội Mẹ Út mà cũng tội Út nữa. Mất hết khoảng chi tiêu, mất hết một chầu cafe cùng bạn... he he. Kinh nghiệm lần sau nhé Út!

    Trả lờiXóa
  37. Chị bị 2 lần CA thổi, nghĩ cũng hên hơn út nhiều: một lần đi làm về 12 giờ khuya, chạy vù thằng một lèo không vòng qua TT Triên lãm HVT, thế là bị chặn lại, chắc thấy mặt mày chị hớt hãi lắm nên được tha còn được dặn dò: Nhớ lần sau không đi đúng tuyến nha! hehhhe. . trong khi một cặp choai choai bị phạt 200. ÔnG CA nọ thiệt tốt còn nháy nháy chị đi nhanh đi. Một lần đi chợ không đội mũ bảo hiểm vì gần nhà, ai ngờ bị CA đón sẵn,.. tim đập thình thịch, nhưng không hiểu sao lại được ra dấu đi đi.. Hú vía, chị về nhà khen nức khen nở: CA đâu mà tốt thế.... hihihi...

    Trả lờiXóa
  38. Đúng đó chị ơi, đây là những trải nghiệm khi Út đang dần được bố mẹ tung ra cuộc sống để rèn tính tự lập tác chiến mà ...
    Rồi Út sẽ còn gặp nhiều chuyện tức cười nữa mừ, hihi

    Trả lờiXóa
  39. Đúng đó em ạ. Kinh nghiệm để...rút, quý lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  40. Có nhiều tay csgt hành xử kỳ cục nhưng cũng có nhiều vị có lương tâm lắm. Em thừa nhận điều này. Chị gặp may đó.

    Trả lờiXóa
  41. Con nhỏ từ nay bắt đầu học ở trường đời đây, em ạ, từ việc nhỏ nhất : Tự dắt xe ra khỏi nhà.

    Trả lờiXóa
  42. Bé con chị còn khôn hơn em nhiều, 10 năm trước em cũng bị tình trạng y như vậy đó, mà lại mất hết 150 ngàn cho C.A để khỏi lập biên bản. Tính ra 150 ngàn của em hồi đó so với 100 ngàn bây giờ thì em mất nhiều quá! hic hic...

    Trả lờiXóa
  43. Á thế là " lính kiểng " cũng bị phạt vì vi phạm giao thông , cho lính kiểng đi xe cũ vào chắc các đồng chí CA ko phạt đâu chị à

    Trả lờiXóa
  44. Tôi không nhớ rằng mình đã bị phạt tất cả bao nhiêu lần rồi đấy.
    Nhỏ này ngon đêy. Tưởng nó gào lên và gọi "mẹ ơi" chứ.

    Trả lờiXóa
  45. Ai biểu đi học mà có tiền nhiều chi.

    Trả lờiXóa
  46. Xe cũ đó em, chỉ có ...80 phân khối thôi. Lính kiểng nay bụi bờ rồi, cứng cáp hơn rồi.

    Trả lờiXóa
  47. lần đầu tiên em bị túm cổ là vì chở ba hehe, mẹ em ca vọng cổ suốt 2 ngày mới xong

    Trả lờiXóa
  48. Chào chị, em qua thăm chị vì hôm qua ngồi uống cafe với chị mà không nói được chuyện gì. Em là con nhỏ không thích chụp hình đây chị!

    Trả lờiXóa
  49. Con bé mình lúc mới vào cũng bị lia chia. Giờ thì khôn rồi. Mình ở xa nên chả biết làm gì , chỉ biết gởi tiền vào thôi . Hic ! Thôi thì tự nó lo mọi việc cũng xong. Vậy mà giờ nó lại lanh như sóc Y. ạ.

    Trả lờiXóa
  50. Luật giao thông VN bị phạt trả giá được hả chị?...Phải chi bên này được vậy thì đở cho em.Tháng vứa rồi bị phạt 2 cú, Dừng chổ bảng cấm dừng và đậu (15 EU) chạy quá tốc độ, cho 30km chạy 48km (35 EU) .Giấy phạt gởi về nhà ,ra Bank chuyển mà thôi, khỏi cự nự xin xỏ gì cả(dám sai dám chịu thôi).

    Trả lờiXóa
  51. Nếu tui bị thổi, tui nói tui đã hưu trí rồi , không có tiền , nộp 50 không lấy giấy chắc cũng được đi . Ha ! Ha !!

    Trả lờiXóa
  52. Híc ,con trai em cũng bị như con gái chị vì đi sai làn đường mà thực ra ở Sài-gòn có ai đi đúng làn đâu.lúc bị phạt con trai em chỉ sao mấy người kia đi cũng như tui mà sao có mình tui bị phạt,anh giao thông trả lời' tui có ba đầu 6 tay đâu mà bắt hết' hi hi ..

    Trả lờiXóa
  53. Công an nhà mình em thấy giống "mãi lộ" quá. Nhìn mặt thấy phát ghét rồi.

    Trả lờiXóa
  54. Tối về, gặp con bé, chị bảo kể sự tình, nó nói là khi đưa giấy tờ xe ra, ông cs ấy có thèm nhìn tới đâu, vì nếu nhìn tới, sẽ phát hiện ra nó ...chưa có bằng lái nữa kìa. Ổng chỉ hỏi là : Có bao nhiêu tiền?
    Hì hì, thôi thì, hiểu hết cả mà.
    Hôm nay lo đi mua hồ sơ để lo thi lấy bằng lái nè em.

    Trả lờiXóa
  55. Nếu phạt thẳng thừng, con bé nhiều "tội" lắm.
    Tùy lúc, tùy nơi, và tùy csgt mà phạt, hay tha, hay...lách lách em ạ.

    Trả lờiXóa
  56. Cái tội không nghe lời này, chị "ca" cầu cho mấy ngày đó em. Tối về "rên rỉ" hết tiền, chị nói "ráng chịu" mà ...thương làm sao.

    Trả lờiXóa
  57. Bé con của Hòan dễ thương làm sao. Nó lanh ăn đứt mẹ nó luôn.
    Nhìn cái cách nó dặn dò mẹ mà tức cười và sung sướng Hòan há. Vì nó đã trưởng thành ồi.

    Trả lờiXóa
  58. Hiểu, hiểu, hiểu...phải không em .

    Trả lờiXóa
  59. hihi...con bị phạt mà vỡn cười hén chị.

    Trả lờiXóa
  60. Than chuc NY mot ngay that vui , hom nay chu nhat, Le Me (Fête des Mères), chuc cac ba me mot ngay that vui tuoi va con chau day dan!
    Con gai Y bi phat vay la nhe rui do, ben wai wuoc ma di vao duong cam thi loi nang lam, bi thu bang lai luon! huhu!! an ui chau di, cung may o VN nho vay ma...cho qua!

    Trả lờiXóa
  61. tuc cuoi qua Yen oi, nam ngoai moi don ve thanh pho moi, Q di xe dap moi ngay`. va dang lon ton dap xe, thay bong' 2 nu cong^an di den gan`ma`minh van ung dung dap.ho ra dau stop, giai thich la minh dang di tren duong cam', chi chung 20 met thoi. Q chung hung ...va "duoc* dua* to giay phat: 35 euro! gio doc tin con trai Y bi phat, Q "khoe thanh`tich "cua Q cho Y biet luon. ma`dung'la rat nhieu nguoi khac cung~ di au^?, co sao dau.chi co'ai ra ngo~ma`"gap dan`ba`" la` dinh'thoi.hahaha. ma`ne`, noi' toi' ra ngo~ gap dan ba` ma`tuc. noi vay dung cham phai' nu*~minh qua'he'.

    Trả lờiXóa
  62. xin loi Q viet con trai, con gai cua Yen bi phat vay la`buon lam roi`, chi? nhac'chung*` them^thoi, dung la nua. minh biet tam trang bi phat nay`lam roi`. buon hiu cho den khi tra tien xong, van con buon`. ben nay dang le phat 50, nhung Q co'than tho la moi don den day nen chua quen lam'...va duoc ha bot*'...ma Y dung lo, be'se kg dam pham lan thu hai nua dau,hihi

    Trả lờiXóa
  63. Ai cũng phải bị một vài lần cho nhớ.

    Trả lờiXóa
  64. Dĩ nhiên, sợ xanh mặt luôn rồi. Chẳng dám tái phạm nữa đâu

    Trả lờiXóa
  65. Y oi! ben VN thay bi phat du thu ha! xe co chay ngang chay doc, bay gio chay xe dong qua, so voi 20 nam truoc, N ve khong dam qua duong. Ben Bi phat xe "bao" lam do! con trai N bi phat hoai, chay tu xa lo 120km/h, vua re vao trong 1 doan ngan chi con 50km, con trai N van con ngon tron chay 68km, vay la bi may chup hinh tu dong, giay phat dua ve nha 150 euros, canh sat con kem theo cau "neu khong dong y cu viec khieu nai", thoi cu nham mat dong tien chu "kien "ai nghe! keo dai cu cua thi bi dua ra toa! N tiec lam, vi bi phat xe la vo duyen vo cung, tu nhien ma dua tien cho nguoi ta an! huhu!! cung dung thoi! di au thi tai nan khung khiep lam a! Neu ma dau xe danh rieng cho nguoi thuong tat thi bi phat 240 euros + tra tien cau xe dem di ve cho giam nua, tong cong cung gan 400 euros, + tien phai tra hang ngay nua, co nguoi di xe cu qua, danh phai bo xe luon!! dzang minh la...dzang xuong ma!

    Trả lờiXóa
  66. Moi lan len xe con trai cho, cu nhac chung no la "chay cham" la anh chang buc minh lien, "me nay cu nhac hoai!" con trai la vay! me thi tiec tien do! hehe!!

    Trả lờiXóa
  67. Chứ sao nữa, con trai mà chở mình nó cũng bực lắm, vì mình ngồi đàng sau...càm ràm hoài.
    Hì hì...mẹ nào cũng giống nhau cả.

    Trả lờiXóa
  68. Lam me cu cam ram thi con trai noi la "thoi, me lai xe luon di", hihi!! u, nguoi lai xe nghe cam ram cung met hen ba me Dziet nam!? N da khong lai xe ma con ngoi chi duong nua chu! biet wai gi dau! xi xon do ma!

    Trả lờiXóa
  69. há há há.
    Mai mốt về đây xí xọn với con trai mới ngon.

    Trả lờiXóa
  70. Nhung canh sat ben N rat la de thuong, lich su va luon noi " cam on" minh, to cao ...dep trai nua! hihi!!

    Trả lờiXóa
  71. Khong biet roi day co vo thi lam sao voi me day ha Y?

    Trả lờiXóa
  72. Mình xuống hàng thứ nhì, mai mốt có con, mình tụt xuống hàng thứ ba. Vậy thôi...
    Nhưng mà không buồn N ơi, mình cũng mong như thế.

    Trả lờiXóa
  73. Hihi, me chong Y chiu choi ghe ha! A, Y oi, khi ve den SG, N se dt cho Y nhen, o tai san bay TSN la N bay ra NT luon do. Y o trong SG co the mua dum cho N vai to bao tieng Anh hay tieng Phap duoc khong? bao hang ngay do, co nguoi Bi ho thich doc tin VN do ma! O NT khong co, lan truoc tim ma khong mua duoc.

    Trả lờiXóa
  74. Ha ha!! ben N con dau ngoi dang truoc voi chong no, con me chong..ra sau ngoi, vay moi la biet dieu! haha!!

    Trả lờiXóa
  75. Được, nhưng mua báo gì? Báo hàng ngày hay báo gì? Nhưng mua ngày nào?

    Trả lờiXóa
  76. Y mua nhat bao do, thay vi tieng Viet thi mua tieng wai wuoc, Y mua dum khoang vai ngay truoc ngay 9/7 nhen, ngay 10/7 N len may bay ve lai Bi roi. Co vay thi minh moi gap lai nhau, so ong Y nay "leo" qua nen bat gio do hihi!! Cu nam ao gia dinh nha bao la co lien he!

    Trả lờiXóa
  77. Ok. Quân tử nhất ngôn. Mua từ ngày 1.7 nghen.

    Trả lờiXóa
  78. A, Y oi, N da lien lac duoc voi co Huong ben truong Vinh Tho roi, nha o duong Lac Long Quan NT do, nho Tho ben ban A kiem dum.
    U, quan tu nhat ngon nhe! ma co nang qua hong? mua chung 5 ngay thoi, moi nhat, nhieu mat cong cong tren lung eo lung siu! mec xi nang do nha!

    Trả lờiXóa
  79. Nay gio tui minh di lac de ha! tu chuyen no xo qua chuyen kia, nhieu chieng gum! Toi Ut, may co nay lay chieng Ut ra doi qua de tai khac, huhu!! de Me Yen cho tien lai nhieu nhieu ha, thoi vo chong con cai ngu ngon nha!

    Trả lờiXóa
  80. Hihi tồi nghiệp con bé! ai đi kg sao tới mình đi bị thổi. Tại CA thấy út lơ ngơ nên phạt,ai dè gặp con nhà Báo. Út cũng thiệt thà ghê , lúc đó nói Mẹ con cho tiền ăn sáng với đổ xăng có 50 ngìn thôi , chắc CA cũng lấy nhiêu đó.hihi bài học kinh nghiệm cho Út.

    Trả lờiXóa
  81. Giá phạt mới tại TPHCM và HN bây giờ cao ngất ngưỡng nha chị. Sao chị không cho bé đi xe bus cho an toàn. Cái khu vực TĐ giờ xe cộ nó chạy ẩu kinh khủng.

    Trả lờiXóa
  82. Cháu đi xe buýt gần hai năm nay rối. Em mà thấy chuyến xe 33 từ Suối Tiên về mới kinh, nhét cũng cả trăm người chứ chẳng chơi. Sợ lắm.

    Trả lờiXóa
  83. Chị thấy cũng nên bị phạt một lần cho nhớ. Chừa cái tật chủ quan.

    Trả lờiXóa
  84. Em biết tuyến đó mà, nhưng nó chạy liền liền hà chị ơi. Thật lòng em khuyên chị đừng có cho nó đi xe máy. Mỗi lần em đi khu đó mà còn tự dặn lòng là phải cẩn thận. Từ ST vòng qua đến hơn Nông Lâm xe lớn nó băng ngang băng dọc ào ào chị ơi.

    Trả lờiXóa
  85. Chị cũng hạn chế lắm. Chứ vẫn đi xe buýt là chính.

    Trả lờiXóa
  86. Bởi vậy, cái câu của ông tướng CA nào đó nói "Không biết có gì ở ngoài đường mà CA thích ra đó đứng?" mới thành "giai thoại"

    Trả lờiXóa
  87. Chuyện ca ăn tiền bây giờ đã thành chuyện đùa rồi, ta mặc nhiên coi như nó phải thế. Nguy hiểm là ở chổ đó. Khi một điều sai trái được lập đi lập llại nó sẽ thành bình thường. Mọi người cũng càm ràm nhưng rồi tặc lưỡi " Nước mình nó thế". Không biết đất nước chừng nào mới ngẩng mặt lên được đây

    Trả lờiXóa