Chủ Nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là "Ngày của mẹ", ngày cả thế giới bày tỏ lòng tri ân và tình yêu dành cho Mẹ. Từ lâu, "Ngày của Mẹ" đã trở thành một ngày lễ lớn để tôn vinh những yêu thương, những hi sinh cao cả Mẹ dành cho gia đình. Dù có nguồn góc từ các nước phương Tây nhưng từ lâu "Ngày của Mẹ" đã trở thành một ngày lễ được cả thế giới đón nhận.
Tương truyền "Ngày của Mẹ" bắt nguồn từ nước Anh thế kỷ 17 và được xem là ngày để những ngưới con đi xa trở về nhà thăm Mẹ. Sau đó, ý tưởng về "Ngày của Mẹ" đã được bà Julia Ward Howe phát động tại Mỹ với mục đích đoàn kết phụ nữ trên toàn quốc để phản đối cuộc nội chiến tàn khốc ở Mỹ thời bấy giờ.
Một giả thiết khác cho rằng, năm 1858 một phụ nữ Mỹ khác là Ann Jarvis cũng đã vận động tổ chức "Ngày của Mẹ", để bày tỏ lòng tri ân đến người Mẹ quá cố của mình. "Ngày của Mẹ" nhanh chóng được hưởng ứng và được công nhận là ngày lễ quốc gia ở nhiều tiểu bang và sau đó là trên toàn nước Mỹ. Từ đó, "Ngày của Mẹ" diễn ra vào ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 cũng đã được du nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới.
NY suu tam duoc tat ca Mother's Days hay qua'. cam on NY, va ban nslekim gui bai hat Loi Me rat y nghia va cam dong, thay cho tinh cam va y nghi~cua tat ca chung ta doi voi me. voi minh, moi ngay deu la Ngay cua Me
Hix hix ... meotrang nhớ Má ! gửi tặng cô câu chuyện meotrang thích nhất.
HOA HỒNG TẶNG MẸ
Anh dừng lại bên tiệm bán hoa và gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng ba trăm ki-lô-mét. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đứng khóc trên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở - nhưng cháu chỉ có bảy mươi lăm xu trong khi giá hoa hồng đến hai đô la. Anh mĩm cười và nói với nó: - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hoa hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời: - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. nó chỉ ngôi mộ và nói: - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch ba trăm ki-lô-mét về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa. (Theo Quà tặng của cuộc sống, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003)
Phương Tây hunhf như công bằng hơn, có ngày của Mẹ và cũng có ngày của Cha. VN hay nói về bình đẳng nhưng có ngày PNVN mà chả thấy ngày...đàn ông VN đâu?!
Em chỉ mới biết ngày của Mẹ hồi năm ngoái qua báo chí, và sẽ thầm nhủ phải nhớ ngày này để làm một việc gì đó cho Mẹ,nhưng đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra.hihi
Chị tâm lý thiệt nghen , biết em "tức giả" mà lòng "vui thiệt" . Thiệt ra con gái tụi nó tế nhị và tỉ mỉ hơn con trai . Con gái em mấy ngày nay cặm cụi cắt may cho em một cái áo 2 dây ( Em mà mặc là em bị oan gia em chiếu tướng liền đó chị) , tuy em không mặc nhưng em đã treo nó vào chổ trang trọng nhất của tủ quần áo . Lát nữa thằng con em về , cao lắm là nó mang theo một bó bông rực rỡ mà nó mua ngoài chợ , ôm em 1 cái , cười 1 cái rồi ... ..réo " Má có gì ăn hông Má " . Cái thằng ... cà chớn hết biết chị ơi .
Chị biết hôn , em cứ dặn đi dặn lại con bồ bịch với ai cũng được , nhưng cưới vợ phải cưới con gái VN . Má không chịu có dâu mắt xanh tóc vàng . Thằng con em nó nói , con gái VN nói nhiều ... giống Má , con không thích . Ba nó nghe tới đây khoái quá , khen thằng con ... thông minh . Có thằng con như vậy , chị thấy có nên đè nó ra đập 1 trận không chị Yến ?
Nó "mắng" yêu mẹ nó đó mà. Mẹ hiểu con và con hiểu mẹ, không gì bằng. Chị cũng vậy, năm ngoái, con gái lớn mua cho chị cái váy hoa, con gái nhỏ mua tặng mẹ một chiếc đầm đen từ tiền để dành. Chị hỏi giá bao nhiêu thì nó không nói, nhưng khi chị nói " có cần mẹ trả lại tiền cho không" thì nó cười lỏn lẻn , chịu liền. Đúng là con với cái.
Chủ Nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là "Ngày của mẹ", ngày cả thế giới bày tỏ lòng tri ân và tình yêu dành cho Mẹ. Từ lâu, "Ngày của Mẹ" đã trở thành một ngày lễ lớn để tôn vinh những yêu thương, những hi sinh cao cả Mẹ dành cho gia đình. Dù có nguồn góc từ các nước phương Tây nhưng từ lâu "Ngày của Mẹ" đã trở thành một ngày lễ được cả thế giới đón nhận.
Trả lờiXóaTương truyền "Ngày của Mẹ" bắt nguồn từ nước Anh thế kỷ 17 và được xem là ngày để những ngưới con đi xa trở về nhà thăm Mẹ. Sau đó, ý tưởng về "Ngày của Mẹ" đã được bà Julia Ward Howe phát động tại Mỹ với mục đích đoàn kết phụ nữ trên toàn quốc để phản đối cuộc nội chiến tàn khốc ở Mỹ thời bấy giờ.
Một giả thiết khác cho rằng, năm 1858 một phụ nữ Mỹ khác là Ann Jarvis cũng đã vận động tổ chức "Ngày của Mẹ", để bày tỏ lòng tri ân đến người Mẹ quá cố của mình. "Ngày của Mẹ" nhanh chóng được hưởng ứng và được công nhận là ngày lễ quốc gia ở nhiều tiểu bang và sau đó là trên toàn nước Mỹ. Từ đó, "Ngày của Mẹ" diễn ra vào ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 cũng đã được du nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới.
ST trên mạng.
Tem nè, tặng NY Bài LỜI MẸ của Kim Lệ sáng tác... ca sĩ Kyra Nguyễn trình bày....
Trả lờiXóaCó một ngày , để những đứa con nhớ Mẹ , nhưng kỳ thực trong mỗi chúng ta ai cũng thầm biết rằng , ngày nào cũng là ngày của Mẹ . Chị nhỉ ?
Trả lờiXóaYêu con đâu chỉ một ngày, chỉ có con yêu mẹ thì cũng có ngày nhớ ngày quên, dẫu vẫn biết rằng ngày nào cũng là ngày của mẹ.
Trả lờiXóaYến đừng reply từ KL nhé! Nó sẽ lặp lại bài hát đấy!
Trả lờiXóaCám ơn KL nhé. Hay lắm.
Trả lờiXóaY nhắc làm mình lại nhớ mẹ xưa đấy. Mà cũng nhớ đến má ngoài ấy nữa. Những người mẹ bao la tình thương con...
Trả lờiXóaCHỊ ƠI, HÌNH NHƯ Ở VN NGÀY CỦA MẸ LÀ NGÀY 10.5 Á
Trả lờiXóadành những gì trân trọng nhất cho các bà Mẹ mỗi ngày chị nhỉ ?
Trả lờiXóabài hát hay quá !
NY suu tam duoc tat ca Mother's Days hay qua'. cam on NY, va ban nslekim gui bai hat Loi Me rat y nghia va cam dong, thay cho tinh cam va y nghi~cua tat ca chung ta doi voi me.
Trả lờiXóavoi minh, moi ngay deu la Ngay cua Me
Cám ơn NY và KL , làm mình muốn rơi nước mắt đây ...
Trả lờiXóaMá em có cái tánh không thích những "ngày" như Ngày Lao Động, Ngày Tình Nhân, kể cả Ngày Của Mẹ. Nhưng biết thêm về ngày này cũng rất hay.
Trả lờiXóaHix hix ... meotrang nhớ Má !
Trả lờiXóagửi tặng cô câu chuyện meotrang thích nhất.
HOA HỒNG TẶNG MẸ
Anh dừng lại bên tiệm bán hoa và gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng ba trăm ki-lô-mét. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đứng khóc trên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở - nhưng cháu chỉ có bảy mươi lăm xu trong khi giá hoa hồng đến hai đô la.
Anh mĩm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hoa hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch ba trăm ki-lô-mét về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
(Theo Quà tặng của cuộc sống, NXB Trẻ,
Thành phố Hồ Chí Minh, 2003)
Cám ơn KL và NY nhưng sưu tầm về ngày của mẹ và lời bài hát.
Trả lờiXóaNhững người mất mẹ như mình càng thấm thía hơn lời của bài hát này.
Cám ơn em. KL thích lắm đây.
Trả lờiXóaQ gắn hoa hồng đỏ hay trắng lên ngực áo đấy?
Trả lờiXóaAnh cũng mau nước mắt vậy ư ?
Trả lờiXóaEm kể cho bà nghe câu chuyện của em meotrang dưới đây nè. Chắc bà sẽ cảm động lắm.
Trả lờiXóaCâu chuyện giản đơn nhưng rất cảm động. Cám ơn meotrang nhé.
Trả lờiXóaY. giỏi thật đấy.Mẹ mình già lắm rồi. Mình vẫn thường xuyên thăm viếng Mẹ. Cầu xin ơn trên Mẹ vẫn bên mình...
Trả lờiXóacòn mẹ đó là hạnh phúc .
Trả lờiXóatặng bạn yêu.
Trả lờiXóaNhư vậy Ngày của Mẹ không cố định mà tùy theo năm.
Trả lờiXóaNăm nay CN là 9-5.
Cám ơn Chị.
"Mẹ là hoa, Mẹ là hương
Trả lờiXóaMẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu."
Phương Tây hunhf như công bằng hơn, có ngày của Mẹ và cũng có ngày của Cha. VN hay nói về bình đẳng nhưng có ngày PNVN mà chả thấy ngày...đàn ông VN đâu?!
Trả lờiXóaEm chuẩn bị quà cho mẹ hay một câu nói đặc biệt nào đó chưa?
Trả lờiXóaDù con đi đâu, ở đâu
Trả lờiXóaVẫn đôi mắt mẹ đêm thâu mong chờ.
@ngduytan: Ngày của mẹ hay ngày của cha, đều là mình “ ăn theo “ phương tây ấy chứ, ngày của cha là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng sáu, anh ạ.
Trả lờiXóaEm năm nào cũng có một entry về ngày của mẹ chị ơi hy vọng năm nay vẫn thế
Trả lờiXóaĐang suy nghỉ nè chị. Trong entry SN vừa rồi có hình Mẹ em đó, nhưng em kêu bằng Má không hà.
Trả lờiXóaNgày của "Mẹ" mà mẹ vẫn ở bên mình, chắc hẳn người con nào cũng hạnh phúc .
Trả lờiXóaAi cũng có một mẹ trên đời , bài hát hay qúa chị ạ !
Trả lờiXóaEm chỉ mới biết ngày của Mẹ hồi năm ngoái qua báo chí, và sẽ thầm nhủ phải nhớ ngày này để làm một việc gì đó cho Mẹ,nhưng đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra.hihi
Trả lờiXóameotrang không còn cơ hội để nói với Má lời yêu thương nữa rồi cô ơi!
Trả lờiXóaEm chúc chị Yến một ngày lễ Mẹ hạnh phúc , và một đời làm Mẹ hạnh phúc .
Trả lờiXóaChúc tất cả các bà Mẹ được toại nguyện và hạnh phúc bên con cái mình .
Vâng, hạnh phúc thật tròn.
Trả lờiXóaNghe sâu lắng em há.
Trả lờiXóaĐến gờ này chắc chắn đã nghĩ ra, và thực hiện được rồi phải không nhỏ ?
Trả lờiXóaTặng meotrang nè.
Trả lờiXóaCám ơn em, chị vừa thấy em thật vui sướng bên nhà nhỏ Khúc. Hạnh phúc em há.
Trả lờiXóaChị tâm lý thiệt nghen , biết em "tức giả" mà lòng "vui thiệt" .
Trả lờiXóaThiệt ra con gái tụi nó tế nhị và tỉ mỉ hơn con trai . Con gái em mấy ngày nay cặm cụi cắt may cho em một cái áo 2 dây ( Em mà mặc là em bị oan gia em chiếu tướng liền đó chị) , tuy em không mặc nhưng em đã treo nó vào chổ trang trọng nhất của tủ quần áo .
Lát nữa thằng con em về , cao lắm là nó mang theo một bó bông rực rỡ mà nó mua ngoài chợ , ôm em 1 cái , cười 1 cái rồi ... ..réo " Má có gì ăn hông Má " .
Cái thằng ... cà chớn hết biết chị ơi .
Chị biết hôn , em cứ dặn đi dặn lại con bồ bịch với ai cũng được , nhưng cưới vợ phải cưới con gái VN . Má không chịu có dâu mắt xanh tóc vàng . Thằng con em nó nói , con gái VN nói nhiều ... giống Má , con không thích . Ba nó nghe tới đây khoái quá , khen thằng con ... thông minh .
Trả lờiXóaCó thằng con như vậy , chị thấy có nên đè nó ra đập 1 trận không chị Yến ?
Nó "mắng" yêu mẹ nó đó mà. Mẹ hiểu con và con hiểu mẹ, không gì bằng.
Trả lờiXóaChị cũng vậy, năm ngoái, con gái lớn mua cho chị cái váy hoa, con gái nhỏ mua tặng mẹ một chiếc đầm đen từ tiền để dành. Chị hỏi giá bao nhiêu thì nó không nói, nhưng khi chị nói " có cần mẹ trả lại tiền cho không" thì nó cười lỏn lẻn , chịu liền.
Đúng là con với cái.
chúc mẹ yêu của bạn luôn khoẻ mạnh thật nhiều ..
Trả lờiXóa