Khi học trò chuẩn bị vào mùa thi, là mình cũng kỷ niệm 2 năm …chơi blog. Kể ra bây giờ mình sử dụng anh multi này cũng tàm tạm ổn, nhưng sao vẫn nhớ cái thời chập những bước vào 360 ấy quá.
Ủa, mình nhớ là Gió có trước mình mà, mình qua đọc…lén hoài, nghĩ bụng, cô này viết khỏe ghê. À, đúng rồi, mình bỏ đó, không viết gì cả. Trong khi Gió nhờ nghỉ hè, chữ cứ tuôn ra như thác.
con thì 7/7 này là đúng 2 năm, mọi người coi bộ cũng xem nhau về thời gian viết blog trên Mul cô hén! Con thật sự rất vui vì nơi đây con đã tìm thấy nhiều "người bạn" đáng yêu và thân thiện.
Hic..nhìn giao diện Yahoo 360 nhớ quá đi thôi. Hồi ở bên đó em ngoan hiền lắm chỉ lủi thủi ở nhà tối ngày ăn rồi ngồi đổi theme miết hì hì không có đi búa xua còm như bây giờ hì hì
Giờ mul....ngày càng nâng cấp sẽ có nhiều tiện ích hơn, đáng trách là anh 360plus, tiện ích đã ít lại còn hạn chế khu vực Còm....nến rất dở, ảnh cũng hạn chế dung lượng. Giờ lại còn thêm mục ( Nhập chuỗi mã này ) ? Vẽ việc, thường là 2 lần nhấp Lưu mới xong.
Chị hay là mình mở 1 cái note triển lãm những hình ảnh cũ của yahoo 360 đi chị..ôn lại 1 thời đã qua hihii tối nay về nhà em tìm lại và đem qua dự triễn lãm heheee
cái thưở ban đầu lưu luyến blog , ngày sau có mấy ai quên hiiiiiiiiiiiiiii . cũng vì ko quên được những thời gian vui chơi cùng blog , nên 14_6 đi nuôi mẹ chồng bịnh trong bệnh viện chợ rẩy mà em cũng cố gắng bò đến điểm hẹn gặp gỡ mọi người đó , nhớ hôm đó chị yến và anh khánh nhảy đẹp đôi nhất . nhớ lắm những ngày bên 360 cả ngày đi vòng vòng nhà người wen đến người lạ mà ko ai sợ ai dòm ngó hiiiiiiiiiii
Thời đó chị chỉ liên lạc qua 360 với một sô' i't bạn thật ỡ VN. Mâ'y đứa nhỏ làm việc chung hướng dẫn, tụi nó muô'n chị show hình ãnh đi chơi bên Mỹ cho nhanh chóng dề tụi no' xem, lần lần chi nghiền blog hồi nào cũng không hay nữa hihihii
Chị coi cái mặt ngố của em thời ấy nè hì hì mắc cười há chị. Lúc đó chụp các kiểu để lưu lại một thời 360 nhưng máy hư mất hết ròi tiếc ghê luôn tìm nãy giờ còn được 2 tấm hì hì
Hic! Hồi đó chị dốt quá chừng, không biết lưu giữ gì cả. Giờ nhìn "kho lưu trữ" của Yến sao thấy tiếc hùi hụi đi. Xóm blog mình nhiều bloggers có thâm niên hén Yến. Hồi đó, chị thấy nhỏ KTD này hoài chứ gì, mà sao hổng làm quen sớm vậy ta! Nhắc thì lại nhớ cô em nhỏ Mùa Thu Sầu nữa, em ấy chụp hình đẹp tuyệt, mà viết entry thì buồn ơi là buồn!
Dạ, nhiều bạn có tuổi blog đáng nể thật. Em chỉ giữ được mấy tấm hình này thôi chị à. Nếu rành như bây giờ chắc giữ được nhiều. Mà bạn Muàthusầu ấy không qua multi nữa hở chị?
Chị nhắc lại thấy nhớ quá đi ! Cái thời bên yahoo ấy em chưa quen chị nhưng em cũng thích yahoo vì nó là khởi đầu blog bạn ảo của em ! Bây giờ thì chị đã có thêm bao nhiều bạn ảo bước ra đời thực rồi , chị thật là hạnh phúc đấy chị yêu ạ !
Em chơi blog cũng hơn 2 năm rồi chị ạ , lúc trước em cũng ít viết bài và giao du bạn bè vì nhiều lý do . Bây giờ gặp được chị và nhiều bạn thấy vui hơn ạ . Một số bài thơ trong blog của em viết chữ không có dấu là mấy bài em viết bên 360 đó chị ạ .
cong nhan NY qua'quen thuoc voi multiply . nha`cua ban day du cac muc rat dep va` hay, rat la "con gai", de thuong lam'. chuc ban vui tre va girly mai nhu the nay`nhe'
ui chị yến ơi ... cái thủa đầu tiên lưu luyến ấy ...
Trả lờiXóaGió thì 21 tháng 6 này là 2 năm ...Hai năm mà có bao điều để nhớ Y héng
Trả lờiXóaỦa, mình nhớ là Gió có trước mình mà, mình qua đọc…lén hoài, nghĩ bụng, cô này viết khỏe ghê.
Trả lờiXóaÀ, đúng rồi, mình bỏ đó, không viết gì cả. Trong khi Gió nhờ nghỉ hè, chữ cứ tuôn ra như thác.
em thua chị 1 năm
Trả lờiXóaCái j cũng có một thời huy hoàng chị hen :DDDD Ôi nhớoooooooooooo
Trả lờiXóaXem lại mấy cái hình, nhớ 360 thiệt!
Trả lờiXóacon thì 7/7 này là đúng 2 năm, mọi người coi bộ cũng xem nhau về thời gian viết blog trên Mul cô hén! Con thật sự rất vui vì nơi đây con đã tìm thấy nhiều "người bạn" đáng yêu và thân thiện.
Trả lờiXóaNhỏ thuyvy hồi đó ít nói lắm, không tám như bây giờ..hehehe.
Trả lờiXóaHic..nhìn giao diện Yahoo 360 nhớ quá đi thôi. Hồi ở bên đó em ngoan hiền lắm chỉ lủi thủi ở nhà tối ngày ăn rồi ngồi đổi theme miết hì hì không có đi búa xua còm như bây giờ hì hì
Trả lờiXóaEm làm anh lại nhớ.
Trả lờiXóaPhải chi thời đó tui biết pà sớm hén.
Trả lờiXóaQuầy quậy như bây giờ đáng yêu hơn thì sao. Nhiều khi “pà” ấy hiền lành papa lại không thích..hì hì.
Trả lờiXóaGiờ mul....ngày càng nâng cấp sẽ có nhiều tiện ích hơn, đáng trách là anh 360plus, tiện ích đã ít lại còn hạn chế khu vực Còm....nến rất dở, ảnh cũng hạn chế dung lượng. Giờ lại còn thêm mục ( Nhập chuỗi mã này ) ? Vẽ việc, thường là 2 lần nhấp Lưu mới xong.
Trả lờiXóaGiờ cái gì cũng biết, chọc, phá đủ trò. Nhưng nhờ vậy mới vui. Ai cũng trầm trầm như chị, chán chết hén.
Trả lờiXóaVậy con vào blog cũng lâu rồi nhỉ. Bây giờ mới biết nhau. Nhưng lạ, là cô nhớ mặt bé Mây rõ hơn con đó. Hì hì.
Trả lờiXóaHình như hồi đấy chủ tịt chưa được vào FL cuả Yến nhỉ? Gần cuối mới biết nhau, mình lúc đó còn ngỡ ngàng với blog.
Trả lờiXóakhông sao cô, miễn sao có nhớ là được . hihi
Trả lờiXóaơ chị yến ơi em tìm mãi không thấy em :D
Trả lờiXóaLúc nào cũng nhớ cái đầu tiên hén chị. :)
Trả lờiXóaEm chỉ có nói đúng.
Trả lờiXóahihi
Hun cái đầu tiên là nhớ suốt kíp lun đó.
Trả lờiXóaMình cũng từng "dọn nhà" và cũng từng luyến tiếc chốn xưa ...
Trả lờiXóaNhưng giờ so ra Mul có phần hay hơn anh 360?
Bống cũng vậy nè
Trả lờiXóaỞ nhà chị Yến không chơi gài..dìa nhà mình mà gài nhe CỤ. Dạo này Cụ ham hố quá ròi nhe :))
Trả lờiXóaChị hay là mình mở 1 cái note triển lãm những hình ảnh cũ của yahoo 360 đi chị..ôn lại 1 thời đã qua hihii tối nay về nhà em tìm lại và đem qua dự triễn lãm heheee
Trả lờiXóaEm ở khung hình chính giữa đó. Cái bàn tay nâng niu từng cọng tóc mảnh mai rõ hoắc vậy mà không thấy. Hì hì.
Trả lờiXóaMình nhớ hồi ấy Bống có bộ ngực bự chảng, làm mình qua hoài mà ...khiếp quá, không dám làm quen ! Hic.
Trả lờiXóaĐúng là cái thắng của papa. Nhỏ này sợ ổng tuột phanh đây mà.
Trả lờiXóaHay đấy nhỉ. Chắc ai cũng còn giữ cho riêng mình một chút gì đó...
Trả lờiXóaVâng, mul trẻ trung, hiện đại, xứng tầm với thời đại công nghiệp. 360 sống "nội tâm" hơn, trầm lắng hơn...
Trả lờiXóaMình lâu rồi không qua plus, lâu lâu ghé qua để delete bớt quảng cáo thôi.
Trả lờiXóaNgày đó em chưa có chị ...
Trả lờiXóaNhưng hồi ấy chị đã biết em, thơ hay và kiêu lắm.
Trả lờiXóaVâng, hồi ấy chưa có bác minht.
Trả lờiXóaHic, hồi ấy em cũng chưa biết chị.
Trả lờiXóaOn kỷ niệm ghê nha .
Trả lờiXóacái thưở ban đầu lưu luyến blog , ngày sau có mấy ai quên hiiiiiiiiiiiiiii . cũng vì ko quên được những thời gian vui chơi cùng blog , nên 14_6 đi nuôi mẹ chồng bịnh trong bệnh viện chợ rẩy mà em cũng cố gắng bò đến điểm hẹn gặp gỡ mọi người đó , nhớ hôm đó chị yến và anh khánh nhảy đẹp đôi nhất . nhớ lắm những ngày bên 360 cả ngày đi vòng vòng nhà người wen đến người lạ mà ko ai sợ ai dòm ngó hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNhìn thấy nhớ hồi đó quá chị !
Trả lờiXóaHồi đó có em rồi à? Giỏi nhỉ.
Trả lờiXóaChị vẫn nhớ hôm ấy em rất nhộn, cười nhiều hơn ai hết...
Trả lờiXóaHồi đó em cũng làm 360, cũng viết nhiều lắm nên mất nhiều. Bây giờ nhìn lại cái giao diện của 360 thấy nhớ nó quá !
Trả lờiXóaEm còn nhỏ mà viết chắc tay lắm, sau này giỏi lắm đây. Đừng phổng mũi lên nhé.
Trả lờiXóaem là trường hợp đặc biệt , từ thế giới mul đi đến chị yến và sau đó đến 360 ... sau mấy ngày thì 360 giải thể :D
Trả lờiXóaCái nhà 360 của cô ấm áp quá. Làm con cũng nhớ cái thời đó ở nhà con!
Trả lờiXóaChị cũng vậy, thời 360 mình mới chập chững khám phá nên râ't thú vị.
Trả lờiXóaHóa ra chị cũng có lâu rồi nhỉ. Em cứ tưởng chị bắt đầu từ mul ấy chứ.
Trả lờiXóaThời gian học của con ở đâu mà lo chơi ...blog không vậy ?
Trả lờiXóaỪ há.
Trả lờiXóaThời đó chị chỉ liên lạc qua 360 với một sô' i't bạn thật ỡ VN. Mâ'y đứa nhỏ làm việc chung hướng dẫn, tụi nó muô'n chị show hình ãnh đi chơi bên Mỹ cho nhanh chóng dề tụi no' xem, lần lần chi nghiền blog hồi nào cũng không hay nữa hihihii
Trả lờiXóaChị coi cái mặt ngố của em thời ấy nè hì hì mắc cười há chị. Lúc đó chụp các kiểu để lưu lại một thời 360 nhưng máy hư mất hết ròi tiếc ghê luôn tìm nãy giờ còn được 2 tấm hì hì
Trả lờiXóaMặt còn ngây thơ búng ra sữa , dễ thương quá chừng chừng luôn. Đâu có ngố đâu. Papa mà thấy hình này không chừng té xỉu đó.
Trả lờiXóaHa ha ha...đồng bệnh đây nè.
Trả lờiXóaHic!
Trả lờiXóaHồi đó chị dốt quá chừng, không biết lưu giữ gì cả. Giờ nhìn "kho lưu trữ" của Yến sao thấy tiếc hùi hụi đi.
Xóm blog mình nhiều bloggers có thâm niên hén Yến.
Hồi đó, chị thấy nhỏ KTD này hoài chứ gì, mà sao hổng làm quen sớm vậy ta!
Nhắc thì lại nhớ cô em nhỏ Mùa Thu Sầu nữa, em ấy chụp hình đẹp tuyệt, mà viết entry thì buồn ơi là buồn!
Dạ, nhiều bạn có tuổi blog đáng nể thật. Em chỉ giữ được mấy tấm hình này thôi chị à. Nếu rành như bây giờ chắc giữ được nhiều.
Trả lờiXóaMà bạn Muàthusầu ấy không qua multi nữa hở chị?
nhìn kỹ kỹ cũng thấy cái bông Ly, may quá
Trả lờiXóa:)
Hồi đó AN cũng có nè!!
Trả lờiXóaCủa AN rõ quá há.
Trả lờiXóaHì hì, phải lấy cho hết chứ.
Trả lờiXóaHình như em có quen Việt Trần phải không? Tuần trước off với gà Giáp tình cờ gặp VT, vui ghê.
không ạ, em không quen người này đâu chị
Trả lờiXóaCô ấy không qua multi. Chắc chị nhớ lầm, cổ chơi với bạn Sương ù của em đó.
Trả lờiXóaLúc đó, táo tác lo dọn nhà, mà MTS thì hình như đi công tác xa, chị không liên lạc được.
Trả lờiXóaRồi còn nhiều bạn nữa, bóng chim tăm cá luôn!
Vậy mà chị kg lo "ôn thi môn blog" đi, còn ngồi mà nhung nhớ nữa hay sao!!!
Trả lờiXóaChị nhắc lại thấy nhớ quá đi ! Cái thời bên yahoo ấy em chưa quen chị nhưng em cũng thích yahoo vì nó là khởi đầu blog bạn ảo của em ! Bây giờ thì chị đã có thêm bao nhiều bạn ảo bước ra đời thực rồi , chị thật là hạnh phúc đấy chị yêu ạ !
Trả lờiXóaChỉ có em là không có vốn liếng gì, thế mà qua đây em có cả một gia tài kếch xù. Hehhehe, lời rồi phải ko chị
Trả lờiXóathời í em chưa được "vào nhà" của chị
Trả lờiXóaNhư vậy thì hôm nay em mới biết chị là lão làng của multiply rồi, em thấy như vậy thì chị quá ổn rồi, chứ tạm gì nữa, chúc chị cuối tuần vui nhé.
Trả lờiXóa^^ Em cần viết nhiều hơn nữa để giỏi hơn !
Trả lờiXóaCái thời yahoo 360 đó em hay trèo rào từ nhà Aí Duy qua nhà chị coi bài lắm đó ,mến chị nên sau này mạnh dạn chạy qua làm quen đó
Trả lờiXóaHoangvin ơi, bạn làm mình muốn khóc vì nhớ nhỏ ấy quá.
Trả lờiXóaHồi nó sụp, buồn sao là buồn, cứ như phá đi ngôi nhà bao kỉ niệm chị nhỉ.
Trả lờiXóaÙ, lúc mới qua multi chán ơi là chán.
Trả lờiXóaCòn nhiều cái chị không rành lắm em ạ.
Trả lờiXóaĐang ôn blog đêy em không thấy sao?
Trả lờiXóaCám ơn em, thật hay ảo, tốt hay chưa tốt cũng chỉ có mỗi tấm lòng ấy thôi.
Trả lờiXóaNhờ nó, chúng ta mới có những nụ cười thật vui...
ah , có em trong đó nữa nà hêhê , em cũng thích 360 hơn , tuy ít chúc năng hơn nhưng lại ấm áp hơn chị nhờ .
Trả lờiXóaEm thích ngôi nhà 360 hơn cả chị ạ , tuy lúc đó không có nhiều bạn bè và không gặp được chị . Mừng kỉ niệm 2 năm chơi blog của chị .
Trả lờiXóaSao mình dở wá nhỉ? không chụp lại để nhớ một thời 360. Tháng 6 mình cũng đúng 3 năm đó Yến! Lúc đó FL mình cũng gần 300 đó!
Trả lờiXóaHồi đó em mới chỉ biết anh Khánh, còn mình thì chưa có nhau trong Friend. Nhớ một thuở!
Trả lờiXóaBài nhạc này là bài gì chị?
Trả lờiXóanhại câu thơ Lermontov vậy:
Trả lờiXóa"Và hãy tin còn đây một kỉ niệm
Em (Gia-hu) vẫn còn sống giữa một trái tim'
Vẫn nhớ thời YH360 sôi động...
Ừ, hồi ấy lắng đọng hơn. Không ồn ào như bây giờ.
Trả lờiXóaHồi ấy em đã có blog rồi à? Sao chị không biết nhỉ?
Trả lờiXóaVậy hả, cũng tiêng tiếc thật đấy. Mình thì chỉ còn chừng đó thôi.
Trả lờiXóaCủa anh hoangvin tặng em ạ. Để chị hỏi anh ấy đã nhé. Giai điệu thật lạ và hay, em há.
Trả lờiXóaVâng, hồi ấy anh thân với Anhmuội lắm. Mình gặp hoài nhưng chưa có dịp làm quen.
Trả lờiXóaEm chơi blog cũng hơn 2 năm rồi chị ạ , lúc trước em cũng ít viết bài và giao du bạn bè vì nhiều lý do . Bây giờ gặp được chị và nhiều bạn thấy vui hơn ạ . Một số bài thơ trong blog của em viết chữ không có dấu là mấy bài em viết bên 360 đó chị ạ .
Trả lờiXóacong nhan NY qua'quen thuoc voi multiply . nha`cua ban day du cac muc rat dep va` hay, rat la "con gai", de thuong lam'. chuc ban vui tre va girly mai nhu the nay`nhe'
Trả lờiXóaSao hổng có em?
Trả lờiXóaHug
Ui, em vào rồi đó hả? Có đây nè, mừng quá.
Trả lờiXóahuhu béo quá hà
Trả lờiXóagặp chị , e vui lắm đấy
Chị cũng vui lắm, em trẻ và đẹp hơn xưa đó. Từ nay vào thương xuyên nhé.
Trả lờiXóahehe nói cho em vui rùi.
Trả lờiXóaVâng sẽ vào thăm chị thường xuyên.Ngủ ngon nhe chị