Có những thời khắc được giữ lại, sâu sắc đến nỗi ta không thể nào quên được. Ai chẳng có những tấm ảnh để đời trong trăm ngàn tấm ảnh của đời mình. Ai chẳng có những phút xuất thần chỉ trong vòng một ánh chớp lóe lên mà mãi mãi về sau chẳng bao giờ tìm lại được. Mình trong hình này chẳng có gì đặc biệt, nhưng với mình là một dấu ấn chẳng bao giờ quên.
em mê mẩn cái vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng của chị. Hi vọng giờ khoảnh khắc đó đã qua, ngắm pic chỉ ngắm vẻ đẹp của nụ cười và lẵng hoa rực rỡ bên cạnh, đừng nhớ và rưng rưng chị nhé.
"Đó là một phút giây đan xen giữa hân hoan và tuyệt vọng, giữa niềm vui tột đỉnh và nỗi hãi sợ giữa hai bờ sinh tử, cười mà lòng đau xé. May mà tất cả đã qua. May mà tất cả đã qua, riêng thời khắc ấy, vẫn còn đọng lại…"
Cảnh đẹp, nguời xinh & những dòng chia xẻ thật phiêu bồng.. nhưng khó hiểu. Thôi thì đã qua rồi. ...vui với những gì đang có NY nha.
Cám ơn em, Từ đó đến nay chị chưa mở máy ra, cũng nhờ sau cuộc gặp gỡ đêm qua , chị mới thấy, cái khung cảnh sông nước ấy đẹp quá, mà hổm rày chị có biết đâu.
Có những thứ chóng qua như bóng câu bên cửa sổ, nhưng cũng có những thứ tuy đã qua nhưng nó còn đeo đẳng trong ta mãi không thôi , muốn quên cũng không thể được !
Ta tưởng sẽ dần khuây nổi nhớ , Đâu biết rằng vẫn đeo đẳng trăm năm !
Có những thứ thoáng qua như bóng câu bên cửa sổ . Nhưng cũng có những thứ cứ đeo đẳng theo ta suốt đời suốt kiếp, dù muốn quên cũng không thể nào quên ...
Ta tưởng sẽ dần khuây nổi nhớ , Đâu biết rằng sẽ đeo đẳng trăm năm !
Vui lam Y oi! hihi, chi co 5 nguoi thoi, nhung cung bay an va chup hinh nua, ben N chi co vay, khong dong vui nhu ben VN dau! Cam on Y nho den SN cua N, N tu lam banh do, se gui den cac ban moi nguoi mot mieng banh nha!
Nguoi ta noi vay ma em khong biet dung khong, "dung nen song voi qua khu va tuong lai, ma hay song tot cho tung ngay cua hien tai la duoc roi" chi thay sao ve cau nay? chuc chi con tim se vui tro lai chi nhe.
Sống tốt cho từng ngày trong hiện tại là điều đương nhiên, nhưng không nghĩ gì về tương lai thì không được rồi em ạ. Chị đang vui đây em , cám ơn em thật nhiều nhé.
da, nhu vay xem nhu la ki niem chi nhe, chuc chi mai vui. doi khi em cung co nhieu chuyen buon nhung cu nghi la ngay mai sau khi ngu day la moi chuyen se qua thoi, suy nghi nhieu chang duoc gi, chac tai em don gian. hihihi.
Có những lúc thời gian cần đếm ngược hay đếm xuôi... như thế lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải không cô. Mong cô luôn bình an. Tấm hình đẹp cô à... con thích tấm này lắm!!!
Có những thời khắc được giữ lại, sâu sắc đến nỗi ta không thể nào quên được.
Trả lờiXóaAi chẳng có những tấm ảnh để đời trong trăm ngàn tấm ảnh của đời mình.
Ai chẳng có những phút xuất thần chỉ trong vòng một ánh chớp lóe lên mà mãi mãi về sau chẳng bao giờ tìm lại được.
Mình trong hình này chẳng có gì đặc biệt, nhưng với mình là một dấu ấn chẳng bao giờ quên.
chuyện gì vậy chị?
Trả lờiXóapic này đẹp nè chị !!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaLà một kỷ nệm khó quên em ạ.
Trả lờiXóacảnh ở đâu mà đẹp thế Chị?
Trả lờiXóaRớt xuống sông sau đó à?
Trả lờiXóaỞ khu du lịch Văn Thánh đó em.
Trả lờiXóavậy là ổn rồi tưởng có chuyện gì em lo...hehehe tuần mới vui, cái pic kia dễ thương quá chị giống như hồi xuân ghê
Trả lờiXóakỷ niệm sâu sắc ....xấu (?)
Trả lờiXóa(thôi qua rồi thì giữ làm kỷ niệm chị nhé, tại chị nói mí mí nên thấy cũng sờ sợ)
Thì chị đã nói qua rồi mà. Cám ơn em.
Trả lờiXóaHì hì, suýt rớt.
Trả lờiXóaQua rồi mới dám nói chứ em.
Trả lờiXóaqua rồi ... ta lại đi .. :)
Trả lờiXóahihii...còn đứng tạo dáng để chụp được 1 tấm hình xinh như thế là biết mọi chuyện đã ổn ròi. hì hì mong mọi điều được như ý ha chị.
Trả lờiXóaChúc mừng qua nhá ...và chúc mừng điều còn lại nữa
Trả lờiXóaHhehehehe chuyện đâu còn đó mà .......
Trả lờiXóaem mê mẩn cái vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng của chị. Hi vọng giờ khoảnh khắc đó đã qua, ngắm pic chỉ ngắm vẻ đẹp của nụ cười và lẵng hoa rực rỡ bên cạnh, đừng nhớ và rưng rưng chị nhé.
Trả lờiXóaSao vậy chị ơi! Hèn chi đêm hôm đó chị hông ghé thăm em. Tấm hình đẹp, nhưng đọc lời văn buồn quá. Mong chị mãi bình yên!
Trả lờiXóa!...-....+...!
Trả lờiXóaĐã qua rồi chị nhỉ!
Trả lờiXóa:)
Lúc này Kh. lo lom khom tìm góc bấm máy chụp suýt rơi xuống sông Văn Thánh đấy. Hì...
Trả lờiXóaGió nhìn lại tấm hình ...miệng gượng cười ...mắt ko vui . Nhưng đã qua , đời người sẽ đôi lần ...như thế . Qua rồi Y héng !
Trả lờiXóa"Đó là một phút giây đan xen giữa hân hoan và tuyệt vọng, giữa niềm vui tột đỉnh và nỗi hãi sợ giữa hai bờ sinh tử, cười mà lòng đau xé.
Trả lờiXóaMay mà tất cả đã qua.
May mà tất cả đã qua, riêng thời khắc ấy, vẫn còn đọng lại…"
Cảnh đẹp, nguời xinh & những dòng chia xẻ thật phiêu bồng.. nhưng khó hiểu. Thôi thì đã qua rồi. ...vui với những gì đang có NY nha.
Hoa đẹp ,người đẹp kekeke
Trả lờiXóaĐi tiếp trên đường đời ấy, cậu ạ.
Trả lờiXóaCám ơn em, Từ đó đến nay chị chưa mở máy ra, cũng nhờ sau cuộc gặp gỡ đêm qua , chị mới thấy, cái khung cảnh sông nước ấy đẹp quá, mà hổm rày chị có biết đâu.
Trả lờiXóaDĩ nhiên rồi, nhưng bác Giáo đừng tưởng tượng cao siêu lắm nhé.
Trả lờiXóaÔi, em nói cứ như đi guốc trong bụng chị vậy đó. Thanks nhé.
Trả lờiXóaChị đang bình yên, và rất mong điều ấy ở lại bên mình thật lâu em ạ.
Trả lờiXóaỪ, lúc xảy ra thì có dám nói đâu. Hì hì.
Trả lờiXóaMay mà chưa rơi để còn giữ lại được một khuôn hình.
Trả lờiXóaCám ơn Gió, đã tạm yên con sóng dữ. Mình đã gặp thật nhiều lần như thế trong đời, nhưng nó là của chính mình, nên không sao.
Trả lờiXóaChỉ muốn ôm chị một cái thôi nè !!!!!
Trả lờiXóaCó những thứ chóng qua như bóng câu bên cửa sổ, nhưng cũng có những thứ tuy đã qua nhưng nó còn đeo đẳng trong ta mãi không thôi , muốn quên cũng không thể được !
Trả lờiXóaTa tưởng sẽ dần khuây nổi nhớ ,
Đâu biết rằng vẫn đeo đẳng trăm năm !
Có những thứ thoáng qua như bóng câu bên cửa sổ . Nhưng cũng có những thứ cứ đeo đẳng theo ta suốt đời suốt kiếp, dù muốn quên cũng không thể nào quên ...
Trả lờiXóaTa tưởng sẽ dần khuây nổi nhớ ,
Đâu biết rằng sẽ đeo đẳng trăm năm !
Em đọc và buồn. Buồn và Đẹp chị nhỉ. Ôm chị nhẹ nhàng với tư cách thằng em út!....
Trả lờiXóaCó gì mà bí ẩn vậy Yến ơi! Dù sao cũng xin chia sẻ nhé!
Trả lờiXóahổng hiểu khoảnh khắc đó của chị có gì nhưng pic thì quá đẹp chị ạ
Trả lờiXóaSao lại thế chị ơi!
Trả lờiXóachị yến và lẵng hoa đều dịu dàng
Trả lờiXóaVâng, mình đang vui, CT ạ.
Trả lờiXóaHôm nào rảnh, cà phê nghen nhỏ.
Trả lờiXóaMấy hôm nay chẳng gặp em, gởi cái ôm ở đó nhé, hôm nào bù.
Trả lờiXóaRất nhiều thứ đấy anh ạ.
Trả lờiXóaDuy có một thứ mình tin rằng có thật : ở hiền tất gặp lành...
Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóaĐã qua một chút khó khăn mình vừa gặp phải, giờ thì yên rồi, cám ơn Kl đã chia sẻ.
Trả lờiXóaẤm lòng, em à.
Trả lờiXóaChị ổn rồi, không sao rồi em ạ, đang vui đây nè.
Trả lờiXóaCo chuyen gi vay Y? Vay N cho ve den VN thi Y ke nho nho cho nghe nhe! "bat mi" chut ma!
Trả lờiXóaĐặc điểm của khu du lịch này là có con sông chảy qua rất đẹp, mát rượi đó em.
Trả lờiXóaĐứng bên sông, không ...dịu dàng cũng lạ. Thanks em.
Mai mốt N về, mình kể cho nghe.
Trả lờiXóaDung day Y a, "o hien "thi se "gap lanh", chuc Y that binh yen va vui ve mai nhe!
Trả lờiXóaCám ơn Ngọc nhé. Sinh nhật có vui không ?
Trả lờiXóaHi hi , khoe hình dẹp tháy mồ . Chúc người dẹp bình yến nhé.
Trả lờiXóaVui lam Y oi! hihi, chi co 5 nguoi thoi, nhung cung bay an va chup hinh nua, ben N chi co vay, khong dong vui nhu ben VN dau! Cam on Y nho den SN cua N, N tu lam banh do, se gui den cac ban moi nguoi mot mieng banh nha!
Trả lờiXóaCám ơn Mỹ nhé. Hè vô SG chơi đi . Bọn mình sẽ hàn huyên thật nhiều...
Trả lờiXóaShow hình nữa nhé.
Trả lờiXóaNguoi ta noi vay ma em khong biet dung khong, "dung nen song voi qua khu va tuong lai, ma hay song tot cho tung ngay cua hien tai la duoc roi" chi thay sao ve cau nay? chuc chi con tim se vui tro lai chi nhe.
Trả lờiXóaSống tốt cho từng ngày trong hiện tại là điều đương nhiên, nhưng không nghĩ gì về tương lai thì không được rồi em ạ.
Trả lờiXóaChị đang vui đây em , cám ơn em thật nhiều nhé.
"Ai chẳng có những phút xuất thần chỉ trong vòng một ánh chớp lóe lên mà mãi mãi về sau chẳng bao giờ tìm lại được."
Trả lờiXóaTiê'ng "se't".... ha~ Y???
da, nhu vay xem nhu la ki niem chi nhe, chuc chi mai vui. doi khi em cung co nhieu chuyen buon nhung cu nghi la ngay mai sau khi ngu day la moi chuyen se qua thoi, suy nghi nhieu chang duoc gi, chac tai em don gian. hihihi.
Trả lờiXóaĐơn giản dễ sống em ạ. Trai tráng như em, nỗi buồn, nếu có, nó cũng qua nhanh lắm. Vui ngay ấy mà.
Trả lờiXóaDạ không, cái "thần" của một bức họa chẳng hạn, chị ạ.
Trả lờiXóaLàm em tưởng ...Đêm giữa ban ngày ...ko sao rồi hả chị ..?
Trả lờiXóaHì hì...ổn rồi cưng.
Trả lờiXóanói xuôi : lỡ mà cô có rớt xuống thật cũng sẽ có không biết người nhảy xuống cứu, cô sẽ không sao đâu. Ở hiền gặp lành mà.
Trả lờiXóaHug chị !!!
Trả lờiXóaHình này thật đẹp chị ạ .
Trả lờiXóaSẽ không sao đâu, cô cũng tin vậy con ạ.
Trả lờiXóaCó chuyện gì vậy Y. ? Mấy hôm rồi mình không rảnh ghé nhà. Thôi ! Mong an lành đến với hai bạn của mình nhé.
Trả lờiXóaCó những lúc thời gian cần đếm ngược hay đếm xuôi... như thế lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải không cô. Mong cô luôn bình an.
Trả lờiXóaTấm hình đẹp cô à... con thích tấm này lắm!!!
Điểm chính là mọi chuyện đã qua chị nhé. Nhìn hình chị em nghĩ đến Chiều Tím của Đan Thọ ạ.
Trả lờiXóaHình đẹp, hoa đẹp, tâm hồn thoang thoảng buồn....hihihi cười lên cho hết buồn chị nhé
Trả lờiXóaNgười chụp thật tài tình, lột tả được tâm tình của người được chụp.
Trả lờiXóaNhìn trong hình là biết có điều...đặc biệt ở đây rồi!!! Nó thể hiện trên nét mặt chị đó!!!
Trả lờiXóasang nhà chị xem có gì xảy ra kỉ niệm nữa k nè?
Trả lờiXóa