Cuối năm, mọi thứ đều cũ kỹ, rêu phong. Có những thứ cần phải thay mới, nhưng cũng
có những thứ mình chẳng bao giờ muốn bỏ đi, chỉ muốn giữ rịt mãi thôi…
Cũ kỹ rêu phong nhưng vẫn là của mình chị nhỉ . Em có tánh lọ mọ chắt mót cất giữ cả những gì em không xài tới . Riết rồi nhà em thành kho chứa đồ cũ . Nhưng đem bỏ đi thì em không nỡ chị ạ .
Cái gì cũng giữ để chật nhà hết Chị ơi. Em có thói quen mỗi lần dọn nhà cái nào không xài tới là đem bỏ, má em nói: Thôi không cho thằng này dọn nhà, hở cái gì cũng bỏ hết trơn, mai mốt cần không có mà xài !!!. He he, khỏe, khỏi dọn dẹp.
Đàn ông con trai thì cần dứt khóat như vậy, để đàn bà con gái dựa dẫm vào chứ. Phụ nữ thì khác, ưa nhặt nhạnh, khó dứt bỏ. Vậy mới là phụ nữ. Má cậu…giống chị đó.
Thế thì em nghĩ , trời cũng ban cho chị tính ... thù dai nhớ lâu , chị hén ?
Trả lờiXóaHihi, cái này....chuẩn ko nhỉ :ddd
Trả lờiXóaCái nào cũ kỹ, rêu phong...... thì cất nó vào 1 cái ngăn....gọi là "kỉ niệm-kỉ vật" hihihi, ko cần phải bỏ chị lớn nhỉ! :d
Trả lờiXóaVới chị thì để xem lại, chứ với nhỏ nganha thì...thể hiện rõ ràng rồi đó.
Trả lờiXóaNhóc còn nhỏ xíu mà thấu tình đạt lý ghê.
Trả lờiXóaEm thì tin là thế đấy ạ ! Chị có hỏi em vì sao không ?
Trả lờiXóaChị không cần hỏi lại đâu em gái ạ, vì chị hiểu em mà. Nhỏ giống y chang một người, em có cần hỏi người đó là ai không ?
Trả lờiXóaEm nghĩ là không chị ạ ! :)
Trả lờiXóaGiu~ lai nhu~ng ky~ niêm dep de^~ tâm hô`n luôn phong phú Y nhi!
Trả lờiXóaCái gì cần cất thì cất , cái gì cần bỏ thì bỏ , cái gì cần cho thì cho, cái gì cần lấy thì lấy , cái gì cần yêu thì yêu , cái gì cần ghét thì ghét .... trớt quớt ..phải không ?
Trả lờiXóaUh, đồ cổ... ai muốn bỏ đi.
Trả lờiXóaGiữ rịt là phải.
kaka.
chị đang tổng kết cuối năm phải hông?! vậy phải kiểm tra cho kỹ cái nào giữ, cái nào bỏ nha, kẻo phí... :D
Trả lờiXóaỪ ! Thì cứ giữ ...
Trả lờiXóaCó những thứ mình giữ hàng 40 chục năm nay
Trả lờiXóavậy là sắp hết năm rồi .
Trả lờiXóavi du "thu" muon giu rit mai la: ong xa ? hihi
Trả lờiXóaHihi,cũ là đồ cổ đấy chị ơi...
Trả lờiXóaGía trị nhất chỉ có ở đồ cũ !
Hix ...ai lại nói thật thà thế,
Trả lờiXóaNói là đồ cổ chứ
kaka.
Đồ càng cổ càng quý hiếm.
Trả lờiXóaNhưng phải có người biết thẩm định giá trị đồ cổ phải không anh? Ở trong tay người này, chỉ là một món đồ cũ kỹ, tầm thường, nhưng dưới mắt một " chuyên gia" thì có giá trị liên thành.
Vâng, chính xác chị ạ. Em, chị, và các bạn đang giữ nó đây, đang nâng niu, trân trọng từng ngày...
Trả lờiXóaĐúng chứ, không trớt quớt chút nào. Gió mà nói thì chẳng sai bao giờ.
Trả lờiXóa...Và tiếp tục hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm nữa ấy chứ .
Trả lờiXóachỉ sợ lúc cần không có, lúc có không cần, hic ! hic! ...thiệt là hối hận chị Gió à...
Trả lờiXóaEm cũng vừa vất đi một số thứ cần dùng của bà nội trợ, cứ nhét cho đầy dưới gầm tủ, những chai lọ, bịch lớn, bịch nhỏ, bỏ thì tiếc, biết đâu lúc cần không có xài.
Trả lờiXóaRiết rồi đầy ra đấy. Em quyết...dọn hết rơm rác, kể cả những thứ rơm rác làm vấy bẩn đời mình...
chị Yến thật là chung thủy...
Trả lờiXóaSuy bụng ta ra bụng người phải không nhỏ?
Trả lờiXóaBống đó Songthu ơi.
Trả lờiXóaDĩ nhiên rồi em. Nhưng trước hết chắc phải nghĩ một kiểu tóc mới như em vậy.
Trả lờiXóaChi thich ca^u nói này cua Yê'n ....vì chi cu~ng thuoc vào hàng dô` cô~ hiihihi...
Trả lờiXóaCũ kỹ rêu phong nhưng vẫn là của mình chị nhỉ . Em có tánh lọ mọ chắt mót cất giữ cả những gì em không xài tới . Riết rồi nhà em thành kho chứa đồ cũ . Nhưng đem bỏ đi thì em không nỡ chị ạ .
Trả lờiXóađã sứa soạn đón Tết rồi sao chị ? còm sớm lắm mà, chị đừng làm em nôn nao nghen
Trả lờiXóaCo nhung thu du da bo hay mat di minh cung khong quen duoc .Do la 'giu rit' chu gi ...
Trả lờiXóaAnh John đã "mua" được món đồ cổ này bằng cả cuộc đời anh, giá trị biết bao !.
Trả lờiXóaGiống chị quá. Chị bị cằn nhằn vì cái tật này dữ lắm đó em.
Trả lờiXóavâng, là kỷ niệm, là những gì đã qua mà không bao giờ ta tìm lại được.
Trả lờiXóaHình như ở tuổi nào người ta cũng nôn nao vì...Tết, không cứ gì trẻ con, em nhỉ?
Trả lờiXóathì hãy giữ những gì muốn giữ...
Trả lờiXóaCái gì cũng giữ để chật nhà hết Chị ơi. Em có thói quen mỗi lần dọn nhà cái nào không xài tới là đem bỏ, má em nói: Thôi không cho thằng này dọn nhà, hở cái gì cũng bỏ hết trơn, mai mốt cần không có mà xài !!!. He he, khỏe, khỏi dọn dẹp.
Trả lờiXóaĐàn ông con trai thì cần dứt khóat như vậy, để đàn bà con gái dựa dẫm vào chứ. Phụ nữ thì khác, ưa nhặt nhạnh, khó dứt bỏ. Vậy mới là phụ nữ. Má cậu…giống chị đó.
Trả lờiXóaNói gì thì nói , nhưng có một cái chị ''chỉ muốn giữ rịt mãi thôi'' .
Trả lờiXóaTự hiểu lấy nha chị .
rêu phong có vẻ đẹp của rêu phong chị Y nhỉ , những cái mới quá hay làm ta lạ lẫm
Trả lờiXóacũ kỹ rong rêu cũng là 1 phần đời ^^ chị nhỉ.
Trả lờiXóaBỏ những gì ta đã say sưa với hắn thật khó. Chẳng hạn Kh đang phải "lăn lộn" để cai thuốc lá.:-))
Trả lờiXóaY lo xa quá chị Hà ơi. Giờ đã nghĩ tới don dẹp nhà cửa rồi. Mà có gì quý báu đâu. Hì...
Trả lờiXóahihi, em bỏ miết mà vẫn ko hết thứ để bỏ.
Trả lờiXóaChính xác em ạ, cho nên mới tiếc...
Trả lờiXóa