Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Lâu lắm rồi Việt Nam chưa được say men chiến thắng. Ước gì đêm nay được một lần đêm trắng.

39 nhận xét:

  1. Cùng chờ đợi chị nhé ! :)

    Trả lờiXóa
  2. Chị ngồi đợi cửa cho bọn trẻ đi bão em ơi !
    Thức trắng đêm cũng vui.

    Trả lờiXóa
  3. Chời dám đi bão sao Ngọc Yến. Ha Ha Ha, chúc một đêm vui với chiến thắng đoạt cúp vàng.

    Trả lờiXóa
  4. Hằng triệu trái tim cùng hồi hộp, cùng chờ đợi....

    Trả lờiXóa
  5. Vâng,cổ vũ , reo hò to lên chủ tịch nhé.

    Trả lờiXóa
  6. mười phút nữa thôi chủ tịch ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Bravo !
    Thấy trên mạng "chiếu" ngòai đường đã bất đầu kẹt xe rồi đó. Về nhanh nghe Y.

    Trả lờiXóa
  8. Sẽ được chị àh, yeah yeah

    Trả lờiXóa
  9. Vâng, chúc đội tuyển thành công .

    Trả lờiXóa
  10. Huhuhu thật là dzã man thầy bắt E đi học

    Trả lờiXóa
  11. Em đang ngồi chờ trận đấu đây. Chúc việt nam chiến thắng!

    Trả lờiXóa
  12. Chị thì 5 giờ tan sở, 6 giờ đến nhà, mất hết hiệp đầu rồi.

    Trả lờiXóa
  13. chài, uổng dzị chị, nhanh nhanh dzìa đê, E 7h mí học nhưng chắc cũng mất 30 phút hiệp 2

    Trả lờiXóa
  14. Gió ko thiết tha mấy với bóng đá . Nhưng trái tim luôn đập dồn dập khi thấy đội nhà chiến thắng ...Thế đấy !!!

    Trả lờiXóa
  15. Hii, em thì lại thấy mừng lo lẫn lộn nếu chiến thắng !

    Trả lờiXóa
  16. Đi học đi nhỏ, khỏi bị căng thẳng

    Trả lờiXóa
  17. Chị coi đá bóng online, hơi cà giựt, nên cứ mong hàng xóm...la to lên thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Thôi tớ đi luyện cẳng đây. Khỏi hồi hộp

    Trả lờiXóa
  19. Chẳng hiểu gì cả ... đoán đại thôi
    Hai bà Trưng đuổi được giặc ngoại xâm rồi hả?
    Chúc mừng ! chúc mừng

    Trả lờiXóa
  20. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang đá trận chung kết tranh cúp vàng với Mã Lai, hết giờ rồi mà chưa được gì BT ơi !

    Trả lờiXóa
  21. Lấy cúp dìa để giành đi chị ơi..:D

    Trả lờiXóa
  22. Ôi ! Cả xóm mình lặng như tờ ! Giá như có một chiếc lá khẽ rơi cũng nghe thấy nữa !

    Trả lờiXóa
  23. Vậy thì làm sao tống cổ được thằng TQ đây?
    ừ! buồn thật.

    Trả lờiXóa
  24. Thôi hết rồi chị ơi, đành chờ năm sau vậy, hix...

    Trả lờiXóa
  25. Hok biết...thua rầu dân tình có đi bão ko chị lớn nhở, hehehe
    chắc cũng có theo kiểu Thua quá, hì

    Trả lờiXóa
  26. @kaylapro: Đành vậy chứ sao nữa hở em !

    @conhocloccoc : Không đi em ơi, cờ ế, chỉ có rượu bia đắt thôi.

    Trả lờiXóa
  27. thui chị Y ơi huy chương bạc cũng an ủi rồi

    Trả lờiXóa
  28. cô đang làm thơ hay cổ động bóng đá vậy cô? cháu nghe thấy cả hai ! đã lâu lắm rồi cháu ko xem bóng đá VN thi đấu với các nước khác. Nhớ lại ngày xưa thật là thích.

    Trả lờiXóa
  29. Cả hai con ạ. Mà đội bóng mình thua rồi, nên thơ thẩn gì cũng tắc tị luôn.

    Trả lờiXóa
  30. Chị ơi đừng buồn nửa nhé , dù sao đội tuyển VN cũng có thêm kinh nghiệm bại trận và khát khao chiến thắng . Qua ngày mới rồi vui vẻ chị nhé :) .

    Trả lờiXóa