Multi nghỉ để nâng cấp cũng tốt chị ạ. A, chị Yến hôm nay "chơi chữ". Nếu không có cái chú thích trong ngoặc thì em cũng chẳng biết bến nào là bến phai phôi! :)
Chị cũng mong vậy, chứ hai nàng moido va nganha điên thật thì mệt chứ chẳng chơi, vì lúc ấy kéo theo không biết bao nhiêu là cái đuôi ...giả điên đàng sau, hì hì.
Chị ơi, em gõ vào gu gồ, tìm hết trong tự điển, cũng không biết bến phai phôi nằm ở chỗ nào. Thôi thì nếu điều đó có xảy ra thì em đành ngậm ngùi đợi ngày ảnh quay về lại vậy.
Em cũng bày đặt làm note chia tay dzới mul một tuần, chiều ni lên thử thấy cũng chạy ok, mừng quá... em còn théc méc cái dzụ bến phai phôi chị nói quá :)
tình cảm dành cho mul bắt đầu sâu đậm khi 360 mới hơi mờ mờ chút xíu ... quả thật là khi bắt đầu nhận ra ta yêu thương 1 điều gì đó thì cảm giác sợ mất nó , và lệ thuộc vào nó bắt đầu xuất hiện.....................
Lưu lạc dữ dzậy nàng? Khi nào buồn thì hú tớ qua nhen. Hì...
Trả lờiXóaheheeee...
Trả lờiXóaMulti nghỉ để nâng cấp cũng tốt chị ạ. A, chị Yến hôm nay "chơi chữ". Nếu không có cái chú thích trong ngoặc thì em cũng chẳng biết bến nào là bến phai phôi! :)
Trả lờiXóaHình như Mul vừa chỉnh trang nhan sắc ...sức khỏe ...linh tinh... vừa chơi với tụi mình ấy . Thi thoảng mình ngừng lại cho Mul soi gương thôi !!!
Trả lờiXóaMình thấy đằng ấy chỉ có một cái avar trắng bóc à.
Trả lờiXóaỞ cái bến phai phôi ấy, mình tám một câu là cả làng đều biết, nên bảo đảm với zip là chỉ có vui chứ không buồn.
Trả lờiXóaAi dám đem phơi trái tim mình ra ngòai cơ chứ.
Hôm nay mình cũng đang ...vượt tường lửa đó Gió ạ.
Trả lờiXóaCũng bị xem xém một ít, nhưng có tường để vượt còn hơn không có gì, hén.
Cái điệu cười gì mà thấy...ghét tận xương.
Trả lờiXóavẫn thấy vào được mà chị
Trả lờiXóaThì chị vẫn vào được, nhưng nghe giang hồ đồn thổi cũng...lo lo nên dặn hờ các bạn vậy mà.
Trả lờiXóaem nghĩ chắc ko sao đâu, vẫn vào được thôi, chứ nghỉ 10 ngày thì nhớ điên mất
Trả lờiXóaChắc "hắn" cũng không nỡ để cho chúng ta nhớ phát điên đâu chị ! :D
Trả lờiXóaChị cũng mong vậy, chứ hai nàng moido va nganha điên thật thì mệt chứ chẳng chơi, vì lúc ấy kéo theo không biết bao nhiêu là cái đuôi ...giả điên đàng sau, hì hì.
Trả lờiXóaem có được quyền còm cho còm không chị
Trả lờiXóacoi hai cái còm đầu em cười bebe luôn.
Dĩ nhiên là được chứ em.
Trả lờiXóaNhờ hai cái còm đó mà chị cười suốt chiều nay đó.
anh chị làm cho người khác ghen tị nghen
Trả lờiXóasao nói hôm nay mul đóng cửa mà giờ này vẫn chưa vậy chị ?
Chị ơi, em gõ vào gu gồ, tìm hết trong tự điển, cũng không biết bến phai phôi nằm ở chỗ nào. Thôi thì nếu điều đó có xảy ra thì em đành ngậm ngùi đợi ngày ảnh quay về lại vậy.
Trả lờiXóa@ lyyphan: Chị cũng không biết nữa. Còn được phút nào hay phút đó em há.
Trả lờiXóa@ thuymai050: Hì hì, “bến” này trong yahoo đó. Tối về mình chỉ cho nghen.
Mình chán lắm ! Chịu thôi !
Trả lờiXóaBông chả đi đâu cả.Heeee. Nhưng vô Facebook chơi với Tây
Trả lờiXóaEm cũng bày đặt làm note chia tay dzới mul một tuần, chiều ni lên thử thấy cũng chạy ok, mừng quá... em còn théc méc cái dzụ bến phai phôi chị nói quá :)
Trả lờiXóaCái bến đó là cái trang profile, hôm yahoo sắp sập , "hắn" chuyển bài vở mình qua hết bên đó em ạ. Trang ấy thay thế cho 360 nhưng chưa hoàn chỉnh gì hết, cũng có nhiều bạn qua đó nhưng hoạt động không nhiều, buồn lắm, nên các bạn đặt cho nó cái tên nghe...phai phôi chết người ấy đấy !!!
Trả lờiXóaKd chỉ có blog ở multi thôi nên không có là kd chờ .
Trả lờiXóaem cũng thía chị Y ạh , chỉ thích mụlti thôi hà .
Trả lờiXóaChắc không sao đâu, mấy bữa nay ảnh cũng làm mình làm mẩy quá trời rồi đó.
Trả lờiXóabến phai phôi ??
Trả lờiXóachi. cu*ng dung` tu*` nay` nghe lang~ man. ghe^ & de^~ thuong ! hihi..
Chị có thể cho em địa chỉ trang profile của chị được không ?
Trả lờiXóaChị ơi bên đó em cũng có nhà đó chị à . Chị tìm em nhé : do_minh_huong284@yahoo.com bên facebook cũng thế .
Trả lờiXóaNói thiệt với em, trước giờ chị không biết mở trang này, sau bạn bày, phải vào yahoo mail của mình bấm vào tên mình ở phía trên hiện ra "trang profile" thì click vào đó.
Trả lờiXóaChị làm y vậy thì mở được.
Sáng nay Mul vẫn vô bỉnh thường chỉ hơi chậm thôi. Cầu trời
Trả lờiXóaKh đi tìm nàng trên bến Phôi phai đây. Chỉ thấy vài quán xá buồn tênh.
Trả lờiXóaHeeee.Có người kiếm cớ không có Mul đi tìm linh tinh kìa
Trả lờiXóaHic,add,EM NHỚ RỒI !
Trả lờiXóaprofile là ở đây vậy cô? cháu mù vi tính lắm nên ko biết .
Trả lờiXóaQua Facebook đi, chị cất nhà bên đó rồi. Link đây :
Trả lờiXóahttp://www.facebook.com/%20bnkkbentre#/bnkkbentre?ref=profile
Có nhà Bống nữa, khách Tây nhiều lắm. Hihi.
Để em thử xem, nhưng mình không biết tiếng...tây thì sao đây chị?
Trả lờiXóaThì mình chỉ cần hello thôi!
Trả lờiXóaCòn gì nữa, mượn ông HG gà dùm, hén!
tình cảm dành cho mul bắt đầu sâu đậm khi 360 mới hơi mờ mờ chút xíu ... quả thật là khi bắt đầu nhận ra ta yêu thương 1 điều gì đó thì cảm giác sợ mất nó , và lệ thuộc vào nó bắt đầu xuất hiện.....................
Trả lờiXóaBây giờ thì sâu đậm lắm rồi, nhỏ ạ.
Trả lờiXóachậc chậc nguy hiểm quá SOS , hết cách chữa à chị Y
Trả lờiXóa