Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Hôm nay, nhiều bạn không vào được multi, nhiều bạn vui chơi Tết dương lịch, nhìn quanh vắng ngắt, buồn làm sao ...

22 nhận xét:

  1. Lão độc hành cũng rất chật vật mới lọt vào được nhà của mình. Từ chiều đến giờ quá là vất vả... Không hiểu Mul nó bị bịnh sao đó mà ủ ê quá vậy chứ...?

    Trả lờiXóa
  2. Nó đang di chuyển đến một nơi khác hoành tráng hơn hay sao ấy. Lão nhìn vào contacts, những avar bị biến mất hình là bạn ấy không vào được đó.

    Trả lờiXóa
  3. he, bửa nay mới thấy chị Yến kiu bùn..

    Trả lờiXóa
  4. Trời đất ! Thần thánh gì mà không biết buồn hở nhỏ !

    Trả lờiXóa
  5. ơ, thế có nhóc và có mấy người bạn thế.....chị lớn cũng kêu buồn :(

    Trả lờiXóa
  6. Buồn thì ngủ đi chị!
    nhóc out đây, G9 ạh!

    Trả lờiXóa
  7. Lạ là em vô được, không leo rào. Em mới cài máy lại nè chị.

    Trả lờiXóa
  8. CHÁN mUL ghê chị nhỉ , lúc đuọc lúc kô hìhì ...chị Y ngủ ngon , muahzzz...

    Trả lờiXóa
  9. Em chật vật lắm mới vào được đây, nhưng vào được lại chạy ào ào. Kỳ ghê.

    Trả lờiXóa
  10. Buồn trong trường hợp này là một khái niệm nhóc ạ.
    Chúc nhóc ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  11. Đang vô được,tự nhiên rớt mạng . Kỳ ghê. Cám ơn em vào với chị.

    Trả lờiXóa
  12. Ừ, có lúc muốn giận ghê em hén.

    Trả lờiXóa
  13. BT cũng buồn nên đi lang thang mấy ngày giờ mới về, nên ko biết chàng Mul bị gì gì đó.
    tay trong tay ấm quên buồn nhé Yến

    Trả lờiXóa
  14. Cuối năm mà cô, chắc "lão Mul" cũng ham vui, lo đi chơi nên quên nhiệm vụ đó .

    Trả lờiXóa
  15. Hì hì...hôm nay chắc xóm làng xôn xao lại rồi đó. Em lại yêu thích cái tĩnh lặng, quen rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Chi tha^'y moi nguo`i va^~n có mat da^`y du~ mà? Mo mông gì vây ta?

    Happy Day!

    Trả lờiXóa
  17. Hic,hic...Đi Nha Trang bù khú với bạn bè rồi thì bây giờ lo cày để trừ chứ "than thở" nổi gì nữa đây...Được voi rồi muốn hai bà Trưng nữa seo ta?

    Trả lờiXóa
  18. Có vài bạn không vào được chị ạ, ava trắng bóc. Chắc từ từ mul mới khôi phục được.
    Cám ơn chị, một đêm thật ấm cùng gia dình chị nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Cày thì vẫn cày, than thì cứ than, TT ơi. Hì hì.

    Trả lờiXóa