Tháng bảy, mùa báo hiếu. Ngoài những quan tâm đến sức khỏe, cuộc sống, hình như chưa bao giờ mình nói với má rằng " Má ơi, con thương má lắm !.." Mặc dù hàng ngày vẫn hôn lên tóc con mình, nói rằng " Thương con quá ! ". Thỉnh thoảng có thể nói với bạn rằng " Mình thương bạn lắm ". ..
Chị ơi, vậy nói ngay hôm nay chị nhé!
Trả lờiXóaHUG!
Tình yêu thương đó nó lặn sâu trong lòng, không dễ thốt nên câu ! Em rất hiểu vì khi yêu thương ai thật nhiều, em không nói được, chị ạ !
Trả lờiXóa@ luv: Cám ơn em . Vậy sao? Vậy mà chị không lý giải được điều đó đấy.
Trả lờiXóaEm viết cho bao người nhưng hiếm khi viết cho mẹ - đó là nơi em không dám chạm đến của lòng em !
Trả lờiXóaChị cũng vậy em ạ. Bữa giờ, chị cũng định viết, nhưng lạ, sao không được.
Trả lờiXóanhân danh những người làm Má đang nói về Má
Trả lờiXóacó lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của những người làm mẹ là thấy được sự bất ổn , bất lực trên gương mặt của những đứa con thân yêu ( còn những người con thì thật ít khi nhận ra điều đó , kể cả khi con nhiều tuổi thì đứng trước má vẫn luôn bé bỏng và dại dột )
Trả lờiXóahay đó là 1 quyền năng thượng đế ban cho con người để mỗi 1 người chỉ được một lần làm con duy nhất ?
Trả lờiXóa@thuyvy: Hồi xưa, chị hay cãi lại má mình lắm, từ ngày các con khôn lớn, chị chẳng bao giờ nói một câu gì quá lời, bởi hay nghĩ lại ...
Trả lờiXóaCó khi không cần nói ra đâu chị, chị thương Má là uđuợc rồi mà. Em chỉ ôm Má thôi là má em hiểu...hehe..chị làm em nhớ Má em qúa.
Trả lờiXóa1 vòng tay ấm thôi cũng đủ chị ạ, hay chỉ là đôi mắt nhìn...
Trả lờiXóaChúng ta đều vậy, phải không các em ?
Trả lờiXóahehehe...đó, chị Yến thấy chưa ? tư tưởng lớn gặp nhau rồi, hehehe...
Trả lờiXóangày nào mẹ con em cũng hôn nhau hết à
Trả lờiXóaHic, từ nhỏ giờ em cũng chưa một lần nào nói những lời thương yêu với má, có phải em tệ quá hông chị? Nhưng em chỉ mong má hiểu cho!
Trả lờiXóaChúc chị và gia đình một mùa Vu Lan đầy an lành!
"Biết nói sao giữa đêm vắng cuộc đời
Dõi theo con đôi chân trần không mỏi
Sao đáp đền cho tròn ơn sinh dưỡng
Chỉ trãi mình vào hai chữ tri ân"
Khi yêu ai thật nhiều hình như không nói nên lời Yến à, còn lớt phớt thì dễ nói lắm.. hihii...
Trả lờiXóahaizzzzzzzzzzzzzzzzzz, em thi ...hix...thay abt hieu wa!hixhix
Trả lờiXóaMá Bống chả còn nữa để mà nói. Hình như thương quá lại khó thốt nên lời. Mà trước kia đâu có net để nói cho dễ. Yến công nhận vậy không.TRước kia vợ chồng giận nhau taòn là viết thư tay hay là nhật ký viêt chung
Trả lờiXóaKhông bao giờ có chuyện một người con lại không thương cha mẹ, dù cho mất trí. Và nói ra cũng chẳng phải cách tốt nhất để cha mẹ con cái hiểu nhau. Kh đã chưa thể báo đáp ơn sâu cha mẹ và cũng ko bao giờ đòi hỏi con cái phải nghĩ nhiều đến mình chỉ vì chữ Hiếu. Tốt nhất là nuôi dạy con nên người và mong rằng thế hệ sau cũng vậy cho nó nhẹ lòng nhé Y!. :-))
Trả lờiXóaMừng cho chị vẫn còn Mẹ để yêu thương, em nghĩ lúc nào đó chị hãy nói với Mẹ một câu đi - cái câu mà chưa bao giờ chị nói đó ! nhất định Mẹ chị sẽ vui lắm - còn hơn cả những món quà quí giá chị định đem tặng mẹ. có gì khó đâu chứ! nói đi khi vẫn còn kịp chị nhé ! Mẹ già như chuối chín cây mà .
Trả lờiXóaCám ơn tất cả các bạn. Mong tất cả cha mẹ chúng ta đều được an lành và khỏe mạnh.
Trả lờiXóamiếng cơm chưa đầy bụng
Trả lờiXóatừ khi con chào đời
từ khi cha khánh tận
mẹ tủi hờn hao hơi...
Ôi, nhóc thương Mẹ lắm lắm, và cũng nói nhìu lắm rồi, hìhì
Trả lờiXóaChúc chị lớn một mùa lễ Vu Lan thật ấm áp bên gia đình!
Trước mắt là lễ 2/9, thật vui chị lớn nhé!
MẸ là bậc trên,thật gần mà thật ngại nói lời yêu MẸ nhất chị nhỉ?
Trả lờiXóaEm cũng vậy đấy,xa thì nhớ lắm nhưng những lần về đc gần MẸ thì lại lảng tránh những lúc chỉ có hai MẸ CON.Càng ko dám lon ton nói ra những những gì mình cam chịu.
Vì thế cho nên...
Em đau nhất khi thấy con em khóc. Càng đau hơn khi thấy MẸ em buồn đấy chị ơi...
chi oi, neu la me ai cung hieu het, lop truoc lo cho lop sau, va cu vay, het doi nay toi doi khac, con cai lon len, no lai lo cho con cua no, va quen minh...nhung la me ai lai trach con, nen chi dung lo, minh thuong cha me co nhieu cach lam... song tot, cung la mot cach yeu thuong phai khong chi, chi em minh dong hoi dong thuyen roi day!
Trả lờiXóa@nguhanhson; "Từ khi cha khánh tận,mẹ tủi hờn hao hơi"... Sao giống hoàn cảnh mình quá.
Trả lờiXóa@conhocloccoc: Bé con dĩ nhiên còn trong vòng tay mẹ, thương mẹ là đúng rồi, không được làm mẹ buồn nhé.
@lamhaanh: Mình là người đứng giữa, gánh cả hai bổn phận, đôi khi thấy mình nghiêng về phía con nhiều quá...
@aatran: Em thật thấu tình đạt lý. Cám ơn em.
Chắc ...khó em ạ. Ngượng chết.
Trả lờiXóaChắc...khó em ạ. Ngượng chết.
Trả lờiXóaa
Trả lờiXóaa
Trả lờiXóahihiii, kỳ ha chị , em cũng hay nói với mèo i love u , nhưng lại kô nói với mẹ đuọc , kô hiểu tại sao nữa ...
Trả lờiXóaSao chị không nói ngay đi ,hôm nay em cũng gọi điện về cho mẹ của em và em cũng nói với mẹ em là " Chúng con rất yêu mẹ ,mẹ ơi " Mẹ em vui lắm chị ạ ! Nói đi chị và nói thật những gì có thể để mẹ của chị luôn vui chị nhé !
Trả lờiXóa@hangnga:Tại trong sâu thẳm,em rất yêu mẹ ấy mà.
Trả lờiXóa@hoaloaken: Cám ơn em, đêm qua đã "thể hiện" rồi.
Lời yêu thương với mẹ ư? Khó nói lắm.
Trả lờiXóaHình như mắc cỡ hay sao ấy.
Chỉ có thể biểu hiện bằng sự chăm sóc thôi.
Chia sẻ tâm tình nầy với Yến nè! Đã đọc bài thơ của mình viết về Mẹ chưa?
Trả lờiXóa