Một trong những chi tiết hấp dẫn nhất của các cuộc "off" là , mỗi blogger thấy mình dường như trở thành...sao sáng, khi các ống kính cứ chỉa vào mình và nhá lia nhá lịa, đủ mọi góc cạnh.
Cứ gì diễn viên điện ảnh mới được vậy, các bạn há.
- Gió ơi, hình như đêm nay có mưa sao băng phải không? Ước kịp sẽ ước Gió thành...sao thật nhé. - tuoithotoi: Đúng rồi, hèn chi hình ọp nào cũng miệng cười đến tận mang tai. - nguoiphobien: Nhớ chia phần PR à nghen.
Xem cũng thấy mọi người khí thế quá chị nhỉ ? Bên em không có phong trào đó ,bạn trên blog cùng ở Sec với em có 1 bạn thôi . Từ ngày em làm blog mới thỉnh thoảng hứng lên chụp hình thôi . Mà em toàn chụp bằng di động chứ không mang máy ảnh như mấy chị đâu .
Xem nè,
Trả lờiXóamỗi blogger là mỗi diễn viên ngôi sao
và là phóng viên tác nghiệp giỏi...
em vẫn còn đang ở dạng "ngôi sao tiềm năng " chị ạ.
Trả lờiXóaSẽ có ngày thành sao rực cháy thôi em ạ. Không tin, về ọp với tướng Gà xem.
Trả lờiXóaHehe, hồi sau sẽ rõ chị hén. Qủa, dzẫy chớ chị hok muốn ộp dzí em na ? Hic.
Trả lờiXóaDĩ nhiên là có chứ, nhưng chị ưu tiên người cùng quê trước.
Trả lờiXóaNhiều lúc muốn thành sao xẹt hết sức luôn !!!!
Trả lờiXóaHe he, với em hông những trong các cuộc off mà trong mọi hoàn cảnh, khi thấy ống kính đưa đến là có buồn bao nhiêu cũng thành vui à, chị iu!
Trả lờiXóaHaaaa. Bống thành sao rầu. Mai thế nào cũng giàu
Trả lờiXóa- Gió ơi, hình như đêm nay có mưa sao băng phải không? Ước kịp sẽ ước Gió thành...sao thật nhé.
Trả lờiXóa- tuoithotoi: Đúng rồi, hèn chi hình ọp nào cũng miệng cười đến tận mang tai.
- nguoiphobien: Nhớ chia phần PR à nghen.
nhìn mấy chị say sưa tác nghiệp mà thèm quá
Trả lờiXóachị thật chí lý hihi
Trả lờiXóaHaha.....cái này đúng đúng với chị Diên kưng quá...cười tươi mỗi lúc có ánh đèn :))
Trả lờiXóahihi.. từ ngày off tự dưng tay nghề photo được nâng cao! Đây là hình ảnh đẹp được lưu lại... hehhhe....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChị Yến nhập vai đạt lắm nha!
Em rất thích lô ảnh mới của chị vừa đi off chị à :-)
cái hình ba người cùng giương máy ảnh ở dưới vui quá haha
Trả lờiXóaôi nhìn các chị mà em cứ ước giá mẹ em cũng thik blog thì hay quá, em ước lắm...
@quynhloan: Cám ơn em đã ưu ái...khen chị.
Trả lờiXóa@moido: Em nhá nhá cho mẹ xem blog tí đi, thế nào cũng ghiền.
Ghiền quá cũng ko tốt đâu. Lâu lâu off mới vui, phải ko?
Trả lờiXóaXem cũng thấy mọi người khí thế quá chị nhỉ ? Bên em không có phong trào đó ,bạn trên blog cùng ở Sec với em có 1 bạn thôi . Từ ngày em làm blog mới thỉnh thoảng hứng lên chụp hình thôi . Mà em toàn chụp bằng di động chứ không mang máy ảnh như mấy chị đâu .
Trả lờiXóa@hoaloaken:
Trả lờiXóaỞ đây, mỗi lần off ai cũng mang máy hình, bởi vì ai cũng muốn lưu giữ một chút gì đó cho mai sau...Nên vui lắm em ạ.
Kiệt tác để đời,thật tuyệt vời chị ha.
Trả lờiXóaHì…
Trả lờiXóaHình này phải cắt bớt em Khói của mình đi, nhìn hai anh chị tay trong tay, em í đang buồn vì cô đơn đó, thấy hông?
@lamhaanh: Mong gặp lại em.
Trả lờiXóa@chithunhan: Và chị nữa. Hình như hơi lâu rồi đó, từ ngày ở quán Đo Đo.