Khi mất một thứ gì, ít nhiều cũng để lại tiếc nuối. Có những thứ rất quan trọng với mình, bỗng dưng mất đi, nhưng sao lạ, chẳng thấy tiếc gì cả.
Chỉ thấy buồn.
Chia vui câu chuyện sau: Gia đình Tổng thống Obama có con chó bị chết, con của ông ta đau buồn, ông ta nói: Nó đã được lên thiên đàng, nhưng không có chắn chắn. (Mục "không chắn chắn" trong cuốn sách khi còn làm thượng nghị sĩ)
@lamkhanhlam: Buồn, nó dai dẳng hơn em ạ. @ anh Hoangghita: Biết rồi, mấy ông ngồi nhậu với nhau, vẫn hay nói rằng, ở nhà nuôi con gì cũng chết, chỉ có một con nuôi hòai không chết, con đó mà chết, tui cúng heo liền. Đúng không anh Hòang? @Zippo: Ừ, nặng làm sao.
Em mất tiền là em tiếc nhất chị ơi . Con nuôi hoài không chết của mấy ông nhậu , phải con vợ không chị ? Tại hôm trước em nghe ông xã em nói với bạn , tao thấy con dzợ mày nó bỏ mày , tao phát ham .
@vannam: Cảm ơn bạn, những câu nói của chính khách nổi tiếng, dù không hàm ý sâu xa gì cũng dường như trở nên…siêu việt hơn khi đã là người quá nổi tiếng. @ducthanh1109: Lâu lắm mới thấy bạn ghé qua. Ồ, sao lại ấn tượng với 11.09 vậy bạn? @ngườiphobien09: Bống chung thủy. @lylyphan: Hẹn em một ngày khác. Nãy giờ nghe các bạn chia sẻ, tự nhiên vơi vơi…
Tiếc nhớ có nghĩa là vẫn còn trong lòng mình còn buồn thì có nghĩa là mất hẳn không cần giữ lại làm gì và chỉ có nỗi buồn mà thôi Y. ạ. Giữa cái buồn và cái tiếc nhớ thì cái buồn không làm đau mình bằng tiếc nhớ đâu bạn yêu.
@KimHoàn: Bạn mình quen sống nội tâm nên phân tích cái "ở trong" rất chuẩn. Nhưng mình vẫn hay lẫn lộn giữa 2 điều ấy với nhau. Có thể tách bạch rõ ràng thành hai khái niệm như vậy được sao? Dân ban C có khác. @nguoiphobien: Bống nhỏ nghĩ lại rồi phải không? @chị Hà: Được các bạn quan tâm thế này, tự nhiên ...quên mất rồi chị ạ. Thương. @hoangvin: Bạn làm mình nhớ KD quá. Hai bạn thật có nhiều điểm giống nhau. Cám ơn bài hát của bạn rất nhiều. @thedung1952: Có lẽ anh đã gặp nhiều nghịch cảnh trong đời. Mình chưa bao giờ ngồi tính xem đã được và mất những gì. Và những gánh nặng đang quàng trên vai đây cũng chưa bao giờ có ý định vất bỏ, đơn giản vì đó là những gánh nặng yêu thương. Nếu là "nợ" ư? Vâng, mất đi, sẽ rất nhẹ nhàng.
Rieng chi ngoai nhung dieu Y vua ne^u tren con co nhung thu' minh bi mat nhung chi cam thay rat vui nhu la mot su may man...Hihihiihi chac ban khong gap truong hop nhu vay dau...
Em tin rằng nếu là một điều gì , hay một ai đó đã gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng ta thì chắc chắn sẽ mãi có một vị chí rất quan trọng trong tâm hồn của mình .. đôi khi ta cũng hiểu lầm chút xíu thôi
@conhocloccoc: Mất blogging là vừa buồn vừa tiếc đứt ruột luôn đó.Gặp nhóc nghiện blog đây rồi. @hoaloaken : Đúng đấy em ạ, sự đồng cảm rất thú vị. Không phải là không thể có trong cuộc đời này, phải không em? @thuyvy: Bất cập hay thái quá đều không tốt . Chí lý. Chị bao giờ cũng chẳng đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của mình. Lâu dần thành người chẳng có chút tham vọng nào cả. @thedung1952: Ông bà mình vẫn nói rằng " con là nợ" mà anh. Những cục nợ bằng...kim cương , hột xoàn mà mình trả suốt đời không hết. @uyenvan và hoai van: Hai Van này tung hứng cho nhau nghen. @nhocquay: Có nhiều thứ lắm nhóc ạ. @trangluong: Ừ, người điên không biết nhớ, không biết buồn, và cũng chẳng biết tiếc thương...
"buồn" và "tiếc", cảm giác nào kinh khủng hơn hở chị ? :)
Trả lờiXóaHugs
Dậy mà có thứ mất đi thấy mừng húm, mua heo về cúng đó. Đố biết thứ gì ? hihi
Trả lờiXóaLúc đó, nỗi buồn mới nặng nề làm sao chị nhỉ!
Trả lờiXóaChia vui câu chuyện sau:
Trả lờiXóaGia đình Tổng thống Obama có con chó bị chết, con của ông ta đau buồn, ông ta nói: Nó đã được lên thiên đàng, nhưng không có chắn chắn. (Mục "không chắn chắn" trong cuốn sách khi còn làm thượng nghị sĩ)
Buồn cũng chính là cảm giác tiếc nuối.
Trả lờiXóa@lamkhanhlam: Buồn, nó dai dẳng hơn em ạ.
Trả lờiXóa@ anh Hoangghita: Biết rồi, mấy ông ngồi nhậu với nhau, vẫn hay nói rằng, ở nhà nuôi con gì cũng chết, chỉ có một con nuôi hòai không chết, con đó mà chết, tui cúng heo liền.
Đúng không anh Hòang?
@Zippo: Ừ, nặng làm sao.
uhm! buon thi cam gia chan nan hon tiec!tiec thi lam minh lon ruot len!con buon thi ruot muon roi xuong dat!
Trả lờiXóaEm mất tiền là em tiếc nhất chị ơi .
Trả lờiXóaCon nuôi hoài không chết của mấy ông nhậu , phải con vợ không chị ? Tại hôm trước em nghe ông xã em nói với bạn , tao thấy con dzợ mày nó bỏ mày , tao phát ham .
@phamngocthienan: Em ví von hay thật, để chị tìm hiểu kỹ xem sao nhé.
Trả lờiXóa@ vuphuong: Đúng là "con" đó em ạ.
Bống mất gì cũng tiếc
Trả lờiXóaCHỊ VỪA MẤT GÌ VẬY CHỊ ƠI ?
Trả lờiXóaac ac!! dung hieu, hieu roi thi con gi goi la ruot!Hihi
Trả lờiXóa@vannam: Cảm ơn bạn, những câu nói của chính khách nổi tiếng, dù không hàm ý sâu xa gì cũng dường như trở nên…siêu việt hơn khi đã là người quá nổi tiếng.
Trả lờiXóa@ducthanh1109: Lâu lắm mới thấy bạn ghé qua. Ồ, sao lại ấn tượng với 11.09 vậy bạn?
@ngườiphobien09: Bống chung thủy.
@lylyphan: Hẹn em một ngày khác. Nãy giờ nghe các bạn chia sẻ, tự nhiên vơi vơi…
Tiếc nhớ có nghĩa là vẫn còn trong lòng mình còn buồn thì có nghĩa là mất hẳn không cần giữ lại làm gì và chỉ có nỗi buồn mà thôi Y. ạ. Giữa cái buồn và cái tiếc nhớ thì cái buồn không làm đau mình bằng tiếc nhớ đâu bạn yêu.
Trả lờiXóaHe hé một chút coi mất thứ gì mà buồn chứ không tiếc nè?.
Trả lờiXóaChỉ có cô nào mất ông chồng nát rươu hay là nghiện ma túy thì buồn nhg lại chả thèm tiếc
Trả lờiXóabạn hiền hôm nay có điều không vui ?
Trả lờiXóaOnly Hope
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHosted by MyCoolTags.com
Buồn nhất : Mất người thân, mất bạn bè, mất công vịêc...Đau khổ nhất : Mất tình yêu .
Trả lờiXóaCó những cái gánh nặng bị coi là nợ , nếu mất đi sẽ thấy nhẹ nhàng ...
Trong đời : Ai gặp nhiều cảnh buồn nhất , đau khổ nhất và có bao giờ bạn cảm thấy nhẹ nhàng khi mất một cái gì đó không ?
@KimHoàn: Bạn mình quen sống nội tâm nên phân tích cái "ở trong" rất chuẩn. Nhưng mình vẫn hay lẫn lộn giữa 2 điều ấy với nhau. Có thể tách bạch rõ ràng thành hai khái niệm như vậy được sao?
Trả lờiXóaDân ban C có khác.
@nguoiphobien: Bống nhỏ nghĩ lại rồi phải không?
@chị Hà: Được các bạn quan tâm thế này, tự nhiên ...quên mất rồi chị ạ. Thương.
@hoangvin: Bạn làm mình nhớ KD quá. Hai bạn thật có nhiều điểm giống nhau. Cám ơn bài hát của bạn rất nhiều.
@thedung1952: Có lẽ anh đã gặp nhiều nghịch cảnh trong đời. Mình chưa bao giờ ngồi tính xem đã được và mất những gì. Và những gánh nặng đang quàng trên vai đây cũng chưa bao giờ có ý định vất bỏ, đơn giản vì đó là những gánh nặng yêu thương.
Nếu là "nợ" ư? Vâng, mất đi, sẽ rất nhẹ nhàng.
Ôi, đã là nợ thì đâu có rất qtrọng...:-?
Trả lờiXóaÔi, buồn thiệt khi mất đi cái gì qtrọng....Blogging time chẳng hạn, hì :d
Trả lờiXóaEm cũng đã từng có cảm giác như của chị hiện nay ,chẳng thấy tiếc chỉ thấy buồn thôi . Buồn cho mình , buồn cho đời và buồn luôn cho cả người nữa .
Trả lờiXóaRieng chi ngoai nhung dieu Y vua ne^u tren con co nhung thu' minh bi mat nhung chi cam thay rat vui nhu la mot su may man...Hihihiihi chac ban khong gap truong hop nhu vay dau...
Trả lờiXóaem thích câu này
Trả lờiXóaTa cám ơn cuộc đời này lắm
Nhờ nơi đây ta có đủ vui - buồn
chúc chị Yến vui - buồn luôn đủ ( đừng thiếu và thừa thãi ) chị nhé : D
Em tin rằng nếu là một điều gì , hay một ai đó đã gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng ta thì chắc chắn sẽ mãi có một vị chí rất quan trọng trong tâm hồn của mình .. đôi khi ta cũng hiểu lầm chút xíu thôi
Trả lờiXóa@NY : ... "đó là những gánh nặng yêu thương..." Đây là những gánh nặng khó kiếm lắm . Không tính là nợ ...
Trả lờiXóaĐiều mà mất lớn nhất với Kh là Y.. Hì hì... ( blog buộc ta phải nói vài điều khá kỳ...)
Trả lờiXóaEm nhất trí với anh Khánh !
Trả lờiXóaHihi...
Trả lờiXóaMất cái gì mà buồn chứ không tiếc ? cũng có thể vì mất bạn mà buồn phải không chị ?
Trả lờiXóamất trí thì em thấy không có gì buồn và tiếc ,
Trả lờiXóavì có nhớ gì đâu mà tiếc , càng hong buồn !
@conhocloccoc: Mất blogging là vừa buồn vừa tiếc đứt ruột luôn đó.Gặp nhóc nghiện blog đây rồi.
Trả lờiXóa@hoaloaken : Đúng đấy em ạ, sự đồng cảm rất thú vị. Không phải là không thể có trong cuộc đời này, phải không em?
@thuyvy: Bất cập hay thái quá đều không tốt . Chí lý. Chị bao giờ cũng chẳng đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của mình. Lâu dần thành người chẳng có chút tham vọng nào cả.
@thedung1952: Ông bà mình vẫn nói rằng " con là nợ" mà anh. Những cục nợ bằng...kim cương , hột xoàn mà mình trả suốt đời không hết.
@uyenvan và hoai van: Hai Van này tung hứng cho nhau nghen.
@nhocquay: Có nhiều thứ lắm nhóc ạ.
@trangluong: Ừ, người điên không biết nhớ, không biết buồn, và cũng chẳng biết tiếc thương...
Sao dzậy ....? phải đến cái độ mất trí luôn sao ..waooo..sợ !
Trả lờiXóa