Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết ra. - Andersen -

10 nhận xét:

  1. Cũng thích cổ tích nữa à. Đời không như cổ tích đâu Y ơi

    Trả lờiXóa
  2. Em vẫn viết về cuộc sống của mình đấy thôi.

    Trả lờiXóa
  3. @moido: Chị cũng thấy phảng phất những trang đời rất phong phú của em được thể hiện hàng ngày. Rất phong phú đấy.
    @anh hoangghita: Đời không như cổ tích nhưng những câu chuyện đời thì mênh mông vô cùng tận. Mỗi một ngày đi qua, là mỗi câu chuyện đời in đậm nét, được kể lại, dàn trải đầy hân hoan, đau thương, và thi vị. Và chẳng phải ta đã cám ơn cuộc đời đó sao ?
    @ thuoaymuahong: Chị biết, và chị đã cảm nhận một nội tâm đầy xáo động, triền miên khắc khoải trong những entry của em. Mà dạo này chẳng thấy em đâu cả.

    Trả lờiXóa
  4. Kể chuyện ngày xưa của mình, bọn trẻ nó bảo đấy là chuyện cổ tích chứ trong cuộc sống làm gì có chuyện ấy

    Trả lờiXóa
  5. @anhvu2009: Vâng, nhưng lại là câu chuyện cổ tích có thật trong cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  6. Andersen thầy phù thủy của các câu chuyện cổ tích vẫn phải khẳng định thì hiện tại là đẹp đẽ nhất , vĩnh hằng nhất ...

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc đời của chúng ta ngày nay sẽ là cổ tích cho đời sau đấy chứ ! Mà cổ tích thì bao giờ cũng đẹp, đầy nhân ái , đầy tình yêu thương , đầy thi vị ...Vì thế ta cứ tự hào về cuộc đời mình đi Yến nhỉ !

    Trả lờiXóa
  8. @thuyvy: Đúng rồi em ạ, người ta hay đi tìm những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống ở tận đâu đâu, mà không biết rằng nó ở chính ngay bên mình đây.
    @ Kim Hoàn: Mình cũng đang tập như vậy đấy, bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  9. KO quên Yến tỉ ...mang cafe sữa qua nè ......ngày xanh tươi mãi

    Trả lờiXóa