Mình còn một ít thời gian cuối cùng nơi công sở, nhưng nghe mưa gió ầm ầm ngoài cửa bỗng ngán ngẩm làm sao. Cứ sắp đến giờ tan tầm là trời lại đổ cơn mưa như trút hết nỗi bực tức xuống trần. Có ai chiêm nghiệm được gì khi băng mình trong mưa trên đường thiên lý không?
Trên đường thiên lý thì em không có kinh nghiệm, em chỉ có chút tẹo kinh nghiệm trên đường nhựa, nhất là đường Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỗ em thôi chị ạ :))
Trả lờiXóaNgười đi mưa biết lạnh ...mình lạnh và mưa lạnh !!!
Trả lờiXóaMát. Heeeeee
Trả lờiXóa@Zippo:Đường nhà em sang thế. Đó là những cung đường cao cấp trong thành phố. Chị chẳng dám mơ đâu.
Trả lờiXóa@Gió: ừ, rất lạnh, từ ngoài vào trong.
Đường về nhà mình nè NPB ơi:
Trả lờiXóaTrời thì sáng nắng chiều mưa.
Con đường bụi đỏ cũng vừa thành sông
Bao giờ trời lặn đằng đông
Cho tôi được phóng xe không kẹt đường.
Bụi đỏ hết nên thơ như "Ngày xưa Hoàng thị" bên nhà chị Hà rồi.
Hehe trên đường thiên ý có mưa ,sẽ có tâm hồn thơ và một bài thơ mưa lãng mạn..
Trả lờiXóaNghe mưa ầm ầm sao khoái thế. Ngoài này hầm hập nóng thèm một trận mưa chi lạ. Phải chi san sẻ bớt được cho nhau tí mưa gió nhỉ ?
Trả lờiXóa@TT: Làm thơ thế này nhé: Xe tôi chết máy giữa dòng
Trả lờiXóaXe tải tạt nước lòng ròng khắp thân...
@anh hoangghita: Tự nhiên cảm động quá chừng. Vâng, phải chi người ta san sẻ được nắng mưa, ấm lạnh cho nhau anh há.
Trên đường về hôm nay mình cũng bị mưa ! Nhưng cứ lầm lũi chạy xe , hy vọng một lúc sau sẽ ở trong căn nhà ấm áp và nổi nhọc nhằn cũng qua đi . Nhất là nghĩ rằng chút nữa mình đi thăm các bạn mà không bị mưa !
Trả lờiXóaHôm nay cũng mưa nữa nà chị iu ơi! Có cảm nhận gì mới hơn hông pà chị iu quý?
Trả lờiXóamỗi lần băng mình trong mưa lớn , em sợ set đánh em chết kô ai nuôi bé mèo chị àh ...
Trả lờiXóa@anh thedung: Bây giờ thì đang ngồi trong ngôi nhà ấm áp của mình rồi, an tâm và vui vẻ...online anh há.
Trả lờiXóa@tuoithotoi: Cảm nhận hở em? Lạnh, Gió nói vậy đấy, và chị cũng thấy vậy trước tiên...
@hangnga75: Em thật là. Mẹ nào cũng yêu con, nhưng tình yêu của em đối với bé Mèo kèm cả sự hy sinh to tát...thật là cảm động.
Đi trong mưa rất lạnh và có cảm giác cô độc nữa, nhưng vẫn phải băng qua những con đường đầy nước để đến đích...
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaĐi dưới giàn thiên lý thật thú vị chị nhỉ!
Phải nói là dạo này em rất sợ mỗi khi đi làm và mỗi khi tan sở chị ah. Đọan đuờng từ SG xuống BH đang làm nên ngày nào cũng chịu cảnh kẹt xe mấy tiếng đồng hồ, mà trời thì mưa nữa. Hôm qua khi em về đến Hàng Xanh, tự dưng trời gió qúa, như muốn cuốn em đi, lúc đó em phải ngồi xuống hỏng dám đi luôn chị ah! Đợi bớt gió em mới qua lấy xe...và lại chạy trong mưa...Lúc đó ước gì...!!!
Trả lờiXóaỪ, hôm qua tự nhiên trời nổi cơn gió dữ tợn quá. Lúc ấy chị cũng đang trên quốc lộ, gió thổi bạt đi, phải đứng lại. Chị còn vậy, mong manh như em chắc bay xuống sông mất.
Trả lờiXóaEm ước gì nào?
Em lam viec o xa nha la'm sao?
Trả lờiXóa@chị hoascb: Khoảng mười lăm cây số chị ạ.
Trả lờiXóaChi chua xem duoc het blog nhung chi doan hinh nhu em khong o SG?
Trả lờiXóa@ chị hoascb: Em sinh ra và lớn lên ở NhaTrang, nhưng bỏ quê vào lập nghiệp ở Sài Gòn đã 17 năm. Vẫn nhớ quê và muốn cuối đời trở về nơi chôn nhau cắt rún đấy chị.
Trả lờiXóaY tuong rat hay. Vo chong chi cung dang xa^y dung uoc mo cuoi doi (cung dang cuoi doi roi con vai buoc nua thoi hihi) ve VN tim vung bien nao do ...
Trả lờiXóaDan Nha Trang lang man lam do nhe!
Trả lờiXóaGio dang chu nhat ben day. chuc em enjoy voi blog, gio chi di cho (market) day.
Vâng, chào chị.
Trả lờiXóaYến ơi, mưa gió ầm ầm nhưng nếu ta thích tắm mưa thì ta cứ đi thôi, chứ chờ đến tạnh mưa biết đến bao giờ ? Liên thích chạy băng trong mưa như vậy, mưa trút nước nhòe cả mắt, mưa đến không thấy đường đi, có những khúc đường ngập nước đến nửa bánh xe Liên vẫn cứ thích chạy băng băng . Cảm giác đi trong mưa thật lạ lùng : mưa như trút thật là đẹp, ướt và lạnh run vì áo mưa mỏng tang, sợ xe chết máy, khoái chí vì bản thân mình chiến thắng được trở ngại, và buồn cười nhất là vừa về đến nhà thì mưa tạnh còn mình thì ướt chèm nhẹp vắt ra nước !
Trả lờiXóa