Giá mà san hết được nỗi u buồn trong đôi mắt con trẻ về hết phần mình nhỉ? Chắc sẽ nhẹ lòng hơn. Còn nhỏ mà biết nuốt nỗi đau một mình. Kiên cường lắm.
Mẹ Yến thấy đau lòng. Nhưng con trẻ đã vững vàng thì Mẹ Yến cũng phần nào an tâm rất nhiều. Hồi em 16, 17 tuổi vẫn phải đi tham gia cái gọi là góp phần khai khẩn kinh tế mới, rồi đi đào mương làm thủy lợi, mỗi bận kéo dài cả tháng, cực vô cùng. Con trai con gái ở chung lán, chỉ ngăn ra bằng một tấm nilon mỏng lét. Vậy mà chẳng có "biến động" gì :))
Ai vậy Yến ơi
Trả lờiXóaMẹ Yến thấy đau lòng. Nhưng con trẻ đã vững vàng thì Mẹ Yến cũng phần nào an tâm rất nhiều. Hồi em 16, 17 tuổi vẫn phải đi tham gia cái gọi là góp phần khai khẩn kinh tế mới, rồi đi đào mương làm thủy lợi, mỗi bận kéo dài cả tháng, cực vô cùng. Con trai con gái ở chung lán, chỉ ngăn ra bằng một tấm nilon mỏng lét. Vậy mà chẳng có "biến động" gì :))
Trả lờiXóaTại không có ai san sẻ thì đành nuốt một mình thôi. Có khi nhờ vậy mà sau này cúng cáp hơn
Trả lờiXóaĐừng có tham quá như thế chứ chị của e ơi... để con trẻ biết nuốt nỗi đau một mình mới cứng cáp bay xa nỗi chị ơi. hihii
Trả lờiXóachị đừng ước thế chị ơi..
Trả lờiXóacứ để con trẻ chịu đựng cho quen mà chị, đời còn nhiều cay đắng lắm, chị cứ chở che hoài sao được
Trả lờiXóaVậy mới lớn được.
Trả lờiXóanuốt được cay đắng là một liều kháng sinh bổ ích đó chị Y
Trả lờiXóaCám ơn các bạn, những lời khuyên rất chí lý và bổ ích. Tại mình bao bọc con nhiều quá.
Trả lờiXóa