Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Sáng giờ mạng out, thấy bần thần cả người, làm việc chẳng khí thế chút nào. Hình như mình bị tách ra khỏi thế giới lặng thầm nhưng đầy sôi động của blog. Mới hay rằng mình "nghiện" ...nặng mất rồi.

15 nhận xét:

  1. hahaa..anh Hòang dzới chị Yến cai ở đâu nhớ dắt em theo dzới nhá.

    Trả lờiXóa
  2. Ồ, chắc lấy độc trị độc thôi !

    Trả lờiXóa
  3. sáng nay em cũng bị bạn em phone mắng, bảo là dạo này em mê bạn ảo hơn bạn thật..hic..em cũng đang tính cai chị ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Đi cai đi chị ơi,ban ngày em bận rộn quá nên k lên blog,cũng coi như là cai vào ban ngày hén.

    Trả lờiXóa
  5. Vẫn chưa bạn nào chỉ cho cách cai mà.

    Trả lờiXóa
  6. Lên lịch cho đêm off rùi...Đi tàu trên biển và nhậu,hát karaoke và ...nhậu,hehe

    Trả lờiXóa
  7. Con bị nghiện chơi với người già, :D, giờ cai làm sao ta?

    Trả lờiXóa
  8. em không biết cai nghiện như thế nào nhưng khi nào cai nghiện xong thì chị hãy ăn mừng bằng một tuần onl liền tù tì nghen

    Trả lờiXóa
  9. @ Ali:Tiếp tục ...chơi tiếp con ạ. Con không thấy ...người già có rất nhiều thú vị sao?
    @echao:Hihi.

    Trả lờiXóa
  10. Em thì chia ra "3 cas" hoặc "2 cas". Hễ vào blog thì em tập trung vào đọc bạn bè và chia sẻ hoặc tếu táo cho vui. Lúc đó em tắt nhạc và không làm gì khác. Chỉ đọc và đọc thôi.

    Ghiền blog, chắc ai cũng ghiền vì thực chất ai cũng muốn, cũng cần chia sẻ và được chia sẻ, cảm thông chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. cái bịnh này khó chữa lắm chị ơi, đúng là k online được trong người uể oải hẳn chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Em dạo này bận quá, ít vào mạng lắm.

    Trả lờiXóa
  13. Nghiện này là nghiện tình nghiện nghĩa chị nhỉ. Nhưng quả thật, để thăm hết anh chị bạn bè thì cũng mất bộn thời gian. Vậy mà không thăm thì nhớ, không thể quên ai được. Em chiều nay bớt sốt, đỡ nhiều, cũng tranh thủ đi thăm anh chị em, bạn bè chị ạ.

    Trả lờiXóa