Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Có hay không ? Một tình bạn trên cả tuyệt vời giữa một người nam và một người nữ? Họ có thể gục đầu vào vai bạn, kể về sự bội bạc của một người khác. Có thể gọi điện kéo bạn ra khỏi giấc ngủ khuya, chỉ vì một giấc mơ thảng thốt. Họ khoe với nhau khi được tăng lương, và tung tẩy quán sá để ăn mừng. Và họ có thể ngồi với nhau hàng giờ liền, kể trăm ngàn câu chuyện trên trời dưới đất, rồi cuối cùng…ai về nhà nấy. Có tình bạn như thế không nhỉ?

31 nhận xét:

  1. Dạ có, hiện giờ em đang có một tình bạn như thế đó. Và mong rằng chị cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Hic, em hỏng biết...nhưng em nghĩ là...Có đó chị ah! Em mong rằng chị cũng có đựoc 1 tình bạn như vậy! Chỉ mong rằng mọi người hãy hiểu cho đúng cái tình bạn đó! Nhưng sống ở đời đôi khi cũng mệt mỏi vì họ lại không tin như thế...Nhưng em thì...tin là Có!

    Ngày chủ nhật vui chị nhé! Hugs!

    Trả lờiXóa
  3. Em nghĩ là có chị ạ. Đó là sự đồng cảm thú vị, nếu không muốn nói là tuyệt vời, giữa Hai Người Bạn khác phái, khác giớ tính nhưng quan tâm và thấu hiểu nhau, biết lắng nghe và chia sẻ. Có đấy chứ, chị.

    Trả lờiXóa
  4. em tin là có ...nhưng trong niềm vui sẽ có nỗi đau chị àh ...

    Trả lờiXóa
  5. Các em ơi, chị cũng tin rằng có, và có thể chị đã có, nhưng đã đánh mất nó rồi. Và đương nhiên loáng thoáng cũng có một chút đau như hangnga cảm nhận.
    Cám ơn các em của chị.

    Trả lờiXóa
  6. Có , Gió cũng tin là có . Một người bạn như thế thì ranh giới giữa tình bạn và tình yêu ...rất mong manh _ mong manh đến độ họ không kịp biết ...chỉ cho đến khi nào mất đi và khi ấy người ta gọi là nỗi đau như HN đã nói. Đôi khi như thế , ta bỏ mất đâu đó một phần của mình , Yến ạ

    Trả lờiXóa
  7. Dạ có đó chị ah. Với điều kiện cả 2 đều tỉnh táo và phân biệt rõ ràng ranh giới tình bạn tình yêu.

    Trả lờiXóa
  8. Có chứ sao không. Bống cũng có đấy. Tình bạn trên cả tuyệt vời . Nhưng chỉ là tình bạn không hơn không kém

    Trả lờiXóa
  9. Em đã có và cũng như chị, em đã tự mình đánh mất vì những suy nghĩ vớ vẩn lạc hậu của mình...hic..

    Trả lờiXóa
  10. Mình thì lại khác các bạn ,mình khó tin có tình bạn giữa hai người khác phái..Mình đã gặp rồi,chỉ lúc đầu là bạn thôi và sau đó....hehe,tùy mọi người nghĩ ra!

    Trả lờiXóa
  11. Yêu mà tỉnh táo ... úi chào ! say túy lúy , tỉnh chết liền . Mình đồng ý với TT . Cứ ngồi xét lại đi có phải nó gần tình yêu lắm không ..???

    Trả lờiXóa
  12. Mà chị nghĩ người ấy dựa vào TT chứ TT mạnh mẽ thế... đâu cần tâm sự với ai.. cứ nghe nhưng tỉnh táo là được TT ui!

    Trả lờiXóa
  13. Hêh chị gió ơi,cách nhau chỉ bằng một ....sợi tóc thoai!

    Trả lờiXóa
  14. Mong manh, vâng , rất là mong manh, chỉ cần một chút men thôi, cái gục đầu vào vai ấy sẽ kéo theo một vòng tay siết chặt...Và rồi, người ta có thể mất đi tình bạn trong veo sau bao nhiêu năm tháng bên nhau.
    Uổng thật, phải không các bạn ?
    Ở giây phút ấy, chắc chỉ có NPB và KTD là tỉnh táo. Hay thật đấy.Hèn gì hai cậu tớ nhà này tâm đầu ý hợp đến lạ.

    Trả lờiXóa
  15. Gió cầu trời cho có ngày cả hai say mèm ...!

    Trả lờiXóa
  16. Để mình và Gió cùng vỗ tay reo cho đã há.

    Trả lờiXóa
  17. Dạ có ! Em có đó !
    Nhưng mà em nhớ có câu:
    " Tình bạn , tình yêu chỉ cách nhau 1 sợi tơ mềm, tôi yếu mắt không nhìn thấy cho nên đã đôi lần dẫm nát sợi tơ ấy"
    Có mà không bền chị ạ! Vì những rung cảm bạn bè dễ vượt thoát , bay cao , bay xa hơn cái mà mình cầm lại!
    Mà một trong hai người khg cầm lại được là sẽ hỏng mất tình bạn!
    Câm lòng mình đã khó, cầm lòng bạn mình còn khó hơn!

    Trả lờiXóa
  18. "Câm lòng mình đã khó, cầm lòng bạn mình còn khó hơn!". Chính xác đó TL .

    Trả lờiXóa


  19. Với em thì chưa có chị ạ!
    Hoặc là sau một thời gian thân thì có những chuyển biến về tình cảm từ một phía, vậy là kg còn gọi là bạn nữa.

    Em cũng không rõ, nhưng em cảm nhận rằng hình như sau đó phụ nữ có thể coi là bạn, nhưng nam giới thì khó chấp nhận là bạn!

    Em không rõ lắm chỉ là cảm nhận của cá nhân em ạ!

    Trả lờiXóa
  20. Đến khi nào gặp thì nhớ lại cảm nhận của các chị , các bạn hôm nay nhé.

    Trả lờiXóa
  21. rắc rối quá, khi là bạn thì là bạn, khi yêu thì gọi là yêu, yêu mà không tới được thì ... vẫn là bạn .. mà vẫn giữ được cho nhau, tốt với nhau thì theo em.... có tình bạn như vậy ... nhưng chắc là hiếm lắm ..

    Trả lờiXóa
  22. Em tin là có vì em đã có một tình bạn gần như thế !

    Trả lờiXóa
  23. @ khói và UV: Hai chị em thật là tri kỷ của nhau.
    @ Hienminh:Ừ, bởi hiếm nên rất quý giá với những ai có được.

    Trả lờiXóa
  24. Yến có chưa kể nghe coi! Cứ úp mở hoài :-)

    Trả lờiXóa
  25. Xem ra hoi kho' day ban a! hihihii

    Trả lờiXóa
  26. có với điều kiện cả 2 đều đang độc thân , nếu 1 trong 2 đã có gia đình hoặc người yêu thì liệu bạn có dám đặt 1 tình bạn lên trên gia đình ko ? đó là chưa nói tình bạn dù trong sáng đến cỡ nào thì 2 người khác phái cũng luôn có 1 khoảng cách vô hình ...

    Trả lờiXóa
  27. @hoaivan: Nhìn thẳng vào mắt mình sẽ thấy ngay thôi.
    @hoascb: Khó hả chị. Em thấy nếu biết dừng ở nơi đáng dừng thì ta còn nguyên vẹn một tình bạn tuyệt vời.
    @thuyvy: Bao giờ cũng có một khoảng cách, một khoảng cách vừa đủ để người ta sáng suốt nhận ra đó không phải là tình yêu.

    Trả lờiXóa