'Hôm nay chị em mình muốn làm gì thì làm nhé.'...lại nhiều người 'khổ' đây!? (Nói vậy thôi chứ hôm nay chúc bác làm được tuốt những điều bác muốn nhá...)
éc éc... sáng giờ chị của em "nàm" được gì gòi nè? "nàm" ít tối về hẹn người iu chị hén. hahahaha... ủa mà được "nàm" những gì chị ui? chị nói thế em muốn "nàm" đủ thứ luôn đó. hehehehehe
Nói thiệt là sáng giờ chị chẳng làm được gì cả. Hoa vẫn có, lời ngọt ngào vẫn nghe, nhưng nó thiếu thiếu cái gì đó, chẳng rõ nét, nhưng vẫn thấy thiếu …
Cũng khổ cho mấy anh quá bác ạ, thấy các liền anh nườm nượp mua hoa mà thương. Ít nhiều cũng tốn kém, nhưng nghĩ lại thì bõ bèn gì so với những việc phụ nữ âm thầm, lo lắng cho họ, phải không?
Người ta nói “ Phú quý sinh lễ nghĩa” em ạ. Chị ước gì những người đàn ông đều biết tôn trọng những người phụ nữ của mình, nạn bạo hành gia đình ngày mỗi bớt đi, thì quả là một hạnh phúc lớn lao vô cùng.
Trời ơi, cám ơn Yến nhe ! Nhờ Yến post lên Liên mới nhớ ra là chị em mình còn có ngày 20/10 . Nếu không thì quên tuốt luốt rồi ! Nhớ khi còn ở nhà, ngày này trong VP Liên được tặng hoa thật nhiều, xung quanh bàn làm việc ngập những hoa và hoa . Chúc Yến và các bạn nữ trong Multiply một Ngày Phụ Nữ Việt Nam vui vẻ .
Hôm nay em chỉ muốn ngủ nướng thôi chị yêu ơi, vậy mà vẫn phải dậy di làm ạ, huhu
Trả lờiXóa( chẳng có ai để mè nheo tủi thân quá đi àh :( )
Hôm nay là ngày gì vậy chị? Chúc chị ngày mới thật vui!
Trả lờiXóaĐược không ...Nói vậy thôi chứ đố mà được
Trả lờiXóaNhất là làm... biếng! Làm cái này là dễ nhất! :))))
Trả lờiXóaHeeeeee. Vui há Yến ui
Trả lờiXóakhẩu hiệu hoành tráng quá :)
Trả lờiXóaXin cảm ơn những người Mẹ , người Chị , người Em ... đã biết bao gian lao khó nhọc cho sự tươi đẹp của những cuộc đời ...
Trả lờiXóaEm làm việc nhà đây ạ! :D
Trả lờiXóaem chuồn trước :DDD
Trả lờiXóaem khoái nhất hôm nay online cả ngày nè hiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóachị Yến có tính làm chi chưa?:D
Trả lờiXóaSuy nghĩ mãi mà em vẫn chưa biết mình muốn gì, thôi để em xách giỏ đi chợ cái, nấu ăn xong thì em ủi đồ rồi suy nghĩ tiếp hen Hic....! :-))
Trả lờiXóaHôm nay em sẽ nhận được nhiều hoa và lời yêu thương nhé.
Trả lờiXóaĐúng là em gái tôi lo mải kiếm xiền nên quên hết thế sự xung quanh, hôm nay là ngày chị em mình làm sai điều gì cũng được bỏ qua đó. Hì hì.
Trả lờiXóaYessssssss!
Trả lờiXóaHihihihihihi, em tự cho phép mình nghỉ học để dạo blog nè chị.
Trả lờiXóaBởi chẳng bao giờ được mới…ước vậy chứ.
Trả lờiXóaHôm nay em muốn quậy ..ặc..ặc...
Trả lờiXóaVừa nấu cơm vừa dance "Twist" hả Yến?
Trả lờiXóaHappy festival!
Vào nhờ chị tư vấn cho em làm gì ngày hôm nay nè.
Trả lờiXóaVui và hạnh phúc thật nhiều chị nhé! Hug!
Chị ước gì mình được ngủ thẳng giấc đến khi nào mặt trời lên ba sào thì thôi.
Trả lờiXóaChúc Bống luôn dance giỏi nhé.
Trả lờiXóaNgày hôm nay mình được quyền nói vậy mừ.
Trả lờiXóaEm làm việc nhà mà cửa đóng then gài, không chịu mở cửa ra cho nắng tràn vào nhà, sao sạch hết bụi đây nhỏ?
Trả lờiXóaMột ngày thật thanh thản, nhẹ nhàng cho em nhé.
Cám ơn anh đã dành cho chúng tôi những lời chúc thật trân trọng.
Trả lờiXóaChúc anh và một nửa của mình cũng ngập tràn hạnh phúc trong ngày hôm nay nhé.
Tịch thu cặp kính đen bây giờ.
Trả lờiXóaLát nữa tôi qua hỏi tội đó.
Ước gì được nấy nghen nhỏ.
Trả lờiXóa'Hôm nay chị em mình muốn làm gì thì làm nhé.'...lại nhiều người 'khổ' đây!?
Trả lờiXóa(Nói vậy thôi chứ hôm nay chúc bác làm được tuốt những điều bác muốn nhá...)
Tí nữa CPB của Bống mời chị cà phê nè... một ngày thật thong thả cho chị em mình hen.
Trả lờiXóaTớ để bình hoa ở đây, nàng nhé.
Trả lờiXóaem nhớ ngày xưa ở nhà mình đâu có rầm rộ ngày nay đâu chị
Trả lờiXóathôi kệ đi, thêm được ngày nào hành hạ mấy ổng các tốt chị héng
chúc chị hôm nay nận thiệt nhiều hoa và lời chúc nha.
Một ngày thật ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui nha cô!
Trả lờiXóaNếu chưa vừa ý thì có hoa thật tươi ở nhà đó! Hug!
Trả lờiXóahì hì, ngày này... đc mua cơm cho ăn, đc mua nước cho uống cả đc đi siêu thị miễn phí nữa chị lớn ơi, hehehe
Trả lờiXóaChuồn về đi mua cơm, mua nước, mua hoa cho nàng phải không?
Trả lờiXóaChị vẫn đi làm bình thường, một ngày như mọi ngày em à.
Trả lờiXóaTính tiếp chuyện óp đi em. Hà hà hà.
Trả lờiXóaCám ơn bạn đờn nhé.
Trả lờiXóaThấy em hẹn hò đình đám bắt ham kìa.
Trả lờiXóaThường ngày vẫn quậy rồi, hôm nay nhỏ phải ngoan, phải đóng vai thật nhu mì , nữ tính để các chàng lác mắt chơi.
Trả lờiXóaThường ngày vẫn quậy rồi, hôm nay nhỏ phải ngoan, phải đóng vai thật nhu mì , nữ tính để các chàng lác mắt chơi.
Trả lờiXóaThường ngày vẫn quậy rồi, hôm nay nhỏ phải ngoan, phải đóng vai thật nhu mì , nữ tính để các chàng lác mắt chơi.
Trả lờiXóaThường ngày vẫn quậy rồi, hôm nay nhỏ phải ngoan, phải đóng vai thật nhu mì , nữ tính để các chàng lác mắt chơi.
Trả lờiXóaDạ, cho khác thường ngày một chút, cho vui chị ạ. Chị cũng rành ghê, biết dance cả twist đấy.
Trả lờiXóaEm thì đã có anh ấy hẹn hò rồi. Hà hà hà...
Trả lờiXóaéc éc... sáng giờ chị của em "nàm" được gì gòi nè? "nàm" ít tối về hẹn người iu chị hén. hahahaha...
Trả lờiXóaủa mà được "nàm" những gì chị ui? chị nói thế em muốn "nàm" đủ thứ luôn đó. hehehehehe
Vô đây em muốn giựt chị ui. Sáng giờ chị thế này chắc kg có sức làm việc vì toàn gung ginh cái ghế ngồi à. hí hí......
Trả lờiXóaTặng chi hoa xinh nè, chúc chị tối ni loãng moạn nha! hí hí
Trả lờiXóaEm góp vui, em nhảy kg đúng nhạc mà thui kệ, em cũng hơi sexy chút cho mát mắt chị. ặc ặc.......
Nói thiệt là sáng giờ chị chẳng làm được gì cả. Hoa vẫn có, lời ngọt ngào vẫn nghe, nhưng nó thiếu thiếu cái gì đó, chẳng rõ nét, nhưng vẫn thấy thiếu …
Trả lờiXóaChắc là thiếu cái tươi mát của cô này rồi. hà hà…
Trả lờiXóaặc ặc, em biết gòi nha, biết chị thiếu gì á? Tối zìa đi em nói nhỏ nghe hén. hí hí...........
Trả lờiXóa" Khẩu lệnh " của Ngọc Yến nghe rất là vui... mà lại...cũng thấy hơi lo lo ! :)
Trả lờiXóaNgày thật nhiều niềm vui nhé chị!
Trả lờiXóaNgày thật nhiều niềm vui nhé chị!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChị ui, sáng giờ có ai làm gì với chị chưa zậy? hí hí.........
vậy hôm nay cô muốn làm gì? đã làm được chưa?
Trả lờiXóaui, cô sướng quá !
Trả lờiXóaCũng khổ cho mấy anh quá bác ạ, thấy các liền anh nườm nượp mua hoa mà thương.
Trả lờiXóaÍt nhiều cũng tốn kém, nhưng nghĩ lại thì bõ bèn gì so với những việc phụ nữ âm thầm, lo lắng cho họ, phải không?
Vậy là hôm nay chị với Bống vui quá xá bà xa rồi. Thích nhé.
Trả lờiXóaNgười ta nói “ Phú quý sinh lễ nghĩa” em ạ.
Trả lờiXóaChị ước gì những người đàn ông đều biết tôn trọng những người phụ nữ của mình, nạn bạo hành gia đình ngày mỗi bớt đi, thì quả là một hạnh phúc lớn lao vô cùng.
Cám ơn “cô” nhé. Hôm nay được lên chức, mừng ghê.
Trả lờiXóachị đã làm được gì ạh?
Trả lờiXóaEm xin cái hình chị nhé, hì hì.
Trả lờiXóaChúc chị một ngày thật vui và hạnh phúc tràn đầy nhé chị! :)
Trả lờiXóachị em mình lúc nào cũng ngoan và hôm nay 20/10 lại càng ngoan cgij nhé
Trả lờiXóaTrời ơi, cám ơn Yến nhe ! Nhờ Yến post lên Liên mới nhớ ra là chị em mình còn có ngày 20/10 . Nếu không thì quên tuốt luốt rồi ! Nhớ khi còn ở nhà, ngày này trong VP Liên được tặng hoa thật nhiều, xung quanh bàn làm việc ngập những hoa và hoa . Chúc Yến và các bạn nữ trong Multiply một Ngày Phụ Nữ Việt Nam vui vẻ .
Trả lờiXóaChị ui, đang làm hả? làm nhanh nhanh em chờ 8 nha! hahahaa
Trả lờiXóaHôm nay chắc cô hạnh phúc lắm!
Trả lờiXóaÔm cô nhiều!
:)
Trả lờiXóaxem hinh` an tiec offline vui qua' chi. oi
Trả lờiXóabe^n em ko^ co' ngay` nay`...