Anh ạ, cứ nhìn cái miệng cười toe của nhóc đẹp giai ở avar của anh thì tiêu tan hết nỗi buồn ngay.
Sáng nay trời rả rích từ lúc gà gáy , đến giờ đi làm vẫn chưa thấy mặt trời. Mình cứ nấn ná trông tạnh để khỏi mặc áo mưa. Nhưng chạy trời cũng không khỏi …mưa. Bây giờ, nắng lên rồi. Chắc những điều khắc khoải ấy cũng đã tan trong nắng , phải không anh ?
Yến ơi! vẫn có những người đi làm việc vào ban đêm đó Y ơi! Những chợ đầu mối, những người phu khuân vác về khuya....
Chỉ mong mưa thuận gió hòa thôi ! đừng mưa như hôm nọ, lội mưa mà không đường về... mà cũng chẳng phải tại mưa dầm dề, mà tại con người - con người và những tính toán làm đường lún mưa...
Ủa, chỗ Yến mưa dầm hử. chỗ chị mưa lắc rắc nên vẫn ra công viên chơi . Giờ mới cơm nước xong lo dạo đây. Ngày nắng rồi kìa, hy vọng chiều về không áo mưa hen.
@ Chị NY : dzạ , tại chị note : " Sáng nay Sài Gòn mưa dầm " nên em đối lại " Trưa mai Hà Nội nắng khan " đó . Em chúc chị ngủ ngon trong tiếng mưa nhẹ nhàng nhé chị !
Về trong đêm mưa Đường xa diệu vợi Lạnh lùng mưa rát mặt ai Gịot nước đầy vơi Tình khơi trong mắt Tình tràn trong tim Đường về một ngày Sẽ chẳng còn xa Khi hai bóng hòa cùng làm một Sẽ không có chia lìa Sẽ chẳng còn cái lạnh của đêm mưa Chia yêu thương Chia vui buồn Chia ngọt bùi Chia gian khó và chia nhau nửa mảnh đời còn lại Chỉ còn có... Bình yên !
Bây giờ SG còn mưa không chị? mấy ngày trước mua suốt chị ha, mấy hôm đó em cũng ở SG nhưng giờ thì em lại ở VT rồi. Em đi suốt hà, lâu lắm rồi giờ em mới ghé thăm chị đây. Chị và chú đại bàng khỏe chứ? Không biết khi nào mới gặp lại chị nữa...Tuần mới an lành chị nhé!
Hôm nay mưa lạnh, tim băng giá như mùa đông chị à.
Trả lờiXóaNgày làm việc vui nha chị ui. Hum nào off bữa đi, nhớ anh chị rùi á.
Phnom Penh hôm nay trời nhè nhẹ chỉ vài giọt vương vương...
Trả lờiXóahù .
Trả lờiXóaMưa ! Mưa ! Mưa !!! làm lạnh lòng ta ; làm nhớ bao nhiêu điều muốn quên ; làm khắc khoải bao nhiêu điều muốn nhớ ...Ôi ! Thật là buồn !!!
Trả lờiXóaLong An khô ráo đến bất ngờ luôn nè chị!
Trả lờiXóa:D
Chào Chị NGOCYEN !Chúc Chị VUI,KHỎE....
Trả lờiXóaChẳng những hôm nay mà mấy ngày rồi,Chị nhỉ !Nhưng Thủ đức chỉ mưa ban đêm...Cũng đỡ !
Vây là chị phải đội mưa đi làm rồi... bình an và sức khỏe cho chị nè.
Trả lờiXóaEm bị mắc mưa...bụi bay bay ở Phú Nhuận.
Trả lờiXóaChúc chị ngày mưa nhẹ nhàng nè.
Ngoai nay cu lat mua lat tanh, rom am xi xi chi ui
Trả lờiXóasáng nay nhóc thì dầm mưa :d
Trả lờiXóaMấy ngày nay mưa dầm hoài chị ơi, ngập quá trời. Mưa thì thích mà "hậu quả" của mưa thì mệt quá. hix
Trả lờiXóaTrời mưa dầm thì ở nhà đổ bánh xèo ăn chị ạ.
Trả lờiXóa:D
hồi xưa nghĩ rằng khái niệm 'mưa dầm' chỉ có ở ngoài bắc và Sài gòn thì chợt mưa chợt nắng, nhưng bây giờ không hẳn thế nhỉ...
Trả lờiXóaThanh niên đẹp giai như cậu mà nói trái tim mình băng giá thì ai mà tin chứ!
Trả lờiXóaChỉ vừa đủ nhớ thôi chị há.
Trả lờiXóavừa xa nhau đã thấy nhớ nhau
mắt em vời vợi
như vướng sợi mưa mau…
Bên ấy thì nắng thu thật đẹp KD nhé.
Trả lờiXóaNhạc réo rắt êm ái quá, cám ơn KD thật nhiều nghe.
ôi, nhóc thích cái hình này qá :x
Trả lờiXóabây giờ thì nắng chang chang rùi chị lớn ơi :d
Trả lờiXóaMua bun oi mua bun!
Trả lờiXóaHat mua nho Mun roi trien mien...
Wow, bua nay sao chi Y du can dam giut note ta? Hí hí
Ngoài này trời cũng đổ mưa chị ạ.
Trả lờiXóaAnh ạ, cứ nhìn cái miệng cười toe của nhóc đẹp giai ở avar của anh thì tiêu tan hết nỗi buồn ngay.
Trả lờiXóaSáng nay trời rả rích từ lúc gà gáy , đến giờ đi làm vẫn chưa thấy mặt trời. Mình cứ nấn ná trông tạnh để khỏi mặc áo mưa.
Nhưng chạy trời cũng không khỏi …mưa.
Bây giờ, nắng lên rồi. Chắc những điều khắc khoải ấy cũng đã tan trong nắng , phải không anh ?
Cậu đừng kêu nắng quá đen da đấy nhé.
Trả lờiXóaVâng, giá như trời cứ mưa ban đêm, để ngày nắng ráo, người ta đi mần kiếm tiền cho dễ nhỉ.
Trả lờiXóaMột ngày mới an lành cho em nhé.
Trả lờiXóaHN đang oi nóng chị ạ
Trả lờiXóa:) Mưa dầm làm tâm hồn Chị em có chút xuyến xao hen heheeeeee
Trả lờiXóacòn bên em lạnh rồi chị à, trờ nắng đẹp nhưng rất lạnh
Trả lờiXóađã hai mùa mưa em xa saigon chị ơi. Nhớ saigon mưa ngập lội nước lủm chủm vui mắc quạu. Mưa là em thích lắm để được buồn...
Trả lờiXóaNghe mưa bay bay là thích rồi há nhỏ.
Trả lờiXóaHôm nay dịu hiền như mưa bụi vậy nghen.
Ẩm cũng được, mốc cũng không sao, miễn đừng, ngủm, ngoẻo…gì gì đó là được rồi em ạ.
Trả lờiXóaQN nắng ấm chị ạ.hugs
Trả lờiXóaGiờ thấy nắng rồi kìa. Chị bỗng thèm ngắm một tia nắng vừa vén mây ở trên núi ghê em ạ.
Trả lờiXóaGiờ thấy nắng rồi kìa. Chị bỗng thèm ngắm một tia nắng vừa vén mây ở trên núi ghê em ạ.
Trả lờiXóaGiờ thấy nắng rồi kìa. Chị bỗng thèm ngắm một tia nắng vừa vén mây ở trên núi ghê em ạ.
Trả lờiXóaTrời có chút nắng, hết ngập rồi, chạy qua thăm chị iu nà. Ngày ấm áp chị nhé!
Trả lờiXóaYến ơi! vẫn có những người đi làm việc vào ban đêm đó Y ơi! Những chợ đầu mối, những người phu khuân vác về khuya....
Trả lờiXóaChỉ mong mưa thuận gió hòa thôi ! đừng mưa như hôm nọ, lội mưa mà không đường về...
mà cũng chẳng phải tại mưa dầm dề, mà tại con người - con người và những tính toán làm đường lún mưa...
Phải chi được ở nhà, đúc liền đó Gà.
Trả lờiXóaChị nhớ mỗi lần giỗ chạp ở quê, bác chị hay đúc bành xèo vỏ cả thúng, ăn đến no thì thôi…
Vâng, SG ít khi mưa dầm, nhưng mấy hôm nay chắc ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên mưa nhiều và dai như vậy bác ạ.
Trả lờiXóaChị thấy hao hao giống nhóc đó. Đúng không nè.
Trả lờiXóaMun bữa nay ngủ không được hử? Dậy sớm quá vậy?
Trả lờiXóaỦa, chỗ Yến mưa dầm hử. chỗ chị mưa lắc rắc nên vẫn ra công viên chơi . Giờ mới cơm nước xong lo dạo đây. Ngày nắng rồi kìa, hy vọng chiều về không áo mưa hen.
Trả lờiXóaCô giáo có ướt không ?
Trả lờiXóaVậy là mưa chia không đều khắp rồi. Giống SG vậy em ạ, cùng trên một con đường mà mưa như trút khúc này, đến khúc kia thì khô ráo.
Trả lờiXóaChắc chắn mưa sẽ làm mấy cô nàng trẻ trẻ xinh đẹp xao xuyến, động đậy thôi, chứ chị thì có sao đâu. Hì hì.
Trả lờiXóaNhanh thật em há. Mới hôm nào đây, bên ấy nóng như đổ lữa mà nay đã vào mùa lạnh rồi.
Trả lờiXóaĐừng để bị cảm em nhé.
Lội nước lủm bủm mà thích kìa. Giống mình hồi nhỏ quá, cứ thích nước ngập vào nhà để lội bì bõm cho sướng.
Trả lờiXóaNăm nay QN hơi hạn phải không em? Chị nghe nói năm nào đến trung thu cũng mưa, nhưng năm nay thì không.
Trả lờiXóaChỉ sợ ông trời dồn hết vào mùa đông thì khổ.
Nghe giống như mấy bữa nay con nhỏ trốn nước vậy đó. Ghét ghê.
Trả lờiXóaCó một điều cần biết à có mưa trong lòng không hả NY ? hè...hè..
Trả lờiXóaVâng, mưa thuận gió hòa là điều mọi người ao ước. Nhưng ông trời mấy khi chìu lòng.
Trả lờiXóaSáng nay Sài Gòn mưa dầm ... Trưa mai Hà Nội nắng khan ...
Trả lờiXóaChỗ Cty em sáng giờ hổng có mưa, trời mù thấy bùn bùn thui hà :(
Trả lờiXóaChiều ni chị về có mưa kg chị? Nếu kg mưa chị giăng note đi nha. Còn có mưa chị update note á. hahaha.............
Trả lờiXóaTrời mưa thì mặc trời mưa
Trả lờiXóaMun ngồi trong góc trời chừa Mun ra...
hihi... thơ hay quá chị à.
Trả lờiXóaNắng mưa làm sao tránh khỏi CT ơi.
Trả lờiXóaHôm nay mặc áo dài trắng nữ sinh kìa.
Đang mưa nữa kìa chị. Bùn !!!
Trả lờiXóaTừ bé đến giờ chị mới được nghe một câu thơ hay nhức xương vậy đó.
Trả lờiXóaMun rình mấy chị em ta
Trả lờiXóahễ ai sơ hở nhào ra ...chộp liền.
Mun rình mấy chị làm chi?
Trả lờiXóaTỏ tình không được, làm gì cũng không...
hahaha.......... Mun giỏi quá ta ui.
Mèo khen mèo dài đuôi kìa. Khà khà khà.
Trả lờiXóaChán thật, mình làm sao chị Y cũng chê!
Trả lờiXóaĐi chơi thì bị đuổi về, khổ thân bé quá Mun ui. hic
Giờ thì chẳng có ai binh Mun nữa rồi. Oanh thì lo cho mấy cái tàu há mồm, chị M thì lo tám voi. Khổ thân con bé quá.
Trả lờiXóaTrời lại đang mưa nữa đó bạn. Mình phải hủy một cuộc hẹn rồi.
Trả lờiXóahí hí... Có người làm bộ la Mun chứ zương zương Mun chít được, sợ cưng ra mặt Mun làm nũng, nhõng nhẽo... Nên mình hết bùn thui bé Mun hén.
Trả lờiXóaKhông...tuyển đợt 2 cho mul rộn ràng lên đi em.
Trả lờiXóaDạo này sáng nào cũng âm u, không thì mưa dầm, nản quá chị ơi!!!
Trả lờiXóa@ Chị NY : dzạ , tại chị note : " Sáng nay Sài Gòn mưa dầm " nên em đối lại " Trưa mai Hà Nội nắng khan " đó . Em chúc chị ngủ ngon trong tiếng mưa nhẹ nhàng nhé chị !
Trả lờiXóasáng này quê em lại có mưa phùn đó chị, mát mà thật là đẹp làm sao.
Trả lờiXóaSài Gòn độ này mưa miết à cô...
Trả lờiXóaĐi học lúc nào cũng bị dính mưa cả...
Chị ngấm nước mưa hổm rày, giờ thấy xương cốt rã rời nhỏ ơi.
Trả lờiXóaCám ơn em trai. Chị thấy em thật dễ thương bên nhà mấy cô bạn nhỏ của chị, thì ra cũng quen nhau hết mà.
Trả lờiXóaLà mưa thu, chắc thích lắm đây. Một ngày thật tuyệt vời cho em nhé.
Trả lờiXóaĐi học nhớ cẩn thận nghen con. Làng ĐH dạo này ớn quá.
Trả lờiXóaSài Gòn đêm nay có mưa kg chị iu vấu? Mưa hoài nghe mệt, uể oải chị hén.
Trả lờiXóaNgủ sớm là mấy giờ vậy chị ui, nói em mừng đi. hahaha.............
MƯA, MƯA MÃI...
Trả lờiXóaVề trong đêm mưa
Đường xa diệu vợi
Lạnh lùng mưa rát mặt ai
Gịot nước đầy vơi
Tình khơi trong mắt
Tình tràn trong tim
Đường về một ngày
Sẽ chẳng còn xa
Khi hai bóng hòa cùng làm một
Sẽ không có chia lìa
Sẽ chẳng còn cái lạnh của đêm mưa
Chia yêu thương
Chia vui buồn
Chia ngọt bùi
Chia gian khó
và chia nhau nửa mảnh đời còn lại
Chỉ còn có...
Bình yên !
Kim Lệ
Mưa của mình bây giờ nè Yến...! hihi
đúng là trời mưa to quá nên bữa giờ ko nghe, ko thấy cái note này của cô, hihi !
Trả lờiXóaBữa nay mưa kg chị ui? Tối ni trời xanh gió nhẹ cho chị của em cùng chàng tung tăng vui vẻ hén. hehehehee.............
Trả lờiXóamưa dầm của SG có 1 nét rất riêng , em nhớ cái se se lạnh của mưa SG .
Trả lờiXóaBây giờ SG còn mưa không chị? mấy ngày trước mua suốt chị ha, mấy hôm đó em cũng ở SG nhưng giờ thì em lại ở VT rồi. Em đi suốt hà, lâu lắm rồi giờ em mới ghé thăm chị đây. Chị và chú đại bàng khỏe chứ? Không biết khi nào mới gặp lại chị nữa...Tuần mới an lành chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Yến . Nắng ắm lên rồi lòng thấy cũng nhẹ đi ...
Trả lờiXóa