Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Ôi, máy lạnh trong phòng làm việc của mình bị hư. Ngoài trời thì mưa, mà trong phòng thì giống như ngồi trong lò sưởi vậy đó. Mình đi trốn nóng đây.

80 nhận xét:

  1. Để nghe gió thì thầm
    Từng chiếc lá reo vui
    Như giấu đi màu vàng phai đang úa
    Cũng một thời lá xanh tươi rực rỡ
    Để mùa về
    se sẽ
    lá tương tư.

    Trả lờiXóa
  2. Qua nhà em trốn đi chị...hị hị

    Trả lờiXóa
  3. Đường ở đâu mà đẹp quá chị ơi?

    Trả lờiXóa
  4. Heheee.. trốn nóng ở đâu cho em đu theo dzới :))

    Trả lờiXóa
  5. bên em nắng chang chang, trốn nắng đằng giời ạh :D

    Trả lờiXóa
  6. @nguoiphobien:
    Multi thì phải leo rào, không reply được.
    Bức đủ chuyện Bống ạ.

    Trả lờiXóa
  7. @tuoithotoi:
    Chị đợi ở góc LTK và 3.2 nhé.

    Trả lờiXóa
  8. @phamnguyennganha:
    Mãi thưởng thức mùa thu bên ngoài đẹp quá, chị chẳng biết lạc vô con đường nào nữa đó em.

    Trả lờiXóa
  9. Hình chẹp quá à! Chủ yếu là chị Yến khoe tấm hình mà hổng ai biết ý cứ nói chiện gì đâu không hà. Chị, em nói đúng ý, café nhaaaaa :))))

    Trả lờiXóa
  10. Pic đẹp quá cô àh! Lá tương tư là đúng rồi!

    Trả lờiXóa
  11. hihi, hình dc photoshop pk chị?
    ôi em đi trốn chị đây hihi

    Trả lờiXóa
  12. @ khucthuydu:
    Mỗi người một nơi, xa xôi cách trở, đu không nổi đâu em ơi.

    Trả lờiXóa
  13. @violetnm:
    Chỗ chị tối đen bên ngoài, mưa ầm ầm em ạ.
    Bên trong thì nóng bức đến muốn điên.

    Trả lờiXóa
  14. @dongquynh:
    Há há há há…Người ta thường nói thế này em ạ, người phụ nữ thông minh là người biết giấu cái thông minh của mình đi, mới dễ kiếm được…chồng.
    Phải không người đẹp? Cái gì cũng biết hết trơn hà.

    Trả lờiXóa
  15. @balyphan: Cảnh thu đẹp quá baly hén, lá thu chắc đang thay màu, nhìn thật là thích.

    Trả lờiXóa
  16. Túm lại chị khen em thông minh hay chị mắng em “ống chề” :))))

    Trả lờiXóa
  17. @ phailaynguoinhuanh:
    Suỵt, biết thì đừng la lớn. Để chị nhận chút mát mẻ từ bạn bè chứ.

    Trả lờiXóa
  18. Dĩ nhiên là thông minh chứ.
    Ống chề là chuyện nhỏ. Kiếm lúc nào chẳng được.
    Em hổng thấy sao, nếu như đừng ra những câu hỏi hóc búa như vậy có phải kiếm được …ổng rồi không?

    Trả lờiXóa
  19. Anh Khánh ui, vào ngắm nàng nè, hihi

    Trả lờiXóa
  20. TB không chịu giấu gì hết nên giờ này....thoai hông nói nữa.

    hehe.

    Trả lờiXóa
  21. Hình ai mừ đẹp dị ta.
    hí hí

    Trả lờiXóa
  22. Tôi cũng muốn đi trốn nóng đây. Nhưng không dám xin đu theo đâu. Hà hà hà.

    Trả lờiXóa
  23. Ngắm cúc mùa thu thật đẹp cho dịu cái nóng nè Y.

    Trả lờiXóa
  24. Em ơi, gió xa không thổi tắt được lửa gần rồi, còn làm bùng lên nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  25. Đàng nào cụ cũng đã …thành người chiến bại trước những nữ nhân xinh đẹp ấy rồi.
    Cụ chạy trốn ngay thôi, chứ nhỏ ấy rượt theo bây giờ. Ở đó mà nhún hoài.

    Trả lờiXóa
  26. Biết gòi mà còn hỏi :)))))))))

    Trả lờiXóa
  27. Nguoi dep that, canh dep that nha. Buc anh nay em cung co nua do, ma anh kg co chi trong do... Há há.
    Troi trong hinh nhu the ma chi mac quan ao the lanh lam à nha. Hí hí
    Tron nong ra duoc cai note suong that hen chi.

    Trả lờiXóa
  28. Hờ hờ…nữa, lại một cô nàng chuyện gì cũng biết nữa.
    Vậy chứ em biết cảnh này ở đâu không?
    Lúc ấy tiết trời mát lắm, chị mặc áo khoác nữa em có thấy không, nên không thấy lạnh tí nào. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  29. chị yến vô quán caffe có máy lạnh ngồi đợi em tí đi , chứ đứng ngoài nắng cháy da mất , chút nữa em đến hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  30. Không đến chị không về đó nghen.

    Trả lờiXóa
  31. hình đẹp quá cô ơi !
    có phải cô muốn : "lên non tìm động hoa vàng, ngủ say" ko?

    Trả lờiXóa
  32. có lẽ con đường này ko nằm trên đất nước VN

    Trả lờiXóa
  33. Giá như được nằm trong những vườn hoa ấy nhỉ. Tuyệt quá MH ơi.

    Trả lờiXóa
  34. Cám ơn vườn cúc trắng mùa thu của bạn nhé. Đẹp mát cả mắt.
    Chỉ tiếc là không đu theo mình được rồi. Hic !

    Trả lờiXóa
  35. Hì hì, nó ở trên …net em ạ. Thích ghê há.

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn là biết cắt cắt dán dán rồi...
    Trời thì thu - mà người thì xuân bát ngát...

    Trả lờiXóa
  37. lúc này giỏi ghê ta, chèn ảnh vào y như thiệt kìa.. trốn nóng dưới những táng lá vàng kia sung sướng quá đi! hi hihi...

    Trả lờiXóa
  38. Trời thì thu - mà người thì xuân bát ngát...

    hehhhe.,... thu thì mặc thu, nàng thì vẫn rất xuân... à, mà trốn nóng sao khoác áo dày vậy? hehhhe..

    Trả lờiXóa
  39. Thêm một người nữa nè...... hihi... Để ý người đẹp đi nè, đẹp rạng ngời kg chói lóa mà bà già kg để ý há.

    Trả lờiXóa
  40. Dạ, chị Y khoác để che áo hai dây đó chị Hà ơi, chứ nóng chít được à. hí hí... Dzọt.........

    Trả lờiXóa
  41. Thấy gồi...lồ lộ ra mà hổng thấy sao được, hổng mê sao được, nên ng ta chỉ nói là xuân bát ngát thui...

    Trả lờiXóa
  42. Chị ơi, chị cứ nói vậy không hà.
    Nhỏ Mun được một dịp hả hê kìa.

    Trả lờiXóa
  43. Trời đất! Trốn nóng mà cũng ra được thơ hay vậy ah hả chị???

    Trả lờiXóa
  44. há há... em tưởng có mình em mê chứ nè ai dè phải cạnh tranh với bà già.

    Trả lờiXóa
  45. Làm sao mà theo kịp bà già được nè...

    Trả lờiXóa
  46. chụp ở đâu mà cảnh đẹp thế...gửi cái se se ngoài HN vào cho đỡ nóng nè...

    Trả lờiXóa
  47. Nghĩa là Mun chạy trước cây số, bà già theo sau hén. hahaha...

    Trả lờiXóa
  48. Cho chạy trước đó...
    Chạy bằng xe đạp hay bằng moto đây...


    Hay bằng xe hơi đây...

    Trả lờiXóa
  49. Chị Y chạy xe đạp nên em cũng đạp xe cho nó soang mà. Chị chạy oto đi há...........hihi

    Trả lờiXóa
  50. Hay là lái xe này dọt trước rồi hả Moon

    Trả lờiXóa
  51. em nghe bảo ngồi máy lạnh nhiều nhanh khô da hả chị?

    Trả lờiXóa
  52. Mấy đứa nhỏ kiện chết chị ơi.

    Trả lờiXóa
  53. Cám ơn bác Li, bác thật là hào phóng. Nhờ lọc của bác mà bây giờ lạnh tê tái luôn.

    Trả lờiXóa
  54. Chị tìm Mun ở đâu mà đẹp dữ vậy ta? Chị cho Mun này với cụ mun namloc56 vô một khung hình , để xem hai mun ấy nhún nhẩy hay lắm.

    Trả lờiXóa
  55. Cám ơn con. Cô thích con đường sau lưng quá à.

    Trả lờiXóa
  56. Em hổng chịu đâu nha, em phái đứng mình xinh thế này bà già hén, chị Y hén. hehehee..........

    Trả lờiXóa
  57. Dạ, em đang tìm cách. Thế nào cũng dành cho chị một sự ngạc nhiên rất tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  58. Đúng đấy em ạ. Còn kèm theo nhiều chứng khác nữa nếu người yêu yếu.

    Trả lờiXóa
  59. ặc ặc, người iu bị yếu hả chị?

    Trả lờiXóa
  60. Trốn nóng ở đâu làm làm thơ được hay vậy ta? Hè hè...

    Trả lờiXóa
  61. Haha. Doc còm reply of chi ma cuoi chet ne, tinh ngu. Trua nay tron nong bang cach tu thuong minh phê mot giac ngon di chi a!
    Suot tuan cày khi the met qua roi, chi voi bà già Cambodge ben kia gân qua di thui. Hehe. Em tinh nguyen moi toi mass kg can boa hen!

    Trả lờiXóa
  62. ai đang đi giữa mùa thu .

    nhặt sợi tóc mây thả về trời :)

    Trả lờiXóa
  63. chị ui, cafe chị nha!
    Qua chở chị ngay đó, chuẩn bị hén, đúng 5g em đứng ngoài lề chờ chị nhen. hí hí..........

    Trả lờiXóa
  64. Lúc này chắc là hết nóng roài hén chị , dầm mưa lạnh đừng có la nhen .

    Trả lờiXóa
  65. Đang ở chỗ nóng, bước ra nơi mát mẻ, đẹp xinh, bỗng...túc cảnh sinh tình đó mà.

    Trả lờiXóa
  66. Nhỏ dạo này bay bỗng, bềnh bồng lắm nghen.

    Trả lờiXóa
  67. Úi ùi ui... chị của em đã xuất hiện. Ngồi đợi mưa lạnh mà mũi dzê em quá chời.
    Nhớ chị chít được á. hiccccccccccccccc

    Trả lờiXóa
  68. Xạo ke nghen. Chị ra cổng, dáo dác ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy ai hết. Ghét.

    Trả lờiXóa
  69. Đúng là nhỏ này lót dép ngồi luôn ở trong nhà, giời ạ.

    Trả lờiXóa
  70. Đợi chị ngay cổng mà ah bảo vệ kg cho, ra đường đứng... lạnh chít được. Cuối cùng mê ngó minh mông mà lạc chị mất á. hic.......

    Trả lờiXóa
  71. Ở trong nhà thì em vào giường chị hay salon nằm luôn chứ lót dép chi ngồi mỏi mà nhăn cái quần xịn há. hahaha............

    Trả lờiXóa
  72. Cảnh thu đẹp và người còn đẹp hơn.

    Trả lờiXóa