định dìa, nhưng sợ kon nít quỷ hỉu bậy bạ nên vào chấn chỉnh ngay nè nhỏ hỏng nghe chị yến nói hả? hỏng có nghĩ sai lệch nha, hí hí cái bài đó chị hát theo chứ bộ ".. bài tình ca em hát cho anh ra đời trên biên giớ..."
chời, chị Lam chưa chịu ngủ mà lang thoang nha. hehehe... em đang dụ chị Y thương em nhiều đó chị ui vì chị Y thương chị Lam xinh đẹp quá à. hí hí..........
há há......... em hun chứ em làm gì mà chị ướt nhẹp nè. há há... em biết gòi, chị phê quá nên......... Ngủ ngon nha chị xinh à, 2g sáng rùi mà lang thang miết à nha. hí hí..........
Tình ca sẽ không bao giờ ra đời được trong tối hôm nay nếu không túm lấy mun nhốt vào cái laptop! Xin cảnh bào cùng mọi người để cùng túm lấy mun khi thấy mun xuất hiện.
há há... kg chơi trò này, tự do ngôn lựn, cho Mun nói chứ nè. Tình ca ra đời là phải ra, kg ai có thể cản bước chị Y mà. Em mang hình minh họa sẵn rùi kìa. hí hí..........
Haha. Gan 4g sang roi ma tinh ca chua xong ha chi? Viet gi lau the ne? Em di an vua ve, ngu thui. The nay la chu nhat chi busy lay dau ra Tinh Ca. Nice sunday nha chi ui.
ui, nghe hấp dẫn quá cô ơi!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóamà cụ thể là như thế nào vậy cô?
Trả lờiXóaA, chị Yến chuyển qua soạn nhạc! :)))
Trả lờiXóaChúc Yến thành công...!
Trả lờiXóabản tình ca gì vậy chị ơi ?
Trả lờiXóatèng téng teng............................
Trả lờiXóaTình ca cho anh, cho em hay cho ai thế chị?
Em lót dép chờ coai nha!
bài tình ca em hát cho anh ra đời trên... hahaha, cuối tuần hát hay chị nhé! hehe
Trả lờiXóaSự chờ đợi bao giờ cũng thú vị nhóc ạ.
Trả lờiXóaKhi xong chị nhớ cho em nghe với nha.
Trả lờiXóaem chúc cho chị sáng tác bài tình ca thật trữ tình chị nhé! còn tặng cho ai em hỏng bít, hờ hờ..
Trả lờiXóaUi chết, đờn làm chị…e dè rồi, hổng dám qua mặt đờn đâu.
Trả lờiXóaSuỵt, không được la lớn, lộ bí mật của chị mất.
Trả lờiXóaDạ, đàn "đểu" thôi chị, không kêu được đâu.
Trả lờiXóa:D
Vâng, cám ơn anh, điều này thì đúng như tâm nguyện đó.
Trả lờiXóaChị mới được một nửa đoạn đường thôi, vẫn còn chưa mường tượng ra được một cái tên.
Trả lờiXóaNgồi sau lưng MH nhé.
Trả lờiXóaKhông được làm sai lệch ý nghĩa chân chính của bản tình ca nhỏ nhá. Nghe giọng cười ghét gì đâu à.
Trả lờiXóaEm phái ngồi trong lòng của chị, nghe cho rõ à... Kg phái ngồi gần MH đâu, hai đứa 8 sao nghe "tình ca" chời?
Trả lờiXóaTiếc quá ! Nhìn thanh thoát vậy mà !!!
Trả lờiXóahí hí......... em hỉu ý chị này nè... cười gian quá. ặc ặc.......
Trả lờiXóaMH ngoan lắm, không biết tám. Chị sợ nhỏ ấy ẵm theo bé Mây thôi. Ngắm con bé ấy là không làm gì được.
Trả lờiXóaOM lúc mới vào mul, hiền lành lắm, chơi với Mun nên lây cái …gian ấy đó.
Trả lờiXóađịnh dìa, nhưng sợ kon nít quỷ hỉu bậy bạ nên vào chấn chỉnh ngay nè
Trả lờiXóanhỏ hỏng nghe chị yến nói hả? hỏng có nghĩ sai lệch nha, hí hí
cái bài đó chị hát theo chứ bộ ".. bài tình ca em hát cho anh ra đời trên biên giớ..."
ôi, em của chị chưa có gian bằng mun đâu chị ui, em dẽ xương mà chị...hix
Trả lờiXóagian có chút xíu mà chị đã la em rùi, huhuuu
hí hí.......... Mun phụ họa cho tình ca của chị Y nha.
Trả lờiXóahahahhaaaa.... câu này chị nói chính xác nè, gian mà ngoan và đáng iu chứ hén chị OM ui.
Trả lờiXóanhỏ này gian thôi, còn kéo chị vào chi cho chị yến la kìa, hihi
Trả lờiXóaNgười gian , hí hí!
nhỏ nói không khéo bọn mình lại mang tiếng là " ngoan cố", khổ lắm đóa! khà khà
Trả lờiXóaặc ặc, có thì chịu đi chị ui. Gian cũng có cái dễ zương mà, chị Y iu cái gian ấy mới chít nên mình phải ráng GIAN mới vui chị OM à.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaem ghe' qua tham Cuc. Y. cu*ng cai' ! em dia` ngu? !
Hugs
Mặt mèo không thấy biểu hiện cảm xúc gì cả.
Trả lờiXóaEm kg sợ mang tiếng vì bi giờ người ta tìm mọi cách tạo xì-căng-đan cho NỔI TIẾNG, tại sao mình kg? hahahaaaaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaGian nan thì luôn bên mình nhỏ ơi, còn gian manh.. hihi, để hỏi lại chị Yến nha, hỏng biết có hay kg nữa, hì hì
Trả lờiXóadu. khi. gi` chi. Y dda^y, em Munnnnnnnnnn :x
Trả lờiXóachị cho em nghe xong , em phụ chị nghĩ tên nha
Trả lờiXóaNhỏ ấy đàn mà ngầu kg cảm xúc làm sao nhạc sĩ sáng tác được tình ca hả Mèo....???
Trả lờiXóahahahhaa... nó đang bùn đó chị.
Trả lờiXóaEm này diễn tả cảm xúc nè chị ui. hehehe
Thổi phù mang nè chị.
Thấy cặp mắt có đuôi ấy dòm dòm là dịu cả lòng.
Trả lờiXóahi'hi', cu*ng chi. qua' ! em nghe ca^u nay` em dia` em ngu? ngon lem' i' ! :x
Trả lờiXóachời, chị Lam chưa chịu ngủ mà lang thoang nha. hehehe... em đang dụ chị Y thương em nhiều đó chị ui vì chị Y thương chị Lam xinh đẹp quá à. hí hí..........
Trả lờiXóarùi, thêm em mê ngọt nữa. hí hí...
Trả lờiXóaNgủ ngon đi chị Lam à.
Em không lo đâu nhé. Dụ chị không nổi đâu. Ngó vậy chứ kiên cường lắm đó.
Trả lờiXóahun chut. chut. 1 chuc. cai' cho lung? ma' bi gio` na` ! :P
Trả lờiXóaOK, chị sẽ nhờ em ngay khi hoàn thánh.
Trả lờiXóaặc ặc... có mới nói nha chị ui. Liệu chịu nổi Mun đen thui ỉ ôi, năn nỉ... kg nè chời?
Trả lờiXóavậy thì chị chuyên tâm hoàn thành đi nha, em đang nóng lòng muốn xem
Trả lờiXóahá há... hun nữa đi chị, lủng hai má luôn em phái lắm.
Trả lờiXóaNgủ ngon chị Lam xinh hén.
Chút em qua em rình rình em hun cho phê hơn nè. hahahaa
sang' ra mat. nho? Lam uot' nhep. la` biet thu? pham. la` nho? nay` na` ! :))
Trả lờiXóatho^i dia` , Moon o? choi voi' chi. Y. nha em
há há......... em hun chứ em làm gì mà chị ướt nhẹp nè. há há... em biết gòi, chị phê quá nên.........
Trả lờiXóaNgủ ngon nha chị xinh à, 2g sáng rùi mà lang thang miết à nha. hí hí..........
Bé Lam về ngủ ngon nhé. Đừng để Mun chèo kéo hoài đó.
Trả lờiXóaMoon vua` hun vua` cuoi` hehe , ko^ uot' sao dduoc. ? hahaha...
Trả lờiXóa2 chi. em minh` lam` sao uot' nhem ban? nhac chi. Y gio` ne` !
Baly chúc cô như ý nhé và sớm trình làng!
Trả lờiXóachi. , quanh' ddon` nho? Moon ddi chi. ! :P
Trả lờiXóaThấy chưa, mất giấc ngủ bây giờ. Hà hà hà.
Trả lờiXóachi. ngu? 1 cha^p. oi` , thuc' da^y. ...uo^ng' nuoc' ! ;))
Trả lờiXóaEm hồi hộp chờ nghe tình ca do chị Yến sáng tác nè ;)
Trả lờiXóatối nay thức trắng đêmchờ bản tình ca ra đời hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChô cha, chị giỏi quá!
Trả lờiXóa:D
Đêm nay dứt khoát em phải canh thức trắng đêm để chờ đọc bản tình ca đó của chị nè.
Trả lờiXóaBây giờ la 5.20, sau hơn 1h đã có 60 còm thấy sức hấp dẫn đến thế nào...cũng đứng xếp hàng chờ đây...
Trả lờiXóasáng tác àh chị?
Trả lờiXóaHihi....chị em đang có hứng.
Trả lờiXóaBống thức chờ
Trả lờiXóaEm đặt tàu lá chuối chờ nghe dzồi nghen chị
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy em vào chơi đó. Tự nhiên vui lạ.
Trả lờiXóachị ơi,em chờ bản tình ca của chị.... chị ơi!@
Trả lờiXóaNhỏ nào ngủ quên mất phần ráng chịu nghen. Mai không được hỏi đó.
Trả lờiXóaGà đừng làm chị mắc cỡ nghen.
Trả lờiXóaKéo violon phụ họa cho chị nhé nhỏ.
Trả lờiXóaVới bác Li thì mình sẽ mời vào phòng khách, ngồi ghế so - fa đàng hoàng. Mấy bạn nhỏ không có tị đâu.
Trả lờiXóatị ngay nè,hix
Trả lờiXóaMấy em cứ hỏi tới tấp chị không hoàn thành được bây giờ.
Trả lờiXóaGởi hình minh họa sẵn
Trả lờiXóachị yến làm em cười té ghế rồi nè... em vừa lồm cồm ngồi dậy đó,hihiiii
Trả lờiXóaBống ơi, điều gì làm cho Bống hôm nay trở nên dịu dàng, lãng mạn vậy?
Trả lờiXóaÔi, dễ thương quá.
Chiều cuối tuần bỗng dưng hứng khởi lạ lùng em ạ.
Trả lờiXóaNgại quá, vào nhà đã, em ạ. Trong nhà có nhạc, có hoa, có sách báo, đủ cả đó em.
Trả lờiXóaNghĩ cái gì mà té ghế hả chị OM? Chị gian nhất đó, có ai té ghế kg?
Trả lờiXóaẶc ặc, tối ni em thức em coi "tình ca" của chị Y, chắc mùi mẫn, lâm li đấy nha.
:) Em cho "ban tinh ca" cua Chi nhe!
Trả lờiXóahihi,có thức nổi kg? Cứ ngồi đó mà tưởng tượng m..m...,L...L...
Trả lờiXóaTrời, chị nhớ là Mun thức đúng tầm chị Y ra "tình ca" nha vì bên này sau VN 5 tiếng mà chị à. hí hí...
Trả lờiXóahahaha,biết tình ca ra lò và xuất bản lúc nào nữa à,pó tay mun lun!
Trả lờiXóahuhu,tại cái mặt ngầu ngầu của mèo mà giờ này tình ca chưa ra đời kìa...
Trả lờiXóaHễ hai đứa vào là um sùm lên hết à.
Trả lờiXóahí hí... em tưởng chị bỏ chạy lo tình ca đêm nay chứ nè.
Trả lờiXóachị muốn coi TÌNH CA với Mun em kg nè, qua lót dép ngồi gần cửa sổ nhà chị Y hén. Em số 1, chị số 2 nha.
Trả lờiXóaEm coi chừng mấy bạn đụng trúng chân đau đó nghe.
Trả lờiXóaCám ơn baly nhé.
Trả lờiXóaEm để sẵn cái hình minh họa chị hén. hí hí.............
Trả lờiXóahic,em dìa ngu... ngu...ngu hỏi đê!
Trả lờiXóaMai qua nhà chị nghe tình ca tiện thể có bánh,trái chi ăn lót dạ luôn,hehe
Trả lờiXóaEm đốt đèn cho sáng, chị làm tình ca nhanh chị nha. heheheeeeeeeeee
Ngủ sớm vậy chị OM ui, bỏ em hả?
Trả lờiXóaEm cũng dzìa thui à. hicccccccccc
Vậy chứ thể nào cũng dòm dòm cho coi. Hì hì.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaKg dòm đâu còn là Mun nữa chị Y, em gửi cái hình nữa, có minh họa cho tình ca nha chị. hehehe
Chờ tình ca đê mê đây
Trả lờiXóaTình ca sẽ không bao giờ ra đời được trong tối hôm nay nếu không túm lấy mun nhốt vào cái laptop!
Trả lờiXóaXin cảnh bào cùng mọi người để cùng túm lấy mun khi thấy mun xuất hiện.
há há... kg chơi trò này, tự do ngôn lựn, cho Mun nói chứ nè. Tình ca ra đời là phải ra, kg ai có thể cản bước chị Y mà. Em mang hình minh họa sẵn rùi kìa. hí hí..........
Trả lờiXóaXong chưa ạ!
Trả lờiXóanhỏ cứ lăng xăng làm sao mà sáng tác được tình ca chứ! Chị Yến dứt khoát ra đời ca tối nay,nhỏ làm mất nguồn cảm hứng rồi đó nha kaka
Trả lờiXóaMun em ra ngoài ngồi chờ chị Y làm xong Mun em coi. hí hí
Trả lờiXóachời ơi!
Trả lờiXóaTình ca mà nhỏ mun đòi ...koi! sao kg nghe mà koi vậy ta????
Tình ca đúng là phải nghe, coi trước nghe sau chứ chị OM à...
Trả lờiXóaÍt ra cũng có vài chữ ngoài Note cho mình coai, xong mới có nghe hén. Chí lý quá à.
Con bé ngoan và xinh kia đâu phải mun chứ.
Trả lờiXóaMun đó chị ui, Mun bùn ngồi chơi ngoài đó chờ coi tình ca ạ. Lâu quá chị ui, chán ghia rùi. hicccccccc
Trả lờiXóacòm thứ 106 rồi Tình ca ơi! hehe
Trả lờiXóaHaha. Tinh ca dang cau view, phai 200 còm moi viet xong chi OM ui.
Trả lờiXóaTình ca ơi! còm thứ 108 rồi,ơi tình ca...
Trả lờiXóaHaha. Tinh Ca ui, thu 109 rui ne! Thui OM ngu di chi, em di an thui ne. G9 cac chi nhe.
Trả lờiXóavà còm 109... hix nằm chờ Tình ca
Trả lờiXóaNa`ng có nhie^`u kha? na(ng the ma` xu'a nay ko chi.u pha't huy a` nha! ;-))
Trả lờiXóaxí ...còm 112 nè,tình ca chưa ra lò
Trả lờiXóaem đang chờ đợi chị ngọc yến đây hồi hộp ghê
Trả lờiXóa11h đêm rồi chưa thấy bản tình ca đâu...để mai vậy!
Trả lờiXóaMột câu nói mình chờ đợi suốt từ chiều đến giờ đây. Cám ơn chim nhé.
Trả lờiXóahi hi khổ , có mỗi anh chim AV là hiểu cho nỗi khổ này :D
Trả lờiXóathuyvy nữa chứ.
Trả lờiXóatrình làng Khúc tình ca ấy đi chị ơi!
Trả lờiXóaHaha. Gan 4g sang roi ma tinh ca chua xong ha chi? Viet gi lau the ne? Em di an vua ve, ngu thui. The nay la chu nhat chi busy lay dau ra Tinh Ca. Nice sunday nha chi ui.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaTình ca đâu NY ?
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaThe secret place
Wao wao! Hum nào cho em hát nha!
Trả lờiXóaHoàn thành chưa chị ơi! Em đang chờ... hờ hờ
Trả lờiXóaCác bạn ơi, bản nhạc của KD tuyệt vời quá, mình không dám khoe rồi...
Trả lờiXóaThui, kg them choi nua. Hic. Qua nay ngóng mún khìn gòi nè chi. Huhu. Dzia ngu tiep.
Trả lờiXóathu âm hả chị?
Trả lờiXóaNgủ thiệt ngon nghen nhỏ.
Trả lờiXóaKhông phải đâu em ạ. làm gì mà sang dữ vậy chứ.
Trả lờiXóaChùi ui, chị em lúc này làm nhạc sỹ nữa kìa.
Trả lờiXóahehehe... em chờ chị ạ.
Trả lờiXóaChị chờ xem tập cuối ...
Trả lờiXóaBản tình ca thế nào rồi chị.
Trả lờiXóaThật là trời không chìu lòng người, bể kế hoạch hết rồi các bạn ơi, mình tạ lỗi nhé.
Trả lờiXóaRoi, em biet, em hieu luon gòi. Tình ca nay phai ngu canh cung nguoi nghien thuoc la. Haha.
Trả lờiXóahihi, Mun ơi... chị Yến nói bị "bể kế hoạch" rồi kìa... huhu
Trả lờiXóaLỗi tại 2 nhỏ em ngoan hiền này, xin tạ lỗi cùng chị yến ạ, hix!
Mun có mau mau tạ lỗi cùng chị Yến không mun... để chị nhắc nữa à, nhỏ này...hư quá!
Kg phai la loi of minh dau ne chi. Hehe. Co nguoi de nghi keep secret ay ma...nen chi Y danh "be ke hoach".
Trả lờiXóaChờ bản tình ca của cô hihihi
Trả lờiXóaThế chưa xong hả Yến... hoàn thành bản tình cả chàng tặng cho nàng mới thật ý nghĩa.. hihi,
Trả lờiXóaXong "bản tình ca" chưa Yến ơi! Hihi
Trả lờiXóacố lên chị ơi, quỷ cũng nôn nóng quá nè chị ơi. Chị ơi. Chị ơi.:D
Trả lờiXóaEm muốn đợi mà nghe chị kêu bể rồi. Tiếc!
Trả lờiXóaTiếp tục đi chị.
chị cưnggggggggggggggggggggggg ! Hum nay sinh nhật chị nà , chị ước gì héng ?
Trả lờiXóaEm về si nghĩ coi tặng chị cí gì nhé ! Em qua chị sau :x