Cuộc sống là vậy, biết sao được. Tôi tê tái lòng với những nỗi đau của bạn tôi, nhưng lại quay sang cười rộn ràng, chia sẻ niềm vui với bạn khác, rồi quay về đối diện với chính tôi, với những lo toan , những nhọc nhằn, và cả những nỗi hân hoan....
Thời gian gần đây em cũng không ổn lắm, cũng chẳng có chuyện gì đáng để hân hoan. Nhưng cũng thời gian gần đây, bạn bè nhiều nỗi lo toan, nhiều nỗi buồn. Đành nén nỗi riêng của mình, ráng cười tếu táo với bạn bè. Cười tếu táo vừa để tự lên dây cót cho mình vừa chia sẻ chút nào hay chút ấy với bạn, chẳng thể làm được gì hơn.
lòng người như lá úa, trong cơn mê chiều.... thì thôi, cứ nghĩ rằng 1 dòng nuớc trong đôi dòng nước đục, 1 trăm nguời tục, 1 chục nguời thanh, để "tôi ơi, đừng tuyệt vọng và đừng quay quắt với chính mình", chị nhé
Cám ơn walk nhé, ý tưởng bạn thật làm nhẹ lòng người khác. Mình cũng không khắc khoải gì nhiều lắm cho bản thân mình đâu. Vì nếu có một sự so sánh giữa những giòng nước, thì giòng nước dưới chân mình còn trong hơn bao giòng nước đục ngầu khác, mà bạn mình đang cố quẫy đạp để thoát ra.
biet sao gio chi nhi? Khoc - cuoi, dau kho- hanh phuc la hai mat doi nhau of cuoc doi nay va phai ton tai song song trong mot con nguoi nua. Em nghi nhung gi thuoc ve so phan ta kg the thay doi, nhung dung vi do ma TUYET VONG, hay buoc toi vi duong con dai se con nhieu thu vi khac!
Ừ, chị cũng không nói đến những gì to tát lắm đâu. Chỉ mong những cơn “bỉ cực” của chúng ta nhanh chóng đến ngày “thới lai” thôi. Nếu là số phận thì cũng chẳng nên buông xuôi. Em đã từng nói còn cái lai quần cũng không đầu hàng số phận đó sao ? Phải oánh cho nó ngã rạp xuống. Nó không ngã là mình ngã đấy. Hì hì.
da dung, phai co len ma di toi chi hen, con cai lai quan cung danh. Minh phai danh cho tat ca tan hoang, troi xanh may tanh chi hen. Mong tat ca chung ta se manh me len de chien thang moi "ke thu" va som tim duoc chut binh yen.
Dau trí met gòi nen bi gio em la lon cho diec tai ay ma chi. Dung la cung tuy nguoi, tuy hoan canh ma ap dung chieu bài khac nhau hen chi. Rac roi phuc tap cho cuoc song nay. Cho nen chi phai luon canh giac cao do, nhat la em do nhoa. :-)
Ngẫm nghĩ đôi khi thấy mình giống điên quá chị ha, nhưng khi biết mình điên thì thật ra mình đang rất là tỉnh :D Đang vui đùa cười giỡn thì ko sao nhưng khi tỉnh lặng thì em thích lên núi tu là vậy đó mặc dù em toàn hú chứ chưa tu được gì hì hì
Chị Yến thật nhiều cảm xúc , sống với cảm xúc - vui, buồn, hờn, giận - chị Yến cứ sống với cảm xúc của mình và không ... tuyệt vọng là được rồi. Cám ơn chị đã giúp nhiều người vượt qua nỗi tuyệt vọng.
Ha ha ha. Nhỏ Khúc này mà tu thiệt thì khối anh giành nhau giựt dây chuông, rối có một trường huyết chiến xảy ra ngoài cổng chùa nữa. Thiện tai ! Thiện tai !
Cuộc sống là thế Y à . Có mưa, có nắng ; có vui, có buồn, có âm, có dương ...thì trời đất mới điều hòa, con người mới có hạnh phúc , dù là trong đau khổ hay nhọc nhằn ...
Cuộc sống là vậy, con người ta cứ phải đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc rồi lại đối diện với chính mình. Ôi, chị có dấu hiệu... tuổi già rồi, nên mới nặng nề suy tư như thế.
Chị à , em biết khi viết lên lời này chị rất buồn ! Đấy là những nốt trầm trong cuộc sống chị ạ , em cũng có rất nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng như thế là đầu hàng số phận mà em thì không muốn như thế . Nhưng lúc như thế em cũng hay nhớ bài đừng tuyệt vọng này chị ạ và em nghĩ đến những niềm vui và khía cạnh tốt của cuộc sống tự mình phải vượt qua đó chị à . Mong chị sớm cân bằng tâm trạng nhé , hug chị thật bình yên nhé chị yêu !
Cuộc sống là vậy, có vui, có buồn, có lo toan mới làm cho mình phải luôn cố gắng để hướng tới Yến ạ! Mình cũng đang có nhìu lo âu cho những ngày sắp tới... Nhưng mình phó thác cho bề trên Yến ơi!
Vâng, mỗi ngày, những sắc màu ấy vây bủa quanh ta, rộn ràng hay ủ dột, vẫn gắn bó với mình như hình với bóng. Thiếu nó, cuộc sống này còn chi là thú vị nữa.
Kh. đang nghe bài này đấy! Biết sao khác hả Y?! ;-))
Trả lờiXóaVâng, đúng như vậy chị nhỉ!
Trả lờiXóaCuộc sống là thế đó bạn ơi, chỉ cần đừng tuyệt vọng ....hehehhe
Trả lờiXóacuộc đời vẫn phải thế mà chị :(
Trả lờiXóaThời gian gần đây em cũng không ổn lắm, cũng chẳng có chuyện gì đáng để hân hoan. Nhưng cũng thời gian gần đây, bạn bè nhiều nỗi lo toan, nhiều nỗi buồn. Đành nén nỗi riêng của mình, ráng cười tếu táo với bạn bè. Cười tếu táo vừa để tự lên dây cót cho mình vừa chia sẻ chút nào hay chút ấy với bạn, chẳng thể làm được gì hơn.
Trả lờiXóaÔm chị!
Trả lờiXóachi. cu*ng oi , sao the^' chi. ? :(
Trả lờiXóaEm xin chia se? no^i~ buo^n` cua? ban. chi. !
Bai` hat' nay` em dda~ tung` nghe qua, buo^n` ghe^ gom' lam' !
Chuyện gì Yến ơi. Những lo toan nhọc nhằn của Yến được hai người đàn ông trụ cột và cô con gái chia sẻ... hạnh phúc lắm đó.
Trả lờiXóaChia sẻ với chị!
Trả lờiXóaCuộc sống là vậy mà chị! Hug!
lòng người như lá úa, trong cơn mê chiều.... thì thôi, cứ nghĩ rằng 1 dòng nuớc trong đôi dòng nước đục, 1 trăm nguời tục, 1 chục nguời thanh, để "tôi ơi, đừng tuyệt vọng và đừng quay quắt với chính mình", chị nhé
Trả lờiXóaNhư quan điểm của tụi mình là chỉ cần cùng nhau cố gắng vượt qua ...
Trả lờiXóalà xong thôi phải không hở K?
Nhưng còn với bạn bè thì biết sao giờ!
Nắm tay cậu thật chắc nè, ta cùng bước nhé.
Trả lờiXóaVâng, biết sao giờ, đó cũng là một phần đời của mình, chị nhỉ.
Trả lờiXóaCậu cũng là một mối quan tâm của chị đấy.
Trả lờiXóaMong một lần thấy những câu thơ thật yên vui của cậu. Mong lắm.
Thành mình cứ thích qua bác Giáo để nghe cười hehehe hoài.
Trả lờiXóaChia sẻ cùng Chị!
Trả lờiXóaĐã có 1 thời gian em luôn nghe bài này để “xin” thêm ý chí, bản lĩnh cho mình :(
“Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng” Chắc chắn là vậy Chị nha :)
Càng lớn càng thấy cuộc đời phức tạp chị nhỉ?
Trả lờiXóaThôi kệ! Mọi chuyện rồi cũng qua mà chị. :) Mọi việc sẽ ổn chị nhỉ.
Trả lờiXóaBởi vậy, mới nói rằng sự bình yên là một điều tuy rất giản dị, nhưng cũng không phải dễ mà có được, phải không em?
Trả lờiXóaChị lại thích một zip như vậy đấy.
Trả lờiXóaThật chặt vào nhé. Vì chị biết, ngoài ấy gió bấc đang về...
Trả lờiXóaTối nay cùng bước.Tới đâu thì tới! Tiến lên...;-))
Trả lờiXóaChị cũng như em vậy thôi, đôi lúc cũng muốn gập người vì những chuyện đâu đâu.
Trả lờiXóaCó vậy mới hiểu thêm hai chữ "hâm hâm" của ai đó chứ.
Em nghe nhạc ké thôi.....( hông biết nói gì hết chị à....)
Trả lờiXóaCũng không có gì đâu chị. Nhìn mình, nhìn người, sau mỗi cuộc vui, đọng lại là những tiếng thở dài.
Trả lờiXóaKhẽ thôi, nhưng vẫn nghe rõ đấy.
Nói thì nghe hiểu sự đời lắm. Hôm nào giăng notes buồn thỉu buồn thiu chị qua nhéo mũi đó nghen.
Trả lờiXóaAnh K. rất ... liều. :D
Trả lờiXóaCám ơn walk nhé, ý tưởng bạn thật làm nhẹ lòng người khác. Mình cũng không khắc khoải gì nhiều lắm cho bản thân mình đâu. Vì nếu có một sự so sánh giữa những giòng nước, thì giòng nước dưới chân mình còn trong hơn bao giòng nước đục ngầu khác, mà bạn mình đang cố quẫy đạp để thoát ra.
Trả lờiXóaZậy mới cân bằng chị ui , chứ mình buồn hoài hay zui hoài ...thì cũng bị thần kinh ..hì hì...
Trả lờiXóaUi, anh ấy liều từ xưa đến giờ rồi đó em.
Trả lờiXóaEm chia sẻ với chị những khắc khoải và lo toan nào đó đang vương mang.
Trả lờiXóaMong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp chị nhé. Hug chị!
Một chút liều đi cạnh một chút cẩn trọng để bổ sung cho nhau, bao giờ hiệu quả cũng cao.
Trả lờiXóaCuộc sống có nhiều màu sắc, bức tranh càng đẹp nha chị.
Trả lờiXóaChà, nhỏ này giỏi nghen. Cái gì cũng biết hết trơn hà.
Trả lờiXóabiet sao gio chi nhi? Khoc - cuoi, dau kho- hanh phuc la hai mat doi nhau of cuoc doi nay va phai ton tai song song trong mot con nguoi nua. Em nghi nhung gi thuoc ve so phan ta kg the thay doi, nhung dung vi do ma TUYET VONG, hay buoc toi vi duong con dai se con nhieu thu vi khac!
Trả lờiXóaĐó là điều tâm niệm trong mỗi chúng ta.
Trả lờiXóaĐọc cái còm của bạn này, thích thật. Thận trọng quá cũng chẳng làm được gì, mà liều mạng quá cũng chẳng ích chi.
Trả lờiXóaTrước sau gì cũng lớn, để trải nghiệm những buồn vui trong cuộc đời chứ em. Nhỏ hoài chán lắm. Hì hì.
Trả lờiXóaCám ơn em đã ghé qua thăm chị.
Ừ, trước mắt là sang nhà em kiếm bánh kem sinh nhật xơi nè.
Trả lờiXóaCó phần cho chị không ?
Cái này thì chị tin em đi, vì em tin mình nghĩ đúng. Và vững lòng chị nhé, chút liều của anh đã nâng bước cho chị rồi. ;)
Trả lờiXóaThận trọng quá, liều mạng quá cũng có thể đến đích nhưng mà sẽ không đủ tự tin. Em nghĩ thế ạ. :)
Trả lờiXóaChị vẫn mong em được bình yên, công việc thật trôi chảy đấy.
Trả lờiXóaBất cập hay thái quá đều không tốt em há.
Trả lờiXóaMong cho tất cả chúng ta ấy chứ. Đừng ai phải nén chịu cái bầu tâm sự suốt một thời gian dài, chẳng biết trút đi đâu, tội lắm em ạ.
Trả lờiXóaChị lại thích những gam màu lạnh, âm âm mới chết chứ.
Trả lờiXóaVậy mới đúng là cuộc sống chứ chị, đầy đủ hương vị nên cuộc đời mới được thăng hoa…..: ))))))
Trả lờiXóaỪ, chị cũng không nói đến những gì to tát lắm đâu. Chỉ mong những cơn “bỉ cực” của chúng ta nhanh chóng đến ngày “thới lai” thôi.
Trả lờiXóaNếu là số phận thì cũng chẳng nên buông xuôi. Em đã từng nói còn cái lai quần cũng không đầu hàng số phận đó sao ? Phải oánh cho nó ngã rạp xuống. Nó không ngã là mình ngã đấy.
Hì hì.
Ai chị không biết, chứ Điên thì chị biết rõ lắm, cậu thăng trầm chìm nổi đã từng, nên thông tình đạt lý vô cùng..
Trả lờiXóada dung, phai co len ma di toi chi hen, con cai lai quan cung danh. Minh phai danh cho tat ca tan hoang, troi xanh may tanh chi hen. Mong tat ca chung ta se manh me len de chien thang moi "ke thu" va som tim duoc chut binh yen.
Trả lờiXóaKhoan khoan, tốp bớt nhỏ ơi. Nữ tính chút coi, dịu dàng chút coi. Hữu dõng là không được đâu nghe. Phải dùng trí nữa đó.
Trả lờiXóaDau trí met gòi nen bi gio em la lon cho diec tai ay ma chi. Dung la cung tuy nguoi, tuy hoan canh ma ap dung chieu bài khac nhau hen chi. Rac roi phuc tap cho cuoc song nay. Cho nen chi phai luon canh giac cao do, nhat la em do nhoa. :-)
Trả lờiXóangồi nghe bài hát này thôi, nhóc chả bít nói gì, hì hì.... chị lớn cười cái đi :D
Trả lờiXóaNgẫm nghĩ đôi khi thấy mình giống điên quá chị ha, nhưng khi biết mình điên thì thật ra mình đang rất là tỉnh :D
Trả lờiXóaĐang vui đùa cười giỡn thì ko sao nhưng khi tỉnh lặng thì em thích lên núi tu là vậy đó mặc dù em toàn hú chứ chưa tu được gì hì hì
Chị Yến thật nhiều cảm xúc , sống với cảm xúc - vui, buồn, hờn, giận - chị Yến cứ sống với cảm xúc của mình và không ... tuyệt vọng là được rồi. Cám ơn chị đã giúp nhiều người vượt qua nỗi tuyệt vọng.
Trả lờiXóaSuch is life! Dường như thế mới là đời chăng. Không có gì hoàn hảo...
Trả lờiXóaSuy nghĩ chi cho nhức đầu vậy chị.
Trả lờiXóaTui sang lắc cho chị cười nè.
Vâng , vâng, cám ơn cụ nhiều, mình cứ thấy mèo của cụ là không nín được cười.
Trả lờiXóaCuộc sống là vậy chị ạ. Và mình phải đối diện với nó kể cả nỗi đau, niềm vui và hạnh phúc." Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" ... mà chị.:D
Trả lờiXóaHaiza !!!
Trả lờiXóaCó lẽ nào !
Chị lớn mong nhóc cứ chả biết nói gì như vậy càng lâu càng tốt.
Trả lờiXóaHa ha ha. Nhỏ Khúc này mà tu thiệt thì khối anh giành nhau giựt dây chuông, rối có một trường huyết chiến xảy ra ngoài cổng chùa nữa. Thiện tai ! Thiện tai !
Trả lờiXóaSao lại kg nè! Kẻ thù đáng sợ đấy nhen, cảnh báo kg tin sau này kg hối hận hén chị. hì hì...
Trả lờiXóaVà em thì đang trốn vào đây, trốn những mệt nhọc...chờ óp. Hưá chờ bao lâu cũng chờ, không tuyệt vọng. :-)
Trả lờiXóalạc quan nhé cô ơi ! cuộc sống vốn có quá nhiều sắc màu mà con người ta phải nếm trãi !
Trả lờiXóaCuộc sống là thế Y à . Có mưa, có nắng ; có vui, có buồn, có âm, có dương ...thì trời đất mới điều hòa, con người mới có hạnh phúc , dù là trong đau khổ hay nhọc nhằn ...
Trả lờiXóaCuộc sống là vậy, con người ta cứ phải đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc rồi lại đối diện với chính mình. Ôi, chị có dấu hiệu... tuổi già rồi, nên mới nặng nề suy tư như thế.
Trả lờiXóa:D
Em thích cách nhìn cuộc sống của chị :-)
Trả lờiXóabai hat em ai qua chi
Trả lờiXóaMột liều ba bảy phải liều. Hì...
Trả lờiXóachị rất biết cân bằng cảm xúc mà. Em ôm chị nha
Trả lờiXóaÔI cuộc sống là thế...chị ah! Đêm bình yên chị nhé!
Trả lờiXóacuộc sống vốn đa dạng và nhiều sắc màu mà chị
Trả lờiXóaCuộc sống mà . Tất cả đều phải tự cân bằng
Trả lờiXóathỉnh thoảng em cũng rơi vào trạng thái này chị à, vui buồn xen lẫn khi tung tăng trên blog
Trả lờiXóamong cho bạn của chị tìm được sự bình yên mà thanh thản.
Chị sao có được khả năng đó hở em ? Nếu được, đã không buông tiếng thở dài sườn sượt thế này.
Trả lờiXóaChính bác sĩ mới đem đến cho nhiều bệnh nhân niềm vui sống tuyệt vời ấy chứ.
Vâng, cuộc sống trên thiên đường cũng đã chắc gì hoàn hảo. Tiên còn muốn trốn xuống hạ giới để rong chơi kìa. Hì hì.
Trả lờiXóaChị cũng tin vậy em ạ.
Trả lờiXóaChị thì thấy hôm nay em đẹp và tươi hơn trước đấy.
Trả lờiXóaThề không gian dối người ơi.
Vậy mới là cuộc sống chị ạ! Nhưng ít ra thì cũng không tẻ nhạt và buồn chán, phải không chị?
Trả lờiXóaCon bé hôm nay già dặn quá đấy.
Trả lờiXóaThế nào nó cũng nói " Con già từ lâu rồi mà"...
Vâng, vẫn biết vậy, nhưng đôi lúc buông một tiếng thở dài cho nó nhẹ lòng anh ạ.
Trả lờiXóaÚi, vậy là hồi giờ em cứ tưởng rằng chị trẻ đấy ư?
Trả lờiXóaThích nhỉ.
Cám ơn em.
Trả lờiXóaCòn chị thì vẫn thích cái nhìn sự đời rất dễ chịu trong thời gian này của em. Cực kỳ hạnh phúc.
Và len rất sâu vào hồn mình, em há.
Trả lờiXóaThật lâu và thật chặt nhé.
Trả lờiXóaVà em cũng vậy,nhớ giữ ấm nhé. Tối nay SG mưa thỏa thuê, chắc VT cũng vậy. Ngủ ngon em nhé.
Trả lờiXóaBé cưng ngủ ngon nhé. Hôm nay đầy tháng, bé có ngoan không ? Đừng quấy khi mẹ quên cho bé tí, để blogging đó nghe.
Trả lờiXóaCuộc sô'ng sẽ mất thi vị nếu không có những cãm xu'c vui buồn Y ạ! Em co' nghĩ như thế không?
Trả lờiXóaĐương nhiên rồi chị ạ. Khi gặp chuyện không vui, mới thấy giá trị của nụ cười.
Trả lờiXóaCám ơn chị, một ngày mới giữa mùa thu thật đẹp cho chị nhé.
Mong như vậy biết bao !
Trả lờiXóaGiờ nầy khuya quá Y vẫn còn thức nhỉ!
Trả lờiXóaChị thấy ở em điều này rõ nhất. Và chị yêu nó biết bao.
Trả lờiXóaChị cũng mong mọi đám mây mờ rồi sẽ tan biến đi trước ánh mặt trời.
Chấm dấu câu này xong là em đi ngủ đây ạ.
Trả lờiXóaHave a nice dream!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaƠ hay đời vui thế!
Trả lờiXóacớ sao mắt môi cười
đọng giọt sầu khôn nguôi
Ai ơi, khóc hay cười,
cũng là một mà thôi!
Đời sanh ra đã khóc,
cười chỉ để người vui
....
Em ôm thật chặt chị vào lòng nhé!
Đó là sắc màu của cuộc sống mà
Trả lờiXóaNhớ nghen. Hôm nào thấy con nhỏ mua than Quảng Ninh về chất đầy nhà là biết tay chị đó.
Trả lờiXóaMình quay đi quay lại rồi chẳng biết thời gian nó chạy đi mất nữa ha cô!
Trả lờiXóaem trả lời ca sĩ mỹ linh " Tôi là Tôi " D
Trả lờiXóaChị à , em biết khi viết lên lời này chị rất buồn ! Đấy là những nốt trầm trong cuộc sống chị ạ , em cũng có rất nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng như thế là đầu hàng số phận mà em thì không muốn như thế . Nhưng lúc như thế em cũng hay nhớ bài đừng tuyệt vọng này chị ạ và em nghĩ đến những niềm vui và khía cạnh tốt của cuộc sống tự mình phải vượt qua đó chị à . Mong chị sớm cân bằng tâm trạng nhé , hug chị thật bình yên nhé chị yêu !
Trả lờiXóamà iêu quá đời này , tôi ơi .
Trả lờiXóaem sẽ về xóa đi câu "đang ghét đời" của em :)
Cuộc sống là vậy, có vui, có buồn, có lo toan mới làm cho mình phải luôn cố gắng để hướng tới Yến ạ! Mình cũng đang có nhìu lo âu cho những ngày sắp tới... Nhưng mình phó thác cho bề trên Yến ơi!
Trả lờiXóaÔm chị một cái :)
Trả lờiXóaĐôi khi cần như vậy đó em.
Trả lờiXóaVâng, mỗi ngày, những sắc màu ấy vây bủa quanh ta, rộn ràng hay ủ dột, vẫn gắn bó với mình như hình với bóng. Thiếu nó, cuộc sống này còn chi là thú vị nữa.
Trả lờiXóaCon bé lo học đi nhé, không được suy tư nhiều những chuyện của người lớn đấy.
Trả lờiXóa..là Vy thâm trầm và tinh tế đấy.
Trả lờiXóaVà nghĩ đến mấy cún con thông minh và đáng yêu ở nhà nữa chứ.
Trả lờiXóaHì hì, xóa ngay đi em ạ. Cuộc sống em rất tươi đẹp, một cuộc sống mà nhiều người ao ước đấy.
Trả lờiXóaMọi chuyện sẽ tốt đẹp cho KL nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em. Đưa tay ra nào...
Trả lờiXóaCó khóc, cười, buồn vui mới là cuộc sống chứ chị. Toàn cười là ko bình thường đó chị:-))
Trả lờiXóaChúc Yến và gia đình luôn bình yên,lâu quá không vào đây,chẳng biết có chuyện gì không Yến ơi?
Trả lờiXóa