Mình sẽ đem tấm ảnh này đi thi “ Khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của nụ cười..” đấy các bạn ạ.Các bạn có ý kiến gì không?
Hic, mình ghen quá..aói oái...
A, em thấy được đó chị. Cười thật vui, thật sảng khoái mà lại "chộp" được ở ngay khoảng khắc bất ngờ nhất nên càng ý nghĩa.
Còn một tay săn ảnh trong góc nữa kìa ...dui quá là dui ,,, he he ..
hiiii, đời thật vui chị nhỉ...
Cho em gởi ké mấy tấm này ở đây nhaaaaaaaaa
Í í anh Khánh ơi ! té té..teeeeeeeeeeeee
Cái tấm này “ổng” gồng cả người luôn, thấy tội chứ không có cười bằng tấm của Bống. hehehe.
Ngày nào cũng mở lên xem hết á chị... tủm tỉm miết thôi hà... hì hì
Những " thế vỏ cận chiến " tuyệt diệu .hihihi
Coi mấy tấm hình nầy bỗng nhiên hết thấy buồn ...
Ôi! nhìn cô ''te'' độc quá! he!
Hay lắm đó chị
Mắc cười quá . Bống cười một mình . CPB tưởng Bống khùng
Anh Khánh đã hén, đỡ hết chị này đến chị khác.:)
Mình cũng vừa làm vừa cười một mình, cứ nhìn mặt Bống là không nín được cười. Mấy đứa nhỏ thắc mắc quá chừng luôn.
RỒI THÊM KẺ KHÌN KHÌN TRƯỚC MÀN HÌNH RỒI NÈ CHỊ ƠI! HIIIIIIIIIIIIIIII . những khoản khắc đáng nhớ chị ha hiiiiiiiiiii
Hà hà, cái hình anh Khánh với chị Bống, chắc lúc ấy ảnh đang gồng hết sức vì đào quá nặng.
Mấy tấm nầy thật tuyệt đó Yến! Chụp hai nụ cười của Bống và anh Kh hay cực kỳ đó! thi là có giải đấy! Hehe
Hôm nào mời anh tham gia nhé. Về nhà, sẽ tủm tỉm cười hoài thôi hà.
Chỉ có chết cười thôi em ạ.
híhíhí , chị Bống cười ...mà lòng đang run vì sợ ...té :)
Duoc do chi ui! Tam hinh nhin la la, nhin la nguoi ta hieu theo nhieu nghia of nu cuoi do chi. Hai tam chi va anh Khanh thi dep lam nhung kg dung chu de du thi vi dancing qua nhuan nhuyen day.
chị Y dẻo quá nha , te gần xuống đất luôn :)
hôm ấy chắc anh K mệt lém í híhí , phải đỡ tới mí chị lun hihii
Anh Khánh gồng đỏ măt luôn . Heeeee
Hình như ảnh đụng ở đâu đó nên chị Bống cười ko thấy mùa xuân lun.hehe
Hihi, anh Khánh thiệt là phong độ, hihiChị Yến có điểm tựa thật chắc chắn :-)
Cụ cứ suy bụng cụ ra bụng người ta không hà.
cô ko sợ chú nổi tiếng à? mà cô nhảy sành ghê đó nha !
Cụ ơi coan pó tay dzới cụ
Ăc ặc...
Vui quá luôn!
Hiiiiiii Thiệt là những khoảng khắc ấn tượng wa chị ơi, mọi người ai cũng rạng rỡ :))))
haha, tội nghiệp anh K quá
Te.......chuyên nghiệp. Khiêu vũ là một nghệ thuật và có lợi cho sức khỏe.
nen 1 nu cuoi này bằng ngàn thang thuốc bổ:))
Nhìn Bống là thấy tức cười hen, Bim hỏi mẹ: làm gì cười vậy mẹ... tức cười thiệt!
Bịnh ngồi dậy nhìn mấy tấm hình ...khỏe hẳn
Nhìn thích ghia chị ui, em quyết tâm đi học khiêu vũ...hihi.
Em đang còm cho chị tự nhiên mất tiêu, hic...hỏng biết có lọt vào nhà ai hông đây
Tay săn ảnh chuyên nghiệp đây nè. Nhìn tướng hắn là biết chuyên nghiệp rùi.
Săn qua săn lại Mỹ à.
Hôm đó vui quá chị nhỉ, thick thật, nhưng em lại ko đi được...huhuhuuh
Ừ, phải chi đời cứ như trên sàn ấy nhỉ.
Anh P giống đang canh chụp hình hoa hậu áo tắm ghê nha. hí hí...................
Nói chứ, để dành lâu lâu dòmlại cho vui ấy mà.
Vắng em và Lặng Yên, phải chi thêm thêm em và nhỏ cào cào ấy nữa thì vui hơn nữa đấy.
Riêng em thì chị biết tủm tỉm ở tấm nào rồi.
Haha... Vui quá, chị ơi! Rất ... Máu lửa ạ! :D
Cười là mười thang thuốc bổ mà lỵ.
Chắc cũng hơn sáu chục gà nhỉ.
Khó có thể có lần thứ hai KL há.
Em cũng ủng hộ chị đó , vì tấm này rất tuyệt cả hai cùng cười tít .
Lợi ích nhiều lắm đó em. Thực hiện ngay nhé, bỏ uổng lắm.
Hôm nào, em thử đi óp với các chị một lần xem sao.
Hì hì, dễ gì em há.
Nữa đêm té ghế !!!
Cái nì là vật lộn chứ nhảy đùm cái gì anhh K ơi.
Chi Yến công nhận lả lướt thiệt đó.
te' ba^t. ghe^' vi` cuoi` ! =))
ta^m' dda^u` chi. Ye^n' cong minh` ko^ te' thie^t. la. & hay ! :D
cuoi` bat' che^t' ! hahahavui qua' choi` chi. Ye^n' oi
ngả người đẹp như cánh én .
Những giây phút thư giản như thế này thì tuyệt thật chị hén! Ngày vui cho chị!
Chị Yến "te" quá nhuyễn luôn!!! Những khoảnh khắc thật đẹp, thích quá đi thôi!
Hihihi...Chị nên đem tấm hình này đi dự cuộc thi "Khiêu Vũ Phong Cách Mới". Chắc chắn sẽ đọat giải!
CHỊ YẾN LÀ NG PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT EM TỪNG THẤY
Những hình ảnh thật sự vui nhộn ! Hay lắm những buổi ọp như thế này .
Mấy tấm hình của cô chú nhìn sao mà ngộ nghĩnh, tình cảm quá!
có người ngồi phía trong vỗ tay là thành công rồi, không ngờ bác giai dẻo dai ghê...
He he nhìn hình chị Bống cười mình bỗng cười theo,chị Yến "te" hết xãy luôn đó.
Mình sẽ đem tấm ảnh này đi thi “ Khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của nụ cười..” đấy các bạn ạ.
Trả lờiXóaCác bạn có ý kiến gì không?
Hic, mình ghen quá..aói oái...
Trả lờiXóaA, em thấy được đó chị. Cười thật vui, thật sảng khoái mà lại "chộp" được ở ngay khoảng khắc bất ngờ nhất nên càng ý nghĩa.
Trả lờiXóaCòn một tay săn ảnh trong góc nữa kìa ...dui quá là dui ,,, he he ..
Trả lờiXóahiiii, đời thật vui chị nhỉ...
Trả lờiXóaCho em gởi ké mấy tấm này ở đây nhaaaaaaaaa
Trả lờiXóaÍ í anh Khánh ơi ! té té..teeeeeeeeeeeee
Trả lờiXóaCái tấm này “ổng” gồng cả người luôn, thấy tội chứ không có cười bằng tấm của Bống. hehehe.
Trả lờiXóaNgày nào cũng mở lên xem hết á chị... tủm tỉm miết thôi hà... hì hì
Trả lờiXóaNhững " thế vỏ cận chiến " tuyệt diệu .hihihi
Trả lờiXóaCoi mấy tấm hình nầy bỗng nhiên hết thấy buồn ...
Trả lờiXóaÔi! nhìn cô ''te'' độc quá! he!
Trả lờiXóaHay lắm đó chị
Trả lờiXóaMắc cười quá . Bống cười một mình . CPB tưởng Bống khùng
Trả lờiXóaAnh Khánh đã hén, đỡ hết chị này đến chị khác.
Trả lờiXóa:)
Mình cũng vừa làm vừa cười một mình, cứ nhìn mặt Bống là không nín được cười.
Trả lờiXóaMấy đứa nhỏ thắc mắc quá chừng luôn.
RỒI THÊM KẺ KHÌN KHÌN TRƯỚC MÀN HÌNH RỒI NÈ CHỊ ƠI! HIIIIIIIIIIIIIIII . những khoản khắc đáng nhớ chị ha hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHà hà, cái hình anh Khánh với chị Bống, chắc lúc ấy ảnh đang gồng hết sức vì đào quá nặng.
Trả lờiXóaMấy tấm nầy thật tuyệt đó Yến! Chụp hai nụ cười của Bống và anh Kh hay cực kỳ đó! thi là có giải đấy! Hehe
Trả lờiXóaHôm nào mời anh tham gia nhé. Về nhà, sẽ tủm tỉm cười hoài thôi hà.
Trả lờiXóaHôm nào mời anh tham gia nhé. Về nhà, sẽ tủm tỉm cười hoài thôi hà.
Trả lờiXóaChỉ có chết cười thôi em ạ.
Trả lờiXóahíhíhí , chị Bống cười ...mà lòng đang run vì sợ ...té :)
Trả lờiXóaDuoc do chi ui! Tam hinh nhin la la, nhin la nguoi ta hieu theo nhieu nghia of nu cuoi do chi.
Trả lờiXóaHai tam chi va anh Khanh thi dep lam nhung kg dung chu de du thi vi dancing qua nhuan nhuyen day.
chị Y dẻo quá nha , te gần xuống đất luôn :)
Trả lờiXóahôm ấy chắc anh K mệt lém í híhí , phải đỡ tới mí chị lun hihii
Trả lờiXóaAnh Khánh gồng đỏ măt luôn . Heeeee
Trả lờiXóaHình như ảnh đụng ở đâu đó nên chị Bống cười ko thấy mùa xuân lun.
Trả lờiXóahehe
Hihi, anh Khánh thiệt là phong độ, hihi
Trả lờiXóaChị Yến có điểm tựa thật chắc chắn :-)
Cụ cứ suy bụng cụ ra bụng người ta không hà.
Trả lờiXóacô ko sợ chú nổi tiếng à? mà cô nhảy sành ghê đó nha !
Trả lờiXóaCụ ơi coan pó tay dzới cụ
Trả lờiXóaĂc ặc...
Trả lờiXóaVui quá luôn!
Trả lờiXóaHiiiiiii Thiệt là những khoảng khắc ấn tượng wa chị ơi, mọi người ai cũng rạng rỡ :))))
Trả lờiXóahaha, tội nghiệp anh K quá
Trả lờiXóaTe.......chuyên nghiệp. Khiêu vũ là một nghệ thuật và có lợi cho sức khỏe.
Trả lờiXóanen 1 nu cuoi này bằng ngàn thang thuốc bổ:))
Trả lờiXóaNhìn Bống là thấy tức cười hen, Bim hỏi mẹ: làm gì cười vậy mẹ... tức cười thiệt!
Trả lờiXóaBịnh ngồi dậy nhìn mấy tấm hình ...khỏe hẳn
Trả lờiXóaNhìn thích ghia chị ui, em quyết tâm đi học khiêu vũ...hihi.
Trả lờiXóaEm đang còm cho chị tự nhiên mất tiêu, hic...hỏng biết có lọt vào nhà ai hông đây
Trả lờiXóaTay săn ảnh chuyên nghiệp đây nè. Nhìn tướng hắn là biết chuyên nghiệp rùi.
Trả lờiXóaSăn qua săn lại Mỹ à.
Trả lờiXóaHôm đó vui quá chị nhỉ, thick thật, nhưng em lại ko đi được...huhuhuuh
Trả lờiXóaỪ, phải chi đời cứ như trên sàn ấy nhỉ.
Trả lờiXóaAnh P giống đang canh chụp hình hoa hậu áo tắm ghê nha. hí hí...................
Trả lờiXóaNói chứ, để dành lâu lâu dòmlại cho vui ấy mà.
Trả lờiXóaVắng em và Lặng Yên, phải chi thêm thêm em và nhỏ cào cào ấy nữa thì vui hơn nữa đấy.
Trả lờiXóaRiêng em thì chị biết tủm tỉm ở tấm nào rồi.
Trả lờiXóaHaha... Vui quá, chị ơi! Rất ... Máu lửa ạ! :D
Trả lờiXóaCười là mười thang thuốc bổ mà lỵ.
Trả lờiXóaChắc cũng hơn sáu chục gà nhỉ.
Trả lờiXóaKhó có thể có lần thứ hai KL há.
Trả lờiXóaEm cũng ủng hộ chị đó , vì tấm này rất tuyệt cả hai cùng cười tít .
Trả lờiXóaLợi ích nhiều lắm đó em. Thực hiện ngay nhé, bỏ uổng lắm.
Trả lờiXóaHôm nào, em thử đi óp với các chị một lần xem sao.
Trả lờiXóaHì hì, dễ gì em há.
Trả lờiXóaNữa đêm té ghế !!!
Trả lờiXóaCái nì là vật lộn chứ nhảy đùm cái gì anhh K ơi.
Trả lờiXóaChi Yến công nhận lả lướt thiệt đó.
Trả lờiXóate' ba^t. ghe^' vi` cuoi` ! =))
Trả lờiXóata^m' dda^u` chi. Ye^n' cong minh` ko^ te' thie^t. la. & hay ! :D
Trả lờiXóacuoi` bat' che^t' ! hahaha
Trả lờiXóavui qua' choi` chi. Ye^n' oi
ngả người đẹp như cánh én .
Trả lờiXóaNhững giây phút thư giản như thế này thì tuyệt thật chị hén! Ngày vui cho chị!
Trả lờiXóaChị Yến "te" quá nhuyễn luôn!!! Những khoảnh khắc thật đẹp, thích quá đi thôi!
Trả lờiXóaHihihi...Chị nên đem tấm hình này đi dự cuộc thi "Khiêu Vũ Phong Cách Mới". Chắc chắn sẽ đọat giải!
Trả lờiXóaCHỊ YẾN LÀ NG PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT EM TỪNG THẤY
Trả lờiXóaNhững hình ảnh thật sự vui nhộn ! Hay lắm những buổi ọp như thế này .
Trả lờiXóaMấy tấm hình của cô chú nhìn sao mà ngộ nghĩnh, tình cảm quá!
Trả lờiXóacó người ngồi phía trong vỗ tay là thành công rồi, không ngờ bác giai dẻo dai ghê...
Trả lờiXóaHe he nhìn hình chị Bống cười mình bỗng cười theo,chị Yến "te" hết xãy luôn đó.
Trả lờiXóa