Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Nợ tiền thì trả, nợ tình thì xù, còn nợ còm – men thì sao ta?

106 nhận xét:

  1. Tra cho em di nha! Em doi do, kg de xu dau chi ui! Haha

    Trả lờiXóa
  2. Còm - men là cái giề hả Y?;-))

    Trả lờiXóa
  3. no còm treo note nghi la bi quyt no rui. Huhu.

    Trả lờiXóa
  4. còm-men la anh Khanh day. Men la dan ong, còm la om nhom. Haha.

    Trả lờiXóa
  5. Chị có nợ nần gì em đâu? Chị còn chưa đòi tiền cát – xê đóng quảng cáo nữa kìa.

    Trả lờiXóa
  6. Nợ còm thì hôm nào để dành offline ôm hug huề...hii.

    Trả lờiXóa
  7. Pà này pả nói bả TU ròi mà dzị đó ..thiệt hết nói nổi mà :))

    Trả lờiXóa
  8. Nợ tiền thì trả, nợ tình thì xù, còn nợ còm – men thì quịt luôn hì hì em " chiên gia " làm vậy mà. hahaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  9. Ui, the thi em TU cho doi yen on. Khi ta het no nhau thi xem nhu doi nay da THE END do chi. Em ve day. Huhu.

    Trả lờiXóa
  10. Biết mặt chiên gia này rồi. Còn khoe nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  11. Giờ này chưa chịu đi lo việc lớn, còm hoài vậy?

    Trả lờiXóa
  12. Nợ còm-men thì phải còm thêm :))) Chị cứ thong thả chuẩn bị "xiêm y" và vui vẻ dự off, còm men thì bao giờ rảnh còm tiếp, có sao đâu.

    Trả lờiXóa
  13. chà hôm nay sao nợ nhiều thế. Nợ còm dễ ợt.. xù ngày này, ngày khác sang trả mà.. hehhhe...

    Trả lờiXóa
  14. Zip có đến không?
    Nhớ năm ngoái hén.

    Trả lờiXóa
  15. Huhu... Em hổng đến được chị ạ. Hồi cận Tết, Gà Giáp lặn lội từ ngoài ấy vô đây, hú dự off mà em đi không được, buồn lắm chứ... Dạ, em nhớ hoài lần off mấy chị em mình hồi 14.6 năm ngoái, rất nhiều kỷ niệm.

    Trả lờiXóa
  16. Nợ $ thì đương nhiên phải trả . Nợ còm đối với Liên coi bộ là nợ khó trả nhất ( vì nó tùy theo tâm trạng ) . Nợ Tình thì Xù = Liên khoái chí nhất câu này đó Yến !

    Trả lờiXóa
  17. Thật là đồng điệu. Cám ơn Liên .
    Không biết có bạn nào giống mình không nhé, nhiều khi mình biết bạn vừa có một notes hoặc entry mới, chưa kịp đọc, đã mắc công việc khác. Thế là bỏ qua, định bụng lát sẽ quay lại. Và rồi cái lát nữa ấy lại mắc công chuyện khác nữa, quên luôn…
    Đến khi nhớ lại, có lúc đã vào giấc ngủ , lại hẹn thôi để sáng, và cứ thế…

    Trả lờiXóa
  18. Vậy thì nên trả 1 nửa, và...xù 1 nửa, dc kg chị?

    Trả lờiXóa
  19. Ai cũng như nhỏ mun là quên hổng được đâu con.

    Trả lờiXóa
  20. hehe, nhóc nợ dai chứ chưa xù ai bao giờ :)) chị lớn yên tâm :d

    Trả lờiXóa
  21. Chị có nhắc nhóc đâu, mà giật mình kìa. Hì hì….

    Trả lờiXóa
  22. Cô nợ nhỏ này nhiều nè…
    Nghe là biết ngay à.

    Trả lờiXóa
  23. thì tại nhóc hay "nhột" lắm, chị lớn nói khéo qá mà :d

    Trả lờiXóa
  24. Nợ tiền thì hổng dám sợ chủ nợ lột wừn (mua wừn mới).
    Nợ tình thì phiền quá ,kiếp trước thiếu Mập có 1 xu thôi ,vậy mà kiếp này Mập đeo sát mí ,trả hoài trả hoài hổng hết ,nội cái tiền lời mà Mập cứ tính hoài thì sao trả được 1xu ,chắc kiếp sau phải trả tiếp hèhè....
    Còn nợ còm thì thiếu nhiều quá , chừng nào chủ nợ nhắc mới trả ,chứ sao mà nhớ hết hehe ......huề cả làng hihihi

    Trả lờiXóa
  25. Coi như nợ đồng lần đi chị.

    Trả lờiXóa
  26. Hen gi mat Mun giut giut chi ui, ai dè co nguoi xinh dep tinh xu no ma kg xong.... Kha kha.

    Trả lờiXóa
  27. em cũng giống phát biểu của khucthuydu: "Nợ tiền thì trả, nợ tình thì xù, còn nợ còmmen thì quịt luôn hì hì!"

    Trả lờiXóa
  28. khi nào tám được thì trả, khi nào ko tám được thì đành xù, hihi

    Trả lờiXóa
  29. Còn tùy thuộc vào chủ nợ nữa chị ạ.

    :)

    Trả lờiXóa
  30. À há, ngó bộ nợ còm thuộc về nợ khó đòi (dân ngân hàng gọi là nợ xấu đó) rồi đây. Có điều cả chủ nợ lẫn con nợ đều ... áy náy trong sự zui zẻ!

    Trả lờiXóa
  31. A a phát hiện ra dữ nha.. dữ nha... không phải là Y hìn dịu nữa nha...

    Trả lờiXóa
  32. Chà, khó đây cưng ạ. hoặc trả hết, hoặc xù, không có nửa nạc, nữa mỡ nghen. Chị nhớ là không nợ gì em hết đó. ( Ấy chết, để chị nghĩ lại đã ).

    Trả lờiXóa
  33. Cái món nợ ân tình của Ròm có vẻ diệu kỳ đây, cho nên em nói đến bằng một giọng hồ hởi, phấn khởi dữ . Hình như là rất nhiều người cũng khoái món nợ này đó, mặc dù bị chủ nợ trói chặt cả tay chân, không cho liếc ngang liếc dọc, không cho đi ngõ tắt ngõ quanh…
    cũng cười khì khì mà ưng cái bụng .
    Nợ tình kiểu này cho kim cương cũng không xù Ròm hén.

    Trả lờiXóa
  34. Mình vừa làm xong mấy bút toán kế toán:

    Nợ: TIỀN
    Có: ÔNG XÃ TRẢ

    Nợ: TÌNH
    Có: PHẢI THU

    Nợ: CÒM - MEN
    Có: LƠ ĐI TA ƠI...

    Trả lờiXóa
  35. Mình biết Bống là chiên gia nói ngược, “xù”, không phải là đặc điểm của Bống hén.

    Trả lờiXóa
  36. Đúng là nợ đồng lần, bọn mình nợ lẫn nhau, và nợ như chúa chổm…Hì hì, miễn đừng giận nhau là được, em há.

    Trả lờiXóa
  37. Mới ngủ dậy phải không, mèo mun ? Hôm nay phải ngoan để tối chị nhờ coi nhà giùm đó.

    Trả lờiXóa
  38. A há… “em” ngoan, vậy là “em” chưa biết tài của nhỏ khúc ấy rồi. Nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp , thì nhỏ ấy thâm mưu viễn lự lắm. Nhỏ nói đằng này, nhưng ẩn ý thì xa lắc xa lơ đó.
    He he he.

    Trả lờiXóa
  39. Ngó bộ phe ta thích xù hơn là trả nợ.

    Trả lờiXóa
  40. nợ gì cũng trả được hết chỉ sợ nợ ÂN TÌNH của mọi người ko sao trả hết chị ơi!hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  41. Chị có nợ em một buổi Khiêu Vũ - Hát Với Nhau nà! Em mời chị hoài, mà cứ bị trật hoài ah! :)

    Trả lờiXóa
  42. Vậy là em tôi có ý phân biệt blogger thân tình và blogger chưa thân đó nghe.
    Găp chị M thế nào cũng thả một chú ỉn vào và chú sẽ giãy đành đạch “ hổng chịu đâu, hổng chịu đâu …” rồi đó em ạ.

    Trả lờiXóa
  43. hehe. Ngoan co nao duoc giu nha cho chi hen? Em dang cò coi ai mua em ban lay tien shopping day chi.
    Meo con day luc 5g sang a. The la di lam goi cuon tom thit. Ui, chu choa no ngon qua xa chi a, an ngon no bung qua day!

    Trả lờiXóa
  44. Hì hì…chị cũng như em mà, chỉ dám lên giọng với ai chịu …nhường nhịn mình thôi.
    Chị đừng nói to nhé, đối phương nghe thấy lại lên mặt đấy.

    Trả lờiXóa
  45. Từ từ sẽ trả hết nghe em. Chị hứa đó.

    Trả lờiXóa
  46. ặc ặc, em cũng bắt chước như hai bà chị em thui nè, còn chị Om kg biết sao??? hí hí... Rất hay chị Y ạ.

    Trả lờiXóa
  47. Vâng , vâng, nói như em bánh ngọt là nợ đồng lần, đúng chị ha.
    Khi viết một điều gì đó, được các bạn vào chia sẻ, mình vui như thế nào thì bạn mình cũng vậy. Nếu vì lý do nào đó, bạn chưa ghé vào hôm nay, thì ngày khác cũng được, hoặc …xù luôn cũng chẳng sao. Sẽ đợi bạn ở lần khác .
    Miễn là vui cả làng với nhau, và đừng quên nhau.

    Trả lờiXóa
  48. Sẽ có ngày ấy mà em. Chị hứa, hì hì, lại hứa. Nhưng là lời hứa rất chân thật đấy.

    Trả lờiXóa
  49. Nợ ân tình thì giữ lại trong tim em ạ.

    Trả lờiXóa
  50. Bận quá, em cũng đang tính xù đây chị ạ.

    :D

    Trả lờiXóa
  51. Phải cặm cụi ngồi gõ gõ cho hết 2 ngày cuối tuần Chị hen :))))) lâu lâu em "ác" chút hiiiiii

    Trả lờiXóa
  52. Mình mang hoa đi chúc mừng sinh nhật Bống đây. Các bạn ở nhà tối nay vui nhé.
    Cứ để lại còm ở đây, mình về sẽ hồi âm hết.
    Hug.

    Trả lờiXóa
  53. nợ rồi mới nhớ nhau chứ chị ơi :D

    Trả lờiXóa
  54. Nợ còm thì trả cà... he he....

    Tối ấm áp cho chị iu nà!

    Trả lờiXóa
  55. nợ còm...oái za`, khéo ta là con nợ...

    Trả lờiXóa
  56. Hihi, chị sắp có việc gì bận sao ạ?
    Nợ thì cứ nợ, khi nào off đòi bù cả thể, hihi

    Trả lờiXóa
  57. Nợ cái còm-men thì trả cái gào - mên.
    hé hé.

    Trả lờiXóa
  58. thì nếu kô trả người ta sẽ dí tới tận nhà để đòi hehe

    Trả lờiXóa
  59. nợ còm men thì quyết liệt phải trả bằng còm men rồi ( em thấy từ quyết liệt bên anh zip hay quá :D)

    Trả lờiXóa
  60. Nợ còm men là nợ dai, khó đòi đấy ạ:-))

    Trả lờiXóa
  61. Em thấy lão multy báo SN Bống 30.08 mà sao bây giờ chị đã vác hoa sang tặng SN là sao?Em chạy sang theo chị mới được.

    Trả lờiXóa
  62. Chị láu cá à nghe , không còm thì mọi người cũng hiểu chị quá rồi mà . Chị chân thành và ân cần nữa nên em nghĩ chẳng ai đi đòi chị còm đâu .

    Trả lờiXóa
  63. kd nè hôn một cái cái má hiền rồi về .

    Trả lờiXóa
  64. Nợ còm men, chắc em là người nợ nhiều nhất...chẳng biết làm sao nữa! :(
    CN vui nha chị!

    Trả lờiXóa
  65. Với em thì chị sẽ nắm…váy kéo lại đó. Hà hà hà…

    Trả lờiXóa
  66. Chị đang nhớ em đây, vì hôm gặp nhau, vội quá, chưa kịp nói gì cả. hì hì…

    Trả lờiXóa
  67. Cái ôm với em tối nay thật ấm, nhỏ ạ.

    Trả lờiXóa
  68. Chính xác rồi chứ còn gì nữa.

    Trả lờiXóa
  69. Vậy là em sắp vào lại SG rồi hén.

    Trả lờiXóa
  70. Cụ nợ chưa kể chi tiết cuộc gặp mặt sáng thứ bảy hôm qua đó nhé.

    Trả lờiXóa
  71. Nàng Ly đi vắng, buồn quá em há. Không ai tranh giành với NH, nhỏ ấy cũng im re luôn.

    Trả lờiXóa
  72. Sẵn dịp cuối tuần, Bống tổ chức trước mấy ngày em ạ.

    Trả lờiXóa
  73. Đòi cũng không sao em ạ. Vậy mới biết rằng bạn ấy có nhớ đến mình.

    Trả lờiXóa
  74. Chỉ vậy thôi, mà mình nợ cái hôn ấy suốt đời đấy. Hay Kim Dung nợ mình nhỉ?

    Trả lờiXóa
  75. Em cứ bình yên, nhẹ nhàng , và thỉnh thoảng than than thở thở như em từ trước đến giờ , miễn là em đừng bỏ multi, là chị vui rồi.
    Rất vui, em ạ.

    Trả lờiXóa
  76. Ừ, ta sẽ trả vào một ngày khác, không sao em há.

    Trả lờiXóa
  77. Hihi... Yến mà nợ còm thì KL qua đòi...! dzậy thôi! hèhè...

    Trả lờiXóa
  78. hehe. Hun chi vai cai thay tra còm chi nhen! Lam viec ban lam kg chi? Hon tieng nua la dua xe duoc rui chi hen! Buoi chieu am ap, toi vui chi oi. Ma toi nay ranh kg chi?

    Trả lờiXóa
  79. Hì hì…tối nay chị rảnh, hễ xếp đi trực thì chị rảnh.

    Trả lờiXóa
  80. hehe. Chac nay mai em xin lich truc of sep trong thang de biet sang quay chi day.
    Lam bieng day qua chi ui. Ben nay ca tuan mua, o tinh ngap lut con tp khoe re a.

    Trả lờiXóa
  81. Chủ nợ tính sao thì tính cô ạ!
    Hihihi

    Trả lờiXóa
  82. Tuân lệnh chị, nên tim theo dìa chứ ko rớt lại ạ.

    Trả lờiXóa
  83. thì đó kd lại hôn bạn yêu cái nữa .

    Trả lờiXóa
  84. Nếu nghĩ còm là nợ thì lên mạng đâu có gì vui nữa NY ơi ! Tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh thời gian không gian của từng cá nhân thích gì viết nấy mới thú chứ. Có khỏe không bạn? Bộ bận rộn bực tức gì sao thấy cái chi cũng là nợ hết trơn vậy bồ tèo? Xóa sổ làm lại xem thử có gì để lo không. Chúc một ngày vui nha.

    Trả lờiXóa
  85. Đó là tự mình cảm thấy…nợ bạn bè ấy chứ. Mình bận quá, bạn ghé chơi, chào hỏi, mình chưa phúc đáp được nên áy náy ấy mà. Hì hì.


    Trả lờiXóa
  86. coucou. Chi Y dau rui ra em hun cai ve an sang coi chi. Hí hí

    Trả lờiXóa
  87. Từ từ chị mang dép đã, gọi ầm ĩ cả lên à.

    Trả lờiXóa
  88. Chi de zuong keu la co mat, ua ma sao chi kg mang dep san ta? Hí hí. Phai am i moi la phong cach cua Mun chi hen. Hehe...
    Bua nay co bâ.n rô.n lam kg chi? Troi SG dep kg chi?

    Trả lờiXóa
  89. Chị mới được cấp cái vi tính mới, mà không cách gì cài đặt Adobe flash player để xem clip được. Loay hoay từ sáng đến giờ, download chương trình về, đến lúc install thì nó báo rằng firefox bị chặn.
    Bực mình gì đâu. Hôm trước chị down một cái là xong ngay.

    Trả lờiXóa
  90. Kg co ky thuat lam giup chi ha? Tu lam nhu the thi gap rac roi hoi met a nha chi ui. May laptop em xach ra Nguyen Kim lam kg a...nen em cung kg biet cach mo firefox the nao chi ui. Hic
    Dung buc minh guong mat kg rang ro, het xinh xan nua chi hen. Hehe. Cuoi cho dep ne chi ui!

    Trả lờiXóa
  91. Không biết có ai tuyển thư ký chuyên reply còn-men hông hén?

    Trả lờiXóa