Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Mới giờ này trời đã tối hù rồi. Chiều cuối tuần mà ổng chẳng thương cho những cánh cò gì hết.

84 nhận xét:

  1. Ông Trời kỳ quá, chẳng thương chị Yến nè. Chị OM ơi, lái xe qua đón chị Yến.
    Chị M ui, lấy máy bay chở chị Y làm về nha chị.
    hic hic.......... zương zương quá à.

    Trả lờiXóa
  2. Con cò lặn lội bờ ao...
    gánh gạo đi tìm Oanh Yến và Mun
    Tìm rồi ghét quá chẳng về ...
    Uống luôn chai rượu
    ngủ khì bên ao....

    Trả lờiXóa
  3. Nghỉ tay nhâm nhi với em cho ấm bụng chị ui. Để em rủ chị M qua nữa. Ba chị em ăn bánh, cafe đi.

    Trả lờiXóa
  4. Con cò này khoái nhậu, lấy cớ tìm ba em mà say bí tỉ mờ mắt lấy đâu tìm. Đã vậy còn ngủ bụi cây nữa chứ. haha........

    Trả lờiXóa
  5. Mới có 4 giờ thôi mà giống 7 giờ tối quá xá. Chiều mưa ấm áp chị nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Có ngay có ngay... lên máy bay đi chị chở về,
    vì đây là tay lái cừ, hôm nay mưa gió giông trời...
    đi ngang qua biển coi chừng đấy nha...

    Trả lờiXóa
  7. Mưa tầm tã luôn chị ạ, cửa hàng em vắng hoe.

    :(

    Trả lờiXóa
  8. Đành chịu thôi chị ơi! Nắng mưa là bệnh của Trời mà! Chiều cuối tuần an lành nhé chị!

    Trả lờiXóa
  9. Là ngày làm việc bình thường anh ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Chị đâu phải tiểu thư nhỏ ơi. Chị là một cánh cò trong triệu triệu cánh cò khác.
    Có cánh cò đang nhớ người thương, có cánh cò ngóng trời mà buồn vì gánh hàng đang ế ẩm…

    Trả lờiXóa
  11. Cho thêm con cò này vào đây, cô nàng này thì hơi mập, không gánh gạo được, không sao, cũng giỏi lặn lội lắm...

    Trả lờiXóa
  12. đang mưa to quá chị ạ, lại sợ ngập. Hic!

    Trả lờiXóa
  13. Cò này biết cả làm thơ
    Biết gõ vi tính
    Biết sờ ya – hu.

    Cò hiện đại quá tay !!!

    Trả lờiXóa
  14. Phục con cò này quá đi thôi! Chiều cuối tuần ấm áp, chị yêu!

    Trả lờiXóa
  15. Chị đang tìm chút ấm áp bên các bạn đây, em ạ.
    Chứ chút nữa sẽ lạnh, rất lạnh đó.
    Cám ơn em nhé.


    Trả lờiXóa
  16. mong rằng ngày mai ổng thương bù !hì

    Trả lờiXóa
  17. bên em trời mây đen xám và tối sầm, giờ thì mưa lớn lắm chị ơi...

    Trả lờiXóa
  18. Quy Nhơn đang mong mưa cho mát mà chẳng có chị ạ.

    :)

    Trả lờiXóa
  19. Sướng thiệt, trời đẹp, biển đẹp thiệt, nhưng em sẽ không đi đâu chị ui, sợ…như chị nói đó. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  20. Ác, chị đang đói bắt chết đây.

    Trả lờiXóa
  21. Em đừng lo nhé, thế nào cũng có vài người khách ghé vào đụt mưa, thấy cô chủ xinh đẹp, cũng kiếm cớ mua hàng để làm quen..

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn em, trời này thích nhất là được tám với bạn, dù tám qua màn hình cũng được.

    Trả lờiXóa
  23. Tối tăm mù mịt ai đưa cò dìa ...phải ko ?

    Trả lờiXóa
  24. Chị Yến thấy cò con cò nào xứng là cò Moon kg vậy chị? Em Mun mập ú cò này ốm nhom à. hì hì...
    Có mưa kg chị? Bận áo mưa đi chị, đừng đua xe nha. eheh..............

    Trả lờiXóa
  25. Chị đang rất ấm bên các bạn đây nè.

    Trả lờiXóa
  26. Mùa này SG là mùa mưa MH ạ. Chiều nào cũng mưa. Nhất là đến Trung thu, các cháu cứ nhìn trời mà lo.

    Trả lờiXóa
  27. Có chạy ra tắm mưa không đó ? Nhớ hôm nào em ước vậy mà? Hà hà hà…

    Trả lờiXóa
  28. Chị ui, bún riêu lề đường nè chị ui. hihi...
    Lấy ly nước để cạnh, chị ngó tô bún chị uống ly nước là chút xíu no ngày à.
    Về em mời chị đi ăn bún riêu ngon hén.

    Trả lờiXóa
  29. Quá được chứ cũng được gì nữa chị! Hihi...

    Trả lờiXóa
  30. Hôm trước chị tính nấu món bún riêu gia truyền của chị ấy chứ,
    nhưng nghĩ lại thì lại nấu cháo Tiều, để dành món đó lại đó... hờ hờ...

    Trả lờiXóa
  31. Mưa lớn quá Yến ơi! Một mình trong phòng nhìn ra ngoài thấy mờ mịt...!

    Trả lờiXóa
  32. Trời mưa mau tối mà Yến. Chúc lúc về trời tạnh ráo cho ấm áp. Ghé nhà ăn bún bò Yến ơi:)

    Trả lờiXóa
  33. Đến mùa QN mưa thì SG nắng. Tréo ngoe vậy đó gà ơi.

    Trả lờiXóa
  34. Ừ, đã làm thân cò thì chỉ lặn lội một mình. Xưa giờ vốn vậy, đi cả vào thơ ca cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  35. May mà mình đã về đến nơi an toàn . hì hì...

    Trả lờiXóa
  36. Hôm nay trời mưa to đường ngập hết, chị đi về có bị sao không? Lâu rồi em không thăm chị, dạo này em ít về đây lắm, chị đừng trách vì em ko sang thăm chị nha. Chúc chị cuối tuần ấm áp! Hug!

    Trả lờiXóa
  37. Sấm chớp dữ lắm, nhưng may mà không sao. Em nhớ giữ sức khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  38. Tối nay xửng mưa rồi, có đi óp nữa không ?

    Trả lờiXóa
  39. Chiều thứ bảy mà mưa ầm ầm, làm ai cũng lở dở "công chiện"

    hihi.

    Trả lờiXóa
  40. TỘI NGHIỆP BẠN TÔI , ĐỘI SẤM, ĐỘI CHỚP , ĐỘI CẢ TRỜI MƯA ...

    Trả lờiXóa
  41. À, cụ cũng có cái hẹn ở Sỏi đá nè. Sao không nghe khoe kết cuộc gì hết vậy hén ?

    Trả lờiXóa
  42. Sương gió quen rồi. Đâu có tiểu thư như nàng vậy.

    Trả lờiXóa
  43. Giờ thì được quấn trong nệm ấm chăn êm rồi phải không chị. Ngủ ngon chị nhé.

    Trả lờiXóa
  44. Thoai, méc cỡ lém hem muốn phe cái hông có.

    há há.

    Trả lờiXóa
  45. chị ơi tối mà còn "hù" ngộ ghê, hỏng hiểu sao là hù.

    Trả lờiXóa
  46. Khổ vậy đó TL ơi, tiếng Việt mình có những từ ghép sử dụng hàng ngày đến quen thuộc, nhưng nếu có ai bắt cắt nghĩa gùm thì…cứng họng thôi hà.
    Chẳng hạn, tất cả đều là tối đến độ không thấy gì, nhưng tùy mức độ, ta có thể ghép như sau:
    tối hù, tối thui, tối mịt, tối tăm, tối om, tối đen…
    Hì hì…

    Trả lờiXóa
  47. hóa ra là: 'ngoài hiên mưa rơi rơi/ lòng ai như chơi vơi...!"

    Trả lờiXóa
  48. bên em mưa tầm tả mấy hôm nay chị ạ
    nên em hôm nay đổ bánh căn cho đỡ nhớ những ngày mưa bên nhà

    Trả lờiXóa
  49. Món hảo của chị đấy em à. Bên em có cả lò đổ bánh nữa sao ?
    Bạn chị biết chị thích, nên mua cho cả cái lò bánh căn , khệ nệ mang gởi tàu lửa vào đấy.
    Mưa này chỉ thích ở nhà , đổ bánh căn, bánh xèo ăn thôi.

    Trả lờiXóa
  50. Dạo này thấy bác Li cũng lãng mạn gớm nghen.

    Trả lờiXóa
  51. em đem qua chị ạ, nhưng loại mà chỉ có chảo với các khuôn ở trên thôi, hok có phần lò ở dưới
    mà em đổ bánh bằng bếp ga nên một số bánh chính giữa chảo sẽ không giòn đều,
    :(

    Trả lờiXóa
  52. Troi hom nay co toi hù nua kg chi ui? Chu nhat hai anh chi deu cày nen chàng of chi tho than ngoai GB. Ma sao la a nha, ban dau em thay chi post 2 cau tho do. Mot hoi lai ra 2 cau tho anh K post? Kg le mac em bi mù màu the ta? Hic

    Trả lờiXóa
  53. Há há há…chị quên mất lúc nào cũng có một con nhỏ ngồi canh ngay cửa.

    Trả lờiXóa
  54. @ mun: Hôm nay nắng cưng ạ. Chị thấy ngòai cửa sổ sáng trưng. Chủ nhật đi làm, về sớm được 1 giờ. Ráng ráng chút nữa, đau cái lưng quá hà.

    Trả lờiXóa
  55. hí hí. Ma bi gio 2 lan post of 2 anh chi cung mat tieu a. Sao ky la ta ui? Em sure la 2 nguoi delete rui ne, em vo may vi tinh biet ngay a. Haha. Em lot dep ngoai cua coi còm nha chi.
    Ui, bi dau lung chi ha? Ve som di massage chi hen. Di mas thu gian cho phe may cay tiep. Hy vong 1tieng nua troi van xanh tuoi nha. Toi nay 8 kg chi?
    Dem qua em thay chi o day la 11g47, chi M thi 11g5 im re. Haha.

    Trả lờiXóa
  56. Giời ơi là giời !!! Còn hơn thám tử nữa à.
    Hôm nay hết bệnh chưa mà đòi tám?
    Tối nay chị rảnh, đợi nhé.

    Trả lờiXóa
  57. hehe. Thám tu dang nam tren giuong day!
    8 voi cac chi la em Mun co thoi gian ngay a. Em doi truoc giàn hoa vàng nhà chi nha. Hoa dep lam, em mê hái hoa bat buom chi ve nho keu em hen. Hehe.
    Rang lam nhanh ve nha chi. Chut gap chi hen! Hugs. Dung dua xe nha chi. Hí hí

    Trả lờiXóa
  58. Ông đó hổng có thương, nhưng có con thương cô!
    :))

    Trả lờiXóa
  59. Nghe thật ấm cả lòng. Cám ơn con gái nhé.

    Trả lờiXóa
  60. cánh cò luôn là nỗi khắc khoải trong câu ca dao tượng trưng cho hình ảnh người mẹ VN chị nhỉ , thật dịu dàng ấm áp thương quá

    Trả lờiXóa
  61. e thương. sao mà em sợ chiều đến thế

    Trả lờiXóa
  62. Cánh cò lặn lội sớm trưa
    Trời mưa ướt đẫm ai đưa Cò về
    Cò về lòng bỗng tái tê
    Bay trong mưa gió nhớ về người thương
    Mỗi thân Cò, mỗi dặm trường
    Sớm khuya muôn dặm nẻo đường cò bay...

    Trả lờiXóa
  63. em đang suy nghĩ sao cánh cò kô bao giờ mập vậy chị nhỉ , cánh cò lúc nào cũng ốm nhom , chân dài cổ cao ...

    nhìn cánh cò lại thấy thương thương !

    Trả lờiXóa
  64. Cánh cò chở những cơn mưa....

    Trả lờiXóa
  65. Vì vậy, khi chị em mình co ro trong mưa mới thương những cánh cò.

    Trả lờiXóa
  66. Hết chiều, sẽ là đêm, và hết đêm, là bình minh rực sáng, bình thản đợi, em nhé.

    Trả lờiXóa
  67. Em nay cũng làm thơ nữa kìa. Hay quá em ạ.

    Hôm nào má đỏ hây hây
    mà bây giờ đã hao gầy sắc xuân
    vai gầy guộc gánh phong trần
    nợ ân tình, nợ nghĩa nhân tràn đầy.

    Trả lờiXóa
  68. Ui, chị cũng chân dài, cổ cò đây.

    Trả lờiXóa

  69. mù trời trắng đất cò chưa kịp về.

    Trả lờiXóa
  70. Cám ơn KT, lâu lắm mới thấy bạn ghé. Mình vẫn bình thường.

    Trả lờiXóa