Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Tối nay không vô multi được, mặc dù mạng nhà mình rất mạnh. Mình phải trèo tường qua ngõ invisibleurl.com mới vào được đó. Hồi trước, leo ngõ này không thấy inbox, mà bây giờ thấy được hết, có điều không nhanh lắm. Thôi thì cũng được. Có còn hơn không.

56 nhận xét:

  1. bên con thì ông Mul chạy ầm ầm ko sao hết ! khỏe thật !

    Trả lờiXóa
  2. ặc ặc....kỹ sư leo tường, chắc dáng chị soang lém nha.

    Trả lờiXóa
  3. mang ngoai em chay ao ao nhu gio ne chi hiiiiiiiiii , may hom nay ewm me di choi hon m,e blog roi hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  4. bên em Mun mạng chạy ào ào mà Mun đi ra đi vào ngó thui chị...vì phải làm bài tập chút đến lớp ạ.
    Hy vọng mạng chạy hết nổi cho chị 10g pm lên giường khò khò em Mun sẽ cười khà khà................

    Trả lờiXóa
  5. Nhỏ này mạng sao chạy ầm ầm như máy xay lúa thế? hí hí...............

    Trả lờiXóa
  6. Cẩn thận khi leo tường nhé chị, ko khéo lại rách quần.

    Hà hà.

    Trả lờiXóa
  7. Tình hình nhà em vẫn vào bình thường như hơi hơi chậm. Mai mốt mà leo tường thì làm sao em vô được đây ta? hi hi

    Trả lờiXóa
  8. Bữa nay không biết tại sao nữa. Tự nhiên dở chứng.

    Trả lờiXóa
  9. Cười nữa chứ. Chị vào các trang khác rất nhanh.

    Trả lờiXóa
  10. Ừ, mấy hôm nay vắng em, không ai quậy hết. Buồn hiu.

    Trả lờiXóa
  11. Mul nó khìn, chị Y reply hai cái còm gốc của chị Yến kg à... mà lại trả lời hai nội dung khác, hình như trả lời em cười. hic.............

    Trả lờiXóa
  12. @ Gà Giáp: Cái tường này chị nhớ hồi xưa em TKO chỉ cho đó.
    Leo cũng có nghệ thuật lắm chứ bộ. Dễ gì bị rách. hìhì...

    Trả lờiXóa
  13. Rách cái giề chị??? Nói kg rõ em hiểu tùm lum ấy nha. hí hí..........

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là nó khìn rồi, thấy chưa.
    Nếu cái này cũng vậy là khỏi reply luôn mun ơi.

    Trả lờiXóa
  15. trời quơi, nó khùng khùng quá kìa chị... chị reply 5 còm gốc toàn Note của chị mà trả lời nội dung của mấy người nên đọc đoán điên ÓC em rùi.

    Trả lờiXóa
  16. mạng nhà chị yếu xìu à, đúng 1.9 thay gói cước gấp đôi tiền hy vọng mạng mạnh hơn và xem được một số clip mà trước đây cứ chập chờn... Multi lâu lâu làm khó vậy đó, vài ngày là ổn thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Mạng nhà em cũng chập chờn, lúc có lúc không.

    Trả lờiXóa
  18. Cho anh Gà 1 trận bây giờ , dám trêu chị của em. :D

    Trả lờiXóa
  19. Leo ì ặch mãi giờ mới chạy đến được... hì mệt quá....

    Trả lờiXóa
  20. @chị hà: Hình như bữa nay làm sao ấy, giống như là multi bị chặn vậy chị ạ.

    Trả lờiXóa
  21. @hoangmycake: May mà còn ngó qua ngó lại ...hì hì..

    Trả lờiXóa
  22. @phamnguyennganha: Chị không chấp, không chấp Ngân Hà ơi. Em muốn làm gì anh Gà cứ làm.

    Trả lờiXóa
  23. Mình vẫn vô thoải mái nè Yến! Hihi

    Trả lờiXóa
  24. Phải vô cho bằng được chị hén.

    Trả lờiXóa
  25. @chị huynhtran: Em vẫn chưa coi được chị ơi.

    Trả lờiXóa
  26. chị M đi ngắm đủ thứ mới về chứ có leo tường đâu mà mệt ạ. hí hí........

    Trả lờiXóa
  27. @kimle: Chắc tại chỗ nhà mình có sự cố gì đó.

    Trả lờiXóa
  28. @namloc58: Cái khó thường ló cái khôn hén cụ.

    Trả lờiXóa
  29. Coi chị em hôm nay than thấy thương chưa kìa.

    Trả lờiXóa
  30. Ráng chịu khổ một bữa, mai bù chị nhé.

    Trả lờiXóa
  31. Chị còn ko có gì, có người leo còn rách cả quần nữa đóa chị
    hé hé.

    Trả lờiXóa
  32. @thuymai: Chị đang hy vọng lát nữa sẽ nhanh lại mà em nói hy vọng tới mai ! Hic !!!

    Trả lờiXóa
  33. rõ khổ cho chị... dù sao thì vô được Mul cũng đỡ ghiền chị hén!

    Trả lờiXóa
  34. @namloc58: Mình biết, mình biết mà, người đó không ai khác hơn là cụ papa nhà mình. Cụ leo trèo giỏi lắm, kinh nghiệm đầy mình.
    Nên giờ cứ nhún nhẩy miết kìa.

    Trả lờiXóa
  35. Ko phải, nhà cụ thì vào cửa chính đàng hoàng, vừa đi vừa nhún nhảy nữa đó chị ko thấy sao.
    Chị cứ đi một vòng xem ai rách quần là chị biết liền hà
    hehe.

    Trả lờiXóa
  36. @namloc58: Mình biết rồi, là mẹ nó ơi đó hử?

    Trả lờiXóa
  37. cơn ghiền lên là leo được tuốt chị Y nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  38. Nếu tại mạng mà không thấy chị một đêm chắc em sẽ khắc khoải nhớ câu chúc ngọt ngào mỗi tối...hihi.

    Trả lờiXóa
  39. K biết bằng cách nào vào mul được là vui chị hén, hihi

    Trả lờiXóa
  40. ha , vậy không phải tại mình mà do mạng .. Mỹ cũng mới mò vào đây [ từ sáng giờ đó ...]

    Trả lờiXóa
  41. E cũng bị kẹt ở ngoài vì dùng VNPT. Nhớ thế 1 đêm không net đi ngủ sớm hehee

    Trả lờiXóa
  42. Tối qua em cũng hok vào được chị à, sáng nay nó đỡ hơn nhiều rùi nè :-)

    Trả lờiXóa
  43. Chị qua nhà em, đứng chôn chân ngoài cổng, hàng rào cao quá không thấy gì hết…hì hì.

    Trả lờiXóa
  44. Sáng nay chị mới thấy được câu nói này. Hic.

    Trả lờiXóa
  45. Nhưng chỉ được một chút thôi em à. Tốn thời gian lắm.

    Trả lờiXóa
  46. Lo viết bài mới đi nhé, bạn yêu.

    Trả lờiXóa
  47. Đúng thiệt, nhờ vậy tối qua chị đi ngủ sớm. Hì hì…

    Trả lờiXóa
  48. Một ngày mới thật vui nghe em.

    Trả lờiXóa
  49. ac ac. Suong that nha, toi qua nhu the chi Y ngu som, dung nhu em mong uoc.

    Trả lờiXóa
  50. Vậy là hay lắm rồi đó chị! Em còn bị nhiều pha trật trìa hơn nhìu nữa kìa. Ngán nhất là mạng cứ chập chờn, chẳng làm được gì, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  51. Chị cứ theo link này mà vào, nó cho thấy inbox nhưng hơi chậm:

    http://www.invisibleurl.com/

    Trả lờiXóa
  52. Bữa giờ chị cũng vào bằng cách đó, nhưng sáng nay cũng chặn luôn rồi. hic !

    Trả lờiXóa
  53. Chuyển qua dùng mạng FPT đi . Nhà Bống vẫn vô vô tư

    Trả lờiXóa
  54. Chắc phải chuyển thôi Bống ạ. Trước giờ chưa gặp thế này bao giờ.

    Trả lờiXóa