kg de lot so ai dau nha hai ba chi than iu. Tai luc chi Y o nha chi M hon gio gioi nghiem chut xiu nen em tha luon day. Lau lau vi vu ay ma. Nhung chi M kg chiu ngu ma lo lo mo lam du thu den gan 1g, kg phat 2 lan sao duoc chi Y hen. Haha. Em thi khoai qua nha chi Y the nay: ngu som nha chi! Chac chi buc lam ma kg them noi day. Hehe.
Không biết tại sao mấy hôm nay tự nhiên chị cũng ...ghiền cá khô. Hôm kia ghé mua vài lạng khô cá chỉ vàng, về nướng lên dầm mắm me với ớt hiểm, ăn với cơm...nguội. Ngon cực kỳ. Mấy đứa nhỏ cười quá chừng. Chị khoái khô cá trích ngoài xứ mình đem chiên , mặn mòi lắm em ạ.
Vâng, chỉ cần vậy thôi, phải không anh . Ngọt ngào hay khô mộc, không quan trọng. Thấu hiểu lòng nhau, đối với nhau bằng tấc dạ chân tình mới là đáng quý.
há há. Hay la gi? Noi mau! Lam gi co chuyen ganh ty voi ai day chi Y a! Tim chi 100ngan, moi em co goc nho xiu het rui. Kha kha... Em thi lam bao ve tim chi nen em rinh chay luon á.
Ui, minh ty day ha? Vay ma minh kg biet chu a. Haha. Ty duoc gi chi ui, minh qua xa, vong tay kg co, tieng noi lai yeu ot vi khoang cach...nen em de D thoai mai...va em ve em xu chi sau, cho bam giap luon moi chiu nha. Haha. Nho D bua nay 8 thay so a!
hahaha, cái dụ này coi bộ chân thật hơn là chân tình nhe em. Chị thấy cứ đụng vào tiền là mất bạn dễ như chơi hihi---> tiền là bạc mờ cho nên ta mới gọi là tiền bạc!
Meo không nói nhiều, đến nhà bạn chỉ một , hai câu quen thuộc, nhưng ai cũng nhớ meo , nhớ cái điệu nhún nhảy của sóc nâu ( mình thích gọi vậy) , nó đã thành thương hiệu của saokim trên mul này rồi đấy. Một thương hiệu rất là …dễ ghét.
em khoái nhất nhiu đó (câu comment này) . Chị cưng nhem nhem em nghe bắt xèm . Xưa em thích khô cá chỉ vàng Vũng Tàu lắm , giờ thì thi thoảng được ăn khô cá khoai , khô cá sặc bổi , cá lan phồng mặn từ Vietnam gởi qua . Cá thu mặn chưng dấm hành gừng ..
Khô mà trộn xoài chua bầm sợi + nước mắm , đường tỏi ớt ... hic, vét lủng nồi cơm lun!
Cái số chị nó khổ nên mới thích những thứ khô khan vậy, chứ lá ngọc cành vàng như em mà cũng thèm, chuyện lạ à nghen. Nhưng, chị tin nhỏ ạ. Cái hồn quê của mình đâu phải chỉ ở thời trang lụa tơ tằm, tranh thêu tố nữ nổi tiếng, mà nó còn thắm đượm trong mỗi chén nước mắm dầm ớt xanh , trong từng con khô giữ nguyên mùi biển cả. Ôi, thèm ( Mun ơi, cho mun thèm luôn nhé).
Chị OM nói đúng đó MH ạ. Càng thân thiết, càng …khó vay tiền. Khó, không phải bạn không cho, mà chính bản thân mình ngại mở miệng ra hỏi. Chẳng thà đi vay người không quen rồi trả lãi. Con nghĩ xem, đúng không nè.
Chị nói y chang mẹ em nha và mẹ em cũng khoái ăn khô khan thế á. Nhất là cái vụ nước mắm ngon dầm ớt thế mà ăn xong bữa. Ui, thèm quá, về em làm khô cá đuối trộn dưa và xoài nhậu chị hén. haha...........
Nhói chỗ nào đâu em xoa ngay cho nè. haha......... Em biết chỗ nhói rùi, phải về mới xoa được. Ui, ngày về kg xa lắm, ngày ăn chơi cũng rất gần ạ. hehe............
em kho nồi mắm kho (mắm và rau) ăn từ hum qua tới giờ còn nửa nồi trong tủ lạnh nà chị . Mắm sặc kho với nước dừa soda + cá basa nạc + tôm + thịt ba rọi + sả + cà tím ... và với salad, dưa leo, rau thơm trộn nhúng vào , ăn no cái bụng mà miệng vẫn còn đói .. Có điều ăn xong quánh ăn gần chết lun cho hết mùi thủm thủm ! hehe
Bên này em nấu đủ thứ món các nước nhưng thường ngày thì vữn thích món ăn đồng quê Vietnam mình nhất hà chị ơi
Hay, tự khai và tự bỏ ống. Hoan hô chị OM. Chị M là nhiều nhất đấy hai chị ui. Kg những qua giờ giới nghiêm 11g30 mà còn qua cả mức hai nữa là 0g30 á... hehe........
:D giờ chị đang thèm nghêu lột bỏ vỏ kho tiu nà . Hồi đó ở gần đường Kí Con Sì Gòn , hay chạy ra các vựa nghêu ở ngang mé sông Bạch Đằng mua dìa ăn hoặc vô chợ Bến Thành kiếm mua nghêu lột sẵn dìa kho tiu , tía má ơi, ngon nhức nách !
Nghêu tươi bên này khác nghêu Vietnam và mắc thí bà cố lun
Dạ, em biết chỗ bán nghêu ở Ký Con đó chị... tươi mà rẻ, ăn ngọt ghê. Bên này toàn mua đông lạnh ăn dai nhách, kg mùi vị. Thế mà bên chị còn kho mắm chứ bên em thua chị à. hic...........
Chị cũng vậy mà , mua nghêu đông lạnh luộc rồi ăn dai nhách . Còn nghêu tươi sống thì khác loại ở Vietnam và mắc thí mồ lun Mỗi lần chị kho mắm là đóng cửa bít bùng rồi mở vent cho hút hơi lên trời , sợ hàng xóm Mỹ họ nhăn mặt la ..thúi :)
hihi, dạ em châu Âu ạ. Bên em cũng sợ hôi thế đó mà vì kg đủ nguyên liệu nên em kg kho. Hải sản bên em nó cũng tựa tựa VN à chị, kg giống đâu... mà mắc lắm nhưng ăn kg ngon. Em chỉ ăn tôm là khoái à. hehe.............
Sao trời Xì Gòn chán thế chị hén. Em bên này cũng đang lâm râm ạ. Bùn! Thèm đi đón các chị và tắm mưa một bữa. Thèm rủ các chị ăn tô bún lề đường trời mưa này. hic.......... Thèm!!!
Ui trời ! Moon cho Y đứng giữa phố xá Belgum hay Paris hay Newyork đây mà không có áo khoác gì cả, ui trùi ui.. thế là sẽ cool lắm, sẽ xinh xinh lắm .... và sẽ có người RINH chị Y mình đi mất thuiiiiiiiiiiiiiii thật đấy...
Lúc nhìn, mình nhìn sao thấy cái hình ni sao quen chi lạ, té ra là hình cầm nến xinh do chính mình chụp... khakha............ hình mình được triển lãm giữa ngay trung tâm thành phố... thành phố gì nhỉ......... hùng vĩ quá....
Vâng, nhờ Mun lăng xê mà em được ngắm một thành phố lớn ở nước ngoài đẹp như thế này (mà chẳng biết ở đâu nữa). Con bé hôm nay tài thiệt. Lù đù mà vác cái lu chạy hay chị hén.
Chi lam model quang cao o My do chu bo. Kg phai em dem phoi nang dau nhen. Em con nhieu anh soc ma chua dem ra day! Hehe. Moi ngay chut chut cho am ap a. May lam chu em kg lam dau chi ui!
Khô thì mình tưới, chị hén! Sẽ có ngày mướt rượt ngay thôi! Nhưng... lắm khi khô khô thế mới đúng là "thương hiệu" của người ta; thương thì trái ấu cũng tròn mà, khô đến mấy nghe cũng thật... bùi tai! hihi ( nhỏ Moon làm cái hình chị Yến dễ sương ghê!)
khô thế nào hở chị
Trả lờiXóaEm chẳng nhận ra điều rì, hì hì.
Trả lờiXóaHà hà...Ví dụ : Trưa nay ăn gì đó ? ngon miệng nghen nhỏ.
Trả lờiXóa:) Em tin là có :))
Trả lờiXóaThường là như vậy , NY à ...hehehhe
Trả lờiXóaEm thích những câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng như vậy :) Vậy mà lâu rùi em hok nhận được, haizzzzzz
Trả lờiXóaVậy là em thường hay đánh trống lấp rồi.
Trả lờiXóaNếu thật sự là chân tình thì dù thế nào mình cũng nhận ra mà Yến? Giác quan thứ 6 đó chi? hehe.
Trả lờiXóaEm cứ cười với nụ cười thứ tư trong mấy kiểu cười em vừa PR lên kia, là thế nào cũng có ngày nhận được một lời nói như vậy ngay.
Trả lờiXóaVới ai quá nhạy cảm thì điều này dễ xảy ra. :-)
Trả lờiXóaHì, chị ơi, gần đến bữa trưa rùi, dừng tay blogging để nghỉ thôi :-)
Trả lờiXóaThế có khô không ạ :-)
Chả có ai nói với em cả. :(
Trả lờiXóaBác GG cứ hehehe như vô tâm vô tánh không để tâm đến việc gì hết, vậy chứ …tinh quái lắm, không có gì qua mắt được đâu.
Trả lờiXóaăn cơm trưa đúng giờ nghen chị
Trả lờiXóa:P
Sao…hiền thục vậy em?
Trả lờiXóachị oi ngủ trưa di,em đem gío qua cho chị nha
Trả lờiXóaNày Yến ơi! tối qua thức khuya lắm đó nhé..
Trả lờiXóaChị thì bị Moon phạt 50 ngàn nữa rồi Y ơi...
Hôm nay, bão tan, trời SG nóng trở lại, được chút gió mát thật mừng Mai ơi. Cám ơn bạn nhé.
Trả lờiXóaVâng, tại cố hoàn thành món quà nhỏ cho ai đó đấy, chị ạ. Mà lúc ấy nhỏ mun mắc chuyện gì đó nên em lọt sổ rồi. Nhỏ ấy bắt giò trúng chị thôi. Hì hì.
Trả lờiXóaEm thì lúc nào cũng dịu dàng rồi. Đúng ngọ chị mới nghỉ tay em ạ.
Trả lờiXóaDạ, em sẽ thực hiện như vậy Chị hen :))))
Trả lờiXóaNhắc đến món quà ấy - Chị thật vui và cảm động em ạ!
Trả lờiXóaEm phát hiện còn Chị không phát hiện ra rằng nhìn tấm hình đó
ai cũng cũng xinh xinh
...
Khô mộc và nồng ấm như bàn tay sần sùi hoặc thô thiển của cha khi nắm tay mình, chị nhỉ.
Trả lờiXóaTRƯA NAY NHÀ EM ĂN CƠM VỚI CÁ KHÔ TRỘN NÈ CHỊ ƠI! HIIIIIIIIIIIIII
Trả lờiXóachị nghỉ tay, ăn cơm kẻo muộn ..:)))))))
Trả lờiXóaĂn cơm thôi, chị ơi.
Trả lờiXóa:D
em suốt ngày sống với sự khô mộc ...không lời :D
Trả lờiXóakg de lot so ai dau nha hai ba chi than iu. Tai luc chi Y o nha chi M hon gio gioi nghiem chut xiu nen em tha luon day. Lau lau vi vu ay ma. Nhung chi M kg chiu ngu ma lo lo mo lam du thu den gan 1g, kg phat 2 lan sao duoc chi Y hen. Haha.
Trả lờiXóaEm thi khoai qua nha chi Y the nay: ngu som nha chi! Chac chi buc lam ma kg them noi day. Hehe.
Em thi thich chi Yen goi Quy Nho. Nghe no am am, iu iu, gan gui lém a. Hehe. Ma hinh nhu hom nay chua co réo goi ha ta? Hí hí
Trả lờiXóaTrưa hôm qua tôi hỏi một người bạn trong lúc tôi đang ăn cơm trên bàn làm việc : " Bạn ăn cơm chưa ?" và bạn trả lời :"Đang nhai nè ..."
Trả lờiXóavà tôi thấy một sự ấm áp , nồng nàn qua câu nói khô mộc nhưng đầy chân tình ấy...
Phụ nữ thì rất nhạy bén điều này, KL há.
Trả lờiXóaCó vẻ nghi ngờ nhỉ ?
Trả lờiXóaChị thấy có nhiều đấy chứ, ít nhất là...có chị nè.
Trả lờiXóaCàng khô càng nhớ chị à!
Trả lờiXóaẤm lắm chị ạ. Chẳng hạn như có người chỉ nhắn cho em 2 chữ "ngủ ngoan"...là em thấy mình ngoan và ngủ không mộng mị.
Trả lờiXóahihi... Cơm trưa no nha chị em.
Trả lờiXóavua muc com bo mieng vua go loc coc blog kia nha!
Trả lờiXóa"An com di chi!". Hehe. Kho khoc luon á cho chi buc luon ne.
Cảm giác ấy đã rất xa rồi, Zip ạ. Chị cũng thích được một lần tìm lại, nhưng khó quá phải không ?
Trả lờiXóaChị, cơm đi! Há há
Trả lờiXóaKhô như ngói, nhỏ này dám ra lệnh cho chị Y nè.
Trả lờiXóaKhông biết tại sao mấy hôm nay tự nhiên chị cũng ...ghiền cá khô. Hôm kia ghé mua vài lạng khô cá chỉ vàng, về nướng lên dầm mắm me với ớt hiểm, ăn với cơm...nguội. Ngon cực kỳ. Mấy đứa nhỏ cười quá chừng.
Trả lờiXóaChị khoái khô cá trích ngoài xứ mình đem chiên , mặn mòi lắm em ạ.
Hà hà hà...ăn xong rồi đây, tranh thủ gõ tiếp nè.
Trả lờiXóaEm vẫn nhận ra cái tình sâu thẳm trong ấy chứ ?
Trả lờiXóadạ, ngoài những lúc đanh đá ra thì em rất hiềnnnnnn ạh
Trả lờiXóahíhí
Quỷ nhỏ, đọc mess chưa ? Tối qua chị lục quá trời mà không thấy gì cả. Hì hì.
Trả lờiXóaem dang them com nguoi an khô chien ma chi noi lam em them day. Huhuhuhu. Bat den chi nha!
Trả lờiXóaVâng, chỉ cần vậy thôi, phải không anh .
Trả lờiXóaNgọt ngào hay khô mộc, không quan trọng. Thấu hiểu lòng nhau, đối với nhau bằng tấc dạ chân tình mới là đáng quý.
Ngày mốt chị sẽ xử nhỏ này, em yên chí nhé.
Trả lờiXóaVậy, nếu chị gặp em, mà mắt không nhìn, miệng không cười thì cũng đừng vội giận nhé.
Trả lờiXóaChị có nhận ra hơi ấm nồng nàn, chân tình của một câu nói rất ư là …khô mộc không? he he
Trả lờiXóaChị mà làm được thế với em. Chị chưa thấy em thì đã bị lọt tủm trong vòng tay em rồi.Hoongg cười được mới lạ á... he he
Trả lờiXóaNho MD ve lam viec!
Trả lờiXóaGio hanh chanh ma 8 miet!
Kha kha...
Nhỏ mun ghen tị rồi MD ơi.
Trả lờiXóaGiờ này là giờ nghỉ trưa, biết chưa? haá há
Trả lờiXóaCái này có gọi là khô hông chị Y ơi! hay là ...
há há. Hay la gi? Noi mau!
Trả lờiXóaLam gi co chuyen ganh ty voi ai day chi Y a! Tim chi 100ngan, moi em co goc nho xiu het rui. Kha kha... Em thi lam bao ve tim chi nen em rinh chay luon á.
Chị nói rồi đó, là tị ấy mà.
Trả lờiXóaChị Moon, vào mà đọc nà... khà khà... tiếp tục khô... ha ha
Trả lờiXóaUi, minh ty day ha? Vay ma minh kg biet chu a. Haha. Ty duoc gi chi ui, minh qua xa, vong tay kg co, tieng noi lai yeu ot vi khoang cach...nen em de D thoai mai...va em ve em xu chi sau, cho bam giap luon moi chiu nha. Haha.
Trả lờiXóaNho D bua nay 8 thay so a!
Trả lờiXóaHôm nay Meo bận quá !
TUNG TĂNG ….Chúc ngày mới xinh tươi ná !
Nhận ra chứ, khổ lắm :D
Trả lờiXóacàng mộc mặc càng chân tình cô hén ! ví dụ : ê, cho tao muợn ít tiền đi mày?!
Trả lờiXóahhihi, nhỏ chưa thu hụi của ta.... ta lọt sổ, hihi.
Trả lờiXóaNhưng ta tự bỏ ống cũng kha khá rùi đấy, tính tự giác cao còn hơn bị phát giác! hehe
Thì ra chị của em tranh thủ cơm trưa và tranh thủ gõ....mul, hihi.
Trả lờiXóaChị khoái ăn khô nhưng tình cảm của chị không bao giờ ... khô! hihii
giống như em gọi chị là "cục Yến cưng" thì khô mộc hông ? hihi..
Trả lờiXóahahaha, cái dụ này coi bộ chân thật hơn là chân tình nhe em.
Trả lờiXóaChị thấy cứ đụng vào tiền là mất bạn dễ như chơi hihi---> tiền là bạc mờ cho nên ta mới gọi là tiền bạc!
Lại nhắc ngày gặp nhau, nghe…nhoi nhói rồi nhỏ ơi.
Trả lờiXóaMeo không nói nhiều, đến nhà bạn chỉ một , hai câu quen thuộc, nhưng ai cũng nhớ meo , nhớ cái điệu nhún nhảy của sóc nâu ( mình thích gọi vậy) , nó đã thành thương hiệu của saokim trên mul này rồi đấy. Một thương hiệu rất là …dễ ghét.
Trả lờiXóaBống luôn nhận được những câu khô mộc trong nhà
Trả lờiXóaem khoái nhất nhiu đó (câu comment này) . Chị cưng nhem nhem em nghe bắt xèm .
Trả lờiXóaXưa em thích khô cá chỉ vàng Vũng Tàu lắm , giờ thì thi thoảng được ăn khô cá khoai , khô cá sặc bổi , cá lan phồng mặn từ Vietnam gởi qua . Cá thu mặn chưng dấm hành gừng ..
Khô mà trộn xoài chua bầm sợi + nước mắm , đường tỏi ớt ... hic, vét lủng nồi cơm lun!
Chị cũng hiểu. Hì hì.
Trả lờiXóaCái số chị nó khổ nên mới thích những thứ khô khan vậy, chứ lá ngọc cành vàng như em mà cũng thèm, chuyện lạ à nghen.
Trả lờiXóaNhưng, chị tin nhỏ ạ.
Cái hồn quê của mình đâu phải chỉ ở thời trang lụa tơ tằm, tranh thêu tố nữ nổi tiếng, mà nó còn thắm đượm trong mỗi chén nước mắm dầm ớt xanh , trong từng con khô giữ nguyên mùi biển cả.
Ôi, thèm ( Mun ơi, cho mun thèm luôn nhé).
Chị OM nói đúng đó MH ạ. Càng thân thiết, càng …khó vay tiền.
Trả lờiXóaKhó, không phải bạn không cho, mà chính bản thân mình ngại mở miệng ra hỏi. Chẳng thà đi vay người không quen rồi trả lãi.
Con nghĩ xem, đúng không nè.
Chị nói y chang mẹ em nha và mẹ em cũng khoái ăn khô khan thế á. Nhất là cái vụ nước mắm ngon dầm ớt thế mà ăn xong bữa.
Trả lờiXóaUi, thèm quá, về em làm khô cá đuối trộn dưa và xoài nhậu chị hén. haha...........
Mình cũng vậy Bống ơi.
Trả lờiXóaNhói chỗ nào đâu em xoa ngay cho nè. haha......... Em biết chỗ nhói rùi, phải về mới xoa được.
Trả lờiXóaUi, ngày về kg xa lắm, ngày ăn chơi cũng rất gần ạ. hehe............
Suốt buổi sáng chị không dạo được. Tối nay chắc cũng bận rồi, nên tranh thủ…bù đó em.
Trả lờiXóahá há... tối nay chị Y bận-em biết rùi nè và em cũng đi học nên vui quá.
Trả lờiXóaem kho nồi mắm kho (mắm và rau) ăn từ hum qua tới giờ còn nửa nồi trong tủ lạnh nà chị . Mắm sặc kho với nước dừa soda + cá basa nạc + tôm + thịt ba rọi + sả + cà tím ... và với salad, dưa leo, rau thơm trộn nhúng vào , ăn no cái bụng mà miệng vẫn còn đói .. Có điều ăn xong quánh ăn gần chết lun cho hết mùi thủm thủm ! hehe
Trả lờiXóaBên này em nấu đủ thứ món các nước nhưng thường ngày thì vữn thích món ăn đồng quê Vietnam mình nhất hà chị ơi
nhưng cũng không ngon bằng cọng bông súng cắt khúc nhúng vào như hồi xưa ! hic, bên em giờ làm gì có bộng súng mà ăn :)
Trả lờiXóaNghe chị nói bông sún mắm kho mà thèm ghê. Đúng là mấy món dân dã quê hương dễ ăn mà khó quên chị hén. hic
Trả lờiXóaNếu là chị nói thì em nhận ra liền ...hì hì...
Trả lờiXóaHay, tự khai và tự bỏ ống. Hoan hô chị OM. Chị M là nhiều nhất đấy hai chị ui. Kg những qua giờ giới nghiêm 11g30 mà còn qua cả mức hai nữa là 0g30 á... hehe........
Trả lờiXóaGiọng chị Yến ngọt ngào,
Trả lờiXóaTình chị Yến dạt dào.
Trái tim chị có tới hơn 100 ngăn ạ... hí hí..........
Đó đó !!! nãy giờ ta im lắng nhìn cái note này...
Trả lờiXóaai đã quên ai rồi ấm ấm nồng nồng ơi!!!!!!!!!!!
"Em ăn mấy bát cơm?"
Trả lờiXóaanh mang cả câu này vào thơ nhé!
"Em ngủ có ngon ko?"
dịu dàng cứa ngọt vết thương!
Há há há…chị quên nơi khô mộc, đến nơi ngọt ngào kia kìa.
Trả lờiXóa:D giờ chị đang thèm nghêu lột bỏ vỏ kho tiu nà . Hồi đó ở gần đường Kí Con Sì Gòn , hay chạy ra các vựa nghêu ở ngang mé sông Bạch Đằng mua dìa ăn hoặc vô chợ Bến Thành kiếm mua nghêu lột sẵn dìa kho tiu , tía má ơi, ngon nhức nách !
Trả lờiXóaNghêu tươi bên này khác nghêu Vietnam và mắc thí bà cố lun
HỔNG CHỊU ĐÂU ...HỔNG CHỊU ĐÂU ....
Trả lờiXóahehe , spam cho cái note nồng nàn chân tình của chị cưng thêm nồng nàn mùi vị ăn uống
Trả lờiXóaDạ, em biết chỗ bán nghêu ở Ký Con đó chị... tươi mà rẻ, ăn ngọt ghê.
Trả lờiXóaBên này toàn mua đông lạnh ăn dai nhách, kg mùi vị.
Thế mà bên chị còn kho mắm chứ bên em thua chị à. hic...........
Không sao , không sao, cho thêm hương vị , càng mặn càng nồng em ạ. Em và mun cỡ cỡ nhau dễ “oánh” nhau hơn chị đó.
Trả lờiXóaủa, em đang sống ở đâu vậy ?
Trả lờiXóaChị cũng vậy mà , mua nghêu đông lạnh luộc rồi ăn dai nhách .
Còn nghêu tươi sống thì khác loại ở Vietnam và mắc thí mồ lun
Mỗi lần chị kho mắm là đóng cửa bít bùng rồi mở vent cho hút hơi lên trời , sợ hàng xóm Mỹ họ nhăn mặt la ..thúi :)
Hì hì, hôm nay chị TTM nhõng nhẽo thấy thương quá.
Trả lờiXóaGIẬN RỒI .. GIẬN RÙI....
Trả lờiXóahahaha , vui qua' !
Trả lờiXóahihi, dạ em châu Âu ạ. Bên em cũng sợ hôi thế đó mà vì kg đủ nguyên liệu nên em kg kho.
Trả lờiXóaHải sản bên em nó cũng tựa tựa VN à chị, kg giống đâu... mà mắc lắm nhưng ăn kg ngon. Em chỉ ăn tôm là khoái à. hehe.............
Nhõng nhẽo mà còn nhí nhảnh nữa. Thấy cái mông bự chu chi bực cái mình. haha....
Trả lờiXóaGiận thật đó, giận thật đó.. không ai để ý đến ta.... giận thật rùi....
Trả lờiXóaÝ tưởng ngộ ghê. Cám ơn cậu nhé.
Trả lờiXóaTục tưng tục tưng tục tưng ui... Ngoan ngoan chị Moon zương nhiều. hí hí...............
Trả lờiXóaTa bùn ta khóc cả đêm... má hồng lên nè...ta bị rún đau....ta băng lại và .... ta bùn....
Trả lờiXóaNhí nhảnh cho nên bụng bự, rún đau và má đỏ như.................. haha.........
Trả lờiXóaHổng chịu đâu, mông có hơn 90 thôi mà... hông chịu đâu....
Trả lờiXóaÚi trời, tự nhiên cái khoe vòng mông tiêu chuẩn hoa hậu ra kìa.
Trả lờiXóaGiận thật rùi... hổng ai để ý đến ta cả .... gận lắm, "gận" lắm...
Trả lờiXóahaha... chảnh pà ko luon á. Biết mông to rùi, đừng lắc nữa heo ui, ta chóng mặt quá.
Trả lờiXóaHÔm nay toàn là những lời KHÔ MỘC ấm nồng... phải kg hở Yến...
Trả lờiXóaYến ơi! Moon cưng chị nè... cưng chị nè...
Trả lờiXóaHahaha.................. hết nhí nhảnh lại tưởng tượng, chị M ui là chị M.
Trả lờiXóaVâng, nói bù một bữa, xả bớt xì – trét chị ạ.
Trả lờiXóaTrời sáng nắng ngon, mà giờ đổ mưa to quá. Chỉ muốn tám thôi.
Mới đọc em không hiểu lắm nhưng bây giờ đã hiểu giá trị của 'khô mộc' rồi chị ạ . Cám ơn vể ý nghĩ rất hay .
Trả lờiXóaChị nhốt Moon trong nhà Y rùi....
Trả lờiXóaKhà kha....
Sao trời Xì Gòn chán thế chị hén. Em bên này cũng đang lâm râm ạ. Bùn! Thèm đi đón các chị và tắm mưa một bữa. Thèm rủ các chị ăn tô bún lề đường trời mưa này. hic.......... Thèm!!!
Trả lờiXóaCái này kg phải chị nhốt Moon mà chị trang trí cho bình hoa đẹp, chưng trong nhà chị Y cho soang với hoa xinh-Moon dễ zương đấy chị.
Trả lờiXóaChị vừa chạy ra ngó trời, bên đây thì nắng em ạ..
Trả lờiXóaPhải tinh tế và nhạy cảm mới nhận ra ngọc trong đá chị ạ. Mà vụ này, hình như phụ nữ vẫn tinh tế hơn đàn ông.
Trả lờiXóa:D
Chiều chị dìa cẩn thận đang mưa gió ầm ầm, đường trơn lắm đó. Sợ chị ướt quá hà.
Trả lờiXóahé hé.
chị thấy có khô hông.
Bên đây vừa mưa Yến ạ!
Trả lờiXóaVề cẩn thận nghe em.
Vâng, chẳng cần nhiều lời hoa mỹ bs ạ. Cứ như em vậy, đã hay lắm rồi.
Trả lờiXóaHẾT ĐỜI NÀY ANH VẪN CÒN NỢ EM
Trả lờiXóachị thi thích nghe những lời mộc mạc.. luôn cảnh giác với những lời quá khách sáo, ngọt ngào... hehhhe.. nên chị chả bao giờ ngọt được với ai!
Trả lờiXóatại rơm mang cái mát đi mất ra ngoài này rồi chị ui, hôm nay một nửa hà nội ngập nà chị :D:D:D (rơm mốc luôn chứ không khô chị owiiiiii)
Trả lờiXóaChị nói với em 1 câu như thế đi!
Trả lờiXóaThấy mà ghét.
Trả lờiXóaPhụ nữ thì để ý từng câu từng chữ ấy Gà nhỉ, "Đàn bà sâu thẳm như cơ đựng trầu " mà.
Trả lờiXóaGiời ạ. Nó không giống những lời cụ "phán" thường ngày. Nghe ...kỳ quá hà.
Trả lờiXóaChắc chắn vậy đó chị.
Trả lờiXóaCám ơn chị. Đêm nay lành lạnh.Cái nóng ban ngày bị cơn mưa chiều đẩy lùi mất rồi, nghe bài này tự dưng hay lạ.
Cái ý ẩn kín đàng sau đó, dù thế nào cũng hiểu, chị ạ.
Trả lờiXóaMốc rồi à ? Thấy mới tin.
Trả lờiXóaKg biết bức ảnh này có làm chị ấm kg hay lạnh đây? hihi............
Trả lờiXóakd thích nói "hôn bạn yêu " hơn .
Trả lờiXóaTrời đất, đứng giữa trời thế này thì chẳng mấy chốc càng ...zenda dữ hơn nữa đấy.
Trả lờiXóaVâng, Kim Dung thì mỗi ngày chỉ với một câu vậy thôi, nhưng thiếu là không được đâu đấy nhé.
Trả lờiXóaUi trời ! Moon cho Y đứng giữa phố xá Belgum hay Paris hay Newyork đây mà không có áo khoác gì cả,
Trả lờiXóaui trùi ui.. thế là sẽ cool lắm, sẽ xinh xinh lắm .... và sẽ có người RINH chị Y mình đi mất thuiiiiiiiiiiiiiii
thật đấy...
Lúc nhìn, mình nhìn sao thấy cái hình ni sao quen chi lạ, té ra là hình cầm nến xinh do chính mình chụp...
Trả lờiXóakhakha............ hình mình được triển lãm giữa ngay trung tâm thành phố... thành phố gì nhỉ......... hùng vĩ quá....
Vâng, nhờ Mun lăng xê mà em được ngắm một thành phố lớn ở nước ngoài đẹp như thế này
Trả lờiXóa(mà chẳng biết ở đâu nữa). Con bé hôm nay tài thiệt.
Lù đù mà vác cái lu chạy hay chị hén.
Chi lam model quang cao o My do chu bo. Kg phai em dem phoi nang dau nhen. Em con nhieu anh soc ma chua dem ra day! Hehe. Moi ngay chut chut cho am ap a.
Trả lờiXóaMay lam chu em kg lam dau chi ui!
Moon đâu rồi !!! Moon ơi!!!
Trả lờiXóaGiời! giời ạ....!xem nó đang vờn cái nút chai kìa...
Vậy thôi, tui trở lại như cũ hén chị.
Trả lờiXóaKhô thì mình tưới, chị hén! Sẽ có ngày mướt rượt ngay thôi! Nhưng... lắm khi khô khô thế mới đúng là "thương hiệu" của người ta; thương thì trái ấu cũng tròn mà, khô đến mấy nghe cũng thật... bùi tai! hihi ( nhỏ Moon làm cái hình chị Yến dễ sương ghê!)
Trả lờiXóaNghe người xa xứ nói đến mắm kho mà thương quá đỗi! Cái hồn cốt Việt nó lẩn khuất trong từng món ăn quê mùa dân dã như vậy!
Trả lờiXóahihi..
Trả lờiXóacam on chi TN a. !
Ye^n' oi, em lam` note cua? chi. bo^c' mui` tho*m tho ghe^ ho^ng ? :D
Trả lờiXóaMùi quê hương mà. Ai chẳng yêu chứ.
Trả lờiXóa